[MINH HUỆ 04-05-2023] Nhiều người dân nhận được phúc báo sau khi thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, cũng như bằng cách niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Sau đây là một vài ví dụ.

Bệnh viêm tụy của cậu bé 12 tuổi biến mất

Một người bạn gái của con trai tôi có cậu con trai 12 tuổi bị bệnh viêm tụy mãn tính. Đó là một căn bệnh nguy hiểm. Cô ấy đưa con trai mình đến nhiều bệnh viện nổi tiếng ở Bắc Kinh, chi rất nhiều tiền nhưng cậu bé vẫn không khỏi bệnh. Cô ấy còn đưa con đến bệnh viện địa phương và chi thêm 40.000 Nhân dân tệ. Cậu bé sụt cân rất nhiều và bệnh viêm tụy vẫn không chữa được.

Khi con trai tôi đưa cậu bé đến nhà tôi, tôi chia sẻ với cậu bé về những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp và việc nhiều người khỏi bệnh ung thư tụy nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Tôi nói với cậu bé mọi thứ nói về Đại Pháp trên ti vi đều là tuyên truyền của chính quyền cộng sản. Tôi khuyến khích cậu bé thoái xuất Đội Thiếu niên Tiền phong vì bất kỳ ai có liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ gánh chịu những rủi ro. Cậu bé hiểu những gì tôi chia sẻ, vui vẻ hào hứng thoái khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong.

Sau ngày hôm đó, cậu bé ăn ngon miệng hơn và cân nặng trở về mức bình thường. Các triệu chứng viêm tụy cũng biến mất! Gia đình cậu bé biết ơn Đại Pháp sâu sắc.

Ngọn lửa đổi hướng sau khi hô lớn chín chữ chân ngôn

Tháng Tư, tôi trở về quê ngay trước Lễ hội Thanh Minh, ngày tảo mộ truyền thống của Trung Quốc. Cháu trai tôi đi cùng tôi đến nghĩa trang để thắp hương và tỏ lòng kính trọng với tổ tiên. Đột nhiên, gió nổi lên và ngọn lửa bùng lên ngoài sự kiểm soát. Cháu trai tôi rất sợ hãi.

Lửa nhanh chóng lan về phía những ngôi nhà gần đó. Tôi bảo cháu trai cùng tôi hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, tôi cũng nhờ những người đến tảo mộ làm điều tương tự. Chúng tôi cùng nhau hô lớn nhiều lần.

Nhiều người dân trong thôn bắt đầu ra ngoài vì ngọn lửa quá dữ dội. Chúng tôi tiếp tục niệm và đột nhiên gió đổi hướng, thổi ngọn lửa về phía một lối đi không có cây hay cỏ. Lúc này, một xe cứu hỏa cũng đến nơi. Tôi vui mừng và nghĩ: “Con xin tạ ơn Sư phụ đã cứu chúng con. Ngọn lửa đã đổi hướng rồi!” Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt.

Cháu trai tôi bật khóc: “Con xin cảm tạ Sư phụ đã cứu con! Nếu gió không đổi hướng, ngọn lửa sẽ tàn phá tất cả những ngôi nhà lân cận. Hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp!”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/4/459487.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/29/209616.html

Đăng ngày 04-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share