Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-09-2022] Bắt đầu từ ngày 11 tháng 7 năm 2022, cảnh sát ở nhiều quận và thành phố của tỉnh Hắc Long Giang đã thực hiện một chiến dịch càn quét theo mệnh lệnh của cấp trên, họ đã lục soát nhà và bắt giữ phi pháp hơn 20 học viên Pháp Luân Đại Pháp ở đây. Trong quá trình này, một số học viên vẫn giữ tâm thái từ bi với những kẻ bắt giữ họ, duy trì chính niệm, không khuất phục trước những lời đe dọa của cảnh sát và cố gắng giảng chân tướng để giúp những người này hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên đã được Sư phụ bảo hộ và vượt qua khổ nạn trong quá trình bị giam giữ. Tôi xin được chia sẻ với các đồng tu về trải nghiệm của hai vợ chồng học viên.

Vào buổi sáng ngày 11 tháng 7, phó giám đốc công an thành phố cùng trưởng phòng an ninh nội địa, một đội trưởng khác (có thể từ đội cảnh sát hình sự) và hơn 20 nhân viên cảnh sát đã kéo đến nhà của hai vợ chồng học viên này.

Đây là lần đầu tiên hai vợ chồng học viên thấy có nhiều cảnh sát đến nhà mình như vậy, nhưng họ đã không hề sợ hãi. Họ nghĩ: Chúng ta đã có Sư phụ bảo hộ, vì vậy chúng ta hãy buông bỏ chấp trước, tận dụng cơ hội này giảng chân tướng cho cảnh sát và giúp họ đắc cứu. Họ xuất tâm từ bi không muốn cảnh sát phạm tội với những người dân vô tội.

Các cảnh sát đứng chật cả hai gian phòng trong ngôi nhà của họ, hai vợ chồng học viên mỗi người ở một phòng để giảng chân tướng. Họ nói với cảnh sát về việc Pháp Luân Đại Pháp dạy con người hướng thiện, thực hành theo Chân-Thiện-Nhẫn và phải nghĩ cho người khác trước. Nếu ai cũng tuân theo tiêu chuẩn này để trở thành người tốt thì xã hội sẽ ổn định và con người cư xử với nhau sẽ văn minh hơn, đồng thời biết coi trọng phẩm hạnh và đạo đức. Như vậy đất nước sẽ không có tham nhũng, đánh nhau hay giết người và các tệ nạn khác. Pháp Luân Đại Pháp mang lại nhiều lợi ích và không gây hại cho xã hội, như vậy chẳng phải là điều tốt cho đất nước chúng ta hay sao?

Một học viên nói: “Hiến pháp quy định mọi công dân đều có quyền tự do tín ngưỡng, chúng tôi không vi phạm pháp luật chỉ vì có tín ngưỡng vào Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi đang thuận theo Thiên đạo để trở thành một người tốt, bức hại những người lương thiện là tội ác phản Thiên. Đại dịch đến là để đào thải những người làm trái với Thiên đạo”.

Hai vợ chồng họ cũng nói với cảnh sát về vụ tự thiêu giả được giàn dựng ở quảng trường Thiên An Môn và cách chính quyền sử dụng để vu khống các học viên Đại Pháp. Họ cũng nói về những trường hợp người tham gia bức hại các học viên đã bị quả báo như thế nào.

Hai học viên này đã lấy ví dụ về trường hợp của Chu Vĩnh Khang, hơn 20 người trong gia đình ông này đã phải nhận quả báo. Họ cũng dẫn chứng thêm một số trường hợp khác ở Trung Quốc đã phải nhận quả báo vì bức hại các học viên.

Trong suốt quá trình giảng chân tướng, họ luôn cầu xin Sư phụ gia trì. Các nhân viên cảnh sát đều im lặng lắng nghe họ nói, vợ chồng họ thực sự mong muốn điều tốt đẹp cho những cảnh sát này từ tận đáy lòng. Họ giảng chân tướng một cách cởi mở, thẳng thắn với chính niệm mạnh mẽ trong suốt bảy đến tám tiếng đồng hồ.

Cảnh sát đã tìm thấy một bản viết tay bài chia sẻ mà người vợ từng gửi cho Minh Huệ hơn 20 năm trước để phơi bày cuộc bức hại. Cảnh sát hỏi: “Đây là gì vậy?”

Người vợ trả lời: “Đây là những ghi chép về bức hại mà tôi đã phải chịu đựng vào thời điểm đó. Tôi đã viết ra tên tuổi, hành vi của tất cả những người bức hại tôi để gửi đến trang tin quốc tế, các hồ sơ đều được lưu trữ ở đó. Trong tương lai những người tham gia bức hại sẽ bị đưa ra xét xử và bị xử lý thích đáng, kể cả những việc mà các anh đang làm hôm nay đều sẽ được gửi đi để phơi bày và lưu lại”.

Người chồng lại nói: “Các học viên Đại Pháp đều có máy in riêng, chúng tôi tự in các tài liệu và mang đi phân phát”.

Cảnh sát hỏi: “Các tài liệu đó là gì?”

Người chồng trả lời: “Rất nhiều thứ, chẳng hạn như cuốn ‘Phúc lành từ Thiên thượng’. Đó là một cuốn sách nhỏ với bìa màu hồng và ảnh của hai đứa bé”.

Một quan chức nói: “Tôi từng đọc cuốn sách này rồi, nội dung viết rất hay”.

Người chồng nói tiếp: “Nếu các anh tịch thu máy in của chúng tôi, chúng tôi sẽ lại mua cái khác. Nhưng vì các anh đã ngăn cản việc tôi cứu người nên các anh đều sẽ phạm tội”.

Trong quá trình giảng chân tướng, chính niệm của hai vợ chồng học viên ngày càng mạnh mẽ, họ không có cảm giác sợ hãi. Càng giảng họ càng cảm thấy cảnh sát là những người đáng thương nhất vì họ đã bị ĐCSTQ lừa dối. Các nhân viên cảnh sát có mặt tại nhà của hai vợ chồng học viên đều hiểu những gì hai người nói, thái độ của các cảnh sát đã thay đổi, phó giám đốc công an trở nên thân thiện hơn và hầu hết cảnh sát không còn đe dọa họ nữa.

Cảnh sát muốn đưa người vợ đi về đồn nhưng bà ấy cương quyết từ chối hợp tác nên họ chỉ có thể bắt giữ người chồng. Vài giờ sau họ cũng thả người chồng về nhà, sau đó người chồng đã hướng nội tìm ra những thiếu sót và các triệu chứng đau bụng kéo dài của ông cũng đột ngột biến mất trong quá trình này.

Người vợ đã nói với vị phó giám đốc công an: “Ông không nên tiếp tục đến quấy rối các học viên Đại Pháp vì điều này thực sự không tốt cho ông”.

Phó giám đốc công an đáp lại: “Được rồi, chúng tôi sẽ không quay lại đây nữa”.

Hai vợ chồng người học viên chia sẻ: chỉ cần chúng ta thay đổi quan niệm, từ bi với chúng sinh và chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp thì chúng ta sẽ được Sư phụ bảo hộ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/5/448551.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/1/204989.html

Đăng ngày 08-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share