Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-06-2023] Gần đây, một cư dân 78 tuổi ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc đã bị truy tố vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 16 tháng 6 năm 2023, bà Ngô Ngọc Anh đã nhận được một cuộc điện thoại của con gái, nói rằng Đồn Công an Lưu Gia Bảo yêu cầu cô đưa mẹ của mình tới đó để báo cáo với họ trong ngày hôm đó, nếu không, cô sẽ không được phép đi làm.

2 giờ chiều hôm đó, bà Ngô đi tới đồn công an. Khi bà hỏi về sự đe dọa đối với con gái bà, những cảnh sát có mặt đều phủ nhận việc họ từng liên lạc với con gái bà. Sau đó bà Ngô toan rời đi thì bị cảnh sát chặn lại.

Bà Ngô đột nhiên cảm thấy chóng mặt và ngất xỉu. Khi bà tỉnh lại, bà muốn ngồi đả tọa luyện bài tĩnh công của Pháp Luân Công, nhưng không thể. Sau đó, bà bị ngất lần hai. Sau khi bà tỉnh lại, cảnh sát nói rằng lần này họ sẽ gọi xe cấp cứu. Bà nói không và trở về nhà sau khi nghỉ ngơi một lát.

Không lâu sau, một nhóm cảnh sát và nhân viên của Viện Kiểm sát quận Thành Quan đã tới nhà bà và đưa “thông báo về kỳ hạn thẩm tra và truy tố”, một tài liệu quy chuẩn do cảnh sát Trung Quốc ban hành sau khi họ chuyển hồ sơ của nghi phạm cho viện kiểm sát.

Viện Kiểm sát quận Thành Quan đã truy tố bà trong ngày (ngày 16 tháng 6) và hiện bà đang đối mặt với xét xử vì kiên định đức tin.

Đây không phải là lần đầu bà Ngô, một nhân viên về hưu của Nhà máy Cơ khí Trường Phong ở thành phố Lan Châu, đã trở thành mục tiêu của chính quyền vì kiên định đức tin trong cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 24 năm qua.

Phòng bảo vệ nơi bà Ngô công tác thường cử người tới sách nhiễu bà tại nhà riêng. Quản lý nhà máy bắt tay với cảnh sát để bắt giữ bà nhiều lần. Họ còn đình chỉ lương của bà một thời gian và gây áp lực để chồng bà ly hôn bà. Chồng bà đã mắc bệnh nặng và qua đời không lâu sau khi ly hôn.

Bốn vụ bắt giữ từ năm 2000 tới năm 2012

Bà Ngô đã đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào Tết Nguyên đán (ngày 5 tháng 2) năm 2000. Bà đã bị bắt và bị áp giải về Lan Châu. Công an quận An Ninh đã giam giữ bà 15 ngày.

Đầu tháng 10 năm 2000, bà Ngô quay lại Bắc Kinh và bị bắt trên Quảng trường Thiên An Môn. Sau khi bị đưa trở lại Lan Châu, bà bị giam ở trong Trại tạm giam thị trấn Tây Quản Viên. Tháng 3 năm 2001, có người đã nhìn thấy bà tại Trại Lao động Cưỡng bức Bình An Đài, nhưng không rõ bà bị kết án lao động cưỡng bức vào khi nào và thời hạn bản án là bao lâu.

Tháng 5 năm 2002, bà Ngô đã bị bắt và đưa tới một lớp tẩy não.

Ngày 11 tháng 6 năm 2012, bà Ngô cùng 11 học viên địa phương khác bị bắt ở bên ngoài Trung tâm Tẩy não Cung Gia Loan trong khi yêu cầu trả tự do cho các học viên đang bị giam giữ tại đó. Bà bị kết án 1,5 năm ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Lan Châu. Bà đã được trả tự do vào ngày 23 tháng 1 năm 2013.

