Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-06-2023] Ông Tạ Hàn Trụ, một cư dân 61 tuổi ở thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông, đã bị kết án 5 năm tù và phạt tiền 50.000 nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Gần đây, ông Tạ đã thua kháng cáo và bị đưa vào Nhà tù Bắc Giang (nằm tại thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông) vào ngày 19 tháng 5 năm 2023.

Ông Tạ, nguyên phó trưởng Ban Năng lượng của Cụ Nông nghiệp Mai Huyện (ở thành phố Mai Châu) và vợ ông đều bị người của Đội An ninh Nội địa quận Mai Giang và Đồn Công an Thành Tây bắt giữ vào ngày 20 tháng 10 năm 2021. Cảnh sát tuyên bố rằng có người đã trình báo họ lan truyền thông tin về Pháp Luân Công và tịch thu các sách Pháp Luân Công, một ít tiền mặt và các tài sản cá nhân khác của họ. Mặc dù vợ ông Tạ đã được trả tự do sau 5 ngày, nhưng ông Tạ vẫn bị giam trong Trại tạm giam quận Mai Giang.

Tòa án quận Mai Giang kết án ông Tạ 5 năm tù vào ngày 30 tháng 11 năm 2022. Tòa án Trung cấp thành phố Mai Châu đã bác kháng cáo của ông Tạ vào đầu năm nay.

Đây không phải là lần đầu ông Tạ trở thành mục tiêu của chính quyền vì kiên định đức tin. Trước đây, ông đã từng bị giam giữ trong một trại lao động trong 2 năm và cầm tù 12 năm. Ông đã bị tra tấn bằng nhiều hình thức tra tấn khác nhau trong khi bị giam giữ.

Bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công

Ông Tạ từng mắc nhiều căn bệnh, gồm tê cứng vai, viêm mũi dị ứng, suy nhược thần kinh (mệt mỏi mãn tính), rối loạn nhịp tim (nhịp tim không đều), viêm dạ dày mãn tính, bệnh trĩ và phân có máu, luôn luôn bị đau nhức. Tuy nhiên mọi triệu chứng của ông đều biến mất chỉ sau 3 tháng sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 12 năm 1996.

Với sự chính trực của mình, ông cũng trở thành một công chức tốt hơn và nhận được nhiều giải thưởng vì những thành tích và cống hiến của mình.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, ông đã kiên định giữ vững đức tin của mình và bởi vậy mà ông đã bị sa thải.

Hai năm tra tấn ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Tam Thủy

Không lâu sau khi cuộc bức hại bắt đầu, ông Tạ bị bắt giữ và bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức.

Ngay khi ông bị đưa vào Trại Lao động Cưỡng bức Tam Thủy vào tháng 12 năm 1999, ông đã được chào đón bằng những cú đấm đá. Lính canh đánh đập ông dã man tới mức khiến ông cảm thấy đau nhói ở ngực và khó thở. Cơn đau tăng lên khi ông muốn nói to hơn một chút và ông không thể nằm xuống.

Ông Tạ đã bị tra tấn bằng nhiều hình thức khác nhau trong 2 năm bị giam cầm. Lính canh từng sốc điện vào những vùng nhạy cảm trên cơ thể ông (tai, cổ, núm vú, nách và lòng bàn chân) bằng hai chiếc dùi cui điện cùng một lúc. Họ cũng nhét dùi cui điện vào miệng ông và sốc điện như vậy trong gần 1 tiếng đồng hồ. Sau đó, những vùng bị sốc điện trên người ông đều bị phồng rộp.

Một lần khác, lính canh đấm vào ngực ông và dùng giày da giẫm lên lưng ông. Lính canh còn giật tóc ông và đập đầu ông xuống đất. Anh ta còn đá và quất mạnh vào người ông Tạ. Sau đó, anh ta kéo ông Tạ vào phòng vệ sinh và dúi đầu ông xuống nhà vệ sinh trong 10 phút, ép ông phải ngửi mùi phân.

Đôi khi, lính canh còn ép ông phải duy trì một tư thế trong nhiều ngày liên tiếp hay ép ông phải đứng dưới cái nắng thiêu đốt trong thời gian dài. Họ còn đổ nước lạnh lên đầu ông trong nửa giờ đồng hồ vào mùa đông lạnh giá.

