Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 14-04-2023] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã 10 năm. Thuận theo việc không ngừng đồng hoá với Đại Pháp, tôi càng thêm trân quý cơ duyên tu luyện và khoảng thời gian này. Tôi biết rằng Chính Pháp đang chính lại toàn bộ vũ trụ là sự việc trước nay chưa từng có, tôi thật may mắn trong thời kỳ đặc biệt này được Sư tôn chỉ dẫn. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi.

Tháng 2 năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra trận động đất. Một ngày trước đó, khi tôi đang học Pháp đột nhiên thông qua thiên mục nhìn thấy một cảnh tượng: Trán của tôi bị đập vào trần nhà và bắt đầu chảy máu. Tôi lấy tay xoa xoa trán, khiến cho tay cũng dính máu. Sau đó tôi lại xoa trán nhưng lần này tay sạch sẽ không có chút máu nào. Hoá ra tôi đang dùng mắt thường để nhìn; Tôi mới ý thức được người phụ nữ bị thương ấy không phải là tôi.

Lúc ấy tôi không hiểu vì sao lại nhìn thấy hình ảnh này trong khi đang học Pháp. Kỳ thực thiên mục của tôi đang đóng, chỉ là ngẫu nhiên nhìn được một chút cảnh tượng. Rạng sáng lúc 4 giờ, cháu trai bên nhà chồng tôi gọi điện tới thông báo: “Quê nhà chúng ta vừa xảy ra động đất!”

Tôi vừa xây dựng một căn nhà mới ở quê cách đây không lâu, dự định sẽ quay về đó vào mùa hè. Tôi lập tức gọi điện thoại cho mẹ nhưng không có ai nghe máy. Tôi lại gọi điện cho hàng xóm của bà. Họ nói với tôi rằng nhà mẹ tôi không sao, người nhà tôi đều ở bên ngoài khi trận động đất xảy ra. Tôi nghĩ có thể lúc này mẹ tôi còn đang ngủ, nên không gọi điện cho bà nữa.

Lần động đất này ở Thổ Nhĩ Kỳ, trận thứ nhất mạnh 7,7 độ Richter, 9 tiếng sau đó xảy ra trận thứ hai mạnh 7,6 độ Richter, điều này chưa từng xảy ra trước đây. Hai trận động đất ảnh hưởng tới hơn 10 thành phố đã gây ra những thiệt hại nặng nề. Tôi tự nghĩ: Chẳng lẽ đây là “nguy hiểm“ mà Sư phụ nhắc tới trong bài kinh văn gần đây sao? Kinh văn của Sư phụ giảng ngày 20 tháng 1, mà trận động đất xảy ra vào ngày 6 tháng 2.

Sư phụ đã giảng:

“Năm mới vốn nên nói đôi lời mừng năm mới mà mọi người thích nghe, nhưng tôi nhìn thấy nguy hiểm đang từng bước tiếp cận nhân loại. Vì thế chúng Thần chư Phật yêu cầu tôi hãy nói với chúng sinh thế giới đôi lời mà Thần muốn nói; câu nào cũng là Thiên cơ, là để con người biết được chân tướng, lại [lần nữa] cấp cơ hội được cứu cho con người.” (Vì sao có nhân loại)

Tôi đã chú ý đến đoạn Pháp này và nhẩm đi nhẩm lại đến khi thuộc lòng.

Khi tôi biết được hậu quả nghiêm trọng của trận động đất, tôi cảm thấy rất buồn và tự trách mình. Tôi cảm thấy tiếc nuối vì đã không làm tròn trách nhiệm của một đệ tử Đại Pháp ở quê nhà.

Người nhà tôi đều bình an vô sự nhưng có bốn người họ hàng gặp nạn. Làng chúng tôi có 42 người bị nạn. Đang mùa Đông, có rất nhiều căn nhà để trống nên số lượng người tử vong ít hơn so với ước tính. Huyện chúng tôi có 409 người tử vong. Tôi nghe nói số người tử vong ở các thành phố vượt quá 150 nghìn người.

Sư phụ đã giảng:

“Chư vị dù sinh ra tại dân tộc nào, [thì] chư vị đều là hy vọng của chúng sinh nơi đó. Hãy làm tốt những gì chư vị nên làm.” (Gửi Pháp hội Cộng hòa Czech và Slovakia 2022)

Tôi cảm thấy đau lòng. Tôi sinh ra và lớn lên ở nơi ấy, tôi là hy vọng của chúng sinh ở nơi ấy, nhưng tôi đã không làm tròn trách nhiệm cứu độ họ.