Hai vụ bắt giữ trong 4 tháng vào năm 2021

Ngày 23 tháng 6 năm 2021, bà Ngô cùng hai học viên khác là Lý Dân Na và bà Vương Quế Hương đã tới thị trấn Tây Quản Viên để nói với mọi người về Pháp Luân Công. Họ dừng lại tại một cửa hàng tiện lợi vào chiều hôm đó và nói chuyện với chủ cửa hàng cùng ba khách hàng. Tình cờ trong số khác hàng là bí thư thôn ở địa phương và ông ta đã trình báo ba học viên với cảnh sát. Người của Đồn Công an thị trấn Tây Quản Viên đã chặn họ trên đường cao tốc và bắt họ tới trụ sở Công an quận Thất Lý Hà ở thành phố Lan Châu (thị trấn Tây Quản Viên nằm dưới sự quản lý của quận Thất Lý Hà).

Bà Ngô bị giam giữ hành chính 10 ngày tại nhà. Một cảnh sát đưa bà về nhà vào nửa đêm cùng ngày và còn trả lại tất cả tài liệu Pháp Luân Đại Pháp tịch thu từ bà.

Khoảng 10h hôm sau (ngày 24 tháng 6), cảnh sát trưởng Lý của Đồn Công an Lưu Gia Bảo, bí thư của Ủy ban phố Tây Lộ và bí thư của cộng đồng dân cư Trường Phong đã dẫn theo 20 người đột nhập vào nhà bà Ngô.

Ngày 12 tháng 10 năm 2021, bà Ngô cùng cháu trai quyết định tới Bắc Kinh để thăm em gái bà bị ốm, nhưng họ không thể vì bà bị bắt và giam trong Đồn Công an Đường sắt Lan Châu vào ngày hôm đó.

Cảnh sát giam giữ bà sau khi phát hiện chiếc máy MP3 mà bà mang theo có chứa thông tin Pháp Luân Công. Trong thời gian giam giữ ngắn đó, cảnh sát yêu cầu bà ký vào một vài biên bản, nhưng bà từ chối. Cảnh sát đã ra quyết định giam giữ hành chính bà 10 ngày tại nhà theo chỉ thị của hai cơ quan chủ quản. Họ đã chở bà tới nhà con gái bà và thả bà ở đó.

Nhiều đợt sách nhiễu trong năm 2022 trước khi bị truy tố

Bà Ngô đã bị chính quyền sách nhiễu nhiều lần trong năm 2022 trước khi bị truy tố vào năm 2023.

Một chủ nhiệm họ Vương của Ủy ban phố Tây Lộ và bí thư họ Dương của cộng đồng dân cư Trường Phong đã tới nhà bà Ngô vào ngày 6 tháng 5 năm 2022. Bà kiên quyết từ chối khi họ yêu cầu bà từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày hôm sau, chủ nhiệm Vương và bí thư Dương cử nhân viên của họ tới Tập đoàn Phật Từ và yêu cầu công ty dược nơi con gái bà Ngô làm việc sa thải cô nếu cô không thuyết phục được mẹ mình từ bỏ Pháp Luân Công.

Ngày 8 tháng 5, nhân viên của cộng đồng dân cư Trường Phong Hàn Xuân đã sách nhiễu bà Ngô tại nhà riêng. Bà từ chối ký tên vào những bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công mà anh ta mang tới. Vài tuần tiếp đó, mỗi ngày Hàn đều gọi điện cho con gái bà Ngô và xúi giục gây sự với mẹ đẻ của mình để ép bà từ bỏ Pháp Luân Công.

Ngày 22 tháng 5, chủ nhiệm Vương và Hàn có mặt tại nhà bà Ngô lần nữa, yêu cầu bà ký và điểm chỉ vào nhiều tuyên bố từ bỏ luyện khác nhau. Khi bà tiếp tục từ chối, họ đã lăng mạ bà và đe dọa “dạy cho cháu trai của bà một bài học tại trường”. Hàn còn chụp hình bà Ngô tại nhà riêng, còn Vương đứng ở bên cạnh quan sát.

Bà Ngô nói với họ nhiều lần rằng họ không có quyền yêu cầu bà từ bỏ đức tin, nhưng họ phớt lờ và tiếp tục sách nhiễu bà.

