Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-02-2023] Một cư dân thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị kết án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 11 năm 2021.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Bà Vương Xuân Diễm hiện đang bị giam trong Tổ 609, Khu 8 của Nhà tù Nữ Hắc Long Giang và bị tra tấn bằng nhiều hình thức khác nhau, bao gồm bị cưỡng chế ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, không được ngủ và sử dụng nhà vệ sinh, đánh đập, chửi mắng, bị sỉ nhục và ép phải xem các video phỉ báng Pháp Luân Công.

Bắt giữ và kết án

Ngày 19 tháng 4 năm 2021, bà Vương (55 tuổi) bị bắt cùng với ba học viên Pháp Luân Công khác là ông Hầu Hải Siêu, ông Niên Cảnh Sinh và bà Ngưu Na Na. Phó giám đốc Đội An ninh Nội địa Tỉnh Hắc Long Giang Dương Ba đã ra lệnh thực hiện vụ bắt giữ theo nhóm này.

Một tháng sau, cả bốn học viên đều đã được tại ngoại nhưng sau đó lại bị bắt trở lại. Việc bắt giữ họ đã được phê chuẩn vào ngày 10 tháng 6, và đến tháng 11 năm 2021, bà Vương đã bị Tòa án Đường sắt kết án 3 năm tù.

Cảnh sát đã giam bà Vương ở trong trại tạm giam Số 2 Cáp Nhĩ Tân mà không thông báo cho gia đình bà. Cuối cùng, sau khi tìm kiếm khắp thành phố, con của bà cũng tìm ra tung tích của bà. Các học viên bị giam giữ ở đó bị tước quyền thăm thân và họ phải mua những nhu yếu phẩm hàng ngày chất lượng thấp với giá cao ngất ngưởng.

Bị tra tấn ở trong tù

Tổ 610

Đầu năm 2022, bà Vương bị chuyển đến khu tập huấn của Nhà tù Nữ Hắc Long Giang. Sau 1 tháng bị cách ly, bà bị phân vào Tổ 610 của Khu 8. Tổ trưởng của Tổ 610, tù nhân Nguyên Cánh Phương, đã rất tích cực tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công. Trước khi bà Vương và 20 học viên khác bị phân vào khu này, lính canh đã điều chỉnh lại tỷ lệ giữa các tù nhân và các học viên bị giam giữ ở đây để tiếp tục bức hại các học viên.

Ngay khi đến Khu 8, bà Vương bị lục soát người. Tất cả đồ đạc của bà đều bị kiểm tra và một số bị vứt đi một cách tùy tiện. Bà Vương và các học viên mới bị đưa vào tù khác đã bị tách nhau ra và đưa đến nhiều phòng khác nhau, như phòng phơi quần áo, nhà kho, phòng vệ sinh, phòng nước, phòng tắm và sảnh để tra tấn.

Mùa đông ở vùng Đông Bắc Trung Quốc rất lạnh giá và các học viên mới bị bỏ tù không có quần áo ấm. Hầu hết họ đều đi dép lê và mặc quần áo mỏng. Mặc dù nhà vệ sinh, phòng nước và nhà kho vốn đã rất lạnh, lính canh vẫn để cửa sổ mở để các học viên bị lạnh đến mức đông cứng cả người. Ở đó, các học viên bị đánh đập, bắt đứng, không được ngủ hay uống nước và bị bắt ngồi trên những chiếc ghế đẩu nhỏ mà không được cử động.

Bà Vương bị đưa vào nhà vệ sinh và ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong khi nhịn tiểu và bị một tù nhân tát vào mặt. Một số học viên bị ép ngồi trên ghế từ sáng đến nửa đêm hoặc rạng sáng hôm sau. Đến ngày hôm sau, họ bị đưa đến một nơi bí mật khác và lại bị bắt ngồi trên yên ghế đẩu. Họ cũng bị yêu cầu viết cam kết từ bỏ đức tin của mình. Các học viên bị tra tấn theo cách này hàng ngày ở trong nhà tù.

Các camera giám sát được lắp đặt ở mọi ngóc ngách trong Khu 8 và không có điểm mù. Tuy nhiên, không có lính canh nào xuất hiện khi tù nhân đánh đập các học viên. Tù nhân cũng không cần phải xin phép lính canh khi tra tấn các học viên mà ngược lại, họ còn được thưởng đồ ăn, nhu yếu phẩm hàng ngày, quần áo, tăng thời gian nói chuyện với gia đình, hoặc giảm án vì đã tích cực tham gia bức hại các học viên.

