Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet lần thứ 8 của các học viên ở Trung Quốc

Bài của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-11-2011]

Tôi cảm thấy rất phấn khích khi nhìn thấy thông báo “Kêu gọi viết bài cho Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua internet lần thứ 8 của các học viên ở Trung Quốc” và tự nghĩ rằng mình phải thật chăm chỉ để gửi bài viết lần này. Trong suốt 7 lần Pháp hội trước tôi đã định viết về những kinh nghiệm của mình, nhưng chưa bao giờ gửi đi một bài nào bởi vì tôi thấy khó khi viết ra những suy nghĩ của mình trên giấy. Do trí huệ được nâng cao cùng với sự khích lệ lớn hơn qua việc không ngừng tu luyện trong Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bắt đầu viết bài chia sẻ ngay sau khi lời kêu gọi được công bố vào năm nay. Tôi gửi bài viết của mình để chia sẻ kinh nghiệm với các đồng tu và báo cáo với Sư Phụ tôn kính của chúng ta.

Sư Phụ đã chữa lành vết thương cho tôi

Kể từ khi tôi may mắn được đắc Pháp, tôi đã tu luyện theo nguyên lý vĩ đại của vũ trụ. Tôi hiểu một cách sâu sắc rằng tu luyện là mục đích chủ yếu của cuộc đời tôi.

Tôi chưa bao giờ có bất cứ sự hối tiếc nào đối với những nỗ lực của mình trong việc vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Công, mặc dù tôi đã phải chịu đựng rất nhiều khi nó xảy đến với công việc và gia đình của tôi. Hơn nữa tôi chưa bao giờ dao động tín tâm của mình đối với Sư Phụ và Đại Pháp trong khi chịu khổ nạn. Khi ở trong trại giam, tôi đã hơi sợ hãi một chút, nhưng tôi tin tưởng vững chắc rằng Đại Pháp và Sư Phụ là chân chính nhất. Tôi cảm thấy rằng Sư Phụ luôn ở bên tôi và từ bi chăm lo cho tôi. Tôi biết Sư Phụ đã phải chịu đựng thay cho tôi khi tôi bị tra tấn. Mặc dù vết thương của tôi liên tục chảy dịch nhưng tôi đã không phải sử dụng đến bất cứ phương thức chữa trị nào. Thay vào đó, tôi đã học Pháp và tập công. Một đêm trong giấc mơ tôi thấy Sư Phụ đến bên cạnh tôi và nhẹ nhàng chạm vào vết thương của tôi. Sau khi tỉnh dậy, vết thương của tôi đã đỡ hơn rất nhiều và sau đó chúng đã nhanh chóng lành lại.

Từ chỗ phải đi xin tài liệu đến chỗ tự làm được tài liệu.

Khi cuộc bức hại mới bắt đầu, một nhóm các học viên địa phương chúng tôi đã sản xuất một lượng lớn tài liệu giảng chân tướng cũng như các bài giảng Pháp và kinh văn mới của Sư Phụ. Tuy nhiên rất nhiều chữ trong các tài liệu đó gần như không thể đọc được. Tôi thấy khó chịu khi mọi người phải cố gắng đọc những chữ đó. Tôi tự nhủ rằng có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ có cơ hội tự mình sản xuất tài liệu.

Với suy nghĩ này, Sư Phụ từ bi đã an bài cho một học viên đến để giúp tôi mua một chiếc máy tính và dạy tôi cách sử dụng nó. Vì lý do an toàn, chúng tôi đã không cho nhau số điện thoại. Thật kỳ lạ, mỗi khi tôi cần sự giúp đỡ, anh ấy đều xuất hiện mà không cần tôi phải liên hệ. Anh ấy không bao giờ nói trước với tôi rằng anh ấy sẽ đến và câu đầu tiên mà tôi nói với anh ấy mỗi khi tôi nhìn thấy anh ấy là, “Sư Phụ đã an bài để anh tới đây để giúp tôi.”

Mong ước của tôi đã trở thành hiện thực khi tôi đã có khả năng làm được tài liệu có chất lượng tốt để cung cấp cho các bạn đồng tu khác một cách thường xuyên.