Ngày 19 tháng 6, Vương và Hàn lại kéo tới nhà bà Ngô một lần nữa. Bà Ngô vẫn từ chối ký tên vào các bản tuyên bố của họ. Vương gọi 6 cảnh sát đến và xông vào nhà bà. Vài người đã giữ chặt bà, trong khi những người khác tịch thu các sách Pháp Luân Công và ảnh chân dung Nhà sáng lập Pháp Luân Công của bà. Bà cố gắng ghi lại số hiệu cảnh sát của họ và những đồ vật mà họ lấy đi từ nhà bà, nhưng họ đã ngăn cản bà và đe dọa: “Bà đã bị bắt giữ nhiều lần. Chúng tôi có thể bắt giữ bà lần nữa dù bà có ký tên vào những tuyên bố đó hay không”.

Ba ngày sau, khoảng 12h30, trưởng công an Lý của Đồn Công an Lưu Gia Bảo dẫn theo một cảnh sát tới gõ cửa nhà bà Ngô. Họ nói họ cần bà đi cùng họ về đồn công an để họ có thể cung cấp danh sách tài sản tịch thu từ nhà bà. Bà đi tới đó và cảnh sát trưởng Lý đã cho bà xem các tài sản tịch thu và ba bản sao danh sách liệt kê những tài sản đó. Ông ta nói một bản là của bà và yêu cầu bà ký tên vào. Bà đã ký, nhưng Lý lại lấy tờ danh sách đó đi. Bởi ông ta thất hứa, bà Ngô đã từ chối ký thêm bất cứ giấy tờ nào khác. Bà còn nhắc họ về Thông báo 50 của Tổng cục Báo chí và Xuất bản ban hành ngày 1 tháng 3 năm 2011, về việc bãi bỏ lệnh cấm sách Pháp Luân Công. Bà nói sách Pháp Luân Công là tài sản hợp pháp của bà dựa trên Thông báo 50.

Đỗ Thiến, một nhân viên của Ủy ban khu phố Tây Lộ, Hàn của cộng đồng dân cư Trường Phong và một cảnh sát kéo tới nhà bà Ngô vào ngày 10 tháng 8 để yêu cầu bà đi với họ tới Tòa án quận Thành Quan. Bà nói bà cần thay quần áo và yêu cầu họ đợi ở bên ngoài tòa chung cư của bà. Khi bà ra ngoài, họ đã không còn ở đó. Tuy nhiên, một cảnh khác đợi bà ở đó. Anh ta nói họ đã đổi ý và không cần bà đi tới tòa án vào ngày hôm đó.

Khoảng hơn 15h ngày 21 tháng 8, Đỗ và Hàn lại đến nhà bà Ngô một lần nữa và lần này bà không cho họ vào trong. Họ nói họ có thể ở bên ngoài căn hộ nói chuyện. Nhưng vài phút sau, một đám động đột nhiên tập trung lại. Hóa ra đó là nhân viên của Ủy ban phố Tây Lộ và Cộng đồng dân cư Trường Phong. Họ mang theo loa phóng thanh, biểu ngữ và bảng thông báo tới nhà bà.

Bà Ngô từ chối tiếp tục nói chuyện với Đỗ và Hàn. Bà rời đi và họ đã để cho bà đi.

Khi quay lại, bà nghe thấy loa phóng thanh phát chương trình phỉ báng Pháp Luân Công, nhìn thấy biểu ngữ và bảng thông báo có trưng bày thông tin bôi nhọ Pháp Luân Công. Bà đã tắt loa và xé bỏ những biểu ngữ đó. Bà còn xé những bức hình trên bảng thông báo. Khi bà đang ném chúng vào thùng rác, các nhân viên ủy ban khu phố đã trở lại và cáo buộc bà gây cản trở công vụ. Họ gọi điện cho cảnh sát và những người này đưa bà tới đồn công an của họ để thẩm vấn và trả tự do cho bà sau vài giờ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/19/462137.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/26/210052.html

Đăng ngày 11-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share