TINH THẦN THẾ VẬN HỘI: David Kilgour phát biểu tại một cuộc họp báo trước khi khai mạc Ngọn đuốc Nhân quyền Vòng quanh Thế giới tại Athens vào ngày 9 tháng 8, trong khi Huy chương Đồng Thế vận hội Mùa đông là Martins Rubenis, là Đại sứ chính thức của Ngọn đuốc, đang đứng bên cạnh . (Jan Jekielek/The Epoch Times)

ATHENS— Chỉ vài tiếng đồng hồ trước giờ khai mạc Ngọn đuốc Nhân quyền Vòng quanh Thế giới vào ngày 9 tháng 8, các nhà vận động nhân quyền kêu gọi thế giới tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh 2008, đưa ra một thông điệp rõ ràng: Thế vận hội và những tội ác chống nhân chủng không thể cùng tồn tại tại Trung Quốc.

“Ngọn đuốc vòng quanh thế giới này mục đích là khuyến khích cộng đồng thế giới tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh, vì chúng tôi tin tưởng rằng tổ chức …[Thế vận hội] sẽ là một điều trái ngược với tinh thần Thế vận hội và là một vi phạm trực tiếp đến điều luật của Thế vận hội”, Charles Graves nói, là một thành viên đứng đầu trong Ủy ban Liên minh Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công và là một tham vấn viên thường trực tại Liên Hiệp quốc.

Ngọn đuốc Nhân quyền, được phát động bởi Liên minh Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công, với mục đích là vạch trần và chấm dứt những vi phạm nhân quyền vô cùng trầm trọng tại Trung Quốc, và sẽ cùng chạy vòng quanh thế giới với Ngọn đuốc Thế vận, mà sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng Ba, 2008.

Graves được cùng tham gia tại buổi họp báo với hai lực sĩ Thế vận hội khác là Jan Becker, một lực sĩ bơi lội của Úc tại Thế vận hội Tôkyô năm 1964, và Huy chương Đồng Thế vận hội Mùa đông năm 2006, là Đại sứ chính thức cho Ngọn đuốc Nhân quyền Vòng quanh thế giới.

“Tôi tin rằng Thế vận hội là một biểu hiện cho tiêu chuẩn đạo đức cao cả, một sự vượt lên tự nhiên giữa sức mạnh thể xác và thực lực tâm linh của loài người “Rebenis nói.

“Chế độ Cộng sản Trung Quốc không có quyền đại diện cho các nguyên lý cao cả của tổ chức Thế vận hội”.


Sửng sốt: Jan Becker nói chuyện tại cuộc họp báo. Dựa trên những bằng chứng mới đây, chính quyền Trung Quốc không cho phép các đệ tử Pháp Luân Công như Becker, cùng với các nhóm trong sổ đen, không được phép tham gia Thế vận hội (Jan Jekielek/The Epoch Times)

Jan Becker thật sửng sốt chỉ vì cô ta tu luyện Pháp Luân Công, cô ta bị cấm bởi chính quyền Trung Quốc không được tham dự Thế vận hội 2008. Hơn nữa, cô ta tin rằng các lực sĩ Thế vận hội còn bị yêu cầu kiểm duyệt ý kiến của họ khi đến gần Thế vận hội.

“Ở Úc tôi tin rằng các lực sĩ đã bị đe doạ. Nếu họ nói về Pháp Luân Công .. Họ sẽ bị loại ra khỏi đoàn. Bây giời điều này đã nói lên từ một người mà biết rắng có một lực sĩ nào đó đang được huấn luyện. Họ không nói nhiều vì họ biết họ sẽ bị loại ra khỏi đoàn” cô ta nói. Cô ta nói rằng cô ta hy vọng sẽ có các lực sĩ Úc tuyên bố trước công chúng tin tức này, nhưng cô ta cũng biết rằng vì họ muốn tham gia Thế vận hội nên khó làm được điều này.

Cũng tại cuộc họp báo có David Kilgour, đồng tác giả của một bản báo cáo lớn về mổ cắp nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Kilgour chú trọng về vấn đề mổ cắp nội tạng, trong khi đó ông ta còn tiết lộ những sự vi phạm mà vừa mới xảy ra tại Trung Quốc.

“Nếu sự giết hại các đệ tử Pháp Luân Công trên toàn Trung Quốc không chấm dứt ngay lập tức, và tất cả chúng ta biết rằng nếu đây là đúng, thì toàn thể thiện nhân trên thế giới nên kêu gọi tẩy chay ngay lập tức Thế vận hội Đẫm máu này” Kilgour nói.

Các phát ngôn nhân tại cuộc họp báo đồng ý rằng tẩy chay Thế vận hội không phải là vấn đề chính. Các nhà vận động nhân quyền nói rằng họ đe doạ tẩy chay Thế vận hội để làm áp lực Bắc Kinh chấm dứt những vi phạm nhân quyền trầm trọng mới xảy ra tại Trung Quốc.

“Chính phủ Trung Quốc rất nhạy cảm về vấn đề Thế vận hội; đó là tại sao họ là hành động về vấn đề Khartoum [viện dẫn đến việc Bắc Kinh gởi một phái đoàn đến Sudan vì lời khuyến khích của Steven Spielberg], đó là tại sao tôi hy vọng rằng họ sẽ hành động về vấn đề giết hại các đệ tử Pháp Luân Công” Kilgour nói.


CÁC NHÀ VẬN ĐỘNG NHÂN QUYỀN CHO TRUNG QUỐC: Từ trái sang phải Jan Becker, Thương gia Hy lạp Michael Ghiolman, Bác sĩ Charles Graves, Tổ chức Họp báo Kostas Tsalis, Martins Rubenis, David Kilgour, và một thông dịch viên. (Jan Jekielek/The Epoch Times)

Kilgour nhấn mạnh rằng một lá thư vào ngày 7 tháng 8 đã được gởi đến nhiều nhà vận động nhân quyền cho Trung Quốc cũng như các chính trị gia, được ký bởi hơn 40 nhà văn nổi tiếng và các học giả từ Trung Quốc. Nó đòi hỏi rằng Bắc Kinh phải đổi khẩu hiệu cho Thế vận hội 2008 thành “Một thế giới, Một giấc mơ, và Một Chế độ Nhân quyền”, và nếu các nhà lãnh đạo Bắc Kinh làm đúng theo câu khẩu hiệu, lập tức “tha bổng cho tất cả các tù nhân lương tâm” là điều trước tiên phải làm.
“Chúng tôi cần ủng hộ từ truyền thông, để cho toàn thế giới biết những gì đang xảy ra, và đây là cách duy nhất các lực sĩ sẽ biết được sự thật” Becker nói.

Nguồn: https://en.epochtimes.com/news/7-8-9/58574.html

 

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/11/88523.html

Đăng ngày 03-10-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share