Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-05-2023] Ngày 25 tháng 4 năm 2023, một cư dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây đã bị bắt và giam ở trong Trại tạm giam Số 1 thành phố Thái Nguyên sau khi buộc phải sống xa nhà hơn 20 năm để tránh bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại vì kiên định đức tin của ông vào Pháp Luân Công.

Ông Hầu Lợi Quân (52 tuổi) đã tuyệt thực để phản bức hại kể từ khi bị bắt giữ. Hiện lính canh vẫn đang bức thực ông mỗi ngày và tình trạng của ông đang nguy kịch.

20 năm sống lưu vong sau khi trốn thoát khỏi sự giam cầm

Ông Hầu từng làm bảo vệ cho Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Thái Nguyên. Tháng 1 năm 2000, ông đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện ôn hòa cho quyền tu luyện Pháp Luân Công và bị kết án 2 năm trong trại cưỡng bức lao động. Ông đã thụ án trong 3 trại cưỡng bức lao động, gồm Trại Lao động Cưỡng bức Trấn Thành (ở Thái Nguyên), Trại Lao động Cưỡng bức Ngu Hương (ở thành phố Vĩnh Tế) và Trại Lao động Cưỡng bức Tân Điếm (ở Thái Nguyên). Bản án của ông bị gia hạn thêm 4 tháng và ông đã được trả tự do vào tháng 5 năm 2002.

Ngày 1 tháng 10 năm 2002, ông Hầu và mẹ ông là bà Khang Thục Cầm (cũng tu luyện Pháp Luân Công) đã bị bắt giữ trong một cuộc bắt giữ tập thể 64 học viên địa phương. Trong số họ, 23 học viên đã bị kết án tù và nhiều học viên khác bị kết án lao động cưỡng bức, 6 người trong số họ đã qua đời vì cuộc bức hại.

Bà Khang đã bị kết án 11 năm tù trong Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông và bị tra tấn tàn bạo.

Ngày 20 tháng 10 năm 2002, ông Hầu bắt đầu tuyệt thực và 6 ngày sau, các cảnh sát Trịnh Vĩnh Sơn, Thường Minh Lý và Trương Kiến Cương đã sốc điện ông bằng dùi cui có hiệu điện thế 180.000V.

2013-6-22-minghui-persecution-kuxing-01--ss.jpg

Tái hiện phương thức tra tấn: sốc điện

Trong lá đơn đệ trình vào tháng 7 năm 2015, kiện cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản Giang Trạch Dân vì đã tiến hành cuộc bức hại, ông Hầu đã kể: “Tôi đã bị còng với hai cánh tay bị vặn ngược ra sau lưng. Giày của tôi bị rơi ra. Những chiếc dùi cui điện phát ra ánh sáng màu xanh dương và khi dòng điện đi vào người tôi, tôi cảm giác như có hàng trăm mũi kim thép đâm vào thân thể và một cây búa nặng giáng xuống. Da tôi bị đốt cháy và vô cùng đau đớn. Sự sốc điện này kéo dài một hồi lâu. Tôi không thể đứng lên và đầu óc trở nên mơ hồ. Cả căn phòng nồng nặc mùi thịt cháy. Lúc đó, tôi đã rất yếu sau 6 ngày tuyệt thực, ấy vậy mà họ vẫn tra tấn tôi một cách tàn nhẫn hòng dùng cực hình bức cung ép tôi nhận tội.”

Sau đó, ông Hầu phải chịu đựng một cơn dữ dội ở vùng thận. Bác sỹ xác định rằng ông bị suy tim, suy thận, và thông báo với ông về hai tình trạng bệnh nguy kịch ấy. Sau 105 ngày tuyệt thực, thật kỳ diệu khi ông Hầu đã tìm được cơ hội trốn thoát khỏi trại tạm giam và sống lưu vong trong 20 năm tiếp theo trước lần bắt giữ gần đây.

Sau khi mẹ ông được thả, cảnh sát đã lắp đặt các thiết bị giám sát tại nhà của bà. Bà cũng bị bám theo mỗi lần đi ra ngoài. Sợ gây ra rắc rối cho mẹ mình, ông Hầu đã tránh liên lạc với bà. Trong nhiều năm, áp lực tinh thần đã hủy hoại sức khỏe của bà. Một đòn nữa lại giáng mạnh xuống bà khi cấp trên của bà đã đình chỉ lương hưu của bà với lý do bà không từ bỏ Pháp Luân Công. Không chống chọi nổi cuộc bức hại, bà đã qua đời vào năm 2020.

Thông tin liên lạc những thủ phạm bức hại:

Thì Hạo Minh (时皓明), giám đốc của trại tạm giam Số 1 thành phố Thái Nguyên
Trương Tiểu Bằng (张小鹏), trưởng phòng của Phòng 610 thành phố Thái Nguyên: +86-18234090077
Diêm Tân (阎宾), trưởng công an, Công an Tấn Nguyên: +86-351-6592195, +86-351-6320141

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/25/461259.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/4/209727.html

Đăng ngày 27-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share