Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 04-03-2023] Vào ngày 24 tháng 11 năm 2022, tôi đã thực hiện ba cuộc gọi cho một vị quan chức chính phủ ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Hai cuộc gọi được thực hiện vào buổi sáng theo giờ Bắc Kinh, chỉ có tiếng chuông kéo dài mà không ai nghe máy. Tôi gọi cuộc thứ ba vào buổi chiều, cũng theo giờ Bắc Kinh. Vị quan chức này đã nhấc máy và nghe trong 11 giây. Tôi nói: “Xin chào, xin hỏi bạn có biết đã có hơn 400 triệu người Trung Quốc đã thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó không?” Đối phương không nói gì và cúp máy.

Tôi gọi lại vào số điện thoại này lần thứ tư vào buổi tối ngày 25 tháng 11. Sau khi đổ chuông một lúc, có người nhấc máy nhưng lại im lặng không nói gì.

Tôi nói: “Xin chào, tôi hy vọng bạn sẽ lắng nghe Đài phát thanh Hy vọng (tôi lặp lại câu này hai lần), để nhận được những tin tức trung thực cả trong và ngoài nước Trung Quốc. Bằng cách này bạn sẽ nắm được tình huống chân thực và bảo vệ được bản thân và các thành viên trong gia đình. Đài phát thanh này sử dụng sóng ngắn với tần số từ 6 đến 22 MHz, an toàn và không dễ bị gián đoạn. Bạn cũng có thể tải ứng dụng trên điện thoại di động.“ Tôi giải thích: “Tôi thực hiện cuộc gọi này với hy vọng cả gia đình bạn được an toàn và bình yên. Tình hình hiện tại ở Trung Quốc biến hóa khôn lường. Bạn biết rằng gần đây bạo loạn xảy ra ở khắp nơi phải không?”

Ở đầu dây bên kia, một người phụ nữ trẻ trả lời với âm thanh kéo dài “Đúng….” Tôi nói: “Thiên nộ nhân oán, tất cả các hiện tượng đều chỉ ra rằng ĐCSTQ sắp bị diệt vong. Tuy nhiên thông tin này bị bưng bít với người dân Trung Quốc, vì vậy họ không biết thực hư ra sao. Khi chúng ta biết sự thật, chúng ta có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Để tôi cung cấp cho bạn một trang web an toàn để vượt qua sự kiểm duyệt thông tin của ĐCSTQ.”

Tôi đọc to địa chỉ trang web hai lần và sau đó hỏi cô ấy: “Cô có nghe rõ không?” Cô ấy trả lời: “Có”. Sau đó tôi bảo cô mở trình duyệt web của Google và Firefox để vào trang web. Tôi giải thích rằng kết nối mạng thường tốt hơn trong khoảng từ 10 giờ đến 12 giờ sáng.

Sau đó, tôi đề nghị cô ấy xem các chương trình của Đài truyền hình Tân Đường Nhân và đọc báo Đại Kỷ Nguyên. “Hai kênh truyền thông này có nhiều phóng viên tại Trung Quốc vì vậy họ có thể có được thông tin cập nhật và đưa ra được những báo cáo trung thực nhất,” tôi nói. “Rất nhiều nhà chính trị, doanh nhân và nhà nghiên cứu ở các nước phương Tây lấy thông tin từ hai kênh truyền thông này nếu họ muốn tìm hiểu sự thực ở Trung Quốc.”

Sau đó tôi nói với cô ấy: “Tại trang web này, cô có thể tìm thấy ba cuốn sách quan trọng. Cuốn thứ nhất là Cửu Bình. Hầu hết người Trung Quốc đều sẽ hiểu bản chất thật sự của ĐCSTQ sau khi đọc cuốn sách này và họ đều muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Cuốn thứ hai là Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Cộng Sản. Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản không chỉ là hủy hoại người dân Trung Quốc mà còn muốn hủy hoại toàn nhân loại. Cuốn sách thứ ba là Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta.”