Tháng 7 năm 2000, lính canh ra lệnh cho 5 tù nhân đè ông Tạ xuống sàn để ông ngồi dựa vào giường. Sau đó, 4 người kéo chân tay ông ra 4 hướng khác nhau căng đến mức có thể. Ông cảm thấy đau đớn tột cùng. Sau màn tra tấn này, chân tay của ông sưng tấy và trong nhiều ngày liên tiếp ông không thể cúi người hay ngồi xổm và khó ngủ vào ban đêm vì quá đau đớn.

2005-2-24-meixian-02.jpg

Minh họa tra tấn: Kéo chân tay ra các hướng khác nhau

Ông Tạ bị cưỡng bức lao động hơn 10 giờ mỗi ngày mà không được trả công, đôi khi còn không được ngủ. Nếu ông không hoàn thành chỉ tiêu, ông có thể bị sốc điện bằng dùi cui điện hay bị đánh bàng roi kim loại bọc cao su.

Tại thời điểm mãn hạn án lao động vào tháng 12 năm 2001, ông Tạ đã vô cùng tiều tụy và tóc ông đã bạc trắng. Tuy nhiên, ông không được phép về nhà vì người của Phòng 610 Mai Huyện và công an đã bắt ông ngay tại trại lao động và đưa ông thẳng tới các cơ sở giam giữ khác hòng ép ông từ bỏ đức tin. Sau đó, ông đã tuyệt thực để phản bức hại và được trả tự do vào ngày 31 tháng 12 năm 2002.

Sự tra tấn khủng khiếp trong nhà giam của cảnh sát

Ông Tạ và 5 học viên khác bị bắt tại một điểm sản xuất tài liệu (in những tờ tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công) vào ngày 3 tháng 2 năm 2005. Từ ngày 23 tới ngày 28 tháng 2 năm 2005, ông đã bị cảnh sát Trần Chí Đông, Điền Tuyết Long, Lý Kiến Lộc, Tiết Thanh Văn và Hoàng Tụng Phong tra tấn tàn bạo tại trụ sở Công an quận Mai Giang, những người này cố ép ông tiết lộ thông tin chi tiết về điểm sản xuất tài liệu.

Cảnh sát vắt một tay của ông ra sau lưng để chạm vào bàn tay còn bị đưa vòng qua vai. Sau đó họ còng hai tay lại vơi nhau và buộc một sợi dây thừng vào còng tay. Họ sử dụng dây thừng đó để treo ông lên với chân không chạm đất. Họ gọi hình thức tra tấn này là “lái máy bay.”

2012-6-19-cmh-kuxingtu-22.jpg

Minh họa tra tấn: Còng tay ra sau lưng

Trong một cuộc tra tấn khác, cảnh sát ép ông Tạ ngồi xổm, dựa lưng vào một chiếc ghế gỗ. Họ còng hai tay ông ra sau vào ghế. Một người kéo căng còng tay, một người khác sử dụng dùi cui đánh liên tục vào lòng bàn tay và ngón tay của ông Tạ. Ngón tay của ông bị tím đen, sưng tấy và sau đó mất cảm giác.

Tuy nhiên, cảnh sát vẫn tiếp tục tra tấn ông khi hai tay ông vẫn bị còng vào ghế. Họ trói ông bằng dây thừng, dùng khăn để bịt mắt và bịt miệng ông lại. Tiếp đó, họ châm hai điếu thuốc và nhét chúng vào hai lỗ mũi của ông hòng ép ông phải hít khói thuốc. Khi các điếu thuốc cháy hết, họ thay điếu mới. Đêm hôm đó, họ dùng hết tổng cộng là 10 điếu thuốc. Ông đã ngất xỉu vì thiếu oxy và cảnh sát tạt nước lạnh vào mặt ông để ông tỉnh lại.

Cảnh sát còn dùng đến một hình thức tra tấn gây nội thương nghiêm trọng mà không để lại vết tích ngoài da. Họ ép ông Tạ ngồi xổm và sau đó đặt một cuốn sách dày lên lưng của ông. Họ đập mạnh vào cuốn sách khiến ông bị đau ngực dữ dội.

