Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-02-2023] Sau khi học thuộc bài kinh văn gần đây của Sư phụ có tiêu đề “Vì sao có nhân loại“, các học viên trong nhóm học Pháp của chúng tôi đã hiểu được tính cấp thiết của việc cứu người. Chúng tôi nhận thấy rằng những người không phải là học viên nhưng minh bạch về Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đều sẵn sàng tiếp nhận bài kinh văn mới nhất của Sư phụ, nhưng vẫn có một bộ phận người dân cần phải liễu giải những chân tướng cơ bản thì mới có thể giải khai những nghi vấn trong tâm.

Những thông tin chân tướng cơ bản bao gồm vụ tự thiêu do ĐCSTQ dàn dựng, cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 và các nội dung khác nhằm ngụy tạo những lời dối trá của ĐCSTQ về Pháp Luân Công. Mục đích của chúng tôi là giúp mọi người tìm hiểu chân tướng, còn việc họ có thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó hay không là do bản thân họ lựa chọn. Dưới đây là một số ví dụ về việc giảng chân tướng của chúng tôi.

Giải khai tâm kết

Tôi gặp một người đàn ông có vẻ ngoài giống như cán bộ, ông ấy nghĩ rằng các học viên nói về Đại Pháp là để lôi kéo ông ấy tham gia “tổ chức” Pháp Luân Công. Tôi nói với ông ấy rằng chúng tôi không có tổ chức và cũng không có ý lôi kéo. “Chúng tôi chỉ nói lên chân tướng và hy vọng mọi người sẽ đứng về phía điều thiện, bởi vì thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Ngoài ra, lựa chọn thiện lương là để tránh xa điều ác và nguy hiểm,” tôi giải thích.

Nghi vấn thứ hai của ông ấy là có một tổ chức chuyên cung cấp các tài liệu của chúng tôi bởi vì mấy ngày trước ông ấy đã gặp ba học viên cũng tặng ông ấy tài liệu miễn phí giới thiệu về Đại Pháp. Tôi giải thích với ông ấy rằng chúng tôi đã tải tài liệu từ trang web Minh Huệ và in tài liệu bằng tiền của mình. “Chúng tôi (các học viên Pháp Luân Đại Pháp) không biết nhau. Chúng tôi nói với mọi người chân tướng bởi vì nhân loại đang gặp nguy hiểm. Ví như thấy nhà cháy, ai cũng muốn dập lửa cứu người. Việc này không do ai đứng ra tổ chức cả, mà chỉ là phản ứng tự nhiên,” tôi nói.

Sau khi được giải khai mọi nghi vấn trong tâm, ông ấy đã sẵn lòng nhận một bản kinh văn “Vì sao có nhân loại” và tạp chí “Thiên địa thương sinh.”

Tôi gặp một người đàn ông khác tại bến xe buýt, người này không thích ĐCSTQ và ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp vì đã “tấn công” Trung Nam Hải (khu phức hợp của chính phủ trung ương Trung Quốc ở Bắc Kinh). Chắc chắn ông ấy không hiểu rõ chân tướng về sự kiện “25 tháng 4”.

Tôi nói với ông ấy rằng đó là một cuộc thỉnh nguyện ôn hòa, trong đó các học viên Pháp Luân Công yêu cầu thả những đồng tu bị bắt oan ở Thiên Tân, một thành phố cách Bắc Kinh 60 dặm về phía Đông. Cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công vì lòng đố kỵ với sự phổ biến của môn tu luyện tinh thần này.

Ông ấy muốn tìm hiểu thêm về cuộc bức hại và đã nhận cuốn tài liệu “Ba tội ác lớn của Giang Trạch Dân.”

Một người đàn ông khác nghĩ rằng các học viên được trả tiền để giảng chân tướng. Tôi nói với ông ấy rằng việc muốn cứu người khi thấy họ gặp nguy hiểm là điều tự nhiên. Một lần nữa, tôi giải thích rằng chúng tôi sử dụng tiền riêng của mình để in tạp chí và không được bất kỳ tổ chức nào trả tiền. Ông ấy đã quyết định thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong của ĐCSTQ sau khi nghe nhiều thông tin hơn về đại dịch.

Tôi đã gặp một người phụ nữ vào tháng 2 và chúng tôi đã trò chuyện trong khi đi dạo. Cô ấy nói rằng cô ấy không thích đọc các tài liệu chân tương. Tôi đã nói về việc ĐCSTQ đã làm sai lệch số liệu về số người chết trong đại dịch, vụ tự thiêu ở Thiên An Môn được dàn dựng để vu khống Pháp Luân Công, và tầm quan trọng của đức hạnh và làm người thiện lương. Cô ấy đồng ý với mọi điều tôi nói và nhận các tài liệu chân tướng.

Tôi chào một người đàn ông tại một quảng trường nhỏ và tặng ông ấy một số tạp chí Minh Huệ. Ông ấy hỏi “Có phải của Pháp Luân Công không? Tôi rất muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công!” Tôi đã đưa cho ông ấy một bài kinh văn mới của Sư phụ và một cuốn tạp chí. Ông ấy vui vẻ nói rằng bản thân đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ từ lâu, khi đó một học viên đã tặng ông ấy một cuốn lịch giảng chân tướng.

Tôi đã gặp nhiều người giống như người đàn ông này, họ đều đã biết rõ chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/25/457122.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/10/208019.html

Đăng ngày 05-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share