Bài viết của một đệ tử tại Tây ban nha

[MINH HUỆ 01-08-2007] Vào sáng ngày 30 tháng 7, 2007, Quan toà Ismael Moreno và Công tố viên Juan del Moral gặp gỡ ba nhân chứng tại Madrid, Tây ban nha. Những nhân chứng Zhao Ming từ Ireland, Dai Zhizhen từ Úc, và Chen Ying từ Pháp, đã cung cấp quan toà và công tố viên nhiều bằng chứng về vụ kiện của Pháp Luân Công đối với nhân viên cao cấp của ĐCSTQ là Jia Qinglin, mà được đệ đơn vào năm 2004 khi Jia thăm viếng Tây ban nha. Các đệ tử Pháp Luân Công kiện Jia về tội tra tấn và các tội trạng chống nhân chủng.


Carlos Iglesias (thứ 3 từ trái), luật sư đại diện Pháp Luân Công, và các nhân chứng trước Toà án Liên bang.


El Pais, tờ báo lớn nhất Tân ban nha, đang phỏng vấn các đệ tử Pháp Luân Công

Theo Carlos Iglesias, luật sư đại diện Pháp Luân Công, trước cuộc họp này, thì toà án đã tiến hành nhiều giai đoạn để thu lượm bằng chứng về vụ án tố Jia:

1. Xác nhận với Toà án Hành sự Quốc tế tại Hague rằng họ chưa tiến hành vụ án của Jia

2. Đã nhận một báo cáo về nhân quyền từ Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp quốc

3. Đã nhận những báo cáo về nhân quyền có quan hệ với chính sách khủng bố Pháp Luân Công của đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ Tổ chức Ân xá Thế giới.

4. Đã nhận những báo cáo về nhân quyền có quan hệ với chính sách khủng bố Pháp Luân Công của ĐCSTQ từ Tổ chức Theo dõi Nhân quyền.

5. Đã nhận những tin tức có quan hệ về chính sách khủng bố Pháp Luân Công của ĐCSTQ từ Bộ Ngoại giao Tây ban nha.

6. Yêu cầu Toà đại sứ Trung Quốc cung cấp tin tức về người bị cáo.

Luật sư Iglesias nói rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử pháp lý của Tây ban nha mà trong đó quan toà gặp gỡ các nhân chứng của một vụ kiện có tính chất hình sự thế giới có liên quan đến những nạn nhân không phải là người Tây ban nha. Trong lịch sử luật thế giới, đây là lần thứ hai. Lần đầu tiên là khi toà án Á căn đình tiến hành vụ kiện của Pháp Luân Công với Luo Gan, Bộ chính trị và Pháp Lý và là tên đứng đầu của Phòng 610 về tội diệt chủng và tra tấn.

Zhao Ming, một trong những người kiện trong vụ án Jia Qinglin, là bị bắt giam trái phép trong trại cưỡng bức lao động tại Trung Quốc từ tháng Năm, 2000 đến tháng 3, 2002. Anh Zhao bị bắt không cho ngủ trong thời gian rất dài. Các tên cai ngục trong trại ra lệnh các tù nhân hành sự đánh anh Zhao và giật điện bằng ba tông điện rất nhiều lần. Những người dân tại Ireland, các tổ chức nhân quyền, và chính phủ Ireland đã cùng làm việc để giải cứu anh Zhao và đưa anh về lại Ireland. Zhao Ming nói “Hôm nay mọi việc đều tiến triển tốt đẹp, tôi gặp quan toà và gởi cho ông ta những bằng chứng. Tôi cảm thấy toà án thật sự điều tra trường hợp này. Quan toà rất quan tâm về tội ác mổ cắp nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc.”

Dai Zhizhen là một người kiện khác. Chồng cô ta, Chen Chengyong, bị giết vào năm 2001 vì chính sách khủng bố Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Chị cô là bị bắt giam trái phép trong 2 năm khi cô ta đi nhận xác ông Chen. Cha chồng của cô Dai chết hai tháng sau đó vì nghe tin con bị giết và con gái bị giam tù. Cô Dai nói “Tôi đã làm tốt sứ mạng của tôi. Tôi đã đại diện hàng vạn gia đình bị tan vỡ và trẻ mồ côi như con gái của tôi vì đã mất ba cháu trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công trước mặt quan toà. Tôi hy vọng rằng chính sách khủng bố Pháp Luân Công sẽ chấm dứt ngay lập tức và gia đình được đoàn tụ”.

Chen Ying, người kiện thứ ba, bị bắt giam tại trại cưỡng bức lao động tại Trung Quốc trong một năm. Cô ta bị bắt giam và không cho ngủ. Cô ta bị cưỡng bức lao động 16 tiếng mỗi ngày rất cực nhọc để sản xuất hàng xuất khẩu. Cô Chen nói “Sau khi tôi bị bắt, tôi từ chối không cho địa chỉ và tên của tôi. Công an đưa tôi vào bệnh viện và còng tay tôi để khám mắt, tim, và khám nghiệm toàn thân. Công an nói với tôi rằng những người không cho tên, địa chỉ sẽ được đưa vào trại tập trung dành riêng cho đệ tử Pháp Luân Công. Công an nói rằng chúng tôi có thể tu luyện Pháp Luân Công bao nhiêu cũng được và sẽ không bao giờ ra khỏi trại.

Tôi không biết tại sao họ lại khám sức khoẻ tôi lúc đó. Sau khi tội mổ cắp nội tạng tại Trung Quốc được loan báo, tôi mới biết rằng họ đưa các đệ tử Pháp Luân Công, những người không khai tên, địa chỉ vào các trại tập trung đó là sẽ bị mổ cắp nội tạng của họ”.

Sau khi ba người kiện gặp gỡ quan toà, họ và Luật sư Iglesias được phỏng vấn bởi báo EFE và Uropa Press (hai hãng thông tấn lớn nhất Tây ban nha), El Pais (tờ báo lớn nhất Tây ban nha) và 20 Minutos (báo biếu lớn nhất Tây ban nha)

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/1/159982.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/3/88271.html

Đăng ngày 03-10-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share