Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh An Huy

[MINH HUỆ 18-02-2023] Trước khi tu luyện, khắp thân tôi mắc nhiều loại bệnh tật: viêm khớp mãn tính, viêm dạ dày, viêm thực quản, có khối u phụ khoa cùng đủ loại bệnh biến chứng. Có bệnh vái tứ phương, Trung y, Tây y, xoa bóp trị liệu, thầy cúng, các phương thuốc dân gian đều không trị hết bệnh của tôi. Năm 1998 tôi đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các loại bệnh tật trên thân thể tôi đã không cánh mà bay.

Tháng 8 năm 2000, thời hạn bị giam giữ phi pháp của tôi kết thúc, tôi trở về nhà. Để nuôi cả gia đình, tôi mở một tiệm ăn nhỏ. Hơn 20 năm qua, tiệm ăn không đến 50m2 này đã trở thành nơi tôi dùng trí huệ giảng chân tướng cứu người. Dưới đây tôi xin viết ra mấy câu chuyện nhỏ để báo cáo với Sư phụ và giao lưu chia sẻ cùng các đồng tu.

1. Tìm đúng điểm tiếp cận, cứu người là mấu chốt

Tôi đã được thụ ích trong Đại Pháp, cảm tạ Sư phụ đã ban cho con một thân thể khỏe mạnh và vẻ bề ngoài không lão hoá, tôi nằm mơ cũng muốn đem những chuyện tốt lớn lao này chia sẻ tới những người có duyên. Tháng 7 năm 1999, sau khi Pháp Luân Công bị tà đảng Trung Cộng bức hại, rất nhiều người chịu nhận ảnh hưởng của những tin tức giả trên truyền hình; đặc biệt sau khi chúng truyền ra những lời dối trá về “vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn“, “1.400 trường hợp tử vong”, mọi người đều ngộ nhận đây là thật, gây chướng ngại cho việc họ nghe chân tướng và được đắc cứu.

Tại tiệm ăn nhỏ của tôi, nếu gặp người không đồng ý nghe chân tướng hoặc người ác, sẽ mang tới những phiền toái không cần thiết. Cho nên những người đến cửa hàng ăn cơm, tôi đều chào hỏi trước, chú ý quan sát họ. Tôi căn cứ vào những kiểu người khác nhau để dùng các phương pháp khác nhau, tìm đúng điểm tiếp cận, giảng chân tướng liền thuận lợi suôn sẻ.

Ví dụ: Có người khá truyền thống, họ dễ dàng tiếp nhận chân tướng; Có người tôn sùng chủ nghĩa vật chất, vô cùng tự phụ và thực tế, giảng chân tướng cho loại người này khó khăn hơn một chút; Có những người không có quan niệm gì, nghe hiểu rồi liền đồng ý làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng đoàn đội của Trung Cộng). Đối với một số người trẻ tuổi có văn hoá, có thể giảng từ phương diện khoa học phân tử, nguyên tử, không gian, dẫn dắt họ tiếp thụ; có người làm buôn bán, làm xây dựng, có thể giảng từ “hậu đức tái vật” (có đức dày nâng đỡ vạn vật).

Nếu trong một thời gian ngắn không tìm được chủ đề tiếp cận, lúc họ đang ăn cơm, trước tiên tôi nói về các chuyện khác trước rồi căn cứ vào tình hình từ từ dẫn dắt. Ví dụ như xã hội hỗn loạn, người già ngã trên đường cũng không có ai giúp đỡ, dịch bệnh trước mắt đang tàn sát toàn cầu là ông trời muốn đào thải những người xấu. Nếu đối phương tán thành, có thể tiến thêm một bước giảng về văn hoá truyền thống, văn hóa Thần truyền, nhân lễ nghĩa trí tín v.v. Tiếp đó rất tự nhiên giảng về Pháp Luân Đại Pháp, Chân-Thiện-Nhẫn có trăm phần lợi không phần hại đối với con người và xã hội hiện nay. Tôi kết hợp với những gì bản thân đã trải qua, giảng về sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp, giảng rõ ý nghĩa của việc làm “tam thoái”, trên căn bản sinh mệnh này liền được cứu.

2. Một ông chủ bị lừa tiền đã nghe hiểu chân tướng

Một buổi tối lúc hơn 10 giờ, có một người đàn ông trung niên vào quán gọi đồ ăn và rượu. Tôi nhìn thấy ông ấy ngồi xuống mà chẳng ăn gì, chỉ uống rượu giải sầu. Tôi bước tới mở lời: “Hôm nay sao ông dùng cơm muộn vậy?” Ông ấy nói: “Tôi không đói, chỉ muốn uống chút rượu giải buồn.”

Qua lời nói tôi biết ông ấy là người làm ăn, tôi liền an ủi: “Hiện nay buôn bán gì cũng không tốt, xu thế chung là như vậy, mọi người đều không tuân theo đạo đức nữa rồi, đều là nhân tâm tạo thành. Hiện nay thiên tai nhân họa không ngừng, con người không thể ngăn cản được, ông hãy nghĩ thoáng hơn.”

