Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 25-05-2023] Mấy ngày gần đây, đối với việc luyện công tôi có một chút cảm ngộ, muốn viết ra để giao lưu cùng các đồng tu.

Đầu tiên là thái độ đối với bản thân việc luyện công. Có người khi học Pháp thì rất thành kính nhưng khi luyện công lại qua loa chiếu lệ, kỳ thực cả hai việc đều trọng yếu, đều là Sư phụ truyền cấp cho chúng ta, bản thân công cũng là sinh mệnh, chúng ta cũng cần giữ thái độ thành kính. Đồng thời, chúng ta cần mang thái độ tích cực khi luyện, cần nhận thức được rằng việc luyện công của chúng ta khác với bất kỳ môn phái nào khác trong lịch sử, bởi điều chúng ta luyện tương đương với cả vũ trụ. Sư phụ đã cài một cơ chế cường đại vô tỉ trong thân thể chúng ta, mà sự cường đại ấy mắt thường của chúng ta không cách nào nhìn thấy được.

Chúng ta từ không gian rất cao tầng hạ xuống dưới đây, trong quá trình này đã sản sinh các chủng các loại chấp trước, từ đó tạo ra vô số nghiệp lực, tất cả những thứ đó đều thể hiện trên thân thể của chúng ta trong các không gian khác, và khi chúng ta luyện công, thân thể ở các không gian khác không ngừng được tịnh hóa, tốc độ và mức độ của dạng tịnh hóa này thực sự là long trời lở đất, hơn nữa quá trình tịnh hóa này còn đồng bộ với thiên thể vũ trụ đối ứng với chúng ta, thế giới và các sinh mệnh trong đó cũng thuận theo việc chúng ta luyện công mà được tịnh hóa và quy chính.

Bản thân việc kiên trì luyện công hàng ngày cũng là một biểu hiện của việc tín Sư tín Pháp.

Điều này yêu cầu chúng ta khi luyện công cần phóng hạ bản thân tới mức thấp nhất, để loại cơ chế cường đại vô tỉ này cải biến nhục thân yếu nhược nhất của chúng ta. Tuy tôi tu luyện trong trạng thái đóng, nhưng mấy ngày gần đây khi luyện công, tôi cảm nhận được rõ rằng lực độ cải biến này quả thực là không gì sánh nổi, hơn nữa đối với khẩu quyết của mỗi bài công pháp chúng ta đều cần nghiêm túc lắng nghe. Ví như câu khẩu quyết “Thân Thần hợp nhất” (Đại Viên Mãn Pháp) trong bài công pháp thứ nhất, bạn sẽ cảm nhận được khi luyện công, bản thân mình là một vị Thần, khi thực hiện động tác “Như Lai quán đỉnh” thì quả thực như Như Lai đang quán đỉnh cho bạn, còn khi thực hiện động tác “La Hán bối sơn” thì cảm thấy chính mình là một vị La Hán … Khẩu quyết trong bài công pháp thứ hai là “Sinh huệ tăng lực” (Đại Viên Mãn Pháp), khi luyện bạn sẽ cảm thấy xác thực có thể khiến bản thân sinh huệ.

Khi luyện công cần hoàn toàn tĩnh tâm nghe theo khẩu lệnh của Sư phụ, cần 100% tin tưởng rằng những khẩu quyết này xác thực đều có thể khởi tác dụng đúng như miêu tả. Đối với sự cải biến bản thể và sự cải biến của thiên thể đối ứng với chúng ta, bạn tín đến mức độ nào thì có thể cải biến đến mức độ đó. Vì vậy, những khẩu quyết này là để thân thể và tư tưởng của bản thân được đồng hóa cao độ, chứ không phải chỉ vì luyện công mà luyện, có như thế mới có thể khởi được tác dụng sự bán công bội.

Đương nhiên, tiền đề vẫn là tu luyện tâm tính nhưng trên cơ sở tâm tính đạt đến “đáo vị”, việc luyện công cũng là vấn đề rất then chốt và trọng yếu. (Chú thích: “đáo vị” có thể hiểu là: đầy đủ, toàn diện, đến nơi đến chốn.)

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/25/461216.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/17/210338.html

Đăng ngày 21-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share