Bài viết của Tử Thanh, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-06-2023] Ngày 20 tháng 1 năm 2023, Sư phụ công bố bài viết “Vì sao có nhân loại”, lần đầu tiên hiển lộ thiên cơ của vũ trụ và nhân loại cho chúng sinh trên toàn thế giới. Tôi đọc đi đọc lại bài viết nhiều lần, và minh bạch rằng Sư phụ đang giảng cho con người về kết cấu và Pháp lý của vũ trụ, cũng như mục đích việc con người đến thế gian. Tôi cảm thấy tính cấp bách của việc tu luyện, đặc biệt là sứ mệnh và trách nhiệm của tôi trong việc cứu người. Việc này khiến tôi gần như trằn trọc cả đêm.

Ngẫm lại quá trình tu luyện trong hơn 20 năm qua, tôi nhận thấy bản thân không đủ nỗ lực để làm tốt ba việc. Tôi luôn lấy việc chăm sóc con cái như một cái cớ để giải đãi trong việc cứu người, vì vậy tôi thường cảm thấy an tâm khi giảng chân tướng và thuyết phục thành công một ít người làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)). Kinh văn của Sư phụ như một gậy cảnh tỉnh, thôi thúc tôi quyết tâm hơn nữa trong tu luyện và cứu độ chúng sinh.

Tôi giúp con trai tôi chăm cháu trong ba năm qua. Ban đầu, tôi thường bế cháu đến công viên hoặc trạm xe buýt để giảng chân tướng. Vì chịu ảnh hưởng nặng nề của văn hóa Đảng và thiếu tính nhẫn nại, nên tôi cần phải thanh lý những chấp trước bất hảo trước khi chuẩn bị nói chuyện. Tôi cho rằng làm như vậy người đối diện sẽ có tâm thái tốt hơn, và dễ dàng tiếp nhận chân tướng Đại Pháp và tam thoái. Tôi đến tất cả các cửa hàng địa phương giảng chân tướng và thuyết phục thành công hầu hết mọi người ở đó thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một lần, tôi giảng chân tướng gần một trường mẫu giáo và tình cờ gặp một nữ đồng tu. Sau đó tôi tham gia nhóm học Pháp nhỏ ở địa phương và hòa nhập với các học viên ở đây. Tôi cảm thấy rất vui vì Sư phụ từ bi an bài cho tôi môi trường để học Pháp và chia sẻ thể hội tu luyện với các đồng tu, giúp tôi có thể đề cao trong tu luyện.

Mỗi năm vào dịp lễ Thanh Minh, người thân của tôi đều quây quần đông đủ để cùng nhau tảo mộ và bày tỏ lòng kính ngưỡng với tổ tiên. Tôi tận dụng cơ hội này để phân phát tài liệu, đĩa CD và tập sách nhỏ chân tướng, đồng thời thuyết phục người thân làm tam thoái. Tôi không bỏ lỡ cơ hội giảng chân tướng cho những người đến từ những địa khu khác. Tôi giúp hầu hết những người đã gia nhập tà Đảng và các tổ chức Đoàn, Đội thoái xuất khỏi nó. Tôi khuyến khích những người chưa vào Đảng ghi nhớ chín chữ chân ngôn [Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo] để được bình an và cát tường.

Trong trận đại dịch năm 2022, một người thân của tôi qua đời nhưng không ai đến dự đám tang. Trong tiết Thanh Minh năm 2023, mọi người tụ họp đông đủ và tôi cũng có mặt để chia buồn. Trong bữa ăn, tôi phát hơn 20 bộ tài liệu giảng chân tướng và thuyết phục thành công hơn 20 người làm tam thoái.

Trên đường trở về, tôi bước lên chuyến xe buýt đầu tiên. Khi chuẩn bị xuống xe, tôi lấy bài viết “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ và nói với những người trên xe buýt: “Hỡi các hương thân phụ lão, có ai nghe câu ngạn ngữ cổ này chưa: ‘Đồng thuyền quá độ ngũ bách niên sở tu’ (cùng trên một chiếc thuyền qua sông, cái duyên này do 500 năm tu mới được). Nay chúng ta có thể đi cùng nhau trên chuyến xe buýt này, âu cũng là có nhân duyên sâu sắc phải không. Trong thời buổi đại dịch hoành hành, chúng ta phải chọn lựa những phương pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất. Tôi là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tôi có mang ấn bản Tuần báo Minh Huệ cùng với Pháp mà Sư phụ của tôi công bố cho chúng sinh trên toàn thế giới. Đây là lòng từ bi của Sư phụ đối với chúng sinh, chân chính tiết lộ thiên cơ cho thế nhân tỏ tường. Chỉ cần các bạn trân trọng đối đãi và đọc bài viết này bằng sự thành tâm và lòng kính ngưỡng thì sẽ được bảo mệnh và nhận được phúc lành. Thần ôn dịch cũng sẽ bỏ qua bạn. Hơn nữa, các học viên Đại Pháp chúng tôi không thể gặp gỡ hết thảy các bạn được. Tất cả mọi người ở đây cũng cần lưu truyền phương pháp cứu người này. Hãy mang một bản cho người thân và bạn bè của các bạn để ai cũng nhận được sự bình an và cát tường, được chứ? Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Chúng ta sẽ tích công đức vô lượng khi làm thế. Vì vậy, tất cả các bạn nên khuyên họ giữ gìn kinh văn thật tốt và không tùy tiện vứt lung tung.” Những người trên xe buýt đều nhận tài liệu và liên tục cảm ơn tôi. Sau đó tôi xuống xe buýt.