Học cách hướng nội khi có sự cố máy tính

Một hôm máy tính của tôi đột nhiên ngừng hoạt động và bất kể tôi có cố gắng như thế nào, nó vẫn không hoạt động. Chỉ đến khi tôi cảm thấy rất thất vọng, một đồng tu đã nhắc tôi phát chính niệm để loại trừ can nhiễu. Tôi đã ngồi xuống hướng nội và nhận ra rằng tôi có một chấp trước mạnh mẽ là làm việc chỉ để làm việc. Thể nào mà tôi không thể giữ được tâm thanh tịnh.

Sau đó tôi đã nhớ lại một lần khi tôi phát chính niệm cùng với một học viên khác. Sau khi chúng tôi thực hiện xong, anh ấy đã rất nghiêm túc chỉ ra cho tôi rằng tay phải của tôi không thẳng. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ về bản thân mình, biết rằng tâm của mình đã chạy loạn trong khi phát chính niệm. Việc thiếu tập trung đã làm cho tôi không thể đạt được hiệu quả tốt trong khi phát chính niệm.

Tôi nhận ra rằng là đệ tử Đại Pháp, chúng ta phải tu luyện bản thân một cách kiên định và không nên chấp trước vào làm việc. Tôi bắt chéo chân, giữ thẳng lưng và bắt đầu tập trung phát chính niệm. Tôi cảm thấy toàn bộ cơ thể mình được bao quanh bởi một trường năng lượng mạnh mẽ và ấm áp. Sau khi tôi phát chính niệm xong, người học viên mà nhắc tôi loại trừ can nhiễu nói rằng anh ấy đã thấy một luồng khói thoát ra từ phía sau máy tính của tôi. Khi tôi khởi động lại máy, nó lại hoạt động tốt.

Lập cầu nối để công chúng hiểu được chân tướng

Ngày 15 tháng 11 năm 2003, Minh Huệ đã đăng lời bình của Sư Phụ đối với bài viết, “Vạch trần tà ác cho dân chúng ngay nơi tà ác sinh sống” Tôi đã nhận ra thiếu sót của mình và quyết định nghe theo lời dạy của Sư Phụ làm thêm nhiều tài liệu để vạch trần tà ác đang bức hại các học viên trong vùng.

(1) Sư Phụ dạy tôi làm tài liệu giảng chân tướng

Lúc đó, thậm chí tôi còn không biết những chức năng cơ bản về phần mềm văn phòng, nhưng tôi có một niềm tin vững chắc vào Sư Phụ và lạc quan rằng tất cả mọi khó khăn đều có thể vượt qua được hết. Để làm tốt công việc, tôi đã mua một cuốn sách nói về cách xếp chữ và đánh máy, tuy nhiên tôi không hiểu cuốn sách nói gì. Tôi nhắc bản thân mình phải kiên nhẫn và không được nóng vội. Tôi bình tĩnh lại để cố gắng tìm hiểu vấn đề. Thật kỳ lạ, bất cứ công cụ văn phòng nào mà tôi cần, bàn tay của tôi sẽ di chuyển con trỏ đến vị trí trên màn hình máy tính ngay đúng chỗ của công cụ đó. Tôi biết Sư Phụ đã dạy tôi cách để sử dụng các ứng dụng văn phòng, và tôi thật vô cùng biết ơn Ngài.

Khi những bản tài liệu đầu tiên được hoàn thành, tôi không thể tin được rằng tôi, một người không biết gì về máy tính đã làm ra chúng. Với sự trợ giúp của Sư Phụ, tôi đã có thể biên soạn thành công các tài liệu vạch trần tà ác ở địa phương và sau đó gửi chúng cho Minh Huệ đăng tải.

Tôi rất quan tâm đến tầm quan trọng của những tài liệu giảng chân tướng địa phương trong việc bóp nghẹt tà ác. Tôi đã phối hợp với các đồng tu khác trong việc phân phối những tài liệu này đến người dân địa phương để giúp họ biết được chân tướng về những gì đang diễn ra trong vùng chúng tôi.

