[MINH HUỆ 16-2-2007]

Tôi gửi bức thư này đến bạn, các viên chức cảnh sát tại thị trấn Thừa Đức huyện Bình Tuyền, nhất là các viên chức Hồ Khởi Văn (Hu Qiwen), Đồng Lập Quân (Dong Lijun), Trương Tông Mẫn (Zhang Zongmin) và Vương Tiểu Phượng (Wang Xiaofeng), mà đã tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Huyện Sa Đà Tử (Shatuozi) ngày 9 tháng giêng 2007.

Cũng như các anh, tôi là một cảnh sát viên, nhưng nhìn lại, điều gì chúng ta đã làm đối với dân chúng? Điều gì chúng ta đã làm đối với Đảng Cộng sản? Chúng ta đã trở nên cái khí cụ để đảng dùng tấn công dân chúng, một cây kiếm để giết người! Cuối cùng chúng ta cũng sẽ bị tiêu huỷ bởi nó. Ông cha của chúng ta đã gặp cảnh như vậy, và bây giờ chúng ta cũng đi theo con đường đó. ‘Đại Cách Mạng Văn Hoá’ đã đặt để một tiền lệ, và vì Đảng Cộng sản quyết định bức hại Pháp Luân Công, chúng ta các cảnh sát viên đã và đang phạm một tội trạng lớn, là làm hại người khác và làm hại chính chúng ta dưới mệnh lệnh của độc tài Giang Trạch Dân .

Tại sao tôi nói điều này? Tôi cũng vậy đã tham gia vào các điều ghê gớm đó. Cho dù tôi biết một chút ít về Pháp Luân Công, tôi đã không rõ và tôi cũng không suy nghĩ kỹ, tôi chỉ là làm theo mệnh lệnh. Nhưng bây giờ, tôi đã biết Pháp Luân Công là gì.

Điều đó xảy ra cách đây một tháng. Tôi lượm một gói đồ để trước cửa nhà tôi. Tôi mở nó ra và thấy một quyển sách tựa đề là Cửu Bình về Đảng Cộng sản và sáu CD và một số tài liệu khác. Tôi định quẳng nó đi, nhưng tôi lại nghĩ, “Tại sao không xem nó một cái đã?” Vì vậy tôi nhìn xem các CD, và sau đó tôi đọc cửu bình. Sau khi tôi đọc quyển sách tôi thình lình trở nên sáng suốt, giống như tỉnh thức từ một giấc mơ! Tôi suy nghĩ lại và quyết định rời bỏ ĐCSTQ, và gia đình tôi đồng ý. Ba thế hệ gia đình tôi đã dùng tên mượn để tuyên bố sự thoái ĐCSTQ của chúng tôi và các các tổ chức liên hệ của nó; chúng tôi hoàn toàn cắt đứt với đảng. Chúng tôi không còn là thành phần của cái tổ chức tà ác đó, và chúng tôi không còn đi theo con đường sai trái nữa. Tôi đang chọn lựa một tương lai tốt đẹp hơn cho tôi và tôi sẽ bù đắp lại những gì sai trái mà tôi đã làm ra.

Tôi đã bán mình cho đảng tà ác, nhưng bây giờ tôi cuối cùng được tự do; tôi đã giải thoát khỏi cái vỏ tà ác mà đã một lần đè nặng lên tim tôi. Bây giờ tôi sống thoả mái, vui mừng là đã chọn một con đường sáng sủa hơn. Tôi biết ơn các tài liệu làm sáng tỏ sự thật của các học viên Pháp Luân Công, mà đã cứu toàn thể gia đình tôi.

Tôi muốn nói với tất cả các đồng sự cảnh sát của tôi, hãy thức tỉnh mau lên! Đừng tham gia vào cuộc bức hại những người tu thiện lành! Tôi tin thâm tâm mọi người đã biết rằng chứng tỏ từ bi sẽ đưa đến phước báo trong khi những hành động tà ác sẽ mang lại quả báo. Nếu chư vị chưa nhận quả báo, đó là vì thời giờ chưa đến. Khi nó đến, thì sẽ quá trễ để hối hận!

Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, nhiều viên chức cảnh sát và các viên chức khác cũng đã bị là nạn nhân của ĐCSTQ. Nếu chư vị muốn có một tương lai tốt lành, thì đừng giúp kẻ độc tài bức hại tà ác những học viên Pháp Luân Công thiện lành. Hãy khuyên các đồng sự của chư vị đừng đi theo Giang Trạch Dân và thả ra tất cả các học viên Pháp Luân Công. Hãy gửi trở về nhà các học viên mà đang bị giam cầm tại Trại Lao động Gaoyang, và bù đắp lại hành vi xấu của chúng ta. Năm mới sắp đến; chư vị có hiểu rằng trong khi chư vị đoàn tụ với gia đình của chư vị, các học viên Pháp Luân Công đang đau khổ vì bị tra tấn trong trại lao động vì cố gắng để cứu chúng ta?

Hiện nay các tổ chức quốc tế đang điều tra những người bức hại Pháp Luân Công, và mọi người trên thế giới đều đang lên án ĐCSTQ! Thời gian không còn nhiều, đừng để chư vị bị gạt nữa.

Bây giờ tôi đã thức tỉnh và tôi nói ra những lời này từ nơi đáy tim tôi, hy vọng bênh vực được công lý. Phải chăng học viên Pháp Luân Công cũng có gia đình và bạn bè? Họ đang chờ đợi các tội phạm bị đem ra trước công lý. Xin hãy suy nghĩ, điều gì sẽ xảy ra cho các người mà đi theo Giang? Tôi nói với chư vị, hãy lấy trách nhiệm đối với chư vị và gia đình chư vị, đừng hy sinh mình cho Giang Trạch Dân! Vì an toàn của chính tôi, tôi chỉ có thể nói với chư vị cách như thế này. Tôi muốn giúp tất cả những người mà đã bị dối gạt để thức tỉnh.

Hãy đi theo số mệnh của chư vị. Chỉ có làm như vậy chư vị mới được an toàn! Hãy bù đắp những tội lỗi và bảo an tương lai của chư vị!

Sau đây là lời tuyên bố thoái ĐCSTQ của tôi:
Tôi hoàn toàn cắt đứt với Đảng Cộng sản tội lỗi! Tôi sẽ không là một thành phần của nó nữa. Tôi rời bỏ tất cả những tổ chức liên hệ của nó và từ bỏ con đường tà ác của nó. Tôi đã lấy quyết định này tự một mình ý chí tự do của tôi, để sửa chửa những lỗi lầm của tôi, và ba thế hệ của gia đình tôi cùng với tôi thoái bỏ ĐCSTQ.

Thanh Lương (Qingliang)

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/2/16/149170.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/3/5/83234.html

Đăng ngày 13-03-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share