Tổ 609

Sau 1 tháng ở Tổ 610, đến tháng 2 năm 2022, bà Vương bị chuyển đến Tổ 609. Tổ trưởng Lý Viên ban đầu ở Khu 3 và mắc bệnh hoa liễu. Hơn 1 năm sau cô ấy bị chuyển đến Khu 8. Mặc dù cô vẫn đang mắc bệnh, lính canh vẫn bắt các học viên ở cùng phòng giam với cô. Tháng 11 năm 2021, Lý bị chuyển đến Tổ 508 và vào tháng 2 năm 2022 và được phân làm tổ trưởng của Tổ 609.

Tại Tổ 609, bà Vương được chỉ định ở giường tầng trên. Bà đã chào hỏi một học viên khác là bà Cao Thục Anh và cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ đã bị Lý nhìn thấy. Sau đó Lý ra lệnh bà Vương chuyển đồ đạc của mình sang một chiếc giường khác ở góc bên kia của phòng. Giường của bà Cao ở cạnh cửa sổ, trong khi giường của bà Vương được ngăn cách bởi một cái cống và cách xa bà Cao nhất. Lý đã hướng dẫn các tù nhân theo dõi cả hai học viên và đảm bảo rằng họ không nói chuyện với nhau hoặc đưa bất cứ thứ gì cho nhau, nếu để xảy ra tình huống đó, các tù nhân sẽ bị trừng phạt.

Ngay khi vừa đến nhà tù, trước tiên đồ đạc của tù nhân sẽ bị kiểm tra ở cổng nhà tù và một số đồ đạc có thể bị vứt đi. Đồ đạc sẽ được kiểm tra lại tại đội huấn luyện, và một lần nữa tại Khu 8 và tại các buồng giam mà họ bi phân vào. Tại thời điểm tù nhân đến buồng giam của họ, họ sẽ chỉ còn lại rất ít đồ đạc. Một số đồ bị vứt bỏ nếu chúng bị cấm, và một số đồ đắt tiền bị lính canh hoặc tù nhân cướp để bản thân dùng.

Khi bà Vương vừa đến nhà tù, bà đã phải mượn nhu yếu phẩm hàng ngày, quần áo và chăn từ nhà tù. Bà và nhiều học viên mới bị đưa tới cũng không được cung cấp bình giữ nhiệt, chậu, ghế đẩu hay quần áo ấm.

Trong một nỗ lực hòng khiến những người mới từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, các tổ trưởng và tù nhân đã cấm các học viên khác chia sẻ đồ của họ cho các học viên mới và những người mới đến cũng không được phép liên lạc với gia đình hoặc mua nhu yếu phẩm hàng ngày. Những học viên không liên lạc được với gia đình phải đi mượn đồ của người khác, nhưng các tổ trưởng và tù nhân cấm những người khác cho các học viên không viết cam kết từ bỏ tu luyện mượn đồ.

Bà Vương bị cưỡng chế ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ mỗi ngày và đọc những tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công. Bà không được phép liên lạc với các học viên khác hoặc thậm chí là đưa mắt nhìn họ. Tù nhân vây kín bà mỗi ngày để tẩy não bà. Một lần, vào buổi tối, Lý ra lệnh cho bà Vương viết cam kết từ bỏ tu luyện. Khi bà từ chối, Lý ra lệnh cho tù nhân khác kéo bà Vương vào phòng nước và bắt bà ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ.

2023-2-5-192233-0.jpg

Tái hiện tra tấn: Ngồi trên ghế nhỏ

Một ngày nọ, Lý đã cố ép bà Vương viết bản cam kết và báo cáo tư tưởng một lần nữa. Vì thấy họ quá quắt, bà Cao đã hô lớn để nói với bà Vương, khuyến khích bà không phải sợ tù nhân. Lý ngay lập tức đi đến và bắt bà Cao ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong 2 tiếng đồng hồ.

Sau đó, Lý kéo bà Cao đến phòng phơi quần áo nhỏ để bức hại bà. Bà Cao không mặc quần áo ấm vì buồng giam vốn khá ấm, nên tù nhân đã mở cửa sổ để gió lạnh thấu xương thổi vào bà Cao khiến bà lạnh run lên cầm cập. Bà yêu cầu được đi vệ sinh nhưng không được phép. Họ còn đe dọa sẽ tăng thời hạn tù và trừ điểm của bà.