(2) Tu luyện bản thân trong quá trình biên tập bài viết và buông bỏ chấp trước truy cầu sự hoàn hảo

Tôi đã cố gắng tạo ra những bài viết chất lượng tốt nhất trong suốt quá trình biên tập. Ví dụ, tôi đọc mỗi bài viết hết lần này đến lần khác, sửa đi sửa lại. Để hạn chế lỗi chính tả và sai ngữ pháp, tôi cũng bảo các đồng tu kiểm tra cẩn thận lại bài mà tôi đã sửa. Hơn nữa, tôi chịu khó chỉnh lại những bài viết này bởi vì tôi muốn chúng ngắn gọn và xúc tích. Tuy nhiên, trước khi tôi phát hiện ra nó, chấp trước này đã dần dần lộ rõ.

Một lần tôi đã mất một lượng lớn thời gian chỉnh sửa kỹ càng cách bố trí của một trang, việc này đã dẫn đến sự đình trệ đáng kể đối với một vấn đề quan trọng khác. Một đồng tu đã nói với tôi rằng đã đến lúc phải bỏ đi chấp trước vào truy cầu sự hoàn hảo của tôi. Tôi hướng nội và phải đồng ý rằng anh ấy đã đúng. Tôi đã mất một thời gian dài để xử lý một bài viết mang tính khẩn cấp, khi mà trên thực tế thì nó cần được gửi đi càng sớm càng tốt. Tôi mong muốn làm được những tài liệu ngày càng tốt hơn nhưng lại lơ là trong việc điều phối và phối hợp với chỉnh thể các học viên. Bất cứ khi nào tôi không gửi bài cho Minh Huệ một cách kịp thời, bài viết đều kém hiệu quả trong việc trấn áp tà ác.

Tôi đã thừa nhận những thiếu sót của mình với bạn học viên đó và hứa sẽ thay đổi bản thân mình. Kể từ đó, tôi đã làm việc chăm chỉ để nâng cao hiệu quả mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng.

Là một phóng viên Minh Huệ đòi hỏi phải biên soạn và gửi bài vạch trần cuộc bức hại một cách kịp thời. Điều này nghe có vẻ như là một nhiệm vụ dễ dàng, trong khi thực tế nó đòi hỏi sự kiên trì rất lớn.

Thông thường, tôi phải biên tập một bài dài về cuộc bức hại trong suốt một ngày còn sau đó vào ban đêm thì phải xem lại ít nhất ba bài ngắn hơn. Sau khi tôi gửi tất cả những bài viết cho Minh Huệ, tôi phải tiếp tục theo dõi tình hình của những học viên đang bị bức hại. Trong khi đó, tôi cũng cần phải làm công việc chọn lọc và sản xuất tài liệu giảng chân tướng để phân phát tại địa phương. Có những lần tôi cảm thấy kiệt sức nhưng tôi luôn nhớ học thuộc những bài giảng của Sư Phụ để khích lệ bản thân mình. Tôi biết đó là lúc để tôi vượt qua những quan niệm người thường và tăng cường chính niệm của mình. Xét cho cùng, trách nhiệm của tôi là cung cấp cho Minh Huệ một cách kịp thời và chính xác những tài liệu vạch trần tà ác trong địa phương của chúng tôi.

Một hôm, tôi nhận được một thông báo từ Minh Huệ về những yêu cầu quan trọng đối với các phóng viên Minh Huệ. Tôi đã đọc thông báo một cách cẩn thận một vài lần để chắc chắn là tôi hoàn toàn hiểu được những kỳ vọng đó. Mặc dù tôi không có trình độ văn hóa cao nhưng tôi vẫn có thể chỉnh sửa và biên soạn rất nhiều tài liệu giảng chân tướng, đó chính là nhờ có sự gia trì của Sư Phụ và sự trợ giúp của các biên tập viên Minh Huệ. Trong toàn bộ quá trình, tôi thật sự cảm nhận được rằng Sư Phụ đang ban cho tôi trí huệ để tôi thực hiện tốt công việc của mình. Đồng thời, tôi vẫn không ngừng học hỏi từ các biên tập viên Minh Huệ để nâng cao các kỹ năng báo cáo và biên tập của mình.

