Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 08-05-2023] Trong giấc mộng, tôi thấy bản thân mình trong khi giảng chân tướng đã bị người khác vu cáo, bị kẻ ác nhiều lần bắt cóc, khi tỉnh lại cảm thấy vô cùng buồn rầu. Không biết tại sao mình năm lần bảy lượt đều có giấc mơ như vậy. Trong thực tế, đã phát sinh sự việc tôi bị bắt cóc 2 lần trong vòng 3 ngày.

Trong khi chia sẻ, các đồng tu nói rằng đó là vì trong hai lần bị bắt, tôi đã bị cựu thế lực gia tăng nhân tố khiến cho tôi sợ hãi, đồng tu hỏi tôi rằng cái “sợ” đó có phải thực sự là tôi không. Tôi im lặng một lúc. Từ trong Pháp lý, tôi minh bạch được rằng cái “sợ” này không phải là tôi, mà là thứ bị áp đặt lên tôi, nhưng tôi không hiểu rõ tại sao hễ tới thời khắc quan trọng, cái “sợ” này lại có thể làm chủ thân thể tôi một cách mãnh liệt như vậy?

Dường như cái “sợ” đó là một phản ứng sinh ra một cách rất tự nhiên. Là con người mà nói, lạnh không chịu được, nóng không chịu được, đói phải ăn, khát phải uống; hỉ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh, thất tình lục dục đều là những phản ứng bình thường của thân thể.

Sư phụ giảng:

“Tam giới [được] kiến [lập] ở tầng ngoài cùng của thiên thể vũ trụ, nơi đây là do các vi lạp phân tử, nguyên tử, v.v. Thấp nhất, to nhất, dơ bẩn nhất tổ hợp thành. Trong mắt chư Thần [thì] đây là chỗ bỏ rác. Thế nên chư Thần gọi tầng lạp tử phân tử này là bùn đất, là chỗ tầng thấp nhất; đây cũng là ý nghĩa gốc của điều giảng trong tôn giáo rằng ‘Thượng Đế dùng bùn đất tạo ra con người’; kỳ thực là dùng vật chất của tầng do phân tử cấu thành mà tạo ra con người.” (Vì sao có nhân loại)

Như vậy, tôi thể ngộ được rằng, thất tình lục dục của con người, ăn, uống, mệt, buồn ngủ, v.v., là phản ứng tự nhiên của tầng vật chất do phân tử cấu thành, cũng chính là tâng vật chất thấp nhất.

Sư phụ giảng:

“Thật ra công năng là bản năng của sinh mệnh; tầng càng cao thì bản năng càng có thể phát huy đầy đủ; trái lại, tầng càng thấp thì bản năng càng khó phát huy hoặc càng khó phát huy đầy đủ. Nguyên nhân căn bản là từ tầng vũ trụ cao nhất cho đến tầng vũ trụ thấp nhất thì [khi] một sinh mệnh và cảnh giới của nó càng xuống dưới [thì] tỷ trọng của hết thảy những vật chất trong ấy lại càng lớn hơn, các viên lạp tử lại càng lớn hơn, phụ trọng của sinh mệnh càng lớn hơn; càng xuống dưới [thì] bản năng (công năng) của sinh mệnh càng bị chính thân vật chất ức chế ngày càng nặng hơn, càng không thể khởi tác dụng; đó là nguyên nhân tạo thành [tình huống] tầng càng thấp năng lực càng ít. Đến không gian con người [thì] hết thảy các bản năng của sinh mệnh đã bị che đậy hết; các bản năng (công năng) không phát huy tác dụng được; do đó người ta làm gì, muốn được gì, đều [phải] sử dụng chân tay cấu thành từ vật chất để lao động thì mới có thể được điều [mà mình] muốn có. Do nhân loại bị vật chất chôn vùi hoàn toàn, nên cũng không thấy được chân tướng của vũ trụ; vậy có thể nói không gian con người là không gian mê.” (công năng là gì, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi đột nhiên ngộ ra rằng, đối với một người tu luyện đang tu luyện Chính Pháp mà nói, bản năng chính là công năng, cái “sợ” đó hoàn toàn không phải là “bản năng” của tôi. Hàng ngàn năm nay, con người bị mê trong không gian nhân loại này, đối với nguồn gốc của sinh mệnh và nhân thể hoàn toàn không biết gì cả, chỉ vô tri vô giác, bị động thuận theo quan niệm, khái niệm được hình thành hậu thiên đó, và cho rằng đó là những thứ vốn là của bản thân mình, từ đó bị giam chặt trong tầng thứ con người này. Nhưng người tu luyện Đại Pháp là có năng lực, là vượt qua người thường, ít nhất có cảnh giới tư tưởng cao hơn người thường, không bị các nhân tố tầng thấp dẫn động, cũng không chịu sự hạn chế của pháp lý ở tầng thấp. Bởi vì chúng ta tu luyện trong xã hội người thường, vì để không phá hoại trạng thái xã hội người thường, chúng tôi không thể biểu hiện một cách bất thường ở trước mặt người thường. Ở biểu hiện bề ngoài chúng ta không có khác biệt với người thường (đứng tại cơ điểm có trách nhiệm với Pháp ở tầng người thường). Nhưng cảnh giới và tư tưởng của chúng ta quyết không thể ở tầng thứ con người mà xử lý vấn đề.

