Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-03-2023] Tháng 3 năm 2022, một đồng tu đã đến gặp tôi và nói rằng có một vài người hàng xóm mới chuyển đến ở gần nhà anh ấy. Anh ấy hy vọng rằng tôi có thể đến đó phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Kỳ thực trước đó, vào năm 2020, tôi đã dến đó để phát tờ rơi rồi. Tuy nhiên, vì đồng tu đã đến tìm gặp tôi nên có lẽ ở đó vẫn cần tôi quay lại. Hơn nữa, tài liệu thông tin mà tôi cần phát cũng đã cập nhật. Tôi liền đồng ý giúp.

Chiều hôm đó sau khi phát chính niệm, tôi xin Sư phụ gia trì cho tôi. Tôi thường tránh ra ngoài vào cuối tuần vì những ngày này sẽ có đông người hơn, nhưng tôi biết thời gian không chờ đợi ai. Tôi gạt quan niệm của mình sang một bên và gia trì chính niệm. Tôi lấy 120 tờ tài liệu và ra khỏi nhà lúc 7 giờ 30 phút tối.

Mặc dù đồng tu nói rằng bộ phận quản lý dân cư ở đó hiện tại không để ý nhưng tôi biết mình phải cẩn thận vì camera ở đó không có điểm mù. Tôi đội một chiếc mũ lưỡi trai và đi thẳng lên tầng cao nhất. Mọi việc diễn ra suôn sẻ ở tòa nhà thứ nhất, nhưng ở toà nhà thứ hai, mỗi tầng đều có một chiếc cửa. Một số cửa bị chặn bởi xe đạp điện và tôi phải bước qua. Khi tôi đi tới một số căn hộ, thấy có đồ đạc chất thành đống ngay trước cửa nhà, tôi phải cẩn thận đi vòng qua và không tạo ra tiếng động. Một số cửa khi mở sẽ tạo ra âm thanh khá lớn, ở một vài căn hộ ngay khi tôi đặt tài liệu lên nắm cửa, liền có tiếng chó sủa.

Khi tôi đi tới tầng thấp nhất, thang máy mở ra và một chàng trai trẻ bước ra và nhìn tôi. Dường như anh ấy thấy bất thường khi tôi đi bộ xuống trong bóng tối bằng cầu thang bộ thay vì đi thang máy. Tôi tiếp tục bước đi, anh ấy cũng đi theo tôi. Sau khi đi được một đoạn, tôi dừng lại cạnh một cột đèn và làm bộ như đang đợi ai đó. Tôi nhìn người thanh niên đó đi sang đường bên kia. Sau đó tôi tiếp tục phát tài liệu. Tôi đã hoàn thành sớm và trở về nhà.

Sáng hôm sau tôi in thêm tờ rơi và phát chính niệm vào khung giờ quy định. Tôi thay chiếc áo khoác và chiếc mũ lưỡi trai khác và tiếp tục ra ngoài phát tài liệu. Tôi quay về nhà và in tiếp nhiều tài liệu vào buổi chiều. Tối hôm đó, tôi lại thay áo và mũ khác và lại tiếp tục đi phát tài liệu.

Đồng tu đã đưa cho tôi chiếc thẻ thang máy, vì vậy tôi có thể đi vào các tòa chung cư trong tiểu khu. Tuy nhiên, tôi lại không tìm thấy chiếc thẻ. Tôi băn khoăn liệu đây có phải là can nhiễu hay Sư phụ không muốn cho tôi đi. Trong tâm tôi cầu xin Sư phụ nhưng rồi vẫn không tìm ra. Tôi nghĩ: “Nếu hôm nay tôi nên đi, thì cửa bên ngoài sẽ mở, nếu tôi không nên đi thì cửa sẽ đóng.” Tôi tới đó và vừa đúng lúc có người chuẩn bị ra ngoài vì vậy tôi nhanh chóng đi vào, tôi cảm tạ Sư tôn từ trong tâm. Tôi đã đến đó ba lần trong hai ngày và phân phát được khoảng 300 tờ rơi. Hầu như không có căn hộ nào bị bỏ qua. Con xn cảm tạ Sư tôn vì đã bảo hộ cho con.

Khi Covid ập đến, tại khu dân cư đó phát hiện có người nhiễm virus, nhưng họ cũng không phong tỏa cửa ra vào tòa nhà. Đồng tu nói rằng tài liệu giảng chân tướng đã được phân phát trước đó chắc hẳn đã thanh lý trường không gian ở đó vì vậy không ai cần phải bị cách ly.

Hai tuần sau đó, tôi tới chỗ một đồng tu khác và lấy về khá nhiều nhãn dán có nội dung giảng chân tướng. Một buổi chiều nọ, tôi nghĩ mình sẽ ra ngoài và dán chúng lên. Bởi vì tôi có rất nhiều, tôi nghĩ rằng có lẽ tốt hơn nếu trời mưa phùn hoặc có tuyết để ít người hơn đi ra ngoài và việc dán nhãn sẽ dễ dàng hơn. Một trận tuyết nhẹ bắt đầu rơi lúc 3 giờ chiều, và tuyết đã dày tới hơn 15 cm trong vòng 2 giờ. Sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ, tôi bắt đầu ra ngoài.

Đầu tiên tôi đến một khu nhà có cửa ra vào bị kiểm soát. Tôi cầu xin Sư phụ giúp tôi đi vào trong. Ngay khi tôi vừa đến gần cửa, một người đang đẩy một chiếc xe đạp điện đi qua. Vì trời tuyết nên anh ấy đi chậm và tôi có thể bắt kịp và vào theo anh ấy. Có rất ít người xung quanh. Tôi đã dán ba tờ trên mỗi cửa vào.