Đôi khi việc biên soạn chân tướng về cuộc bức hại rất nhàm chán. Tôi cần phải xác nhận lại rất nhiều thông tin chưa đầy đủ liên quan đến việc bức hại các học viên địa phương của chúng tôi. Để có những tài liệu trực tiếp, tôi thường phải ngồi trước máy tính cả một ngày, tra cứu trên Minh Huệ thông tin về cuộc bức hại đối với những học viên trong vùng của mình. Với sự gia trì của Sư Phụ cùng với sự trợ giúp của các bạn đồng tu, tôi đã có thể hoàn thành bảng thống kê đầu tiên nói lên sự thật về cuộc bức hại đối với các học viên trong vùng. Biểu đồ này đã có ích khi chúng tôi bắt đầu làm tài liệu giảng chân tướng ở địa phương.

Đôi lúc khi tôi đang bận làm việc biên soạn tài liệu thì các điều phối viên địa phương liên hệ với tôi để làm những tài liệu khác nhắm cụ thể vào một trại giam ở địa phương. Không hề đắn đo, ngay lập tức tôi bắt đầu làm tài liệu cho họ. Tôi biết rằng việc của những học viên khác cũng là việc của tôi, và chỉ khi các đệ tử Đại Pháp phối hợp chỉnh thể tốt thì chúng ta mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất.

Mở rộng tấm lòng vị tha.

Có lần, một học viên đặt làm khá nhiều loại tài liệu khác nhau với số lượng lớn và tôi đã làm việc chăm chỉ cùng với các đồng tu khác để đáp ứng yêu cầu của anh ấy. Thật bất ngờ, khi chúng tôi làm xong thì anh ấy lại thay đổi quyết định. Tôi trở nên tức giận nhưng hiểu rằng tôi cần phải hướng nội.

Tôi đã nhớ tới lời Sư Phụ giảng:

“Thần: Vấn đề này đã nghiêm trọng phi thường, họ làm thế nào đưa những gì mà họ thấy ở đối phương, xoay trở lại nhìn bản thân họ vậy là tốt rồi.

Sư Phụ: Là nên bảo họ thanh tỉnh ra, cải biến hoàn cảnh của họ thành một hoàn cảnh tu luyện chân chính, làm một vị Thần chân chính. (“Đối thoại với Thời gian”, Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi đã nhận ra những thiếu sót của mình: Tôi đã không đủ từ bi và không hành được nhẫn đối với học viên đó. Ngẫm sâu thêm, tôi nhận ra rằng tôi đã nghĩ là anh ấy lợi dụng tôi, trong khi đó trên thực tế nó lại chính là tâm tật đố của tôi trong công việc. Sau khi tôi bỏ đi những quan niệm người thường của mình, một học viên khác đã tới và lấy tất cả số tài liệu mà chúng tôi đã làm.

Khi tôi gặp mâu thuẫn với các đồng tu, tôi thường lợi dụng những điều này để đề cao tâm tính của mình. Cho dù thể hiện ra ở bề mặt là ai đúng ai sai, tôi đều cố gắng hết sức để đối xử với người khác bằng lòng tốt đồng thời hướng nội để tìm ra những chấp trước của bản thân mình. Tôi thường xuyên tìm thấy thiếu sót và chính lại bản thân mình.

Tôi thật sự trân quý mọi cơ hội để đề cao tâm tính và không dám buông lơi một chút nào.

Sư Phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Tu luyện chân chính, cần phải hướng tâm mà tu, hướng nội mà tu, hướng nội mà tìm, chứ không hướng ngoại mà tìm.”

Tôi cũng hiểu ra rằng chỉ bằng cách hoàn toàn tuân theo Pháp của Sư Phụ thì chúng ta mới có thể được coi là những người tu luyện chân chính.

Đọc các bài viết Minh Huệ giúp tăng cường chính niệm

Lần đầu tiên khi tôi cố gắng đột phá sự phong tỏa Internet để đọc Minh Huệ và nhìn thấy ảnh của Sư Phụ, đôi mắt tôi sáng lên và thầm nói với Sư Phụ trong tâm, “Sư Phụ, cuối cùng con cũng tự mình vào được Minh Huệ.”

Do tôi hưởng được lợi ích to lớn từ việc đọc Minh Huệ, tôi cũng bắt đầu in ra các bài viết trên Minh Huệ cho các học viên khác, những người không thể truy cập được Minh Huệ. Có một học viên cao tuổi mà tôi đã cung cấp cho ông những bài viết trên Minh Huệ trong vài năm qua. Cuối cùng ông ấy đã nhờ tôi giúp ông ấy đăng nhập vào Minh Huệ. Hiệu quả của Minh Huệ trong việc tăng cường chính niệm cho các học viên là không thể đo lường được.

