Bài viết của một đệ tử tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-09-2007] Sau khi đọc Cửu Bình về Đảng Cộng sản và tài liệu làm sáng tỏ sự thật của Pháp Luân Công phơi bày sự bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), một người chủ tiệm trong chợ đăng lời tuyên bố ‘thoái tất cả ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ’. Ông thường nói, “Pháp Luân Đại Pháp tốt” và “Chân Thiện Nhẫn tốt.”

Vì vậy người chủ tiệm này được thưởng bằng sự may mắn. Trong những tháng gần đây, cửa tiệm của ông được lợi nhuận 200, 000 nhân dân tệ, đây là lần đầu tiên được như vậy từ khi ông mở cửa tiệm.

Một ngày kia, người chủ tiệm đi tìm một học viên Pháp Luân Công địa phương, và nói, “Xin hãy nhận 50, 000 nhân dân tệ này để in nhiều bản cửu bình và tài liệu làm sáng tỏ sự thật, để cho nhiều người Trung Quốc hơn được biết sự thật như tôi và nhanh chóng rời bỏ các tổ chức tà ác của ĐCSTQ. Đó mới thật là yêu nước và đây là lòng thành thật của tôi.”

Người học viên Pháp Luân Công này nói với ông ta rằng anh ta không thể nhận tiền này, nhưng chỉ nhận lòng thành thật của ông ấy thôi. Người chủ tiệm cố ép nói rằng sự biếu tiền này là một sự bù đắp thành thật những ân phước mà ông ta đã nhận được.

Người học viên Pháp Luân Công này vẫn không nhận tiền. Sau đó người chủ tiệm quyết định tự mình in quyển sách cửu bình, mang về một ngàn quyển và bày tỏ lòng thành của ông ta đối với dân tộc Trung Quốc của mình.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/9/24/163226.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/10/8/90266.html

Đăng ngày 14-10-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share