Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 03-06-2023] Ngày 20 tháng 1 năm 2023, Sư phụ công bố kinh văn “Vì sao có nhân loại” cho toàn thế nhân. Lúc này, những người còn chưa minh bạch chân tướng và mong được cứu đang nóng lòng chờ được đắc cứu.

Quê tôi có rất ít người học Pháp, những người có thể bước ra giảng chân tướng cứu người lại càng ít hơn, phần lớn chúng sinh còn chưa được cứu độ. Tôi thường chạy xe đạp điện từ làng này sang làng khác để giảng chân tướng và phát tư liệu chân tướng. Sau Tết, ở nông thôn thường không có mấy việc để làm nên dân làng thường ra đường chơi, tôi bèn giảng chân tướng và phát tư liệu chân tướng cho họ. Tôi thường mang theo một túi lớn tư liệu và chỉ tới mấy địa phương là đã phát hết. Có người còn bảo sao đưa họ ít thế và nói: “Cho tôi thêm vài bộ nữa, tôi đem về cho bạn bè xem.” Tôi liền đưa thêm cho họ vài bộ. Nhận được tài liệu họ đều rất vui, có người thậm chí còn dặn tôi nhớ chú ý an toàn.

Chợ lớn ở nông thôn đặc biệt rất đông người, tôi đưa cho mỗi người một bộ tư liệu chân tướng và hễ gặp ai tôi đều hỏi, ngay cả những người chạy xe điện hai bánh và ba bánh đi qua tôi cũng chặn xe họ lại và hỏi: anh/chị có muốn lấy tư liệu không? Họ đều nói muốn nhận. Bởi vì quá đông người, không có thời gian khuyên tam thoái nên tôi đã viết lên trang mặt của bộ tài liệu chân tướng: “Phương pháp bảo mệnh trước ôn dịch, thành tâm niệm: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Số điện thoại tam thoái: 001-416-361-9895, 001-888-892-8757, nếu thấy không kết nối được xin vui lòng chờ một chút.” Đồng tu A lo rằng tôi sẽ quá bận nên anh ấy đã đến giúp tôi viết nội dung này. Tôi phát cho mỗi người một bộ tư liệu và nói với họ rằng trên đó có số điện thoại để tam thoái, nếu họ gọi vào số điện thoại đó và tam thoái cho tất cả người nhà đã từng gia nhập Đảng, Đoàn, Đội thì toàn gia đình sẽ được bình an. Mọi người đều vui vẻ đồng ý. Khi tôi đưa cho họ kinh văn “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ, tôi đặc biệt dặn họ phải cất giữ thật cẩn thận vì trên đó có Pháp thân của Phật, nếu có đưa cho người thân hay bạn bè xem thì cũng dặn họ phải thật giữ gìn. Cũng có một số người chủ động đến chỗ tôi để xem tư liệu.

Trong quá trình phát tư liệu, số người không tiếp nhận chân tướng rất ít, đôi lúc tôi cũng gặp phải một vài kẻ ác. Một lần tại một chợ lớn, một thanh niên khoảng 20 tuổi nhìn thấy một nhóm người vây quanh tôi để xin tư liệu chân tướng, liền hỏi một ông lão bên cạnh: “Họ đang làm gì vậy?” Ông lão trả lời: là học Pháp Luân Công đó. Người thanh niên cầm lấy một tờ chân tướng định chụp ảnh, trong tâm tôi nghĩ không thể chụp được, sau đó tôi thấy cậu ta chỉ động đến điện thoại mấy lần mà không chụp. Tôi biết chính là Sư phụ đã bảo hộ và giúp tôi hóa giải ma nạn. Tôi nói với cậu ấy: “Cậu cũng là một người tốt, cậu cũng muốn được cứu.” Cậu thanh niên không nói lời nào, chỉ đứng ngẩn người nhìn về phía trước, tôi liền tiếp tục giảng chân tướng.

Một lần khác, tôi gặp một toán người trong một ngôi làng, tôi bước đến và chủ động chào hỏi một thanh niên: “Chào cậu! Tôi cho cậu một bản ‘Vì sao có nhân loại’ mà Sư phụ của tôi viết cho thế nhân, cậu xem sẽ minh bạch được tại sao chúng ta lại đến làm người nơi đây và mục đích chân chính của việc làm người.” Tôi còn chưa nói xong, cậu ta đã quát lên: “Tôi đang tìm ông mà chưa tìm được đây. Ông còn đến đây để phát tài liệu, tôi sẽ gọi điện thoại và yêu cầu đồn cảnh sát tới bắt ông bây giờ.” Tôi trừng mắt nhìn cậu thanh niên và nói: “Tôi là đang cứu người. Thấy cậu là người tốt nên mới đến cứu cậu. Cậu thanh niên tiếp lời: “Ông mau đi nhanh đi, nếu không đi là tôi gọi điện thoại đó.” Tôi liền phóng xe rời đi.

