Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-06-2023] Bà Hồ Hành Tiển, một cư dân 81 tuổi ở Bắc Kinh, đã bị kết án ba năm tù với khoản tiền phạt 3.000 Nhân dân tệ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Bà Hồ đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Số 2 Thành phố Bắc Kinh. Ngày 2 tháng 6 năm 2023, thẩm phán chủ tọa phiên tòa phúc thẩm Vương Hồng Ba, trợ lý thẩm phán Vương Mẫn và một người quay video đã xuất hiện tại cửa nhà của bà Hồ để đưa phán quyết cho bà, trong đó tuyên bố giữ nguyên phán quyết ban đầu của bà.

Bà Hồ từ chối ký tên vào giấy tờ làm việc và thề sẽ tiếp tục tìm kiếm công lý cho mình. Các thẩm phán yêu cầu bà nộp đơn kiến nghị xem xét lại vụ việc của mình qua Tòa án Quận Phong Đài nếu bà ấy quyết tâm tiếp tục tìm kiếm công lý (ở Trung Quốc, đơn kháng cáo cần phải được nộp tại các tòa án xét xử sở thẩm để họ chuyển lên các tòa phúc thẩm).

Bà Hồ đã chất vấn các nhân viên chính quyền đó rằng nếu những công dân tuân thủ luật pháp như bà, những người tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công để trở thành một người tốt lại bị kết án, thì ai sẽ được chính quyền coi là vô tội, nhưng họ giữ im lặng.

Không rõ liệu bà Hồ có cho phép người quay phim ghi lại cuộc đối thoại của bà với hai thẩm phán kia hay không. Cũng không rõ liệu bà Hồ có được thụ án tại nhà hay sẽ sớm bị tống giam.

Vụ bắt giữ và kết án

Ngày 23 tháng 4 năm 2020, cảnh sát kéo đến nhà bà Hồ và giả bộ đang quan tâm đến tài sản cho thuê của gia đình bà để lừa con trai bà mở cửa. Bà Hồ yêu cầu được xem giấy tờ chứng minh thân phận của các cảnh sát, nhưng họ từ chối xuất trình.

Sáu trong số các cảnh sát đã giữ bà Hồ và con trai bà trong khi những người khác lục soát ngôi nhà chung của họ. Sau đó, cảnh sát tịch thu nhiều cuốn sách Pháp Luân Công, 3 máy tính xách tay, 1 máy in và 5 chiếc điện thoại di động của bà Hồ.

Cả bà Hồ và con trai bà anh Lưu Hiểu Giang đều bị đưa đến đồn công an để thẩm vấn. Sau khi kiểm tra thể chất vào chiều hôm đó, bà Hồ bị đưa đến Trại tạm giam Quận Phong Đài, nhưng lính canh ở đó đã từ chối tiếp nhận bà vì sức khỏe của bà không đảm bảo. Sau đó, bà bị đưa trở lại đồn công an và bị giữ ở đó qua đêm. Con trai bà đã được thả vào buổi tối hôm đó, còn bà đã được tại ngoại vào ngày hôm sau.

Một năm sau, vào ngày 22 tháng 3 năm 2021, Viện Kiểm sát Quận Phong Đài đã triệu tập bà Hồ, nhưng bà từ chối đi tới đó. Ngày 8 tháng 4, cảnh sát đã đưa bà và con trai bà đến viện kiểm sát. Khi bà từ chối ký vào hồ sơ vụ án, công tố viên đã tức giận quát mắng bà. Bà ta đe dọa sẽ bắt giữ bà Hồ nếu bà không đến trình diện trong hai lần triệu tập nữa vào ngày 9 và 12 tháng 4 sắp tới. Bà Hồ đã không tuân theo và bà cũng không phản hồi Tòa án Quận Phong Đài khi bị triệu tập vào ngày 12 tháng 5 năm 2021.

Ngày 8 tháng 11 năm 2021, một viên chức tòa án đã tới đưa bản cáo trạng của bà Hồ và cho bà biết rằng thẩm phán dự kiến xét xử vụ án của bà tại nhà riêng lúc 3 giờ chiều ngày hôm sau. Do sự bùng phát COVID-19 tại địa phương, phiên tòa đã bị hủy bỏ và hoãn đến ngày 8 tháng 2 năm 2023. Ngày 30 tháng 3, thẩm phán Hồ Xuân Sinh đã tới nhà bà Hồ để đưa bản án cho bà. Bà đã bị kết án 3 năm tù và phạt tiền 3.000 Nhân dân tệ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/7/461707.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/18/209938.html

Đăng ngày 03-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share