“Xin hãy nhanh chóng thoái khỏi ĐCSTQ. Khi Marx viết Tuyên ngôn Cộng sản, ông ấy viết rằng một bóng ma đang bao phủ châu Âu – bóng ma của chủ nghĩa cộng sản. Marx tôn thờ Sa-tăng. Từ khi còn nhỏ chúng ta đã đeo khăn quàng đỏ và tham gia Đội Thiếu niên Tiền Phong. Khi đó, chúng ta đã giơ nắm tay và thề cống hiến cả cuộc đời cho ĐCSTQ và không phản bội nó. Như vậy, chúng ta đã phát ra một lời thề với quỷ Sa-tăng. Điều này thật hết sức đáng sợ. Chúng ta là người Trung Quốc thuần khiết, chúng ta là con cháu của Hiên Viên Hoàng đế, chúng ta không muốn đi theo Marx. Hiện nay Trời sắp diệt Trung Cộng, tới lúc đó, mỗi phần tử của tổ chức đảng này đều sẽ bị diệt vong. Cô có thể thấy điều đó nguy hiểm đến mức nào.”

“Khi tôi khuyên cô thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, tôi không bảo cô phải lên cơ quan để thoái. Nếu cô muốn, tôi có thể giúp cô thoái ngay bây giờ. Cô có thể tìm thấy trang web của báo Đại Kỷ Nguyên qua đường dẫn mà tôi gửi cho cô ngay bây giờ để vượt qua tường lửa phong tỏa internet của chính phủ Trung Quốc. Từ đó cô có thể trực tiếp thoái đảng. Hướng dẫn được viết rất rõ ràng và cô thậm chí sẽ được nhận một chứng nhận thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cô có thể giữ số sê-ri được cung cấp khi thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó. Tôi có thể gửi cho cô đường dây nóng để thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó ở New York, Hoa Kỳ, đó là 0017028731734 (tôi lặp lại số này hai lần). Cô nương à, cô đã ghi lại thông tin này chưa?”

Tôi lại nói: “Như tôi đã đề cập bên trên, khi còn nhỏ chúng ta đã thề cống hiến cuộc đời của chúng ta cho ĐCSTQ. Trời sắp tiêu diệt nó. Tại sao? ĐCSTQ đã gây ra nhiều tội ác như chiến dịch Tam Phản, chiến dịch Ngũ Phản, Đại Cách mạng Văn hoá, Thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn với các sinh viên đại học, cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp để cấy ghép.”

Người phụ nữ đáp: “Bạn có chắc bạn không vi phạm luật pháp khi nói với tôi những điều này?”

Tôi nói: “Tôi chắc chắn mình không vi phạm luật. Ngay cả ở Trung Quốc, việc tôi nói với cô điều này cũng không hề phạm luật. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc là hoàn toàn hợp pháp. Điều 35 và 36 của Hiến Pháp quy định rằng công dân Trung Quốc có quyền tự do ngôn luận và tin vào tôn giáo mà họ lựa chọn, đúng không?”

Người phụ nữ đáp: “Tôi không làm việc cho bất cứ một tổ chức chính phủ nào…”

Tôi nói: “Bức hại Pháp Luân Đại Pháp chính vi phạm luật pháp và Hiến pháp.”

Người phụ nữ nói: “Hôm nay bạn đã gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sinh hoạt của tôi. Bạn đã gọi điện thoại cho tôi vài lần, điện thoại của tôi hiển thị rằng cuộc gọi của bạn đến từ bên ngoài Trung Quốc.”

Tôi trả lời: “Đúng vậy. Tôi gọi từ Đài Loan, cô ghi âm lại, tôi càng vui mừng, cô có thể chuyển cuộc hội thoại này cho nhiều người hơn nữa nghe. Xin hỏi cô có phải là quan chức A không?

Cô ấy cười lớn và nói: “Tôi không phải ông ấy. Tôi nghĩ bạn nhầm người rồi.”

Tôi nói: “Cũng không sao cả, chỉ cần là người Trung Quốc tôi đều sẽ nói những điều này, hôm nay cô nghe những lời này, đều là có duyên. Nếu cô cảm thấy tôi làm đảo loạn một số suy nghĩ của cô, tôi lại cảm thấy khá vui, cô có thể suy nghĩ một chút, tôi không hề có ác ý nào, phải không! Cuộc gọi của tôi ngày hôm nay có thể thật sự khiến cô phải suy nghĩ bởi vì những gì tôi nói với cô là hoàn toàn khác với sự giáo dục cô đã nhận được dưới chế độ ĐCSTQ. Trong khi gọi điện, tôi đã tiếp xúc với nhiều người Trung Quốc và họ đều có rất nhiều câu hỏi. Thỉnh thoảng, họ cũng giống như cô, rất thân thiện và vui vẻ nói chuyện với tôi, vì vậy chúng tôi trao đổi được khá nhiều thông tin. Đó chính là dân chủ. Dân chủ có nghĩa là cô không bị ép buộc phải chấp nhận một điều gì đó hay không chấp nhận một điều gì đó. Tôi chỉ cung cấp thông tin và các kênh truyền thông cho cô để cô tự mình đánh giá và tự mình đưa ra lựa chọn cho bản thân.”