Tôi cho rằng thông qua học Pháp ngộ đạo, minh bạch Pháp lý, sử dụng thần thông “chính niệm”, chúng ta sẽ có thể quay lại bản năng tiên thiên, sẽ có thể câu thông với đặc tính của vũ trụ, uy lực của Đại Pháp sẽ có thể triển hiện trên thân thể của chúng ta.

Hồi tưởng lại hai lần bị bắt cóc, tại sao tôi bị động đến mức để cho tà ác dắt mũi như vậy? Chính là vì trong thời khắc quan trọng, chính niệm của tôi không thể xuất ra được, bình thường trong tu luyện cũng không chú trọng tu về phương diện này, cho nên vật chất cấu thành tầng thân thể này và lạp tử tư tưởng hoàn toàn chưa dứt khỏi tầng thấp nhất này, làm sao có thể ước chế được người thường? Ngoài ra tôi ngộ ra được rằng, trong quá trình tu luyện, bản tính có thể hiển lộ bao nhiêu, cũng thể hiện căn cơ và ngộ tính của người tu luyện. Trải qua từng tầng từng tầng hạ xuống trong vũ trụ và luân hồi chuyển sinh hết đời này đến đời khác, hiện nay còn bị nhồi nhét vô thần luận, tiến hóa luận và sự công kích của quan niệm biến dị hiện đại, nếu có thể hiển lộ ra được bản tính thuần chân thì đó là điều cực kỳ trân quý.

Hiện tại tư tưởng của tôi đã bắt đầu phân biệt được niệm của bản thân xuất ra đâu là chính niệm của mặt bản tính, đâu là quan niệm và chấp trước, thói quen, nghiệp tư tưởng, tư duy phụ diện được dưỡng thành hậu thiên và can nhiễu ngoại lai. Tôi không ngừng phật biệt nó, và thông qua phát chính niệm mà giải quyết chúng, những gì cần thanh trừ đều thanh trừ, những gì có thể thiện giải đều thiện giải, những gì tới để đồng hóa với Đại Pháp, tôi liền nhanh chóng để chúng đồng hóa với Đại Pháp, đồng thời tôi nói với chúng:

“mức độ biểu hiện thái độ đối với Chính Pháp [đã] cân nhắc vị trí sắp đặt mới cho họ.” (Giảng Pháp luân lưu tại Bắc Mỹ)

Nghĩ lại cái “sợ” đó là do các phân tử, nguyên tử ở tầng vật chất thấp nhất tạo thành, nó có thể xuất hiện và ước chế một người tu luyện nào đó, điều đó nói lên rằng một phần thân thể, tư tưởng của người tu luyện đó chưa thăng hoa lên, chưa được Pháp đồng hóa. Làm thế nào có thể thăng hoa lên? Hãy để chân ngã (mặt bản tính) làm chủ thân thể và tư tưởng, dùng Pháp lý của Đại Pháp để đo lường hết thảy, để không bị vùi lấp trong vật chất của tầng con người thấp nhất này.

Trên đây là những thể ngộ cá nhân, chỗ nào còn thiếu sót, xin các đồng tu từ bi chỉ ra.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/8/457197.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/7/210679.html

Đăng ngày 20-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share