Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 19-04-2023] Vài năm qua, chiểu theo lời giảng của Sư phụ, tôi ngày ngày kiên trì đi ra ngoài giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, khuyên tam thoái. Có một người được chính quyền thuê để giám sát tôi ở cự ly gần, nhưng tôi đã phát chính niệm không cho tà ác lợi dụng người đó can nhiễu tôi. Gần đây, cảnh sát đã tới nhà sách nhiễu tôi và nói rằng họ sẽ tiếp tục sách nhiễu tôi trong 20 ngày kế tiếp. Tôi không hề dao động và vẫn tiếp tục đi ra ngoài giảng chân tướng.

Tôi thường đi tới các khu chợ và trạm xe buýt, những nơi mà tôi có thể nói chuyện với nhiều người hơn. Nhờ sự gia trì của Sư phụ, số người rút khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sau khi nghe tôi khuyên thoái không ngừng tăng lên. Tôi cũng nói chuyện với các tài xế xe buýt khi trên xe chỉ có một vài hành khách. Nhiều tài xế đã thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và còn trở thành bạn bè tốt của tôi.

Tôi cũng nói chuyện với người dân ở những chợ nông sản đông đúc. Kể từ đại dịch [COVID] bùng phát đến nay, tôi cũng đã giúp nhiều người ở các chợ lao động thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Một hôm, một bảo vệ đang trực ở khu phức hợp dân cư chỗ tôi ở đã hỏi tôi: “Ngày nào cũng đi ra ngoài vậy chị có bao giờ bị dương tính [với COVID] chưa?” Tôi nói mình không bị. Ông ấy đáp: “Pháp Luân Đại Pháp thật tốt! Thật lợi hại! Chị không sợ dịch bệnh.”

Trong quá trình cứu người, tôi dùng trí huệ mà Đại Pháp ban cho tôi để giảng chân tướng. Sau khi họ nghe nói rằng đại dịch là vì ĐCSTQ và các tổ chức của nó mà tới, họ đã ngay lập tức chủ động bảo tôi giúp họ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Một cảnh sát từng cảnh báo tôi: “Bà không khi nào ỏ nhà, toàn thấy đi ra ngoài”. Tôi nói: “Tôi đi cứu người mà! Dịch bệnh sẽ đào thải con người, nhưng anh là người tốt, làm việc thiện, thì anh sẽ đắc phúc báo“. Cậu ấy vui sướng và ngay lập tức thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Hồi còn trẻ tôi thường hay u uất. Trước khi tu luyện, tôi đã cố tự sát nhiều lần nhưng được cứu sống. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi mới minh bạch ra rằng Sư phụ đã luôn bảo hộ tôi. Tôi đã bị tống vào tù và trại cưỡng bức lao động vì tu luyện Pháp Luân Công, bị đánh đập cho đến khi tôi mất gần hết thị lực và thính lực. Tiền lương của tôi đã bị tước đoạt một cách phi pháp trong hơn 10 năm. Chính quyền vẫn theo dõi và sách nhiễu tôi. Tuy nhiên, với mỗi cảnh sát đến nhà, tôi đều nói với họ chân tướng Pháp Luân Công và tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Tôi đã gần 80 tuổi rồi và sống một mình, con cái không ở bên. Mỗi ngày tôi đều ra ngoài để nói chuyện với người dân, dù trời mưa hay nắng. Một cảnh sát từng có lần hỏi tôi: “Bà không sợ sẽ lại bị bắt giữ sao?” Tôi đã trả lời: “Tôi có Sư phụ và Đại Pháp. Tôi có gì phải sợ?”

Sư phụ đã trải con đường để tôi trở về nhà của mình ở Thiên thượng. Con vô cùng tạ ơn Sư tôn từ bi cứu độ!

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/4/19/458938.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/9/209806.html

Đăng ngày 28-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share