Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-02-2023] Tôi năm nay 67 tuổi, vốn ban đầu chỉ còn “nửa sinh mệnh”, nay lại là một thân thể cường tráng, Sư phụ đã ban cho tôi một thân thể khỏe mạnh, để tôi có thể trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Tôi đã minh bạch sứ mệnh của mình, trong quá trình giảng chân tướng cứu người mười mấy năm qua, tôi không dám giải đãi, cho dù là đi một mình hay đi cùng đồng tu, miễn là đi giảng chân tướng, tôi đều thấy vui vẻ, không biết mệt. Tôi xem tu luyện là vinh dự, xem giảng chân tướng là vinh dự. Dưới đây là một số trải nghiệm của tôi và đồng tu trong việc giảng chân tướng

“Các vị quả là can đảm”

Một lần, tôi cùng đồng tu A đến một ngôi làng xa xôi hẻo lánh ở vùng Tây Bắc, nơi đó là xứ trà, chúng tôi lấy cớ mua lá trà để giảng chân tướng cho dân làng ở đó. Hầu hết dân miền núi đều rất thật thà chất phác, nghe chân tướng rồi nhận tài liệu. Chúng tôi đang phát quạt chân tướng thì một người đàn ông hơn 40 tuổi đến, chúng tôi liền giảng chân tướng cho anh ta. Anh ta nói: “Các người dám nói những thứ này với tôi sao, các người có biết tôi là ai không? Tôi là bí thư thôn này”. Tôi nói: “Thế thì tốt quá rồi, bí thư thôn mà minh bạch chân tướng, thì cả thôn đều thụ ích, đều được phúc báo. Các anh xem hiện giờ tai nạn không ngừng, được bình an mới là quan trọng nhất. Thấy anh ta vẫn im lặng, chúng tôi tặng anh ta một chiếc quạt chân tướng, anh ta cầm lấy, vừa nhìn vừa đọc lên nội dung trên đó.

Tôi nắm lấy cơ hội để thuyết phục anh ta làm tam thoái, anh ấy vẫn đang đọc nội dung trên chiếc quạt, không đành buông xuống, vừa đọc vừa trả lời: thoái, thoái. Sau đó, còn xin thêm chúng tôi một chiếc quạt nữa. Tôi đang định đồng ý thì đồng tu đã nói luôn: “Tôi thực sự xin lỗi, không còn nhiều nữa, anh có một chiếc là được rồi, anh xem xong có thể cho người khác xem. Những thứ này của chúng tôi rất trân quý, một chiếc quạt này còn phải cứu thêm một người nữa.”

Bí thư thôn trông bộ dạng rất tiếc nuối, chúng tôi bèn đưa anh một tờ rơi, anh ta tán dương: “Các vị quả là cam đảm.”

Khuyên tam thoái tại điểm tham quan du lịch

Một lần, chúng tôi đến tỉnh lân cận giảng chân tướng, ở đó có một nhà tưởng niệm một quan chức cấp cao của Trung Cộng đã qua đời làm điểm tham quan du lịch, rất đông người. Chúng tôi vừa đến nơi thì thấy bảy, tám dân công đang nghỉ ngơi ở đầu thôn, vì vậy hai chúng tôi đã giảng chân tướng cho họ. Tôi chỉ nhà tưởng niệm, nói: “Các vị có nghĩ giang sơn này là do họ gây dựng nên không?” Một người trong họ nói: “Tất nhiên là không. Chúng tôi biết năm ấy, Quốc Dân Đảng mới là kháng chiến chống Nhật, còn ĐCSTQ chỉ là đánh du kích; Quốc Dân Đảng mới là quân đội chính quy của trung ương.” Tôi tiếp lời: ”Không chỉ vậy đâu, Quốc Dân Đảng chiến đấu kháng Nhật ở tiền phương chiến đấu anh dũng, hy sinh xương máu, còn ĐCSTQ ở hậu phương lén lút mở rộng căn cứ địa, bổ sung quân đội, đợi khi nguyên khí quân đội quốc gia thương nặng, Đảng Cộng sản mới bất ngờ giết quân đội hơn một triệu người, đánh bại chính quyền Nam Kinh, nó dùng những thủ đoạn tà ác, đê hèn để cướp chính quyền.“