Một lần, tôi thấy bí thư chi bộ thôn liền gọi ông: “Chú ơi, ôn dịch hiện giờ nghiêm trọng như thế, chú hãy mau thoái Đảng đi, thoái Đảng mới có thể bảo bình an.” Chú ấy nói: “Không thoái, không thoái” rồi tiếp tục đi. Tôi liền kéo chú ấy lại và nói: “Hiện giờ ông trời sắp trừng phạt con người rồi. Tà đảng cộng sản là vô thần và không cho con người tín Thần. Chỉ khi chú thoái xuất khỏi tổ chức vô thần luận đó, Thần mới xóa bỏ đi cho chú ấn ký khi phát độc thệ lúc gia nhập tà đảng, mới có thể bảo bình an. Chú mà không thoái tổ chức vô thần đó, chú không tín Thần, làm sao Thần có thể bảo hộ chú được? Để chú được bình an, cháu đưa cho chú một hóa danh để thoái nhé. Chú ấy nói: “Được, thoái đi! Thoái đi!” Tôi đưa kinh văn mới của Sư phụ cho chú và bảo: “Đây là kinh văn mới “Vì sao có nhân loại” mà Sư phụ của cháu viết cho toàn nhân loại. Chú hãy cầm về và đọc xem nhé. Những gì giảng trong đó đều là thiên cơ. Chú xem rồi sẽ hiểu tại sao lại có con người, chú sẽ minh bạch tất cả. Chú ấy nói: “Được, để chú xem”. Tôi lại nói: “Kinh văn này, trên đó đều là Pháp thân của Phật, chú phải cất giữ cẩn thận nhé.” Chú trả lời: “Ừ, chú hiểu rồi.” Vài ngày sau, tôi gặp lại chú ấy liền hỏi: “Chú ơi, chú đã đọc kinh văn ‘Vì sao có nhân loại’ chưa?” Chú ấy nói: “Chú đọc rồi, hay lắm.” Tôi dặn: “Chú hãy đọc thường xuyên nhé.” Chú đồng ý và rời đi.

Tôi có một người anh họ trong làng, anh ấy đã đọc một lượt Chuyển Pháp Luân và cũng đã đọc các tài liệu chân tướng và cuốn “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”. Dù thừa nhận Pháp Luân Công là tốt, nhưng anh ấy cũng đọc cả sách của tà đảng. Trong hai năm qua, anh bị tắc nghẽn động mạch ba lần. Mỗi lần bệnh phát tác, anh ấy đều phải nằm viện ba đến năm ngày, có khi đến sáu đến bảy ngày rồi mới được xuất viện. Chân anh yếu, lại phải chăm vợ nằm liệt giường. Lần này gặp anh, tôi liền hỏi: “Anh hai, nghe nói anh lại mới nằm viện à.” Anh ấy trả lời: “Lại tắc mạch” rồi bước vài bước cho tôi xem. Tôi nói: “Anh hai, anh hãy đốt sách của tà đảng ở nhà đi. Đó đều là ma quỷ. Giữ chúng ở nhà không tốt cho anh. Có phải hồi còn đi học anh đã gia nhập Đội mà chưa thoái đúng không? Chỉ có thoái xuất mới có thể bảo bình an, em giúp anh thoái nhé.” Anh bảo: “Không cần thoái đâu.” (Anh ấy sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của con cháu). Tôi lại nói: “Em cho anh một hóa danh để thoái nhé, không ai biết đâu.” Anh ấy nói: “Được, vậy thoái đi.” Tôi dặn anh thường xuyên niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Anh ấy đồng ý. Hơn 10 ngày sau, tôi gặp lại anh thì thấy anh ấy đã đi lại bình thường.