Người phụ nữ trẻ đáp: “Được, tôi đã hiểu.”

Tôi nói: “Rất khó để cho tôi có thể giải thích rõ tình huống chỉ vỏn vẹn trong vài câu. Vì vậy, tôi đã đưa cho cô các cách khác nhau để truy cập thông tin. Cô có thể tự đọc và quan sát tại sao ĐCSTQ muốn kiểm duyệt mạng internet từ bên ngoài. Họ không muốn mọi người biết. Khi họ tước bỏ quyền được biết sự thật của người dân Trung Quốc, người dân không biết được điều gì thực sự đang diễn ra và ĐCSTQ có thể làm những gì họ muốn. Khi ĐCSTQ cung cấp cho người dân thông tin một chiều, người dân chỉ biết chấp nhận nó mà thôi.

“Tại sao tôi lại nói với cô về Đài truyền hình Tân Đường Nhân và báo Đại Kỷ Nguyên là niềm tự hào của người dân Trung Quốc? Bởi vì nhiều công dân trí thức khi tới Mỹ quốc để học lên cao đã phát hiện ra ĐCSTQ đã quảng bá một hình ảnh sai trái về nước Mỹ cho người dân Trung Quốc, một hình ảnh rất khác với tình huống thực sự ở Mỹ. Vì vậy tại hải ngoại họ đã lập ra hai kênh truyền thông này, hiện nay đã trở thành những kênh truyền thông tiếng Trung chủ đạo trên toàn cầu. Cô có thể thấy rằng một người dân Trung Quốc chân chính gánh vác trên vai sứ mệnh truyền thừa nền văn minh 5.000 năm cổ xưa, rất nhiều người Trung Quốc đang làm việc này.”

“Tôi còn một thông tin rất quan trọng khác cần nói cho cô biết. Xin hãy chân thành niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo. Hai câu này có thể giúp cô tránh được các thảm họa. Khi dịch COVID trở nên nghiêm trọng vào năm 2020, chúng tôi đã thực hiện nhiều cuộc gọi tới người dân ở thành phố Vũ Hán. Ngay khi họ chân thành niệm hai câu trên, họ đã nhanh chóng hồi phục, mặc dù họ mắc nhiều loại bệnh nghiêm trọng khác. Một vị trưởng thôn đã hướng dẫn cả làng đọc lớn hai câu trên cùng nhau và tất cả người dân trong làng đều đã tránh được dịch bệnh. Vào thời điểm đó, một thành viên của Ủy ban Chính trị và Pháp luật đã được cử đến Vũ Hán và ông ấy đã tận mắt chứng kiến điều này. Ngay khi trở về nhà, ông ấy đã tìm một học viên Pháp Luân Đại Pháp để giúp ông và gia đình ông thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Ông ấy đã hiểu được ĐCSTQ tà ác tới mức nào.”

“Trước dịch bệnh, rất nhiều thanh niên từ Trung Quốc Đại Lục đã tới Đài Loan để du lịch. Họ đã thật sự khao khát có được thông tin này, những điều hoàn toàn khác với những gì họ được học ở Trung Quốc. Chúng tôi đã đưa cho họ trang web vượt tường lửa của chính phủ, vì vậy những người thanh niên này có thể tự mình đánh giá! Tôi tin cô cũng có thể như vậy.”

Tôi nghe thấy một giọng nam từ phía sau và tôi băn khoăn không biết có phải là người đàn ông sở hữu số điện thoại tôi gọi đến cũng đang nghe không!

Người phụ nữ đáp: “Pin điện thoại của tôi sắp hết và tôi còn phải học.”

Tôi nói: “Tôi hiểu. Xin hãy nhớ truy cập mạng internet và tìm hiểu những thông tin tôi vừa nói với cô.”

Người phụ nữ trẻ đáp: “Được.”

Tôi nói: “Tôi rất vui được trò chuyện với cô ngày hôm nay. Xin chào. Tôi chúc cô luôn bình an. Xin chào!”

Người phu nữ đáp: “Được, xin chào!”

Cuộc gọi này kéo dài tổng cộng 15 phút 24 giây.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/3/4/452568.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/16/208091.html

Đăng ngày 27-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share