Lúc ấy, mấy đoàn xe tham quan từ Hà Nam, Sơn Đông, Hồ Bắc và những nơi khác tới nơi, đỗ ngay cạnh chỗ chúng tôi. Đồng tu không chút sợ hãi, liền nói tiếp: “Đảng Cộng sản luôn là giả ác đấu, còn tự tâng bốc là vĩ đại, quang minh và chính trực, lừa mị nhân dân. Thực tế, nó nói thì hay lắm, mà điều xấu nào cũng làm hết. Các vị nhất định đừng bị nó lừa.” Lúc ấy, người đến người đi, đồng tu không hề bị ảnh hưởng, tiếp tục giảng cho đến khi khuyên thoái được cho nhóm dân công ấy.

“Sư phụ của các vị đúng là cao nhân”

Mấy năm trước, có lần, tôi gặp năm, sáu nông dân ở một vùng núi, đồng tu bèn giảng chân tướng cho họ. Trong đó, có một người đàn ông khoảng 60 tuổi. Những người bên cạnh nói ông là người có học, từng vào đảng, đoàn, đội. Những người có học thức, tuổi tác lớn một chút thì có một số trải nghiệm nhất định, tôi bèn nói với ông ấy: “Trung Quốc là Thần Châu đại địa, có nền văn hóa huy hoàng 5.000 năm; Trung Cộng chỉ mới được vài chục năm, chỉ dựa vào sự dối trá và giết chóc để duy trì chính quyền, vận động chính trị hết lần này đến lần khác để chỉnh người, khiến nhân dân Trung Quốc sợ hãi đến mức không dám nói lời chân thật. Đặc biệt vào ngày 4 tháng 6 năm 1989, bọn họ đã đàn áp đẫm máu những sinh viên trẻ tay không tấc sắt, đó chẳng phải đều là tinh anh của Trung Quốc sao. Như hiện nay các học viên Pháp Luân Công thực hành Chân-Thiện-Nhẫn lại bị đang bức hại tàn nhẫn, nào cải tạo lao động, kết án tù, đuổi việc, đuổi học, đánh đập đến chết, đánh đập đến tàn phế, thậm chí phạm tội ác vô nhân đạo như thu hoạch nội tạng. Một chính quyền như vậy các vị còn muốn tin nó không? Trung Cộng làm ác đủ điều, ông trời sẽ diệt nó. Hiện nay xảy ra rất bao nhiêu thiên tai nhân họa thế này, vì vậy các vị nhất định phải thoái xuất khỏi tổ chức đảng, đoàn, đội của nó mới có thể thực sự được bình an.”

Nghe cả nửa ngày, ông ấy thốt ra một câu: “Bà nói có đạo lý đến đâu đi nữa, tôi cũng sẽ không thoái.” Tôi ở bên cạnh nhắm thẳng vào ông ấy và phát chính niệm, nghe ông ấy nói, tôi nói: “Sư phụ chúng tôi có câu này:

“Từ bi năng dung thiên địa Xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân”

Tạm diễn nghĩa:

Từ bi có thể hoà tan trời đất thành mùa Xuân
Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian
(Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm II)

Tôi vừa dứt lời, ông ta đột nhiên quay ngoắt 180 độ, lập tức nói: “Tôi thoái! Tôi thoái! Sư phụ của các vị đúng là một cao nhân, người ở cảnh giới bình thường không nói ra được những lời này.” Chúng tôi vui mừng cho ông ấy hóa danh “Hữu Tài”, ông ấy còn tự thêm họ của mình vào, thế là tam thoái xong!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/3/453314.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/18/207718.html

Đăng ngày 15-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share