Bà Cao nói với các tù nhân rằng bà không cần điểm hay sử dụng điện thoại hay đi siêu thị. Sau đó tù nhân đe dọa bà sẽ bị tăng thời hạn tù và sẽ đề nghị cảnh sát đưa bà đến trại tẩy não và trại tạm giam.

Đồng thời, tù nhân còn gây áp lực và bị đổ lỗi là vì bà Vương từ chối viết cam đoan bất tu luyện nên đã khiến bà Cao phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ. Họ cũng nói với bà ấy rằng họ đã bị trừng phạt chỉ vì bà ấy.

Bà Cao bị bắt ngồi một ngày trong phòng phơi quần áo nhỏ. Bà phải nhịn tiểu từ 8 giờ sáng đến trưa. Sau khi trở lại phòng giam, Lý ra lệnh bà Cao mang cơm từ một tòa nhà ở xa đến nhà ăn. Bà Cao sức khỏe yếu và ăn rất ít mỗi ngày. Bà gặp khó khăn mỗi khi leo cầu thang thường cảm thấy hụt hơi. Lý biết điều này. Khi bà Cao nói rằng bà không thể mang gạo, Lý đã trả đũa bằng cách bắt bà làm nhiệm vụ khác trong hai ngày.

Người nào được phân công trực sẽ có trách nhiệm rửa bát đĩa, đồ dùng, phân phát thức ăn và lau chùi cửa ra vào, cửa sổ, kính, phòng nước, phòng vệ sinh và gạch lát trong phòng vệ sinh. Người đó cũng phải mang nước và lau khô phòng nước và phòng vệ sinh sau khi mọi người đã sử dụng phòng.

Để làm sạch nhà vệ sinh, phải dùng một chiếc bàn chải nhỏ với một ít chất tẩy rửa và lau sạch sau khi cọ rửa. Đối với những học viên có sức khỏe kém do bị tra tấn trong tù, nhiệm vụ này đã gây tổn hại cho sức khỏe của họ. Khi họ mệt mỏi và cần nghỉ ngơi, Lý sẽ cố tình đi tắm, thường là kéo dài trong 2 tiếng đồng hồ và làm nước bắn tung tóe khắp nơi.

Thỉnh thoảng, Lý gọi các tù nhân khác đến phòng giam để đe dọa họ, nói rằng họ không thể về nhà ngay cả khi hết hạn tù nếu họ từ chối viết cam kết. Lý cũng thường gặp các tù nhân để thảo luận về cách họ nên theo dõi các học viên và làm thế nào để các học viên nghe theo mệnh lệnh của cô ta. Nếu ai đó không nghe lời cô ta, người đó sẽ bị trừng phạt, bị trừ điểm, bị bắt ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, làm việc hoặc bị cấm ngủ. Lý thường triệu tập các tù nhân từ các đội khác để gây áp lực với các học viên trong khi cô ta và các tù nhân trong đội của cô sẽ họp trong phòng nước hoặc phòng vệ sinh. Nội dung của cuộc họp là về cách theo dõi và bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Vào đêm giao thừa năm 2022, Lý đã la mắng các học viên và tù nhân trong đội của cô ta. Cuộc la mắng bắt đầu khi một tù nhân đưa bà Vương đến phòng sấy quần áo nhỏ để lấy đồ lót của bà. Các học viên ở các đội khác thường đi lấy quần áo của họ với sự theo sát của một tù nhân. Tuy nhiên, Lý không chấp nhận điều này và đe dọa sẽ trừ điểm của họ và cấm họ mua đồ. Bà Vương cố gắng giải thích cho Lý còn người tù nhân kia liên tục xin lỗi. Cuối cùng, người tù nhân đó đã phải xin lỗi mọi người tại cuộc họp và hứa rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Lý đã trừng phạt tù nhân đó và bắt cô ấy phải làm nhiệm vụ. Người tù đó còn phải bưng cơm, quét tuyết, đổ rác, quét sân, dỡ hàng ở siêu thị.