Một lần khác, cảnh sát còng tay ông Tạ ra sau lưng vào một ống nước. Sau đó, họ dúi đầu ông vào xô chứa đầy nước tiểu pha loãng. Do đó, ông buộc phải uống nước tiểu. Khi ông vùng vẫy, họ đổ toàn bộ xô nước tiểu lên người ông. Trong tiết trời giá rét và ẩm ướt của tháng 2, ông run rẩy vì lạnh. Cảnh sát tiếp tục lặp lại hình thức tra tấn này vào đêm hôm sau. Mỗi đêm họ sử dụng sáu xô nước tiểu để tra tấn ông. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, cảnh sát còn đè ông xuống sàn và đứng lên lưng ông. Kết quả là, phần lưng dưới của ông bị thương nghiêm trọng và ông không thể ngồi xổm.

2014-8-3-minghui-kuxing-caita-1.jpg

Minh họa tra tấn: Đứng lên lưng nạn nhân

Cảnh sát còn siết chặt còng tay tới mức tối đa để gây đau đớn nhất cho ông Tạ. Họ bẻ ngoặt ngón tay của ông ra sau và cạy móng tay của ông. Họ còn sử dụng tăm chọc vào mông ông và giẫm lên ngón chân của ông (ông chỉ đi dép lê nên các ngón chân bị hở ra).

Bị kết án tù 12 năm

Ngày 4 tháng 8 năm 2005, ông Tạ bị Tòa án quận Mai Giang kết án 12 năm tù và bị đưa tới Nhà tù Số 3 tỉnh Quảng Đông (còn gọi là Nhà tù Mai Châu) vào giữa tháng 9 cùng năm.

Lính canh đã ngược đãi ông Tạ bằng nhiều hình thức khác nhau. Ông từ chối từ bỏ đức tin và bị đưa vào diện “quản chế nghiêm ngặt”. Từ 6:00 sáng tới 3:00 sáng hàng ngày, ông bị cưỡng chế tham gia các buổi học phỉ báng Pháp Luân Công. Khi ông từ chối, vài tù nhần đè ông xuống và đánh đập ông thậm tệ.

Ông hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và bị ngược đãi nhiều hơn. Tù nhân còn đổ phân lên miệng của ông hoặc nhét rẻ thấm nước bồn cầu vào miệng ông. Họ còn cưỡng chế ông đeo cùm nặng và chiếu hai chiếc loa phóng thanh vào phía ông. Ngay khi ông hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, họ chỉnh âm lượng loa phóng thanh to tối đa để át tiếng hô của ông. Tám tù nhân thay phiên nhau đánh đập ông cả ngày lẫn đêm hòng ép ông từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Ông còn bị bắt phải ngồi bất động trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài. Chỉ cần một cử động nhỏ của môi cũng khiến ông bị ăn một cái tát vào mặt. Mông của ông mưng mủ và rỉ máu. Da thịt của ông dính vào quần lót và một mảng thịt đã bị lột ra khi ông cố gắng cởi quần để tắm.

2016-5-31-minghui-torture-smallstool.jpg

Dụng cụ tra tấn: Ghế đẩu nhỏ

Lính canh còn cấm ông Tạ ngủ. Cứ 6 ngày ông mới được phép ngủ 2 tiếng. Một ngày nọ, khi ông từ chối viết tuyên bố từ bỏ đức tin, tù nhân Hứa Miên Ích đã đấm vào lưng ông và đánh khụy xuống, khiến một chiếc xương sườn của ông bị gãy.

Sau khi ông Tạ được trả tự do vào ngày 2 tháng 4 năm 2015, ông vẫn đối mặt với sự sách nhiễu từ phía chính quyền. Vào tháng 8 năm 2019 và tháng 6 năm 2021, ông bị Đặng Thành Hòa (phó trưởng Phòng 610 quận Mai Giang), đội trưởng Khâu của Đội An ninh Nội địa quận Mai Giang, cảnh sát của Đồn Công an Thành Tây và nhân viên ủy ban khu phố địa phương sách nhiễu.

Thông tin liên lạc của thủ phạm bức hại ông Tạ:

Nhà tù Bắc Giang: +86-751-8836109

Bài liên quan:

Từng bị giam 15 năm, một nguyên phó trưởng phòng năng lượng bị kết án 5 năm nữa vì tín ngưỡng của mình

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/4/461610.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/18/209936.html

Đăng ngày 02-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share