Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Zealand

[MINH HUỆ 29-01-2023] Tôi thuộc thế hệ trẻ 9X, khi còn học trung học vào năm 2005, dưới sự giúp đỡ của người anh họ, tôi đã may mắn bước vào tu luyện Đại Pháp. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư tôn, tôi vẫn đang vững bước trên con đường tu luyện cho đến ngày nay. Nhân dịp Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp diễn ra hàng năm trên nền tảng RTC, tôi muốn viết ra trải nghiệm tu luyện của mình để kính dâng Sư phụ và giao lưu với các đồng tu.

Tôi là người vui vẻ và có tính cách hướng ngoại. Từ nhỏ tôi luôn là một học sinh xuất sắc, lớn lên tôi là người có trình độ học vấn cao và có một công việc tốt mà nhiều người mơ ước. Tất cả những điều này khiến tôi có cảm giác mình tài giỏi và hình thành nhiều chấp trước, chẳng hạn như tâm hiển thị, tâm tật đố, kiêu ngạo, coi thường người khác và tâm tranh đấu. Những chấp trước này của tôi luôn biểu hiện ra trong hoàn cảnh công tác và trong cuộc sống gia đình.

Thật may mắn, tôi đã đắc được Đại Pháp và trở thành đệ tử của Sư phụ, Sư phụ luôn coi sóc và tiêu trừ giúp tôi những vật chất bất hảo để tôi không bị ô nhiễm trong thùng thuốc nhuộm của xã hội người thường này. Mặc dù tôi vẫn còn cách xa yêu cầu của Sư phụ nhưng dần dần tôi cũng nhận ra niềm vui khi trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính thông qua việc không ngừng học Pháp và kiên định tu luyện. Mỗi khi ngộ ra được một chút Pháp lý, tôi thực sự được trải nghiệm cảm giác thăng hoa, tôi không ngừng được dung luyện và tịnh hóa trong Pháp.

Vào tháng 5 năm 2019, tôi tham gia Pháp hội New York và lần đầu tiên được gặp Sư phụ, nước mắt tôi cứ trực trào ra trong khi Ngài giảng Pháp. Sau Pháp hội, trạng thái tu luyện của tôi được đề cao rất nhiều. Tôi biết được chúng ta đã trải qua luân hồi chuyển kiếp bao nhiêu năm và mục đích của chúng ta đến đây là để trợ Sư chính Pháp. Để không phải hối tiếc, tôi nỗ lực nắm bắt mọi cơ hội để chứng thực Pháp và nói cho mọi người biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ. Tôi không ngừng cố gắng tu luyện tinh tấn.

Trên con đường tu luyện của bản thân, tôi thực sự trải nghiệm được sự an bài tỉ mỉ của Sư phụ. Ở mỗi giai đoạn, tôi sẽ phối hợp với các đồng tu khác nhau cùng thực hiện các hạng mục chứng thực Pháp và không ngừng đề cao bản thân trong quá trình này.

Sau khi làm phiên dịch cho hạng mục truyền thông hơn hai năm, tôi nhận thấy trên bề mặt là tôi đang làm ba việc nhưng tôi vẫn còn nhiều chấp trước và tôi không thể đột phá trong việc giảng chân tướng cho người dân ở Trung Quốc. Tôi ngộ ra nếu tôi không có tâm từ bi và nhận thức Pháp tốt thì tôi sẽ không thể giảng chân tướng hiệu quả. Giảng chân tướng cho một người không chỉ đơn thuần là hoàn thành nhiệm vụ mà còn là vạch trần những lời dối trá bằng tâm từ bi của người tu luyện và cứu độ những chúng sinh trong thiên thể rộng lớn mà người đó đại biểu.

Bước đột phá

Sư phụ đã nhìn thấy tâm nguyện muốn cứu chúng sinh ở Trung Quốc của tôi nên đã an bài cho tôi được tham gia viết bài trên nền tảng RTC. Ban đầu, các học viên khác nhận xét là bài viết của tôi quá trừu tượng, câu từ sử dụng quá hàn lâm và rất khó hiểu nên bị từ chối đăng. Tôi thì cho rằng họ có vấn đề nên mới không hiểu được bài viết của tôi.

Một học viên chỉ ra hầu hết người Trung Quốc không biết đến thuật ngữ “địa chính trị” mà tôi dùng trong các bài viết. Một học viên khác trong nhóm nói rằng các bài viết của tôi có rất nhiều từ luyến láy. Lúc đó, tôi không nghĩ có gì sai cả. Bây giờ nhìn lại, tôi nhận ra là vì mình thiếu kiến thức về cuộc sống đời thường của người dân Trung Quốc và nỗi thống khổ của họ.

Khi tình hình thế giới đang diễn ra phức tạp và xuất hiện các thiên tai nhân họa thì chúng ta cần kịp thời có những bài viết có sức mạnh để cứu nhiều người hơn. Vào tháng 6 năm ngoái, ĐCSTQ đã thực thi chính sách đóng cửa khiến người Trung Quốc bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, thậm chí họ còn chặn các cuộc gọi và tin nhắn quốc tế đến với người dân Trung Quốc. Các học viên chia sẻ đây là do cựu thế lực làm ra để ngăn cản chúng sinh nghe chân tướng. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thời gian thật cấp bách, bởi vì rất nhiều người ở Trung Quốc vẫn chưa được cứu. Chiều hôm đó tôi viết được hai bài. Sau này các học viên nói lại với tôi rằng hai bài viết của tôi hôm đó đã được phát hành rộng rãi và đóng vai trò quan trọng trong sứ mệnh của chúng tôi. Tôi biết bài viết có hiệu quả tốt vì khi viết bài từ trong tâm tôi có mong muốn được cứu người và không mang theo chấp trước về việc bài viết sẽ được sử dụng như thế nào.