Khi chờ chuyến xe buýt thứ hai, vì đường đang được xây dựng, nên có lẽ xe buýt đã đi đường vòng và tôi không nhận ra tuyến đường. Tôi hỏi một người đàn ông đang mua táo ở điểm dừng chân, tuy nhiên, tôi vẫn chưa chắc chắn lắm về lộ trình. Sau khi đợi một lúc, tôi giảng chân tướng cho ông ấy. Ông ấy đồng tình với Đại Pháp nhưng nói không muốn thoái Đảng. Tôi nói với ông ấy nếu gặp một người hữu duyên giảng chân tướng thì đừng bỏ lỡ cơ hội lần nữa. Ông chỉ mỉm cười rồi rời đi.

Một lúc sau, tôi gặp một phụ nữ đang ra ruộng hái rau. Tôi hỏi bà ấy về lộ trình xe buýt và bà ấy nói tôi cứ đợi ở đây. Sau đó, tôi cũng giảng chân tướng cho bà ấy. Người phụ nữ này không biết chữ và chưa gia nhập ĐCSTQ hay các tổ chức nào của Đảng. Tôi đưa cho bà ấy một ấn phẩm Tuần báo Minh Huệ và bảo bà ấy mang về cho các con của bà đọc. Tôi nói với bà ấy rằng bất cứ ai đọc bài viết này sẽ thu được nhiều lợi ích. Trong thời kỳ dịch bệnh vẫn còn phức tạp, Pháp này thực sự là phương pháp tốt nhất để ngăn ngừa tai họa. Tôi cũng khuyên bà ấy hãy giữ gìn cẩn thận, bởi vì tài liệu này chứa đựng Phật Pháp chân chính mà Sư phụ tôi truyền giảng. Bà ấy trả lời rằng đã hiểu.

Một lúc sau, một phụ nữ đi xe ba bánh đến. Tôi bèn hỏi cô ấy: “Tôi có thể đợi xe buýt ở đây được không? Mấy giờ thì xe buýt đến?” Cô ấy nói: “Chị cứ đợi ở đây.” Tôi tiếp tục giảng chân tướng cho cô ấy. Cô ấy nhìn tôi đầy ngờ vực, và tôi nói với cô ấy rằng xã hội này có nhiều kẻ chuyên môn lừa tiền bạc hay gạt ăn gạt uống của người ta, chứ chưa từng nghe nói về việc có ai lừa người khác để được bình an, được bảo hộ. Tôi chỉ hy vọng điều tốt nhất cho cô thôi. Cô ấy mỉm cười và đồng ý thoái Đội. Sau khi nhận một bản Tuần báo Minh Huệ, cô ấy rất lịch sự chào tạm biệt tôi.

Xe buýt cuối cùng đã đến sau hai tiếng đồng hồ chờ đợi. Khi lên xe, tôi thấy trên xe chỉ có 5 người gồm một cặp vợ chồng, một bà lão, tài xế và người soát vé. Tôi giảng chân tướng cho hai vợ chồng trước. Sau khi họ đồng ý tam thoái, tôi tặng họ một ấn bản Tuần báo Minh Huệ và họ liên tục nói cảm ơn. Sau đó, tôi đưa các ấn bản khác cho ba người còn lại và bảo họ hãy xem thật kỹ sau khi về nhà, vì ai đọc đều sẽ nhận được phúc lành. Họ đều vui vẻ nhận lấy.

Một lúc sau, tôi xuống trạm dừng ngay bên cạnh nhà mình. Trong hai chuyến xe buýt, tôi phát được 22 bản Tuần báo Minh Huệ, và dường như mọi người đều đang chờ được nghe chân tướng, ai cũng khao khát được cứu.

Bản quyền các tác phẩm đăng trên Minh Huệ Net thuộc sở hữu của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở phía trước tác phẩm (“Theo Minh Huệ Net đưa tin, …”), sau đó ghi chú đường dẫn đến bản gốc của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại cho mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/4/461598.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/8/209793.html

Đăng ngày 01-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share