Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua internet lần thứ 8 của các học viên ở Trung Quốc

Bài viết của một học viên ở Trường Xuân

[MINH HUỆ 12-11-2011]

Con xin kính chào Sư Phụ! Xin kính chào các đồng tu!

Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của tôi hơn hai năm qua khi khắc phục những khó khăn trong việc mua máy tính, sử dụng mạng để truy cập vào trang web Minghui (phiên bản tiếng Hán của Minh Huệ) và dạy những học viên lớn tuổi cách để sử dụng nó.

Mua máy tính

Vào cuối năm 2008, tôi đã mua một chiếc máy tính và sử dụng nó để truy cập vào trang web Minh Huệ. Vào thời điểm đó, một học viên khác sống trong vùng tôi đã mua một chiếc máy tính và học được những kỹ năng cần thiết để sử dụng nó. Một vài lần, học viên này cũng gợi ý rằng tôi cũng nên mua một chiếc máy tính. Tuy nhiên, bởi vì tôi thấy rằng chồng tôi chắc chắn sẽ không đồng ý việc tôi mua máy tính nên tôi đã viện đến đủ loại lý do để không mua nó.

Tôi thường đến chỗ của học viên này để học Pháp và thường thấy cô ấy đọc tất cả các loại thông tin cũng như các sách Đại Pháp trên trang web Minh Huệ. Tôi thấy rằng trang web này thật sự đã trở thành ngôi nhà của những đệ tử Đại Pháp, vì vậy cuối cùng tôi đã quyết định rằng mình phải mua một chiếc máy tính để truy cập vào Minh Huệ.

Ngay lập tức học viên này đã giúp tôi mua một chiếc máy tính xách tay. Tôi đã bàn bạc một cách chân thành và cởi mở với chồng tôi về quyết định mua một chiếc máy tính của tôi. Ban đầu, anh ấy đã không hài lòng về việc đó. Tôi nói, “Hãy nhìn em đi. Anh đã chứng kiến việc em tập luyện hơn 10 năm qua và em đã hồi phục một cách kỳ diệu khỏi một căn bệnh nguy hiểm. Tất cả những gì em có được là nhờ Sư Phụ và Đại Pháp ban tặng. Việc theo sát trang web Minh Huệ chính là con đường dẫn các đệ tử Đại Pháp về nhà.” Sau khi tôi nói như vậy, ngay lập tức chồng tôi đã thay đổi thái độ.

Từ việc này, tôi đã nhận ra tầm quan trọng của chính niệm và việc thay đổi những quan niệm của chúng ta khi đối mặt với những tình huống khó khăn.Trước đây tôi có một quan niệm cứng nhắc rằng chồng tôi sẽ không bao giờ đồng ý với việc tôi mua một chiếc máy tính và thậm chí nếu tôi mua nó, việc đó sẽ có thể tạo nên sự đổ vỡ trong gia đình tôi. Khi tôi thay đổi suy nghĩ này và có chính niệm kiên định rằng đây là điều mà Sư Phụ muốn tôi làm, sau đó ở phía người thường, mọi thứ đã thay đổi ngay lập tức.

Tôi cũng hiểu rằng nhiều sự việc thực sự phát sinh là do những quan niệm của chính chúng ta. Khi tâm của chúng ta chính và chúng ta hành xử theo những nguyên lý của Pháp thì Sư Phụ sẽ giúp chúng ta. Khi đó, thực sự chúng ta sẽ đưa ra được quyết định cuối cùng.

Học cách để sử dụng máy tính

Tôi đã 50 tuổi và chưa bao giờ chạm vào một chiếc máy tính nào trước đây. Con trai tôi về nhà nhiều lần để dạy tôi cách sử dụng máy tính nhưng nó trở nên thiếu kiên nhẫn đối với tôi và tôi đã có một chút nản lòng. Tại nhóm học Pháp, tôi đã chia sẻ việc này với một học viên khác. Cậu ta hứa một cách chắc chắn rằng tôi sẽ biết cách để sử dụng nó nhưng nhắc tôi phải có niềm tin vào chính bản thân mình.

Vì vậy, tôi đã đặt rất nhiều nỗ lực để học hỏi, và chỉ trong một ngày, tôi đã học được cách truy cập vào mạng, tải xuống các tài liệu, v.v…Khi tôi học được cách làm tất cả những việc đó, tôi đã nhanh chóng thúc giục học viên đó dạy cho tôi những kỹ năng máy tính khác.

Tuy nhiên, học viên này quá bận để dạy tôi, và vì vậy tôi đã không hài lòng với cậu ấy. Tôi cũng có những suy nghĩ xấu khác. Ví dụ, khi tôi nhìn thấy những học viên khác phát đĩa Thần Vận cho mọi người ở bến xe buýt, tôi đã buồn và trở nên ghanh tị, và tìm kiếm những khuyết điểm của họ.

Một lần khi tôi chia sẻ những suy nghĩ của mình với một học viên khác, ông ấy đã chỉ ra những chấp trước người thường của tôi và bảo tôi hãy hướng nội. Lời nhắc nhở của ông ấy đã thức tỉnh tôi. Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Tu luyện chân chính, cần phải hướng tâm mà tu, hướng nội mà tu, hướng nội mà tìm, chứ không hướng ngoại mà tìm.”

