Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-06-2023] Ngày 10 tháng 3 năm 2023, một cư dân ở huyện Thanh Long, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt và bị Tòa án huyện Xương Lê kết án 3 năm 4 tháng và phạt tiền 5.000 nhân dân tệ. Bà Vương Văn Kiệt bị nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Cả huyện Thanh Long và huyện Xương Lê đều nằm dưới sự quản lý của thành phố Tần Hoàng Đảo. Ngày 11 tháng 5 năm 2023, bà Vương ủy quyền luật sư của mình nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Tần Hoàng Đảo. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm quyết định đóng lại vụ án ngay trước khi luật sư có cơ hội xem xét tài liệu. Ông phản đối việc vi phạm thủ tục tố tụng của tòa án, nhưng vô ích.

Tòa án không cho biết “vụ án đã đóng lại” có nghĩa là họ từ chối xét xử vụ kháng cáo hay là ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu. Hai kịch bản sẽ phải cần những lựa chọn pháp lý khác nhau để luật sư tiếp tục tìm kiếm công lý cho bà Vương.

Vụ bắt giữ và xét xử

Bà Vương bị bắt vào ngày 10 tháng 3 năm 2023, không lâu sau khi bà trở về nhà sau thời gian sống lưu lạc để tránh bị bức hại vì đức tin vào Pháp Luân Công. Các cảnh sát bắt giữ bà thuộc Đội An ninh Nội địa huyện Thanh Long và Đồn Công an thị trấn Mộc Đầu Đắng.

Hiện chưa rõ thời điểm bà Vương bị đưa ra xét xử. Ngày 5 tháng 5, gia đình bà nhận được phán quyết, trong đó tuyên bố chủ tọa phiên tòa là Trương Thu Sinh, bồi thẩm đoàn là Trương Hiểu Huy và Lưu Lai Hương cùng thư ký Hà Ký Siêu.

Theo những người trong cuộc, luật sư của bà Vương đưa ra lời bào chữa vô tội cho bà tại phiên tòa và bác bỏ các cáo buộc chống lại thân chủ của mình. Thẩm phán Trương hỏi bà Vương: “Bà có thừa nhận tội trạng của mình không?” Bà trả lời: “Tôi không vi phạm luật nào khi tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công để trở thành một người tốt.”

Kháng cáo

Ngày 11 tháng 5 năm 2023, luật sư của bà Vương có một cuộc trao đổi với bà qua Internet tại Trại tạm giam Số 1 thành phố Tần Hoàng Đảo. Bà nói với ông rằng bà từ chối ký tên vào phán quyết bởi bà lẽ ra không bao giờ nên bị kết án chỉ vì thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp.

Sau cuộc gặp, luật sư đi thẳng đến Tòa án huyện Xương Lê để nộp đơn kháng cáo của bà Vương cùng giấy ủy quyền có dấu vân tay điểm chỉ của bà. Ở Trung Quốc, các tòa sơ thẩm có nhiệm vụ nhận đơn kháng cáo và chuyển chúng đến tòa phúc thẩm.

Vụ kháng cáo của bà Vương được giao cho thẩm phán Thôi Quán Quân tại Tòa án Trung cấp thành phố Tần Hoàng Đảo. Ngày 8 tháng 6 năm 2023, luật sư của bà đến tòa phúc thẩm với hy vọng được xem xét tài liệu vụ án của thân chủ mình. Ông gọi cho thẩm phán Thôi nhưng không ai trả lời điện thoại. Sau đó, ông gọi cho trợ lý thẩm phán của Thôi là Lưu Thường Quân.

Lưu tuyên bố khi ông ta đến thẩm vấn bà tại trại tạm giam, bà Vương nói với ông ta rằng bà chưa bao giờ thuê bất kỳ luật sư nào cho vụ kháng cáo. Lưu cũng nói với luật sư rằng vụ án đã được khép lại, nhưng không cho biết “vụ án đã đóng lại” nghĩa là gì. Không rõ là tòa phúc thẩm từ chối xét xử vụ án hay là đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu mà tòa sơ thẩm đã tuyên.

Luật sư bị sốc khi nghe những gì Lưu nói. Tòa trung cấp lẽ ra phải nhận được đơn kháng cáo và giấy ủy quyền của bà Vương từ tòa sơ thẩm và biết bà đã có luật sư. Ông nghi ngờ Lưu đã dối trá khi nói rằng bà Vương bảo là bà không có luật sư.

Ông cũng nhắc Lưu rằng chỉ mới 4 tuần kể từ ngày 11 tháng 5 (khi ông nộp đơn kháng cáo và giấy ủy quyền cho bà Vương) đến ngày 8 tháng 6 (ngày họ nói chuyện qua điện thoại); và tòa phúc thẩm thâm chí đã đóng vụ án trước ngày 8 tháng 6. Theo luật, các tòa phúc thẩm nên phải cho luật sư bào chữa có đủ thời gian để xem xét các tài liệu vụ án và chuẩn bị phần bào chữa. Tuy nhiên, ông đã bị tước quyền đại diện cho thân chủ của mình.

Lưu khăng khăng rằng mọi việc họ làm đều tuân theo các thủ tục pháp lý liên quan. Luật sư hỏi liệu quyết định đóng lại vụ án có phải do hội đồng xét xử đưa ra hay không và Lưu buột miệng: “Tôi đã nói với ông rằng vụ án đã được đóng lại. Nếu ông không tin tôi thì còn có gì để nói nữa?“ Sau đó ông ta cúp máy.

Bài liên quan:

Người phụ nữ Hà Bắc bị xét xử vì nói với người dân về Pháp Luân Công từ 5 năm trước

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/11/461845.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/21/209977.html

Đăng ngày 08-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share