Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2023] Tôi là học viên trẻ, bước vào tu luyện Đại Pháp sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Tôi đã may mắn tu luyện được 11 năm. Trong quá trình này, tôi đồng thời kết hợp ba việc: tu luyện cá nhân, chứng thực Pháp và giảng chân tướng cứu người. Cứu người luôn là một phần quan trọng trong tu luyện, nhưng đối với tôi lại không hề dễ dàng.

Tôi tiếp xúc với các học viên rất ít. Mỗi một tờ truyền đơn, mỗi một cuộc điện thoại đều là tự mình chủ động độc lập làm. Dù còn có nhiều điều phải hối tiếc, nhưng tôi luôn đối đãi với chúng sinh bằng thiện tâm và luôn ghi nhớ sứ mệnh Sư phụ trao cho đệ tử Đại Pháp.

Ngay từ ngày đầu tiên tu luyện, tôi đã bắt đầu nói với mọi người chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không hề sợ hãi, tôi cũng không biết nhiều về các trường hợp bị bức hại. Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi một cuộc đời mới, đã hoàn toàn thay đổi con người tôi. Tất cả những gì tôi nghĩ cần làm là nói với những người xung quanh về những lợi ích mà tôi có được từ Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi là người cuối cùng chuyển đến căn hộ của công ty nơi tôi làm việc. Một chị đồng tu sống trong cùng tòa nhà đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho một số cư dân xung quanh tòa nhà của chúng tôi. Tuy nhiên, có một người vẫn chưa thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hay các tổ chức liên đới của nó, mặc dù người đó đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm rồi. Sau khi chứng kiến những thay đổi ở tôi, nghe những suy nghĩ và trải nghiệm của tôi, người đó liền ngay lập tức đi tìm chị đồng tu kia để nhờ làm tam thoái. Chị đồng tu cảm thấy được khích lệ và cũng dần tinh tấn hơn trong việc giảng chân tướng, còn tôi vẫn luôn trợ giúp chị ấy.

Càng ngày tôi càng trải nghiệm được nhiều thay đổi, và nhiều điều kỳ diệu liên tục đến với tôi. Tôi càng ngày càng tận tâm hơn trong việc giảng chân tướng. Khi có người thân ở quê lên thăm nhà, tôi đã kể cho họ nghe Đại Pháp tuyệt vời như thế nào, và khuyên họ tam thoái để được bình an.

Bố chồng tôi nói: “Làm vậy chính là làm chính trị. Họ là có mục đích.” Tôi nói: “Mục đích gì chứ bố? Họ muốn tiền của bố hay thân thể của bố? Bố là nông dân. Bố có bao nhiêu tiền? Thân thể bố thì đã yếu già rồi. Bố có thể chiến đấu không?” Bố chồng tôi phá lên cười. Tôi nói: “Tất cả những gì người dân chúng ta muốn là được khỏe mạnh và sống bình yên. Thoái ĐCSTQ sẽ mang lại phúc lành, mà không tốn một xu nào ạ.”

Trong công ty của tôi có nhiều Đảng viên. Họ là những người học cao hiểu rộng. Tôi đã cho các đồng nghiệp của mình xem các video như “Minh Huệ thập phương”, “Chúng ta nói về tương lai”, “Thời đại truyền kỳ”, “Tế vũ nhân sinh” và những video khác. Tôi đưa cho mỗi người những video khác nhau, phù hợp tối đa với lối nghĩ của họ.

Khi đó, hoàn cảnh đã bớt căng thẳng hơn, một số đồng nghiệp đã nói chuyện với tôi về Cách mạng Văn hóa “Ngày 4 tháng 6” và tu luyện Đại Pháp. Họ biết nhiều hơn tôi. Hầu hết họ đều đã thoái các tổ chức của Đảng. Có một số người còn chưa thoái, nhưng sau khi nói chuyện với tôi một vài lần thì cuối cùng cũng đã thoái. Một trong những quản lý của bộ phận chúng tôi đã nói thẳng cho mọi người biết là ông thoái đã thoái ĐCSTQ và tin này đã được đăng trên trang “Tin tức bị cấm ở Trung Quốc” (China Forbidden News).

Tôi từng nói chuyện với một đồng nghiệp về tam thoái, nhưng anh ấy dường như vẫn còn một số hiểu lầm. Sau này, anh trở thành giám đốc chi nhánh của tôi. Lúc đó, các đồng nghiệp và anh giám đốc đó trở nên không thân thiện và gây rất nhiều áp lực cho tôi. Một đồng nghiệp nói nhỏ với tôi: “Pháp Luân Công là làm chính trị. Những gì bạn đang làm là nguy hiểm. Bạn biết đấy, Trung Quốc khác với nước ngoài; Đảng cộng sản kiểm soát quân đội và nắm toàn bộ quyền lực.” Tôi nghe vậy liền nói: “Chúng tôi có mục tiêu chính trị gì nào? Anh hãy xem, tôi có đang tìm kiếm vị trí gì không?” Anh ấy đồng ý rằng ý định của tôi là trong sáng.

Một đồng nghiệp khác thì nói, họ lo tôi có thể bị lừa. Tôi nói là mình không dễ bị lừa. Hơn nữa, có 100 triệu người trên khắp thế giới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp – chẳng lẽ tất cả những người này đều ngu ngốc vậy sao? Họ thực sự được hưởng lợi từ việc tu luyện Đại Pháp. Họ không từ bỏ đức tin của mình ngay cả khi bị bắt giam, đánh đập hoặc buộc phải sống cầu bơ cầu bất. Anh ấy nói: “Chính quyền có thể làm thế sao? Thế Pháp Luân Đại Pháp không phải là mê tín à?” Tôi nói: “Những người bị ung thư đã khỏi bệnh sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Những người như vậy đã không cần dùng thuốc trong nhiều thập kỷ. Đây là phép màu thực sự.“

Sau khi tôi học Pháp và tu luyện một thời gian, Sư phụ đã khai sáng để tôi thấy được rằng người đồng nghiệp này chỉ tiếp nhận chân tướng về Đại Pháp từ cảm tính chứ trong tâm chưa thực sự tin. Ngoài ra, hoàn cảnh căng thẳng bên ngoài cũng gây thêm áp lực cho họ. Họ sợ sẽ bị tôi tiết lộ về việc tam thoái, nên tôi đã đường hoàng công khai nộp đơn xin thoái ĐCSTQ trong công ty của mình để củng cố niềm tin trong họ. Các đồng nghiệp của tôi đã rất bất ngờ.

Bên cạnh việc giảng chân tướng trực diện, tôi còn dùng điện thoại di động, thẻ Internet và phát tài liệu giảng chân tướng về Đại Pháp. Để có thời gian làm nhiều việc hơn, tôi đã phát tài liệu trên đường đi làm và trên đường về nhà, gọi điện thoại khi đi bộ hoặc khi đang đợi ai đó, tôi bật máy thật to khi có người xung quanh để họ nghe được chân tướng, hoặc gửi thông điệp chân tướng được ghi âm cho mọi người qua điện thoại, hoặc qua email cho những người mà tôi không thể nói chuyện trực tiếp. Tôi đã làm tất cả những gì có thể.

Giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp có thể rất đơn giản, mà cách thức lại vô cùng đa dạng. Tôi viết bài này để chia sẻ kinh nghiệm của mình và khuyến khích các đồng tu cũng có thể chọn cách làm tương tự như tôi đã làm trong suốt những năm qua.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên website này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ có thể sẽ kết tập nội dung trên website để xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/22/456957.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/7/207988.html

Đăng ngày 11-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share