Khi học Pháp, tôi đọc tới đoạn:

“Các đệ tử Đại Pháp không được dao động theo các loạn tượng đó, [hãy] giữ vững căn bản, thì mới có thể nhìn rõ loạn tượng ấy.” (Lý Tính)

Tâm tôi đã bình ổn trở lại, trong lòng không còn nặng nề như trước nữa. Tôi quyết định trở về quê nhà, giúp đỡ những người dân bị nạn do động đất. Tôi nhắc nhở bản thân cho dù gặp tình huống nào đều không động tâm. Thế nhưng khi đến đó, tình hình nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của tôi. Lúc đi xuyên qua những khu đổ nát, tôi không khỏi tự hỏi: Nếu như tôi từng giảng chân tướng cho họ, có thể giúp họ thoát khỏi cái chết không?

Sư phụ đã giảng:

“Chư vị tới đây không phải để cải biến lịch sử, mà là để cứu người vào thời nguy hiểm nhất của lịch sử; ví như giảng chân tướng, tam thoái, thật tâm niệm chân ngôn, [đó] đều là linh đan diệu dược tốt nhất, biện pháp cứu người [tốt nhất].” (Lý Tính)

Tôi đã minh bạch, tôi không cách nào ngăn chặn trận động đất xảy ra. Điều tôi có thể làm là cố gắng hết sức nói với mọi người về chân tướng Đại Pháp trước khi có trận động đất.

Mẹ tôi đã đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, thường xuyên niệm chín chữ chân ngôn, bà bình an vô sự trong trận động đất

Trong trận động đất, nhà của tôi không bị tổn hại quá lớn, nhưng nhà của anh trai lại bị hư hại nghiêm trọng. Điều đặc biệt là nhà mẹ tôi xem như không hề hấn gì trong trận động đất, thậm chí không có tấm kính nào bị lật vỡ. Mặc dù người ở tầng 1 đều nói họ cảm nhận rõ sự rung lắc mạnh mẽ, nhưng mẹ tôi lại nói phòng của bà không có rung động. Bà chỉ nghe thấy âm thanh giống như tiếng máy bay đang bay thấp trên không trung.

Mặc dù mẹ tôi không biết chữ, nhưng bà đã thông qua cách đánh vần mà đọc được hai lượt cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, mặc dù không hiểu câu nào. Buổi tối trước khi ngủ, bà niệm đi niệm lại nhiều lần chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Sư phụ đã bảo hộ mẹ tôi, tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ. Mẹ tôi cũng biết Sư phụ đã bảo hộ bà, bà cũng cảm tạ Sư phụ.

Thể ngộ về sự cấp bách của việc cứu người

Trong giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp, chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai, bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh sự việc mà chúng ta không ý thức được. Tôi ngộ ra chúng ta không nên trì hoãn trách nhiệm ngày hôm nay tới ngày mai mới làm, bởi vì có thể tới lúc đó không còn kịp nữa. Chúng ta cần cấp bách giảng chân tướng cho người dân trong địa khu và xung quanh chúng ta.

Sư phụ đã giảng:

“Đến lúc cận đại khi Sáng Thế Chủ cần dùng thân thể người để cứu độ chúng sinh vũ trụ, thì đa số sinh mệnh vốn có trong thân thể người bị “Thần” chuyển sinh thành người thay thế. Bởi vì thân thể người có thể trong khổ mà tiêu tội nghiệp, đồng thời trong [hoàn cảnh] không có chính lý, [mà] có thể kiên trì giữ được chính lý mà Thần bảo, cũng có thể bảo trì thiện lương thì sẽ đạt được đề cao của sinh mệnh. Mạt hậu tới rồi, cổng trời nơi Tam giới đã mở rồi, Sáng Thế Chủ đã đang lựa chọn loại người này [để] cứu độ.” (Vì sao có nhân loại)

Tôi hiểu rằng cổng trời chỉ mở ra trong thời gian hữu hạn. Sứ mệnh của chúng ta là toàn tâm toàn lực trợ Sư chính Pháp, cứu người.

Nếu có điểm nào không thích đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ ra.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/14/土耳其学员经历大地震后的体会-458774.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/18/208118.html

Đăng ngày 28-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share