Ông ấy nghe vậy thì rất nghiêm túc nói: “Hiện giờ con người không nói đến chữ tín nữa. Tôi làm ăn bị người ta lừa mất hơn một triệu, cho nên trong lòng thấy khó chịu, không ngủ được, tới đây uống chút rượu cho đỡ buồn.” Tôi nói: “Trước tiên ông đừng tức giận. Người xưa Trung Quốc có câu ‘Của đi thay người’, bởi vì tiền này đi rồi nói không chừng ông lại tránh được một đại nạn. Nếu không thì là kiếp trước ông thiếu nợ người ta, nay dùng cách này để hoàn trả. Tiền tài là vật ngoài thân, khi sinh không mang đến, khi chết không mang theo. Bình an mạnh khoẻ mới là phúc.”

Tôi nói tiếp: “Người xưa nói ‘Đức là tiền tệ của lưu thông’. Người có đức, cái gì không nên mất tự nhiên sẽ quay lại, tất cả đều thuận theo tự nhiên.” Ông ấy gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với lời nói của tôi. Sau đó tôi nói với ông ấy về sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp, Pháp Luân Công dạy người hướng thiện, yêu cầu người tu luyện bắt đầu từ làm người tốt, nỗ lực chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đề cao đạo đức, khiến con người ngày càng trở nên thành thật, thiện lương, khoan dung, bình hoà, đối với nhân dân và đất nước trăm phần lợi không có hại. Chân, là nói thật làm thật, không lừa dối. Thiện chính là từ bi thiện lương, đối xử thiện với mọi người. Nhẫn, chính là làm được nhẫn nhịn, khoan dung rộng lượng. Còn tập đoàn tà ác Trung Cộng cho Giang Trạch Dân đứng đầu đã chống lại những giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn, truyền bá “tất cả là vì tiền”, khiến cho đạo đức lòng người nhanh chóng trượt dốc, lừa gạt, tham lam, đồi truỵ, độc ác, tranh đấu, thất tín bội nghĩa, hàng giả nơi đâu cũng có. Nếu như mọi người đều chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn mà yêu cầu bản thân, một triệu tệ của ông liệu có thể bị lừa mất không?

Ông ấy đã nghe hiểu, nút thắt trong tâm đã được tháo gỡ, sẵn sàng làm “tam thoái“. Tôi dặn đi dặn lại ông ấy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, đây là chín chữ chân ngôn cứu mạng. Ông ấy rất cảm kích, chân thành bắt tay tôi lúc tạm biệt.

3. Cải biến tư duy phụ diện, dùng trí huệ cứu độ một sinh viên

Có một sinh viên đại học mấy lần tới quán của tôi ăn cơm, tôi đều bỏ lỡ cơ hội giảng chân tướng cho cậu ấy. Bởi vì ba năm trước tôi từng giảng chân tướng cho một học sinh, khuyên cậu ấy làm tam thoái để được bình an, cậu ấy không nghe, còn gọi điện thoại báo cáo tôi. Từ đó trở đi, tôi liền hình thành một loại tư duy phụ diện, cho rằng học sinh sinh viên không thể cứu được. Một niệm sai lầm này thiếu chút nữa đã khiến một sinh mệnh đáng quý mất đi cơ hội được cứu. Tôi đã phát chính niệm thanh trừ các chủng tư tưởng niệm đầu bất hảo của bản thân, xin Sư phụ gia trì chính niệm của đệ tử, cứu người sinh viên kia.

Tôi nói với cậu ấy khi đang ăn cơm: “Cậu là sinh viên đại học à?” Cậu ấy nói đúng, tôi lại hỏi: “Cậu học ngành xã hội hay khoa học?” Cậu ấy trả lời là khoa học. Cậu ấy chịu giao tiếp với tôi, vậy là có hy vọng được cứu. Tôi nói với cậu ấy: “Tốt lắm, học được toán lý hoá, đi đâu cũng không sợ.” Tôi mỉm cười với cậu ấy.

Tôi nói, ví như cậu học tốt hoá học, vừa nhìn công thức phân tử của một chất là biết nó có tính axit hay tính kiềm, có độc hay không. Cậu ấy nói đúng vậy. Tôi nói, cậu học vật lý thì cậu biết, phân tử là do nguyên tử cấu thành, dưới hạt nhân nguyên tử còn có hạt quark, xuống dưới nữa còn có neutrino; cậu xem chúng nhìn không thấy sờ không được nhưng đều là tồn tại vật chất; không gian khác nhau có các trường thời gian khác nhau, khoa học hiện nay cũng không thể chứng thực được có không gian khác tồn tại hay không? Do vậy không nên đóng kín bản thân. Cái gì cũng là vật chất, không nên phủ định những điều nhìn không thấy sờ không được. Dịch bệnh hiện nay cũng không phải ngẫu nhiên, Trung Quốc và phương Tây có rất nhiều dự ngôn đã thành hiện thực. Điều con người nói không được tính, Trời thay đổi ai cũng không cản được, con người phải thuận theo ý Trời mới được bình an.