Trong 4 tháng, bà Vương không có bất kỳ thẻ trả trước nào để gọi điện thoại hoặc mua đồ ở siêu thị. Bà phải vay mượn của người khác. Bà ấy cần gia đình trực hệ của mình đưa ra bằng chứng về mối quan hệ của họ trước khi họ có thể gửi tiền mặt vào cho bà ấy. Khi bà Cao và một học viên khác sắp được thả, họ muốn đưa đồ đạc của họ cho bà Vương nhưng Lý đã cấm họ làm như vậy.

Tẩy não

Ngày 2 tháng 1 năm 2022, trưởng tù nhân ở tầng sáu đã được đổi thành Tôn Tinh. Phạm Tú Mai, trưởng tù nhân cũ, được phân công gác đêm.

Trước đây, vào lúc 7 giờ tối khi bản tin tuyên truyền của chính quyền cộng sản được phát trong hành lang, những người không muốn xem tin tức có thể ở trong phòng giam của họ. Sau khi Tôn trở thành trưởng tù nhân, cô ta ra lệnh cho mọi người xếp hàng và đi đến hành lang với ghế đẩu của họ. Cô ta cũng buộc mọi người hát các bài hát về ĐCSTQ trước khi chương trình phát sóng trong khi cô ta và phạm nhân tên Nguyên Cánh Phương sẽ đi đi lại lại để xem có học viên nào không hát hoặc hát nhỏ hay không. Bất cứ ai không làm theo hướng dẫn của cô ta đều sẽ bị trừng phạt. Trong toàn bộ quá trình, không có học viên nào được phép đứng cạnh nhau và các tù nhân phải đứng xen kẽ vào giữa các học viên. Nếu hai học viên vô tình đứng cạnh nhau, họ và các tù nhân sẽ bị trừng phạt.

Tôn cũng ra lệnh cho tất cả các học viên phải đến hành lang để xem video hoặc nghe các bài giảng của các tôn giáo khác. Tất cả mọi người, kể cả những người bị bệnh, đều phải tham dự các buổi giảng nếu họ có thể ngồi dậy. Các tù nhân chịu trách nhiệm sẽ đi xung quanh và chỉ trích những người không chú ý, hoặc các tù nhân cũng sẽ bị trừng phạt.

Hàng ngày vào buổi sáng và buổi chiều, các học viên cũng bị buộc phải xem các video tuyên truyền. Sau khi xem video, mọi người phải nói ra suy nghĩ của họ. Những người không đáp ứng tiêu chí mong đợi của việc chia sẻ sẽ bị trừng phạt. Nguyên cũng dạy mọi người cách mát xa, học viên không làm theo sẽ bị gọi đứng lên phía trước và làm điều đó trước mặt những người khác cho đến khi các tù nhân phụ trách hài lòng.

Tù nhân phải học luật và lịch sử của ĐCSTQ mỗi tuần một lần tại đại sảnh và viết báo cáo về sự lĩnh hội của họ sau các buổi học. Những người từ chối viết sẽ bị trừng phạt. Họ cũng bị trừng phạt nếu ngày tháng trong báo cáo của họ không chính xác hoặc bị thiếu.

Người phụ nữ 71 tuổi bị bức hại

Bà Lý Ngọc Trân ở quận Đạo Ngoại, thành phố Cáp Nhĩ Tân đã mất tích vào ngày 10 tháng 6 năm 2021. Nhà của bà bị xới tung lên và sách và tranh ảnh Pháp Luân Công của bà đã biến mất. Sau đó, có thông tin rằng bà đã bị bắt và nhà của bà đã bị cảnh sát lục soát. Bà bị kết án 4 năm và phạt 10.000 Nhân dân tệ. Giống như bà Vương, bà Lý cũng bị đưa đến Tổ 610 tại Khu 8 của Nhà tù Nữ Hắc Long Giang vào đầu năm 2022.

Thông thường, hai chiếc giường tầng được đẩy sát vào nhau dọc theo chiều dài của giường. Hầu hết các học viên mới bị đưa tới nhà tù đều bị bắt nằm ngủ ở giữa hai người khác và hai người đó mỗi người chiếm một chiếc giường tầng. Ai không có giường thì ngủ trên chiếc đệm dưới đất và trong ngày chiếc nệm được cất đi chỗ khác.

Bà Lý có một số vấn đề về chân nhưng lại bị chỉ định ngủ ở giường tầng trên. Tuy nhiên, các tù nhân nói rằng họ đối xử tốt với bà.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/6/456493.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/28/207493.html

Đăng ngày 12-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share