Bài viết của Phi Yến, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-04-2023] Bài kinh văn mới của Sư phụ “Vì sao có nhân loại” được đăng tải vào Đêm Giao thừa. Bài kinh văn đã làm chấn động người dân thế giới và thức tỉnh người dân thuộc các quốc gia khác nhau. “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chúc mừng năm mới Sư phụ Lý” liên tục được nghe thấy ở khu dân cư của tôi. Tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện về việc người dân nhận thức được chân tướng trong thời khắc đặc biệt này trong lịch sử.

Người bán hàng nói: “Thưa bà, bà đã nói đúng. Việc kinh doanh của tôi thực sự tốt hơn trước.”

Một hôm tôi đạp xe qua các con phố để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Xe bị tuột xích, và tôi phải mất khá nhiều công sức để sửa. Tay tôi dính đầy dầu mỡ đen, nhưng tôi không có gì để lau rửa.

Trên đường về nhà, tôi ghé vào một cửa hàng tạp hóa. Khi tính tiền, người bán hàng nhìn thấy tay tôi như vậy nên đã lấy một cái khăn rồi cắt ra một mảnh đưa tôi lau tay. Tôi chân thành cảm ơn ông ấy và rời đi.

Sự việc này vẫn còn sống động trong tâm trí tôi. Người bán hàng là một người đàn ông tốt bụng và tôi muốn cứu ông ấy nên tôi đã đến cửa hàng của ông ấy lần nữa. Tôi nói: “Ông là một người tốt bụng. Giúp đỡ người khác là giúp đỡ chính mình. Vì vậy tôi đã từ xa đến đây để mua hàng lần nữa.”

Tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp (cũng gọi là Pháp Luân Công) cho ông ấy một cách trôi chảy và nói rằng: “Giá trị cốt lõi của Pháp Luân Công là Chân-Thiện-Nhẫn, dạy mọi người trở thành người tốt, nghĩ cho người khác trước và đối xử tốt với người khác.”

Ông ấy nói: “Tôi thấy bà thật dễ mến nên hôm đấy tôi sẵn lòng giúp đỡ bà.”

Tôi nói rằng: “Ngày nay, làm người tốt thật khó. Ông có thể đã nghe nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc, đứng đầu là Giang Trạch Dân, đã đàn áp và bức hại các học viên Pháp Luân Công một cách vô nhân đạo trong hơn 20 năm qua, và thu hoạch nội tạng từ các học viên Đại Pháp còn sống để kiếm lời, đây là một tội ác chưa từng có trên hành tinh này.

“Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền ở hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới, và chỉ có ĐCSTQ là đang đàn áp pháp môn này một cách tàn độc.”

Tôi nói rất nhiều và nói về Tàng Tự Thạch bí ẩn ở Quý Châu, và tam thoái (thoái xuất khỏi ĐCSTQ, Đoàn Thanh Niên và Đội Thiếu Niên Tiền Phong). Ông ấy đồng ý thoái xuất khỏi Đoàn Thanh Niên và Đội Thiếu Niên Tiền Phong.

Tôi đưa cho ông ấy một cuốn lịch để bàn và nói với ông ấy: “Có vài câu chuyện ở đằng sau cuốn lịch này, ông hãy đọc cẩn thận nhé.” Ông ấy nhận nó và nói: “Tôi sẽ đọc.”

Lần sau tôi ghé qua, người bán hàng chào tôi từ xa và nói: “Bà xem này, tôi treo cuốn lịch ở chính giữa cửa hàng để tất cả các khách hàng đều nhìn thấy.” Tôi nói: “Tốt quá, ông sẽ được phúc báo vì đã hiểu được chân tướng, và việc kinh doanh của ông sẽ ngày càng tốt hơn.”

Ông ấy nói: “Bà à, bà đã nói đúng. Việc kinh doanh của tôi thực sự tốt hơn trước đây. Mọi thứ làm ra đã được bán hết trong ngày.” Ông ấy phấn khởi hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Đây là sự cảm ân chân thành từ một người đã hiểu được chân tướng và đã thức tỉnh.

