Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-05-2023] Gần đây, trang Minh Huệ xác nhận hai cư dân Bắc Kinh, vốn đều phải thụ án tù 10 năm vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công, đã gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ở Nhà tù nữ Bắc Kinh.

Bà Quách Kim Hương bị suy sụp tinh thần và bà Khánh Tú Anh xuất hiện những triệu chứng bệnh nghiêm trọng. Dù vậy, vẫn chưa có thông tin chi tiết về thời điểm họ bắt đầu gặp vấn đề sức khỏe và tình trạng hiện tại của họ.

Theo một người trong cuộc, gần đây chính quyền đã chuyển tất cả các học viên Pháp Luân Công từ Nhà tù nữ Bắc Kinh tới Nhà tù Liễu Lâm, nhà tù này thuộc quyền quản lý của Cục Quản lý Nhà tù Bắc Kinh nhưng đặt tại thị trấn Trà Điến, tân khu Tân Hải, Thiên Tân. Nguyên nhân của vụ việc hiện chưa xác định rõ.

Tra tấn tàn bạo các học viên Pháp Luân Công tại Nhà tù nữ Bắc Kinh

Các lính canh tại Nhà tù nữ Bắc Kinh thường tra tấn các học viên Pháp Luân Công bằng cách cấm họ ngủ, không cho họ sử dụng nhà vệ sinh hay bắt họ phải chịu các hình thức ngược đãi thể chất khác.

Ngoài việc ngược đãi thể chất, lính canh còn cáo buộc các học viên bị tâm thần và bắt họ tham gia “các lớp đấu tranh”, nơi mà các tù nhân các tấn công họ bằng lời nói chỉ vì đức tin của họ. Đôi khi lính canh sắp xếp để các tù nhân tiến hành các buổi nói chuyện hòng bôi nhọ các học viên và xúi giục những người khác thù ghét họ.

Khi các học viên cự tuyệt từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, các lính canh cũng không cho các tù nhân cùng phòng giam với họ được tắm hay ngủ. Điều này rất hiệu quả trong việc khiến các tù nhân thù ghét các học viên, cô lập họ và gia tăng áp lực tinh thần lên họ.

Gần đây, bà Trương Thục Hương, một cư dân Bắc Kinh 73 tuổi, vốn đang phải chịu án tù phi pháp 3 năm, đã bị bệnh tiểu đường nghiêm trọng và huyết áp cao do bị tra tấn trong tù. Lấy cớ rằng “giúp bà” kiểm soát lượng đường trong máu, tù nhân được chỉ định giám sát bà đã cho bà ăn rất ít và không cho bà uống nước. Bà Trương nhanh chóng trở nên tiều tụy và mất kiểm soát. Bà bắt đầu bị suy tạng và cận kề cái chết. Xe cấp cứu đưa bà về nhà vào ngày 3 tháng 4 năm 2019. Bà nằm liệt giường kể từ đó và qua đời một năm sau vào ngày 30 tháng 3 năm 2021.

Bà Khánh Tú Anh từng bị bức hại nghiêm trọng

Đây không phải lần đầu tiên bà Khánh bị nhắm đến vì đức tin của mình. Trước đó bà bị bắt vào ngày 11 tháng 9 năm 2009 và bị kết án 2,5 năm trong Trại Lao Động Cưỡng Bức nữ Bắc Kinh. Bà bị biệt giam, bị cấm ngủ và cũng không được sử dụng nhà vệ sinh. Do bị tra tấn, bà trở nên tiều tụy và mắc chứng rối loạn tâm thần. May mắn thay, bà đã dần dần hồi phục khi tiếp tục luyện các bài công pháp Pháp Luân Công sau khi được trả tự do.

Bà Khánh bị bắt giữ một lần nữa vào ngày 21 tháng 1 năm 2016. Bà bị tòa án Quận Thông Châu xét xử vào ngày 7 tháng 9 năm 2017 và bị kết án 10 năm tù cùng 100.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Ngày 28 tháng 1 năm 2017 – đúng vào Tết Nguyên Đán, chồng bà Khánh, ông Dương Văn Quang, từng phải cắt cụt chân phải do bị thương trong khi làm việc ở một mỏ than, đã qua đời trong đau khổ khi chỉ có một mình tại nhà.

Báo cáo liên quan:

60 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin của mình trong tháng 9 năm 2017

Một phụ nữ Bắc Kinh bị kết án 10 ăm tù dựa trên bằng chứng ngụy tạo


Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/14/460699.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/21/209466.html

Đăng ngày 31-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share