Còn có một lần khác, thấy một toán người đang chặt cây bên đường, tôi liền bước đến chào hỏi: “Anh à, tôi nói cho anh một việc tốt nhé, hiện nay ôn dịch nghiêm trọng như vậy, tôi sẽ nói cho anh phương pháp để thoát khỏi ôn dịch nhé.” Anh ấy nói: “Anh là học viên Pháp Luân Công phải không?” Tôi nói: “Đúng vậy, Pháp Luân Công là môn tu luyện Phật gia, truyền ra để cứu người. Để tôi cho anh một số tài liệu anh đọc.” Anh ấy nói: “Pháp Luân Công là tốt, và ở chỗ chúng tôi cũng có người học. Mấy người kia đều đang bận lắm, anh hãy đưa cả cho tôi. Sau khi họ làm xong, tôi sẽ chia cho họ.” Tôi nói: “Họ đều muốn tài liệu sao? ” Anh ấy nói: “Đều muốn cả, một thứ tốt như vậy ai mà không muốn chứ! Anh đừng lo, tất cả họ đều nghe tôi. Anh ấy nói: “Họ có 12 người.” Tôi để lại cho họ 12 bộ tài liệu và nói với anh ấy: “Nếu anh đã minh bạch như vậy, anh nên thoái Đảng, Đoàn, Đội mà trước đây anh đã từng gia nhập. Trên tài liệu này đều có số điện thoại để tam thoái. Chỉ có thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng, Thần mới xóa đi ấn ký cho chúng ta, chúng ta mới có thể được bình an. Còn đây là kinh văn “Vì sao có nhân loại” mà Sư phụ của tôi viết cho toàn nhân loại. Anh hãy cầm về đọc nhé. Trên đó có Pháp thân của Phật nên các anh hãy giữ gìn cẩn thận nhé. Những gì giảng ở đó đều là thiên cơ, anh xem xong sẽ minh bạch, sẽ biết tại sao chúng ta lại tới làm người nơi đây.” Anh ấy nói: “Tôi hiểu rồi.”

Một lần khác, tại một khu chợ lớn, đồng tu A nói: “Hết tư liệu rồi, vậy tôi đưa bùa hộ mệnh cho anh, anh đi giúp họ tam thoái nhé.” Vậy là tôi đi hỏi từng người một rằng họ đã thoái ĐCSTQ chưa? Phản ứng của mọi người có đủ cả, có người đồng ý thoái, có người nói lời khó nghe. Đối với người không thoái, tôi nói với họ: “Chỉ có thoái khỏi tổ chức vô thần thì Thần mới có thể bảo hộ bạn. Nếu bạn cứ đấu với Trời đấu với Đất, không tín Thần, làm ngược lại với Thần thì Thần sẽ bảo hộ bạn sao? Bạn nói xem có phải đạo lý như vậy không?” Họ thường nói: “Phải rồi”, sau khi nói xong, hầu hết mọi người đều đồng ý thoái.

Có một phụ nữ thấp bé trạc 50 tuổi đang đẩy xe hàng đi phía trước, tôi tiến lên bắt chuyện nhưng bà nói bà nghe không rõ vì bà là người phía Nam, lại không được đi học. Bà nói trong nhà bà giờ không còn một ai, chỉ có một mình bà. Bà thật đáng thương, tôi phải làm gì để cứu bà đây? Lại đang ở chợ lớn thế này. Nhưng tôi nghĩ có Sư phụ ở đây, sẽ ổn cả. Vậy là tôi chỉ vào những chữ trên tấm bùa hộ mệnh và hướng dẫn bà đọc to từng chữ một: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi đã hướng dẫn bà đọc câu chân ngôn hơn 10 lần, nhưng bà vẫn chưa nhớ được hết. Tôi liền dặn bà cất chiếc bùa hộ mệnh vào túi, đừng làm mất. Nếu có từ nào không nhớ thì hãy nhờ người khác đọc cho. Tôi dặn bà chỉ cần thành tâm thành ý niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, bà sẽ được bình an. Bà đồng ý rồi rời đi.

Hiện giờ vẫn còn rất nhiều người cần được cứu, trước đây tôi đã từng tin theo những lời dối trá của tà đảng, phải đi đường vòng nhưng Sư phụ đã không bỏ rơi tôi, mà vẫn quản tôi, còn điểm hóa cho tôi trong mộng: Trận đại hồng thủy dường như từ trên trời trút xuống trước mặt tôi, kín cả bầu trời, rất nhiều người sắp bị trận hồng thủy cuốn trôi, và tôi nghe thấy bên tai mình thanh âm vang vọng rất lớn của Sư phụ: “Hãy mau cứu người! Mau cứu người!”

Hiện giờ thời gian đã rất cấp bách, chỉ có tranh thủ thực tu, cứu thật nhiều người, làm tốt ba việc, đoái hiện thệ ước của bản thân, mới có thể không cô phụ sự khổ độ của Sư phụ từ bi vĩ đại.

Trên đây là chút thể ngộ của bản thân, có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/3/461560.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/14/210301.html

Đăng ngày 21-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share