Theo kịp việc học Pháp và đạt được lợi ích vô cùng to lớn

Mặc dù tôi có một danh sách dài các việc phải làm mỗi ngày, tôi luôn giữ những lời giảng của Sư Phụ trong tâm. Tôi phải đảm bảo học Pháp trước khi lên kế hoạch làm bất cứ việc gì khác.

Sư Phụ giảng,

“Người thực tu không chấp vào truy cầu nhưng vẫn tự đắc được, hết thảy công, hết thảy Pháp tất cả đều ở trong sách, bằng đọc Đại Pháp mà tự đắc được cả. Người học tự có biến hoá, đọc đi đọc lại sẽ tự ở trong Đạo. Sư phụ ắt có Pháp thân lặng lẽ phù hộ, duy trì thường hằng, ngày kia ắt thành chính quả.” (“Bái Sư”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Bất cứ khi nào các bài viết hay các kinh văn mới của Sư Phụ được công bố, tôi đều học nó ít nhất năm lần. Hàng ngày tôi học Chuyển Pháp Luân trước khi tôi học những kinh văn khác của Sư Phụ. Sư Phụ đã nhấn mạnh rằng các đệ tử nhất định phải học Pháp, do đó, tôi cố gắng đo lường mọi việc tôi làm bởi Pháp.

Ví dụ, khi các học viên khác cung cấp tài liệu cho chúng tôi để làm đĩa DVD hay sách cho họ. Chúng tôi luôn kiểm tra lại một cách cẩn thận họ yêu cầu gì để đảm bảo độ tính chính xác và hợp lý. Nếu có bất cứ điều gì mà chúng tôi không thể xác minh được trên Minh Huệ hay các nguồn Đại Pháp khác, chúng tôi sẽ từ chối làm tài liệu. Là một đệ tử Đại Pháp phụ trách một điểm sản xuất tài liệu, việc đảm bảo tính minh xác và đáng tin cậy các nguồn thông tin của chúng ta là vô cùng trọng yếu. Đó chính là có trách nhiệm đối với các đồng tu cũng như đối với con người.

Bất kể tôi nghe hay nhìn thấy điều gì, tôi luôn kiểm tra xem nó có phù hợp với Pháp không. Chỉ khi tuân theo những yêu cầu của Đại Pháp chúng ta mới có thể được gọi là những đệ tử Đại Pháp.

Một chỉnh thể đồng nhất

Không có sự ngăn cách nào giữa tôi với các thành viên khác trong nhóm, chúng tôi là một chỉnh thể. Khi gặp mâu thuẫn, tất cả chúng tôi đều hướng nội, đồng thời luôn phải lưu ý rằng việc chứng thực Pháp là ưu tiên hàng đầu của mọi học viên. Kết quả là, các mâu thuẫn đều tiêu tan đi một cách khá nhanh chóng. Mỗi thành viên đều đo lường cách hành xử của bản thân mình với Pháp và phối hợp với nhau một cách trôi chảy. Đây chính là lý do vì sao mà điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi đã đi trên một con đường chân chính ngay từ thủa mới bắt đầu.

Kết luận

Chỉ bằng cách vững tin vào Đại Pháp và dưới sự chăm sóc từ bi của Sư Phụ tôi mới có thể theo Ngài và bước đi trên con đường tu luyện của mình trong hơn chục năm qua. Tôi thấy rằng việc viết bài chia sẻ này là một quá trình tu luyện trong đó Sư Phụ tiếp tục tịnh hóa thân thể cho tôi và giúp tôi có được sự hiểu biết rõ ràng hơn trong nhiều vấn đề. Thậm chí tôi cần phải trân quý nhiều hơn nữa cơ hội quý giá được tu luyện trong Pháp vĩ đại này.

Tôi muốn bày tỏ sự biết ơn chân thành nhất của mình đến Sư Phụ từ bi! Tôi cũng xin cảm ơn sự giúp đỡ của các đồng tu. Xin hãy chỉ ra bất những điều còn thiếu sót.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/13/明慧法会–从零开始学起-常年编制真相资料-248931.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/27/129717.html
Đăng ngày 21-12-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share