Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 13-11-2022] Gần đây, việc tìm kiếm công việc của tôi không được thuận lợi lắm nhưng vô tình tôi lại nhận được công việc là làm bảo vệ và tham gia khóa đào tạo nhỏ trước khi nhận việc. Nhân viên bảo vệ hiện tại là không thể tùy ý xem xét hành lý, kiểm tra hành lý cũng cần yêu cầu khách tự mình mở và bỏ các đồ vật ra ngoài. Nhân viên công tác không thể chỉ xem xét qua loa đồ của khách kể cả đó là một gói hàng đáng ngờ.

Tôi nghĩ là một công dân bình thường, cảnh sát cũng không thể đột nhập vào nhà của người dân, không thể tùy tiện chụp ảnh người khác. Lúc gặp phải tình huống khẩn cấp, cảnh sát sẽ nhanh chóng đến hiện trường và dùng dùi cui điện để khống chế nghi phạm, không để họ chạy trốn hay làm bất cứ điều gì nguy hiểm cho an toàn của cộng đồng. Sau đó chờ lãnh đạo cấp trên đến hiện trường thì mới tiến hành xử lý.

Thật hổ thẹn khi nói rằng năm 2021 tôi đã bị một người không minh bạch chân tướng báo cảnh sát. Bởi vì chính niệm không đủ, lúc đó tôi cho rằng bản thân mình là đang giảng chân tướng, cuối cùng bị ghi âm lời nói và đã ký tên, bị chụp ảnh. Sau khi nghe “giáo dục phê bình” của bọn họ, tôi còn đáp lại một tiếng là “hiểu rồi”. Kỳ thực hiện tại nhân tố tà ác đã vô cùng ít rồi, người bình thường báo cáo Pháp Luân Công xem ra đều không minh bạch rốt cuộc là chuyện gì, thậm chí nếu người báo cáo hét lớn lên để nhân viên an ninh nhanh chóng đến bắt tôi, người nhà nghe xong cũng chỉ cảm thấy khó hiểu không biết bản thân nên làm gì. Trên người nhân viên công tác an ninh có thể mang theo nhiều nhân tố tà ác hơn một chút nhưng nếu như tâm thái của chúng ta ổn định và bình hòa, trải qua một hai giờ đồng hồ phát chính niệm thì họ sẽ trở về trạng thái chính thường, và sẽ nhìn chúng ta với ánh mắt thiện cảm.

Ngày hôm đó sau khi nói xong câu “hiểu rồi”, trong đầu tôi liền đả xuất một niệm: “Bạn vẫn chưa được tính là đã vượt qua”. Thông qua sự việc này mới khiến tâm tôi bộc lộ ra. Thật là hổ thẹn!

Tôi hy vọng các đồng tu ngày càng chính niệm hơn, có tín tâm với Pháp và với bản thân mình, chúng ta chính là công dân hợp pháp, chúng ta không hề làm việc trộm cắp hay làm tổn hại đến ai. Họ chính là cần đối đãi với chúng ta như đối xử với công dân hợp pháp. Nếu bạn không cho họ vào nhà thì họ không thể vào, không ký tên, không đóng dấu vân tay họ không thể bức ép chúng ta được, cũng không thể tùy ý ghi hình chúng ta. Tiêm chủng hay đi bệnh viện kiểm tra cũng vậy, những sự việc này bản thân chúng ta có thể thu xếp được tốt. Chúng ta không cần họ làm những việc đó thì họ cũng chẳng thể nói gì, sau khi cúp điện thoại sẽ không gọi lại nữa. Chúng ta nói muốn về nhà, họ cũng không thể cản nổi. Chúng ta không phải là đối tượng tình nghi, họ cũng không kiểm soát được chúng ta.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/11/13/451836.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/1/204992.html

Đăng ngày 05-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share