“Trong tu luyện nếu người ta không vứt bỏ được tâm tật đố thì không đắc chính quả, tuyệt đối không đắc chính quả.”

Trên bề mặt, có vẻ như tôi muốn tham gia vào nhiều dự án hơn và cứu thêm nhiều người hơn nữa. Tuy nhiên, trên thực tế, bị thao túng bởi tâm tật đố, tôi muốn học các kỹ năng là để chứng tỏ rằng tôi cũng có khả năng. Trong thực tế, đó chính là tâm thái mà Sư Phụ đã miêu tả trong Chuyển Pháp Luân: “…người khác nếu [có điều gì] tốt, thì thay vì cảm thấy mừng cho họ, người ta lại thấy bất bình trong tâm.”

Qua việc này, hiểu biết của tôi đã đề cao lên, và từ tận đáy lòng mình, tôi đã biết quan tâm đến các đồng tu. Tại thời điểm này, người học viên đó đã gặp chúng tôi và tình nguyện dạy chúng tôi các kỹ năng máy tính. Bây giờ tôi cũng có thể giúp các học viên vừa mới học cách sử dụng máy tính và xử lý một số vấn đề.

Dạy những người khác cách sử dụng máy tính
Trong một số lời giảng của Sư Phụ, Ngài đã nói rằng các điểm tài liệu nên được thiết lập ở mọi nơi tại Trung Quốc. Các đồng tu cũng chia sẻ trong những bài viết rằng tất cả các đệ tử Đại Pháp nên theo sát trang web Minh Huệ.

Sau khi thu được một số kiến thức về việc sử dụng máy tính, bước đầu tôi đã giúp một vài học viên sống gần tôi cài đặt máy tính của họ và đảm nhận việc dạy họ cách sử dụng nó. Còn người học viên có kiến thức về công nghệ thông tin thì giúp cài đặt hệ thống máy tính.

Việc dạy các đồng tu sử dụng máy tính cũng là một quá trình tu luyện. Tôi phải hành xử theo những nguyên lý của Chân-Thiện-Nhẫn để hướng dẫn họ một cách thành công. Hầu hết những người học tôi là những học viên lớn tuổi và học vấn không cao, vì vậy tôi phải kiên nhẫn. Có lần tôi đã mất vài ngày để hướng dẫn một học viên 67 tuổi cách sử dụng chuột. Sau hai ngày ông ấy trở nên nản lòng, vì vậy tôi đã nói, “Đừng chán nản như vậy, hãy tinh tấn hơn trong việc học Pháp và đừng để trở ngại nhỏ này cản trở ông. Hãy cố gắng hết sức để học nó. Đây chính là con đường trở về nhà của các đệ tử Đại Pháp.” Bây giờ ông ấy có thể tự mình sử dụng máy tính.

Qua việc hướng dẫn những học viên lớn tuổi này cách sử dụng máy tính, tôi cũng bỏ được rất nhiều thói quen xấu như tính thiếu kiên nhẫn. Tôi cảm thấy lo lắng khi cố gắng dạy một học viên cách thực hiện một thao tác đơn giản trong vài giờ nhưng ông ấy vẫn không làm được. Đôi khi tôi vẫn còn thiếu kiên nhẫn, nhưng ngay lập tức tôi đã nhận thức được rằng đây chính là cơ hội để cho tôi tu luyện. Đồng tu của tôi là một tấm gương và các hành xử của ông ấy phản ánh những điều mà tôi cần phải đề cao. Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.”

Sau khi tôi ngộ ra những điều này, mọi việc đã diễn ra một cách suôn sẻ.

Đồng thời, những suy nghĩ ích kỷ của tôi cũng được bộc lộ. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để dạy một học viên lớn tuổi cách sử dụng máy tính. Thỉnh thoảng tôi phải đi xe buýt đến hơn 20 lần trước khi người học viên đó học được các kỹ năng. Đôi lúc tôi nghĩ rằng việc đó khiến tôi mất quá nhiều thời gian. Tôi có ít thời gian hơn để học Pháp và không còn thời gian làm những công việc khác để cứu người. Vậy nó có đáng không? Khi suy nghĩ này xuất hiện, ngay lập tức tôi đã nhận ra rằng đó là chấp trước vào bản thân. Tôi không còn coi đó là một sự phiền phức nữa khi các học viên nhờ tôi giúp đỡ. Thay vào đó, tôi đã vui vẻ giúp họ giải quyết những vấn đề của mình. Bây giờ những học viên này đã có thể truy cập vào trang web Minh Huệ mỗi ngày và đọc những bài chia sẻ được đăng trên trang web. Điều này rất hữu ích đối với sự tu luyện của họ. Trước đây, một số học viên lớn tuổi chỉ học Pháp và phát chính niệm ở nhà. Họ sợ đi ra ngoài và làm bất cứ việc gì để cứu người. Bây giờ một số đã bước ra ngoài để giảng chân tướng về cuộc bức hại.

Đây là giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp, và tôi phải tận dụng thời gian để học Pháp và tu luyện tốt để hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh.

Các bạn đồng tu, xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Con xin cám ơn Sư Phụ vĩ đại và các đồng tu đã tham gia vào việc duy trì trang web Minh Huệ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/12/明慧法会–在买电脑、学电脑、教电脑中修炼-249108.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/19/129573.html
Đăng ngày: 14-12-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share