[MINH HUỆ 1-1-2007] Tôi là một thương gia. Tôi mở một cửa tiệm bán xe máy tại Thị xã Lạc Thành (Luocheng), thành phố Thọ Quang (Shouguang), tỉnh Sơn Đông (Sơn Đông) ngày 20 tháng chín 2006.

Trong thời gian khai mở cửa tiệm, Văn phòng Công Thương kêu tôi lập một đơn xin giấy phép. Nhưng tôi đang giữa lúc chứng minh thư cũ đã hết hạn và đang xin một cái mới. Tôi chưa có được chứng minh thư mới. Nhân viên từ Văn phòng không nói cho tôi biết rằng hộ khẩu của tôi cũng dùng được. Sau đó họ rời đi.

Ngày 24 tháng mười, họ bắt đầu chụp lấy các đồ đạt trong tiệm tôi mà không có giấy phép, ăn cắp đủ thứ. Có khoảng năm cửa tiệm trong vùng của tôi, kể cả những cái vừa mới mở. Tất cả đều nói rằng nhân viên Văn phòng hành động thật giống như những kẻ cướp. Sau đó họ kéo dài thời gian phát hành giấy phép thêm một tháng nữa.

Trong thời gian đó, tôi may mắn nhận được một bản ‘Cửu Bình về Đảng Cộng sản’. So sánh những hành động của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong vùng của tôi với những gì diễn tả trong quyển sách, chúng giống y như vậy. Những hành động của nó là phản ảnh cái bản chất của nó như là đồ trộm cướp. Bây giờ văn phòng truyền bá những lời nói rằng, “Mỗi cửa tiệm phải trả từ 2, 500 đến 3, 000 đồng nhân dân tệ bất kể lớn nhỏ.”

Đó giống như là làm tiền của tổ chức cướp. Chúng sẽ không trả lại các đồ vật thương mại (mà chúng đã lấy) cả nếu chư vị trả xong số tiền mà chúng muốn, bất kể khi nào chư vị mở cửa tiệm.

Bây giờ tôi mới hiểu ĐCSTQ tà ác không thích đi theo các nguyên lý. Các thương gia mà có quan hệ với những người có chức quyền nói trên thì được hàng hoá trả lại sớm mà không phải trả tiền gì cả. Đó là một phản ảnh khác của sự tham nhũng của ĐCSTQ và sự bất công mà nó hun đúc. ĐCSTQ bất kể cái nguyên lý là tất cả đều phải có nhân quyền đồng nhau. Hãy xem nó đối đãi với Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là một nhóm người mà có lợi ích cho xã hội chúng ta. Nhưng ĐCSTQ đã khủng bố những người tốt đó.

Tôi vui mừng là ‘cửu bình về Đảng Cộng sản’ đã giúp tôi hiểu rõ bản chất ghê gớm của ĐCSTQ và xã hội mà nó đã đầu độc. Tôi muốn kêu gọi những ai mà vẫn còn ôm ấp ảo tưởng về ĐCSTQ hãy đọc cửu bình về Đảng Cộng sản.

Ngày 29 tháng 12 năm 2006

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/1/1/145764.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/1/11/81618.html

Đăng ngày 8-2-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share