[MINH HUỆ 21-05-2007]

Sự thay đổi của những trái tim người dân ở Trung Quốc đại lục

Bài của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

Ở một vùng đất bắc Trung Quốc, hơn mười đệ tử Đại Pháp đang tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm ở nhà một đệ tử. Đột nhiên, ba cảnh sát và một cán bộ địa phương xông vào. Vào thời điểm đó, các đệ tử đã không để trái tim của họ lay chuyển. Họ đã không thừa nhận sự bức hại này. Cảnh sát nhìn quanh và không nói gì. Sau đó họ bảo người chủ nhà ra ngoài và nói với anh, “Chúng tôi biết đây là thế nào. Vì sự an toàn của anh, anh phải bảo những người khác rời đi. Nếu người chỉ huy đến sau đó, mọi thứ sẽ trở nên rắc rối.” Sau đó tất cả bọn họ rời đi.

Giống như quá trình Chính Pháp và sự kiên định giảng rõ sự thật của các đệ tử Đại Pháp, nhiều người dân và cảnh sát ở Trung Quốc bây giờ đã hiểu sự thật. Họ không còn muốn dính dáng vào việc bức hại các đệ tử Đại Pháp nữa.

Thân thể đạt lợi ích từ Đại Pháp, chân thành hối hận về những việc làm sai trái

Bài của một đệ tử Đại Pháp mới ở Trung Quốc

Tôi là một phụ nữ sống ở một ngôi làng ở thị trấn Tongyang, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Tôi 65 tuổi. Tôi đã từng chịu đau đớn của rất nhiều căn bệnh trước đó: Chóng mặt, rối loạn tiền đình, hơn 50 năm bị chứng nhức đầu, viêm tuỵ, viêm túi mật, viêm dạ dày kinh niên, viêm họng, viêm ruột, mammitis, bệnh tim, viêm khí quản, bệnh thấp khớp, chứng loãng xương, xơ cứng mạch máu, viêm đường tiết niệu, hội chứng của sự mãn kinh, v.v… Vì những căn bệnh này, có rất nhiều loại đồ ăn mà tôi không thể ăn. Cơ thể của tôi ở trong một trạng thái của sự thiếu dinh dưỡng và tôi bị phù khắp cơ thể. Tôi đã mất rất nhiều tiền cho các bác sỹ, nhưng không ai trong số họ có thể chữa được bệnh cho tôi.

Bằng việc tôi đã học rất nhiều loại Khí công và chữa bệnh khoẻ người, tôi đã trở nên rất ốm yếu. Điều tồi tệ nhất là tôi đã đốt các bài giảng Pháp của Sư Phụ, dưới sự sợ hãi bởi Đảng cộng sản Trung Quốc tuyên truyền chống lại đệ tử. Tôi đã phạm một lỗi lớn. Nhưng bây giờ tôi đã biết được sự thật về Đại Pháp và tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân-Thiện-Nhẫn là tốt. Tôi đã thức tỉnh và đặt toàn bộ tâm trí vào việc tu luyện Đại Pháp.

Tôi đã học Pháp trong hai tháng và sáu ngày. Tất cả các căn bệnh của tôi đã biến mất. Bây giờ tôi có thể ăn bình thường. Tôi đã thực sự trải qua trạng thái không bệnh mà Sư Phụ Lý đã nói đến. Bây giờ tôi có thể làm bất cứ việc gì. Da của tôi trở nên mềm và màu da sáng lên.

Tôi cảm thấy thực sự biết ơn vì sự bảo hộ của Sư Phụ Lý. Tôi chân thành xin lỗi Sư Phụ, và xin Sư Phụ tha thứ cho tôi vì đã đốt những bài giảng. Tôi sẽ nói với tất cả bạn bè và người thân của mình: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”

Tôi hy vọng tất cả mọi người ngừng nghe những lời bịa đặt tà ác của Đảng cộng sản. Xin hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân-Thiện-Nhẫn là tốt với tất cả sự thành thật.

20/5/2007

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/21/155307.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/6/10/86625.html

Đăng ngày 03-07-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share