Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet lần thứ 8 dành cho học viên Trung Quốc

Bài viết của một học viên tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-11-2011]

Con kính chào Sư phụ! Xin chào các bạn đồng tu.

Tôi đắc Pháp từ năm 2008. Trong bài viết này tôi muốn báo cáo với Sư phụ và các đồng tu về kinh nghiệm tu luyện của mình trong năm vừa qua.

1. Chứng thực Pháp và cứu người ở chỗ làm mới

Trong nửa cuối năm 2010, tôi bị chuyển đến một bộ phận mới với điều kiện làm việc rất tồi tàn và công việc thì rất nặng nhọc. Tôi đã không hề phàn nàn vì tôi biết Sư phụ đã cho tôi đến đây để cứu nhiều người hơn.

Trong kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội ở Singapore”, Sư phụ giảng:

Bởi do biểu hiện của mỗi cá nhân học viên ở trong xã hội người thường là đại biểu cho hình tượng của Pháp Luân Đại Pháp [trong tâm mọi người]” (tạm dịch)

Những đồng nghiệp mới của tôi hầu hết là thanh niên. Họ rất phục khi thấy tôi luôn giữ bình tĩnh và vui vẻ bất chấp môi trường khắc nghiệt. Một người thanh niên nói, “Tại sao lúc nào chị cũng hạnh phúc thế?” Tôi đã không trả lời cậu ta. Tôi luôn hạnh phúc vì tôi có Sư phụ và Đại Pháp, và tôi là một đệ tử Đại Pháp mà các chúng Thần trong vũ trụ đều phải ngưỡng mộ.

Ngoài việc làm tốt công việc, ưu tiên hàng đầu của tôi là giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Công và khuyên họ thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới. Tôi thật sự hy vọng họ sẽ có một tương lai tốt đẹp. Khi tôi giảng chân tướng về Đại Pháp cho mọi người, tôi thường không tiết lộ mình là học viên. Tôi kể với mọi người về sự hủ bại và tàn bạo của Đảng và Đại Pháp mỹ diệu hồng truyền trên toàn thế giới như thế nào. Như thế mọi người đều dễ dàng tiếp nhận.

Một ngày tôi nói chuyện với một người phụ nữ lớn hơn tôi vài tuổi. Bà ấy lắng nghe tôi nói và thỉnh thoảng hỏi vài câu. Tôi đã cố hết sức để trả lời cho bà ấy. Cuối cùng, bà ấy nói, “Chị tôi và con gái của chị ấy là học viên Pháp Luân Công. Vì những lời vu khống của kênh CCTV, tôi đã khuyên họ từ bỏ tu luyện, nhưng họ đã không nghe. Tôi đã điên rồ đến mức đã không nói chuyện với họ nữa. Sau khi nói chuyện với em, tôi đã nhận ra Đảng Cộng sản thật tà ác.” Bà ấy đã nhờ tôi giúp bà cùng cả gia đình thoái khỏi ĐCSTQ. Tôi đã bảo bà ấy liên hệ lại với chị gái, vì như thế sẽ tốt cho bản thân bà ấy.

2. Học cách tu luyên bản thân một cách chân chính

Trong năm đầu tu luyện, tôi rất hạn chế liên hệ với các học viên khác. Trong nửa sau của năm 2009, tôi đã tham gia một nhóm học Pháp trong một nỗ lực để giải cứu các đồng tu. Ngay sau khi tôi tham gia nhóm này, một học viên có biểu hiện của nghiệp bệnh rất nghiêm trọng, vì thế đã làm sao nhãng sự chú ý của mọi người trong nhóm. Cuối cùng, thậm chí tất cả nỗ lực giải cứu của chúng tôi đã dừng lại. Trong thời gian này, chúng tôi luôn luôn có bất đồng quan điểm, tranh luận mãi không thôi, mang tâm lo lắng, oán hận lẫn nhau, và còn có một số vấn đề khác nữa. Sáu tháng sau đó mà vẫn chưa có đột phá nào về tình trạng tu luyện. Tôi bắt đầu hết kiên nhẫn và cảm thấy không vui vì đã không thể thực hiện được nhiệm vụ quan trọng nhất. Tôi đã tham gia một hạng mục khác và rời khỏi nhóm học Pháp.

Một đồng tu khác nói với tôi rằng bất kể khi một học viên đối diện với điều gì, thì đó không phải là ngẫu nhiên. Mọi người đều phải có trách nhiệm với tình trạng trong nhóm học Pháp. Cô ấy nói rằng tôi thường chỉ nhìn vào vấn đề của người khác mà không cố gắng viên dung với cả nhóm. Đó chính là vấn đề tâm tính của bản thân tôi.

