Bài viết của Hạ Quân, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 04-05-2023] Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, các học viên trên toàn thế giới phản đối cuộc bức hại bằng cách giảng chân tướng cho người dân về Pháp Luân Công và mức độ nghiêm trọng của cuộc bức hại.

Cô Tina, một học viên trẻ, là một trong số đó. Cô cùng chồng trở về quê hương Đài Loan của anh để ổn định cuộc sống vào sáu năm trước. Ba năm trước, cô bắt đầu gọi điện thoại đến Trung Quốc mỗi tối, từ 7 giờ rưỡi đến 10 giờ đêm, với hy vọng kết nối với những người đồng hương ở Đại lục.

Cô chia sẻ với họ về tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công của ĐCSTQ, cũng như những sự tàn bạo mà ĐCSTQ gây ra cho người dân Trung Quốc và thúc giục họ đưa ra lựa chọn đúng đắn khi đối mặt với chính tà.

Nhờ những cuộc gọi của cô, nhiều người dân minh bạch chân tướng, bao gồm những “tiểu phấn hồng” – những người trẻ tuổi ở Đại lục hâm mộ cuồng nhiệt ĐCSTQ. Thậm chí những người được hưởng lợi từ ĐCSTQ cũng chuyển từ bác bỏ và chỉ trích quan điểm của cô sang cảm ơn những nỗ lực của cô một cách chân thành.

Cũng có những người đã minh bạch chân tướng và ủng hộ Pháp Luân Công. Có người nói với cô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Đại sư Lý là một vị thầy vĩ đại.” Một vài người thậm chí nhắc nhở cô: “Cô phải bảo vệ bản thân mình nhé. Cô là tương lai của nhân loại.” Tất cả những trải nghiệm này tạo động lực và truyền cảm hứng cho cô kiên trì thực hiện các cuộc gọi.

Sau đây là một vài câu chuyện của cô.

Một người đàn ông ngoài 30 tuổi và cả gia đình đều là Đảng viên. Anh này cho biết anh ấy thậm chí còn tôn thờ Mao. Dù bảo thủ và nóng vội, nhưng anh ấy vẫn không gác máy. Tina chỉ ra sự hiểu nhầm của anh ấy khi xem đảng chính là đất nước Trung Quốc.

Người đàn ông liên tục nhắc nhở cô về thời gian: “Tôi đã nói chuyện với cô hơn 30 phút rồi.” “Tôi đã nói chuyện với cô hơn 50 phút rồi.”

Cuối cùng, anh ấy nói: “Cô có thể kiên nhẫn đến thế đối với người như tôi. Phải nói là tôi học được rất nhiều từ cô.”

Cô Tina không muốn từ bỏ và gọi lại lần thứ hai nhưng anh ấy đang bận. Lần gọi thứ ba họ nói chuyện như bạn bè. Cô cảm nhận anh ấy không còn những hiểu lầm như lúc trước và có thể bắt đầu tự mình đánh giá mọi thứ. Cuối cuộc gọi, anh ấy đồng ý thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một người đàn ông khác cũng rất kích động và hầu như không lắng nghe khi cô Tina nói. Cô liên tục tự nhủ bản thân giữ bình tĩnh. Kết quả là cô nói chuyện với ông ấy hơn 80 phút và trả lời nhiều thắc mắc của ông ấy. Ông ấy nhanh chóng coi cô như một người bạn và cuộc trò chuyện trở nên thoải mái hơn. Ông ấy đồng ý thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cô Tina thậm chí đề xuất ông ấy đọc quyển Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Đại Pháp) và ông ấy vui vẻ đồng ý.

Một người đàn ông trung niên theo đạo Thiên Chúa từng bị ĐCSTQ bức hại và giam trong tù, nơi ông ấy gặp các học viên Pháp Luân Công. Khi cô Tina gọi đến, ông ấy cho biết mình từng hiểu lầm Pháp Luân Công, tuy nhiên kể từ khi biết được chân tướng lúc trong tù, ông ấy đã hoàn toàn thay đổi quan điểm.

“Các học viên Pháp Luân Công rất tốt bụng”, ông ấy nói với cô Tina. “Tôi không còn tin vào tuyên truyền nữa.”

Một người đàn ông trung niên khác cũng đã minh bạch chân tướng. Ông ấy tin các học viên Pháp Luân Công là “những người tốt nhất thế giới”. Ông ấy luôn dặn cô Tina phải cẩn trọng vì cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn. Ông ấy nói với cô: “Học viên Pháp Luân Công các bạn là làn gió thanh khiết, là tương lai của nhân loại.”

Nhìn lại ba năm vừa qua, cô Tina cảm thấy có hy vọng cho tương lai.

“Chúng tôi chỉ muốn gieo trồng hạt giống thiện lương”, cô chia sẻ. “Có lẽ chúng ta không thể thấy nó nảy nở ngay lập tức, nhưng tôi tin nó sẽ bén rễ và nở rộ vào một ngày nào đó.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/4/459501.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/27/209587.html

Đăng ngày 29-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share