Bài viết trong Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện qua Internet lần thứ Tám của các đệ tử ở Trung Quốc

Bài viết của một đệ tử Đại Pháp đến từ Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-13-2011] Năm nay tôi 78 tuổi. Tôi luôn kiên trì tập công quanh năm và không bỏ lỡ một ngày nào. Vào buổi sáng, tôi tham gia vào một nhóm tập công từ lúc 3 giờ 50 phút tới 5 giờ 50 phút, phát chính niệm vào lúc 5 giờ 55 phút, và sau đó học thuộc Pháp. Vào buổi chiều, tôi giảng chân tướng hoặc tham gia vào các hoạt động Đại Pháp nhóm. Đó là cách tôi đã bước đi trên con đường tu luyện của mình trong những năm qua.

Trước khi bắt đầu tu luyện vào tháng Sáu năm 1999, tôi đã một vài lần ở bên bờ cái chết. Tôi bị tai nạn xe hơi bốn lần và phải đại phẫu ba lần để gỡ bỏ tử cung, buồng trứng và túi mật. Mọi người luôn nói rằng người nào còn sống sót sau đại nạn sẽ có một tương lai may mắn. Hạnh phúc lớn nhất trong đời tôi là được ban thưởng cơ hội hiếm hoi đắc Pháp Luân Đại Pháp sau khi chịu đựng những gian khổ đó.

Do tín ngưỡng tôn giáo của gia đình, từ nhỏ tôi đã tin và kính trọng các vị thần. Tôi thờ cúng thần ở các đền điện và thích ngắm nhìn các bức vẽ về họ. Một buổi sáng sau khi tập thể dục ở công viên xong, tôi tình cờ nhìn thấy một tấm áp phích trên phố có ghi: “Pháp Luân Đại Pháp là pháp môn tu luyện Phật Pháp cao tầng. Tuân theo quy luật của vũ trụ và dạy con người làm điều tốt.” Tôi đã chú ý tới Đại Pháp vì tấm áp phích đó đã chỉ ra rằng nó có liên quan tới vũ trụ và Phật, đó là những điều tôi tin tưởng.

Đó là cách tôi bắt đầu con đường tu luyện của mình. Dưới đây là báo cáo về việc tu luyện của tôi trong hơn một thập niên vừa qua để gửi tới Sư phụ và các bạn đồng tu.

Tinh tấn học Pháp và kiên định tập công

Học Pháp đã trở thành việc quan trọng nhất trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Bên cạnh các nhóm học Pháp, tôi còn tự học, học thuộc lòng, ghi nhớ và chép lại Pháp. Tôi cũng đọc ít nhất ba bài giảng mỗi ngày. Thỉnh thoảng, tôi có thể đọc toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân trong ba ngày.

Tôi kiên trì tập công quanh năm, và không bỏ lỡ môt buổi nào. Sau khi chúng tôi mất môi trường tu luyện vào năm 1999 do cuộc bức hại Đại Pháp, tôi vẫn kiên định tập công tại nhà. Sư phụ đã tạo ra thời gian tập công nhóm toàn cầu cho các đệ tử, và tôi tham gia vào nhóm tập từ 3 giờ 50 tới 5 giờ 50 hàng sáng. Sau đó, tôi phát chính niệm vào lúc 5 giờ 55, và sau đó tôi nhẩm lại Pháp. Vào buổi chiều, tôi giảng chân tướng hoặc tham gia vào các hoạt động Đại Pháp. Đó là cách tôi đã bước đi trên con đường tu luyện của mình trong những năm qua.

Giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh

Trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh là sứ mệnh lịch sử và là trách nhiệm của mỗi đệ tử Đại Pháp. Tôi đã trải qua nhiều quá trình diễn biến tâm lý trong khi thực hiện việc giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh, bắt đầu từ việc cầu mong cho mình không sợ hãi, cho tới việc sợ hãi, và cuối cùng là không lo sợ. Để chuẩn bị các tài liệu thông tin, chúng tôi bắt đầu từ việc thụ động chờ nguồn cung cấp, cho tới việc chủ động tự in chúng. Chúng tôi bắt đầu phân phát các tài liệu vào lúc nửa đêm, và sau đó chuyển sang phát vào ban ngày. Lúc đầu tiên chúng tôi phát tài liệu ở các nhà hàng, siêu thị và các trung tâm mua sắm, còn giờ đây, chúng tôi phát ở các khu vực dân cư.

