Bài viết của Hương Liên, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-05-2023] Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp và đã tu luyện hơn 20 năm rồi. Niềm vui sướng nhất của tôi là thấy nhiều người trên thế giới ủng hộ Đại Pháp và được ban phước lành.

Bị cây cổ thụ đè lên và hồi phục trong ba ngày

Tôi sống ở một thị trấn nhỏ bên bờ sông Trường Giang. Vợ chồng tôi mở một tiệm tạp hóa để mưu sinh. Tôi luôn chia sẻ với khách hàng về Đại Pháp và cuộc bức hại. Chồng tôi cũng rất ủng hộ tôi.

Ngày 1 tháng 3 năm nay, một người đàn ông ngoài 60 tuổi đến tiệm của tôi, vẻ mặt đang rất vui sướng. Tôi chào hỏi ông và chuẩn bị nói về Đại Pháp thì ông ấy lên tiếng trước.

“Chị còn nhận ra tôi không? Nhiều năm trước, chị đã chia sẻ với tôi chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và giúp tôi thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Chị còn tặng tôi một bùa hộ mệnh Đại Pháp và tài liệu chân tướng. Tôi đọc hết toàn bộ và hoàn toàn tin tưởng. Hôm nay tôi đến đây để nói với chị việc tôi được Đại Pháp ban phúc lành“.

“Mùa đông năm ngoái, một gia đình nhờ tôi giúp đốn giúp một cây đại thụ. Tôi dùng một chiếc máy cưa xích để cưa, khi cưa được ba phần tư cái cây thì nó đổ đè lên người tôi. Tôi chỉ cảm thấy máu chảy trên mặt mình rồi liền bất tỉnh. Khi tôi tỉnh dậy, bác sỹ nói tôi bị gãy ba chiếc xương sườn. Vì được Đại Pháp bảo hộ nên chỉ sau ba ngày, tôi không cảm thấy đau đớn gì nữa. Gia đình thuê tôi muốn trả thêm tiền nhưng tôi từ chối. Tôi nói với họ tôi đang đeo tấm bùa hộ mệnh của Đại Pháp và tôi được Đại Pháp bảo hộ. Khi tôi cho họ xem vết sẹo của mình, họ kinh ngạc khi thấy tôi hồi phục nhanh chóng đến thế. Tất cả người dân trong thôn đều ấn tượng về điều này”.

Ông ấy chân thành nói tiếp: “Tôi sẽ mãi biết ơn Đại Pháp“.

Khối u biến mất sau khi niệm chín chữ chân ngôn

Tôi biết một cụ bà có một khối u trên cánh tay trái. Khối u được chẩn đoán là ác tính và cần phải phẫu thuật. Cuộc đời bà ấy không suôn sẻ và tôi cảm thấy thương cảm cho bà ấy.

Tôi chia sẻ với bà rằng tôi từng mắc rất nhiều bệnh, nhưng tất cả đều biến mất sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã được thụ ích rất nhiều từ Đại Pháp, nên tôi muốn chia sẻ điều tốt đẹp này với bà ấy.

Tôi nói nếu thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” thì bà sẽ khỏe lại. Bà ấy tin tôi và hàng ngày đều niệm chín chữ chân ngôn. Không lâu sau, bà ấy nói với tôi rằng cơn đau của mình đã biến mất, khối u teo nhỏ lại và cuối cùng cũng biến mất theo. Hiện nay bà ấy đã ngoài 80 tuổi, thân thể vẫn khỏe mạnh và đầy sức sống. Hàng xóm của bà ấy đều rất ngưỡng mộ với sức khỏe của bà.

Cháu gái và gia đình thoát khỏi một tai nạn nghiêm trọng

Khi chị cả của chúng tôi tổ chức mừng sinh nhật tuổi 80 vào tháng 11 năm 2020, mọi người đều đến chúc mừng chị ấy. Hầu hết họ hàng của tôi đã thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, nhưng các cháu của chúng tôi thì chưa.

Sau khi tôi thuyết phục được ba cháu thoái Đảng, cháu gái Văn (hóa danh) của tôi bước vào. Tôi nói với cháu điều tôi đang làm và tầm quan trọng của việc đó. Cháu nói với tôi rằng cháu là một đảng viên, sau đó lập tức đồng ý thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cháu cũng nhận một tấm bùa hộ mệnh Đại Pháp mà tôi đưa cho. Tôi bảo cháu hãy niệm chín chữ chân ngôn, vì điều này sẽ bảo hộ cháu trong những thời khắc hiểm nguy.

Hai tháng sau, một hôm, Văn lái xe về nhà. Trong xe còn có mẹ cháu và con trai 2 tuổi của cháu. Khi chỉ còn cách nhà chưa tới 16 km, cháu đột nhiên không thể kiểm soát chiếc xe. Nó chạy lao về phía một cái mương bên phải đường với một tốc độ rất nhanh. Sau khi đâm trúng hai cây lớn bên vệ đường, nó lao thẳng xuống cái mương sâu gần 3 mét.

Trong khoảnh khắc xe rơi xuống mương, Văn nghĩ mình nên mở cửa xe và sẽ được cứu. Sau khi cháu mở cửa xe, chiếc xe lao xuống đáy mương và cháu đã bất tỉnh.

Những người chứng kiến vụ tai nạn nhanh chóng đưa cả ba người đến bệnh viện. Văn và mẹ cháu tỉnh dậy trước khi họ đến bệnh viện. Con trai cháu có một vết xước nhỏ trên đầu. Ngoài ra, không ai có thương tổn nào.

Công ty bảo hiểm nhanh chóng đến xem xét hiện trường, thấy rằng chiếc xe bị nát vụn và mắc kẹt trong đống bùn dưới đáy mương. Sau đó, họ đến bệnh viện xác nhận tình hình và hỏi ai là tài xế. Văn nói mình là tài xế, nhưng họ không tin.

Họ nói: “Cô là tài xế sao? Không thể nào! Chiếc xe nát vụn rồi. Tài xế không thiệt mạng thì cũng bị trọng thương!” Sau khi lấy được đoạn video để xác minh, họ đều cảm thấy khó tin. Mọi người cho rằng cháu được Thần ban phước và bảo hộ. Kỳ thực trong tâm tôi biết rõ rằng chính là Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) bảo hộ gia đình cháu gái sau khi cháu thoái xuất ĐCSTQ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/7/454575.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/4/209726.html

Đăng ngày 06-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share