Tôi thấy rằng mỗi khi tôi ngộ ra một chút Pháp lý thì Sư phụ sẽ an bài cho tôi cơ hội mới để đề cao và đẩy tôi lên. Một học viên tham gia hạng mục thường gửi cho chúng tôi những bài viết của các học viên khác. Đôi khi, tôi phàn nàn những bài viết này thiếu chi tiết và lập luận logic, cách diễn đạt và dùng từ ngữ chưa phù hợp. Sau đó, tôi nhận ra khi đọc bài viết của người khác, tôi nên nhìn vào những điểm tốt của họ và cố gắng bổ sung những gì cần thiết thay vì tập trung vào những thiếu sót của bài viết.

Có lần, tôi chỉnh sửa bài viết của một đồng tu về tình trạng suy thoái kinh tế ở Trung Quốc và tỷ lệ thất nghiệp cao trong giới trẻ. Bài viết đã nhận được phản hồi tốt của độc giả vì nội dung viết về nỗi đau và những thách thức mà hầu hết người dân Trung Quốc đang phải đối diện. Từ đó tôi ngộ ra chất lượng bài viết có liên hệ chặt chẽ với trạng thái tu luyện và nhận thức về Pháp của mình.

Sư phụ giảng:

“ Do đó tôi bảo mọi người hãy làm một cách lý trí, đừng chỉ làm bề mặt thôi, chư vị muốn cứu người thì dụng tâm một chút, đừng làm quá qua loa bề ngoài”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)

Chúng tôi nhận thấy để cứu độ chúng sinh và khiến họ thật sự xuất tâm thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó thì chúng ta cần học cách giảng chân tướng.

Ví như, chúng ta cần hiểu quá trình tư duy của người Trung Quốc, chúng ta cũng cần xây dựng lòng tin với họ trước thay vì chỉ tập trung vào việc thuyết phục họ thoái Đảng. Chúng ta cần có bằng chứng cụ thể, đủ sức thuyết phục cũng như lập luận rõ ràng để vạch trần những lời dối trá của ĐCSTQ. Bên cánh đó, chúng ta có thể dẫn chiếu các giá trị truyền thống vào bài viết, thực sự giúp chúng sinh hiểu chân tướng. Để làm được điều này, hàng tuần các học viên trong hạng mục viết bài của chúng tôi tổ chức một buổi chia sẻ chuyên sâu về cách viết và các vấn đề tu luyện.

Thông qua các buổi chia sẻ hàng tuần, chúng tôi có thể truyền cảm hứng và giúp đỡ lẫn nhau, vì thế bản thân tôi cũng được thụ ích rất nhiều. Sau mỗi buổi chia sẻ, tôi thường cảm thấy mình có thể diễn đạt bài viết một cách trôi chảy hơn. Tôi cũng tìm thấy những thông tin rất hữu ích trong quá trình nghiên cứu viết bài. Tôi không cần phải mất nhiều thời gian viết bài như trước kia mà vẫn đem lại hiệu quả.

Sư phụ giảng:

“Sư phụ khẳng định những gì đệ tử Đại Pháp làm, chư vị chỉ cần xuất phát từ nguyện vọng chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, thì những việc chư vị làm tôi đều sẽ khẳng định; dẫu là Pháp thân của tôi hay là chư Thần, chư vị chỉ cần thực hiện, thì sẽ đưa việc làm của chư vị mở rộng thành vĩ đại hơn, xuất sắc hơn, sẽ hiệp trợ chư vị”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008)

Trong quá trình viết bài, tôi cũng nhận ra rằng việc buông bỏ tâm vị kỷ và tu xuất từ bi là vô cùng trọng yếu. Chúng ta nên cân nhắc các vấn đề từ góc độ của chúng sinh.

Chẳng hạn, họ có dễ dàng chấp nhận cách diễn đạt các vấn đề của chúng ta không? Nội dung chúng ta viết liệu có gây hứng thú và phù hợp với sở thích của họ không? Thông qua việc học Pháp Sư phụ giảng, tôi nhận thấy khi viết bài, chúng ta nên giúp mọi người hiểu những gì chúng ta đang làm, sau đó đánh thức phần thiện niệm trong họ thì họ sẽ dễ dàng tiếp nhận.

Con vô cùng cảm tạ Sư tôn đã cho chúng con cơ hội đề cao trong quá trình phối hợp cùng nhau viết bài. Chúng ta hãy trân quý cơ duyên tu luyện này, và hy vọng trên con đường tu luyện, chúng ta sẽ hỗ trợ và giúp đỡ nhau hoàn thành lời thệ ước của chúng ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.

Con xin cảm tạ Sư tôn, cảm ơn các bạn đồng tu!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/29/456027.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/3/207176.html

Đăng ngày 05-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share