Nghe vậy, cậu ấy rất hào hứng hỏi tôi: “Dì ơi, sao dì biết nhiều như thế? Dì tốt nghiệp ngành gì vậy?” Khi cậu ấy hỏi, tôi biết rằng mặc dù tôi chưa trực tiếp giảng về Phật – Đạo – Thần, nhưng lớp vỏ chủ nghĩa vô Thần của cậu ấy đã bị phá vỡ rồi, có thể giảng cho cậu ấy về chân tướng. Tôi nói với cậu ấy tôi học Đại Pháp của vũ trụ, có thể khiến con người mở rộng trí huệ, Sư phụ của chúng tôi là Vương tối cao của vạn Vương. Lúc ấy cậu ấy mở to hai mắt, tay buông đũa, chờ mong tôi nói tiếp. Tôi nói, chúng tôi bất kể trong đối nhân xử thế hay làm gì, đầu tiên phải Chân, nói lời chân, làm việc chân, như vậy mới có thể chịu được khảo nghiệm của thời gian. Ví như ý niệm đầu tiên của tôi khi mở quán ăn là: nguyên liệu thật, nấu thật, giá thật, dùng món ăn kết thành duyên. Tôi có thể giữ được khách hàng hơn 20 năm chính vì nguyên nhân này. Lúc này cậu ấy đưa ngón tay cái lên khen ngợi tôi.

Tôi cười cười, nói tiếp: Thứ hai cần Thiện, thiện đãi người khác chính là thiện đãi bản thân, trong tâm luôn giữ thiện niệm, càng đi đường càng rộng. Thứ ba cần Nhẫn, đối với người hay sự việc đều cần nhẫn nhịn, khoan dung rộng lượng. Nhẫn một chút gió êm sóng lặng, lùi một bước biển rộng trời trong. Chân-Thiện-Nhẫn ấy có thể khai mở trí huệ của Đại Pháp vũ trụ, cũng gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là Phật Pháp tối cao. Cậu có thể ghi nhớ và thường xuyên niệm chín chữ chân ngôn cứu mạng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, trong học tập có thể giúp cậu khai trí huệ, các loại tai nạn và dịch bệnh sẽ không tìm đến cậu. Hơn nữa cậu từ trong tâm thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của tà đảng Trung Cộng mà cậu đã giơ tay tuyên thề cống hiến sinh mệnh cho nó, khi trời diệt Trung Cộng sẽ không bị chôn cùng nó, cậu chỉ quy về Đại Pháp quản.

Cậu ấy nói: “Cháu thoái, bây giờ cháu thoái ngay. Cháu chưa vào đảng, chỉ vào đội thiếu niên và đoàn thanh niên. Dì giúp cháu thoái đi,” đồng thời nhiều lần nói cảm ơn. Tôi nói: “Cháu muốn cảm tạ thì hãy cảm tạ Sư phụ Đại Pháp! Là Sư phụ đã cho dì dùng trí huệ và từ bi xuất ra trong tu luyện Đại Pháp để cứu độ cháu cùng rất nhiều người có duyên.”

Trong tiệm ăn nhỏ này, những khách hàng tới ăn cơm cùng những nhà cung cấp hàng hoá là đối tượng mà tôi cần cứu độ. Đồng tu thấy tôi quá bận rộn, khuyên tôi chuyển nhượng cửa hàng, đừng làm nữa. Tôi cũng từng nghĩ, nếu không mở cửa hàng thì quá nhàn rỗi, sẽ có càng nhiều thời gian học Pháp. Nhưng tôi là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp, có sứ mệnh của bản thân, giảng chân tướng cứu người là ở vị trí thứ nhất. Tôi coi mỗi khách hàng bước vào quán là chúng sinh đang mong chờ được cứu; lần đầu không được, lần sau tới lại giảng tiếp cho tới khi hiểu chân tướng làm tam thoái.

Tôi cũng không thống kê số người đã làm tam thoái trong những năm qua. Theo đồng tu giúp tôi gửi bản danh sách những người làm tam thoái, con số cũng không ít hơn số lượng mà đồng tu giảng chân tướng trên phố làm. Mặc dù tôi có chút bận rộn, mệt mỏi, nhưng chứng kiến sự vui vẻ của những chúng sinh sau khi làm tam thoái cùng danh sách tam thoái, tôi lại quên mất mệt mỏi, chỉ thấy yên vui. Tôi sẽ tiếp tục làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm, không phụ sứ mệnh, làm đúng tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp, cùng Sư phụ trở về nhà.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/18/小小餐馆-智慧救人大平台-456239.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/18/208115.html

Đăng ngày 18-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share