Tôi bắt đầu xem xét động cơ của tôi khi rời khỏi nhóm học Pháp. Khi đối diện với những vấn đề trong thời gian qua, tôi có thật sự hướng nội không? Khi xảy ra tranh cãi giữa các học viên, tôi có tu tâm của bản thân mình không? Khi những đề xuất của tôi bị từ chối, tôi có đối xử với sự từ chối đó với “tâm đại thiện” không? Tôi tự hỏi, “Mình có đang thực sự tu bản thân không?

Mặc dù tôi là học viên mới, tôi đã gắng sức làm ba việc, vì thế tôi đã tự coi mình là tu khá tinh tấn. Khi một số học viên lâu năm có chút lơ là, tôi còn sinh ra tâm hoan hỷ, và nghĩ rằng mình cũng không kém những người tu lâu năm đó là mấy. Với suy nghĩ đó, tôi đã sinh ra nhiều tâm người thường, ví dụ như tâm hiển thị, tâm hoan hỷ, và chấp trước vào làm việc. Tôi trở nên chấp trước vào những gì mình làm tốt và đánh đồng làm các hạng mục công việc với tu luyện.

Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân: “Tu luyện là cực kỳ gian khổ, là nghiêm túc phi thường,” (“Bài giảng thứ sáu”)

Tôi đã nhận ra thiếu sót của mình và bắt đầu chú ý đến tu luyện của cá nhân. Tôi luôn tự nhủ rằng: Mình là một người tu luyện, và tu luyện không chỉ là làm việc [Đại Pháp].

3. Phát huy sở trường để cứu độ chúng sinh

Trong nửa sau năm 2010, tôi bắt đầu dùng điện thoại gửi tin nhắn để giảng chân tướng. Đầu tiên, tôi lấy những mẫu tin nhắn trên trang web Minh Huệ Hán ngữ, thu thập số điện thoại, và gửi tin nhắn một cách có lựa chọn cho nhiều người. Sau đó, tôi bắt đầu tự soạn tin nhắn. Để tránh can nhiễu của tà ác, tôi đã phải thay đổi một số từ khóa nhạy cảm và điều đó cũng gây một vài bất tiện cho người đọc.

Cuối năm 2010, tôi nhận được một tin nhắn màu vào điện thoại di động. Tôi nhận ra rằng sử dụng các ký tự màu để giảng chân tướng cũng là ý kiến hay, và như thế sẽ khó bị kiểm duyệt hơn. Sử dụng những kiến thức cơ bản của mình về máy tính, tôi đã học cách gửi tin nhắn màu. Ngay sau đó, các học viên khác cũng bắt đầu sử dụng kỹ thuật này.

Tôi đã tải xuống một số ký màu từ trang Minh Huệ Net và bắt đầu gửi đi bằng cách điền tay từng số điện thoại vào. Cách này cũng khá tốn thời gian.

Sau đó tôi đã học cách tạo ra các ký tự màu từ các đồng tu khác, và đã gửi nhiều tin nhắn tới các nhóm đặc thù.

Khi tôi có chính niệm mạnh mẽ và ít nhân tâm, kết quả thường là tốt phi thường. Khi tôi giữ tâm thuần tịnh, thì một thẻ điện thoại trị giá 50 tệ có thể gửi đi được vài nghìn tin nhắn màu. Đôi khi tôi thực hiện được tốt, và tâm hiển thị cũng như tâm hoan hỷ và những thứ khác nổi lên. Đôi khi tôi không muốn nghe nhận xét chê bai từ người khác. Nhưng tôi đã nhanh chóng nhìn ra chấp trước của mình và ngay lập tức tiêu trừ chúng đi. Cứu người cũng là một quá trình tu luyện.

Giờ đây mọi người đã sẵn lòng nghe chân tướng hơn. Chúng tôi đang tạo nhiều tin nhắn màu phù hợp để cứu người, và hạng mục này đang tiến triển. Tất cả các học viên khác cũng đang làm mọi việc có thể để đóng góp. Chúng tôi đã học cách thực hiện theo nhóm, và chúng tôi sẽ cứu nhiều người hơn để hoàn thành lời thệ ước.

Con xin cảm tạ Sư phụ rất nhiều. Cảm ơn các đồng tu đã giúp đỡ tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/21/明慧法会–新学员-神路上奋起直追-249397.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/26/129711.html
Đăng ngày 19-12-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share