Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-07-2023] Một người phụ nữ 61 tuổi ở thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án 5 năm tù và phạt tiền 5.000 Nhân dân tệ vào tháng 6 năm 2023 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Trần Thúy Châu bị bắt vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 khi đang học các bài giảng của Pháp Luân Công cùng với 14 học viên khác. Cảnh sát tịch thu tiền mặt và sổ tiết kiệm của bà và cáo buộc bà có ý định sử dụng số tiền này để tham gia vào các hoạt động phi pháp.

Do điều kiện sống tồi tệ, cùng với việc bị tra tấn thể xác và tinh thần ở trong Trại tạm giam thành phố Trạm Giang, người phụ nữ vốn khỏe mạnh và hoạt bát này đã bị suy giảm sức khỏe nhanh chóng. Da của bà bắt đầu mưng mủ và bà cảm thấy vô cùng khó chịu. Chỉ lúc này lính canh mới đưa bà đến bệnh viện.

Bà Trần được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, đã di căn. Bác sỹ bệnh viện đề nghị bà phải nhập viện ngay lập tức nếu không tính mạng của bà sẽ gặp nguy hiểm. Gia đình bà đã thuê một luật sư để giúp bà được tại ngoại điều trị y tế, nhưng trại tạm giam đã từ chối với lý do là bà không từ bỏ đức tin của mình.

Tòa án quận Xích Khảm đã xét xử bà vào ngày 4 tháng 5 năm 2023, bất chấp tình trạng sức khỏe của bà đang rất kém. Mặc dù yếu ớt, nhưng bà vẫn bị còng tay và cùm chân. Còng tay và xiềng xích nối với nhau khiến bà không thể đi thẳng mà phải cúi gập người, đầu gần như chạm vào chân trong suốt phiên tòa.

Thẩm phán tuyên bố bản án của bà sau đó vài tuần. Trước sự nài nỉ nhiều lần của gia đình, Trại tạm giam cuối cùng đã cho phép bà được điều trị y tế sau phiên tòa. Nhưng người thân của bà không được phép vào bệnh viện thăm bà, đồng thời cảnh sát đứng canh ở bên ngoài phòng bệnh của bà. Bà bị đưa trở lại trại tạm giam sau khi phẫu thuật được 5 ngày, dù khi đó bà vẫn cần được chăm sóc nội trú.

Gia đình bà không chắc liệu bà có được chăm sóc thích hợp trong trại tạm giam hay không.

Tu luyện Pháp Luân Công

Bà Trần từng bị đau đầu và đau bụng kinh niên. Bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết giai đoạn cuối vào năm 1996 và đã được phẫu thuật cắt bỏ khối u tại Bệnh viện liên kết Trạm Giang của Đại học Y khoa Quảng Đông.

Tuy nhiên, gia đình không đủ khả năng chi trả cho hóa trị sau ca phẫu thuật. Điều này khiến bà rất tuyệt vọng.

Số phận của bà đã thay đổi vào tháng 3 năm 1997, khi bà bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã khỏi bệnh ung thư trong 1 tháng và quay trở lại làm việc. Bà cũng trở thành một người tốt hơn và không bao giờ do dự giúp đỡ những người gặp khó khăn. Tháng 8 năm 1998, bà đã quyên góp 1.000 Nhân dân tệ khi đọc tin tức về trận lụt lớn ở tỉnh Hồ Nam.

Sau vụ bắt giữ gần đây nhất vào ngày 8 tháng 9 năm 2022, bà Trần đã nói với cảnh sát rằng Pháp Luân Công đã chữa khỏi bệnh ung thư ruột kết giai đoạn cuối của bà như thế nào và không giống như những gì được miêu tả trong tuyên truyền vu khống của chính quyền cộng sản. Cảnh sát đã thực sự đến bệnh viện nơi bà điều trị và xác minh tiền sử bệnh lý của bà. Tuy nhiên, họ vẫn đưa bà đến Trại tạm giam thành phố Trạm Giang và gửi hồ sơ của bà lên Viện Kiểm sát quận Xích Khảm, kết quả là bà bị kết án tù.

Bức hại trong quá khứ

Trước khi bị tuyên án mới đây, bà Trần đã từng bị bắt nhiều lần vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Bà đã bị tra tấn trong khi thụ án 4 năm tù sau vụ bắt giữ vào tháng 1 năm 2002. Bà đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào tháng 12 năm 1999 và bị bắt.