Mỗi lần tôi rẽ vào cửa hàng của ông ấy, nếu có khách thì ông ấy sẽ giới thiệu tôi với họ và nhờ tôi giảng chân tướng và khuyên họ tam thoái. Trong khi nhấn mạnh rằng điều này sẽ khiến họ được an toàn, ông ấy sẽ hãnh diện chỉ lên tờ lịch ở giữa cửa hàng và nói: “Tôi không sợ! Đảng Cộng sản Trung Quốc thật quá ác.”

Hôm đó, tôi mang bài kinh văn mới của Sư phụ “Vì sao có nhân loại” đến cho ông ấy và nói: “Sư phụ đến để cứu chúng ta. Ông hãy đọc kỹ bài kinh văn này nhé. Mỗi câu đều là thiên cơ đấy. Chia sẻ bài này với bạn bè và gia đình ông nữa nhé, và ông sẽ tích được uy đức.” Ông ấy nói: “Tôi sẽ làm. Sẽ phải làm chứ.”

Người hàng xóm nói rằng: “Bài kinh văn của Sư phụ Đại Pháp có nội hàm rất thâm sâu.”

Người hàng xóm dưới nhà tôi chuyển đến một căn hộ to hơn ở nơi khác và cho thuê căn hộ nhỏ đó. Khi bà ấy quay để gia hạn hợp đồng cho thuê, bà ấy đến thăm tôi cùng một người bạn của bà. Tôi đưa cho họ mỗi người một tờ Tuần báo Minh Huệ số 938, trong đó có bài kinh văn mới của Sư phụ “Vì sao có nhân loại.” Tôi nói: “Các chị hãy đọc bài này ở nhà và chia sẻ với bạn bè và gia đình của các chị nhé.”

Hôm sau họ quay lại và nói với tôi rằng họ đã rất xúc động sau khi đọc bài kinh văn đó. Người hàng xóm của tôi nói: “Bài báo có nội hàm rất sâu sắc và đã giảng về pháp lý của vũ trụ và mục đích làm người trên thế gian này.” Tôi giảng cho họ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên họ làm tam thoái để được bình an.”

Trong cuộc trò chuyện, người hàng xóm của tôi kể về một người bạn của bà ấy là một giáo sư, đã kể cho bà nghe về một số điều bất chính mà vị giáo sư đó đã chứng kiến và trải nghiệm trong hệ thống Đảng Cộng sản Trung Quốc, việc các quan chức hai mặt, tham nhũng, tham ô tiền công và đến nhà chứa như thế nào. Bà ấy nói rằng vị giáo sư đó đã làm tam thoái ngay khi một học viên Đại Pháp nói với bà ấy về điều đó.

Tôi nói rằng vị giáo sư đó đã thật xuất sắc khi đưa ra sự lựa chọn đúng đắn là không theo tà Đảng xuống địa ngục.

Bà bạn đi cùng người hàng xóm của tôi đã hiểu được chân tướng và nhờ tôi giúp bà ấy làm tam thoái bằng chính tên thật của bà ấy.

Tôi nói với người hàng xóm: “Chị vẫn chưa thoái.” Bà ấy nói: “Tôi chưa thoái ư?” Tôi nói: “Khi tôi nói với vợ chồng chị về việc này thì chồng của chị đã thoái nhưng lúc đó chị đã không quyết định nên tôi không làm cho chị, và sau đó chị đã chuyển nhà.” Bà ấy nói: “Vậy làm ơn hãy thoái cho tôi ngay bây giờ bằng tên thật của tôi.” Một người nữa đã hiểu được chân tướng và thức tỉnh.

Có rất nhiều ví dụ như vậy, nhưng tôi không kể hết về ở đây vì không có đủ thời lượng. Đại Pháp đã được hồng truyền đến mọi nơi trên thế giới và thức tỉnh những người hiểu được chân tướng. Mọi người đang truyền chân tướng, người truyền người, tâm truyền tâm và nhận được phúc báo. Tôi chân thành hy vọng mọi người có thể vượt qua được đại dịch hiện nay và chọn cho mình một tương lai tương sáng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ [(https://minghui.org//]. Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/16/458852.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/4/208367.html

Đăng ngày 23-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share