Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-06-2023] Gần đây, bà Lăng Tú Anh, một cư dân 76 tuổi ở thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô, đã được thông báo rằng bà đã bị kết án 1 năm 4 tháng tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Bà Lăng bị tống giam vào ngày 26 tháng 5 năm 2023. Ban đầu bà bị giam ở trong Trại tạm giam Số 4 Thành phố Tô Châu và sau đó đã bị chuyển đến Nhà tù Nữ Thành phố Trấn Giang vào ngày 29 tháng 5.

Án tù của bà Lăng bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà năm 2022, cũng là lúc cảnh sát Côn Sơn sách nhiễu nhiều học viên Pháp Luân Công địa phương và bắt giữ vài người trong số họ. Các trại tạm giam địa phương đã từ chối tiếp nhận học viên bị bắt giữ vì một đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19, nên cảnh sát đã để họ tại ngoại, trong đó có bà Lăng.

Không rõ tòa án có tổ chức xét xử trước khi kết án bà Lăng hay không.

Sức khỏe của bà Lăng bắt đầu suy giảm khi bà ngoài 30. Bà đã mắc nhiều bệnh tật trong nhiều năm, bao gồm chứng loạn thần kinh nặng, đau nửa đầu, sa dạ dày, loét tá tràng, viêm phế quản cấp, u xơ tử cung, và thoái hóa đốt sống cổ. Không một phương pháp điều trị y tế hay phương thuốc dân gian nào có tác dụng đối với bà. Tuy nhiên, tất cả các triệu chứng của bà đều biến mất sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 6 năm 1997. Bà cũng đã trở nên vui vẻ và cởi mở hơn.

Ngày 10 tháng 7 năm 2020, khi bà Lăng đang nói với người dân về Pháp Luân Công thì bị các cảnh sát từ Đồn Công an Binh Hy và Đội An ninh Nội địa Thành phố Côn Sơn bắt giữ. Chồng và con trai bà (không tu luyện Pháp Luân Công) đã cho cảnh sát xem bệnh án trước kia của bà và nói về việc Pháp Luân Công đã hồi phục sức khỏe cho bà ra sao. Cảnh sát đã cho bà tại ngoại.

Tháng 5 năm 2021, cảnh sát đã bắt giữ bà Lăng một lần nữa. Chồng bà cũng đã bị bắt giữ cùng thời điểm đó. Trong khi đang thẩm vấn bà ở Đồn Công an Binh Hy, một cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa Thành phố Côn Sơn đã đe dọa sẽ bỏ tù bà Lăng. Bà đã sốc đến mức bất tỉnh. Chồng bà cảnh cáo cảnh sát rằng ông sẽ bắt họ phải chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ bất trắc gì xảy ra với bà. Sau đó, cảnh sát đã cho hai vợ chồng về nhà nhưng vẫn đe dọa sẽ quay lại sau khi họ “xử lý” một học viên khác.

Năm 2022, cảnh sát quả thực đã nhắm đến bà Lăng một lần nữa và dẫn đến án tù gần đây nhất của bà.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/1/461492.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/12/209853.html

Đăng ngày 01-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share