Gia đình bà bị ép phải trả 6.000 Nhân dân tệ để mua vé máy bay cho cảnh sát bay từ Trạm Giang đến Bắc Kinh để đưa bà trở lại. Bà bị giam ở trong Trại tạm giam Số 2 thành phố Trạm Giang và bị cùm chân xuống sàn khiến bà không thể di chuyển.

Đầu tháng 10 năm 2000, bà Trần, bà Chu Nhược Nguyệt, và ông Tôn Kiếm Tham bị bắt bởi người ở Đồn Công an Tân Thành ở thành phố Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông.

Bà Trần và ông Tôn bị đưa đến trại tạm giam Số 1 Lôi Châu và bị buộc phải lao động nhiều giờ không công. Ông Tôn sau đó bị kết án 2 năm tù. Bà Chu bị giam tại Trại tạm giam Văn Khán và ở đó lính canh cạo đầu bà hòng làm nhục bà.

Bà Trần và 5 học viên khác đã bị bắt ở huyện Hợp Phố, tỉnh Quảng Tây, vào ngày 18 tháng 1 năm 2002. Người bắt giữ là từ Đồn cảnh sát huyện Hợp Phố. Năm học viên khác bao gồm học viên lớn tuổi bà Lão (bí danh) từ huyện Hợp Phố, bà Tôn Tằng Mai và ông Vương Lực Vĩ (cả hai đều cư trú tại thành phố Trạm Giang) và hai học viên trẻ từ tỉnh Tứ Xuyên (anh Tử và cô Niên, đều là bí danh).

Trong khi bị cảnh sát giam giữ, bà Trần và các học viên khác đã bị tra tấn. Cảnh sát vặn một tay của bà Trần ra sau lưng, tay còn lại vắt qua vai bà và để hai tay chạm vào nhau. Sau đó, họ còng chặt tay bà và bắt bà quỳ trên mặt đất. Một cảnh sát còn giật mạnh chiếc còng khiến bà đau đớn tột cùng. Sau khi quỳ một lúc lâu, bà bị chảy máu mũi.

Tòa án quận Hợp Bình kết án tù cả 6 học viên vào ngày 24 tháng 4 năm 2003: anh Tử bị kết án 8 năm; cô Niên 6 năm; bà Trần 4 năm; bà Tôn và ông Vương đều 3 năm; và bà Lão 1 năm.

Sáu học viên sau đó đã bị chuyển đến Trại tạm giam huyện Hợp Bình để thụ án. Cô Niên bị trói trên giường lâu đến nỗi sau đó cô bị tàn phế và chỉ có thể di chuyển bằng cách bò một cách chậm chạp.

trại tạm giam cũng thỉnh thoảng đưa các học viên đến phòng tra tấn của công an quận, nơi có đủ loại thiết bị tra tấn, để gây tổn hại nhiều nhất cho các học viên .

Khi các nạn nhân bất tỉnh vì bị tra tấn, lính canh thậm chí còn đá vào họ và nói: “Để xem các người đang giả chết hay chết thật!”

Bà Trần đã tuyệt thực tại trại tạm giam vào tháng 5 năm 2004. Một hôm, lính canh đã đánh bà ngã lăn ra rồi lệnh cho hơn 10 tù nhân bức thực bà. Các tù nhân đã ghì chặt đầu, tay và chân của bà. Một người bịt mũi và hai người khác đặt một ống tre (đường kính khoảng 4 cm và dài hơn 30cm chặn ngang miệng bà. Sau đó, người thứ tư đổ thức ăn qua khoảng trống nhỏ giữa ống tre vào miệng bà.

Vì mũi bị bóp chặt và miệng bị bịt chặt, bà phải cố gắng thở một cách khó nhọc và bắt đầu bị hoa mắt. Sau đó bà bị nhốt trong một chiếc lồng kim loại có chiều cao và chiều rộng khoảng 50 cm, khiến bà không thể ngồi hoặc nằm xuống. Lính canh cũng đe dọa sẽ đóng đinh bà vào thập tự giá nếu bà vẫn không vâng lời họ sau khi bị giam trong lồng.

Bài liên quan:

Người phụ nữ ung thư nặng bị còng tay chân trong suốt phiên tòa vì thực hành đức tin của mình

Thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông: 15 học viên bị bắt trong một ngày

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/1/462528.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/7/210210.html

Đăng ngày 09-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share