Sau đó tôi đi đến khu dân cư tiếp theo. Tôi mở một chiếc ô để chắn máy quay phim và dán nhãn dọc theo hành lang lối vào. Tôi đã nhanh chóng hoàn thành công việc ở khu dân cư thứ hai.

Sau đó tôi đi đến khu dân cư thứ ba, khu dân cư này được xây dựng cho nhân viên chính phủ. Tôi đã từng phát tài liệu ở đó trước đây, nhưng chỉ những tòa nhà dự kiến bị phá mới không bị khoá cửa. Đối với những tòa nhà còn lại thì không có cách nào để vào, hơn nữa ở mỗi hành lang đều có gắn camera. Tôi vẫn luôn nghĩ đến khu dân cư này. Hôm nay là cơ hội của tôi.

Tuyết rơi ngày càng dày hơn, nhưng tôi không có thời gian để làm sạch tuyết bám đầy trên giày của tôi. Khi thấy có người, tôi liền để người đó đi qua tôi. Đáy giày của tôi bám đầy băng tuyết và khi tôi bước lên sàn đá hoa cương tôi đã bị trơn trượt và mũ của tôi rơi ra.

Tôi ngay lập tức nhớ đến điều mà Sư phụ giảng:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhanh chóng đứng dậy, nhặt chiếc mũ, rũ bỏ sạch tuyết và đội lại. Tôi tiếp tục cho tới khi dán hết toàn bộ những miếng dán mà tôi mang theo. Sau khi tôi hoàn thành, tuyết cũng ngừng rơi. Khi tôi về nhà, quần của tôi bị ướt nhưng tôi cảm thấy rất vui bởi vì tôi đã hoàn thành việc mà Sư phụ yêu cầu.

Vào tháng 7 năm 2022, một đồng tu đưa cho tôi một gói nhãn dán với nội dung tại sao cần thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, cũng như về nạn thu hoạch nôi tạng sống…Tôi đã nghĩ đến việc đi dán sau ngày 20 tháng 7 vì hiện tại trời rất nóng và cảnh sát đang tích cực theo dõi và bắt các học viên cũng như lục soát nhà của họ. ĐCSTQ biết rằng các học viên sẽ ra ngoài treo biểu ngữ, dán nhãn gần ngày 20 tháng 7, vì thế họ thường theo dõi các động thái của chúng tôi. Tôi đã nghĩ đến việc tránh ngày hôm đó.

Tuy nhiên tối hôm đó một cơn gió mát bắt đầu thổi. Tôi ra ngoài ngay trước 8 giờ tối.

Tôi đi đến một khu dân cư gần nhà và đợi ở cửa ra vào. Tôi cầu xin Sư phụ giúp tôi đi vào. Một người phụ nữ đã dùng thẻ để mở cửa, tôi liền đi vào theo cô ấy. Tôi chỉ biết rằng có camera trên dọc tuyến đường và tại điểm giao nhưng tôi không nhận ra rằng có cả camera bên trong cửa ra vào. Khi nhận ra điều đó thì tôi dã đi vào bên trong tòa nhà. Tôi đã bắt đầu dán nhãn rồi, vì vậy tôi vẫn tiếp tục làm. Có camera ở cửa ra vào tiếp theo, vì thế tôi dán nhãn ở bên ngoài, nghĩ rằng những dân cư ở đây cũng cần biết chân tướng. Khi tôi đến cửa ra vào thứ ba, không có camera bên trong nhưng có một camera bên ngoài đối diện cửa ra vào. Tôi cầu xin Sư phụ khiến chiếc camera không phát hiện ra tôi. Có người đang đứng ở đó, vì vậy tôi đến toà nhà bên kia đường và dán nhãn ở đó trước, sau đó tôi quay lại để hoàn thành dán cho tòa nhà bên này.

Sau đó tôi đi đến khu dân cư tiếp theo, tại đây có rất nhiều camera. Suy nghĩ của tôi rất đơn giản và tôi không có bất cứ một suy nghĩ nào về việc bị báo cáo hay bị theo dõi. Tôi chỉ muốn giúp mọi người biết chân tướng. Tôi chỉ cần kéo nhẹ cánh cửa chính, nó liền mở ra. Tôi cũng đã mở được cánh cửa thứ hai và thứ ba. Tôi nghĩ rằng bình thường nó vẫn vận hành như vậy. Khi tôi vừa vào đến khu nhà tiếp theo liền nghe thấy tiếng người ở phía sau, vì vậy tôi dừng lại và vờ như đang đi dạo. Tôi để ý thấy anh ấy phải bấm mật khẩu để cánh cửa mở ra. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã giúp tôi. Tôi chỉ cần có tâm cứu người và Sư phụ đã an bài mọi thứ cho tôi.

Toàn bộ chuyến đi kéo dài hai giờ đồng đồ. Trên đường về nhà, tôi vô cùng cảm khái. Tôi không những cần chuyển biến quan niệm của mình, mà còn phải chính niệm chính hành. Tôi càng biết ơn Sư phụ vì sự bảo hộ và gia trì của Ngài. Tôi cảm thấy ngày 20 tháng 7 năm 2022 rất có ý nghĩa và tôi đã sử dụng thời gian ngày hôm đó một cách xứng đáng. Tôi khá xúc động và cảm thấy việc cứu độ chúng sinh khó như thế nào. Bất luận như thế nào, tôi biết rằng tôi đã làm việc mà mình nên làm, trong tâm cảm thấy rất vững vàng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/3/13/457687.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/16/208084.html

Đăng ngày 15-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share