Trong việc giảng chân tướng và thuyết phục mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trực diện, chúng tôi đã bắt đầu với những người trong gia đình, họ hàng, bạn bè cho tới những người lạ mặt. Trước đây, giảng chân tướng cho người lạ là một thử thách đối với tôi. Lúc đầu, tôi rất căng thẳng và hồi hộp bởi tôi sợ làm việc đó, và cũng không biết phải nói gì. Nhờ sự an bài của Sư phụ, tôi đã gặp một đồng tu trong một buổi chia sẻ kinh nghiệm. Chúng tôi hợp tác làm cùng nhau hơn sáu tháng. Quyết tâm không để lỡ bất kỳ một chúng sinh có tiền duyên nào, chúng tôi đã giảng chân tướng ở các cửa tiệm, siêu thị, bệnh viện và ở các trạm xe buýt. Giờ đây, tôi có thể tự mình làm việc đó một cách trôi chảy. Tôi giảng chân tướng và giúp mọi người mà tôi gặp thoái ĐCSTQ, sau đó đưa cho họ đĩa DVD giảng chân tướng và Cửu Bình.

Tôi đã liên tục giảng chân tướng, và cũng gửi thư giảng chân tướng cho những người họ hàng sống ở xa. Mùa đông năm ngoái, tôi về thăm quê và giúp hơn mười người thoái ĐCSTQ. Tôi đã giảng chân tướng cho một vài hướng dẫn viên du lịch trong một chuyến đi và giúp bốn người trong số họ thoái Đảng. Nói chung, các hướng dẫn viên du lịch thường có xu hướng tín thần và có hiểu biết trên mức trung bình về văn hóa thần truyền và nghệ thuật Trung Hoa cổ xưa. Do vậy, việc thuyết phục họ về việc ĐCSTQ đồi bại đã phá hoại văn hóa thần truyền cũng dễ dàng hơn.
Khi tôi giảng chân tướng trực diện cho mọi người, tôi thường sử dụng trải nghiệm của mình để minh họa cho những lợi ích mà tôi nhận được từ Đại Pháp. Tôi thường giúp mọi người thoái Đảng với tên thật của họ. Tôi chỉ sử dụng biệt danh cho những người muốn giấu danh tính.

Nhiều người ngạc nhiên về tuổi của tôi. Họ thường nói: “Trông bác khỏe mạnh thế và trông bác chỉ tầm 50 tuổi. Bác có bí quyết nào để trẻ như vậy không?” Tôi nói với họ: “Tôi có sức khỏe tốt và trông trẻ hơn là nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Các học viên tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Họ ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’. Điều đó giúp mọi người nâng cao đạo đức và sức khỏe. Khi tập Đại Pháp, người cao tuổi sẽ trở nên khỏe mạnh hơn và sống lâu hơn. Các cô nương trẻ không cần phải trang điểm mà trông vẫn trắng trẻo, hồng hào.” Trong nhiều năm, tôi đã lấy mình như một ví dụ để giúp mọi người hiểu sự thật, và tôi đã cứu được rất nhiều người trong số đó.

Mỗi khi một nhân tâm nổi lên ngăn không cho tôi lên tiếng, Sư phụ luôn đem một người có tiền duyên đến nói chuyện với tôi và nhờ tôi chỉ dẫn. Ngài luôn ban cho chúng ta cơ hội. Nghĩ về điều này, tôi đã ngộ ra rằng Sư phụ luôn an bài tỉ mỉ để con người được đắc cứu. Tôi không được bỏ rơi ai cả.

Dùng điện thoại giảng chân tướng

Để cứu nhiều người nhanh hơn, các đồng tu đã khai thác việc sử dụng điện thoại di động để gửi tin nhắn cho chúng sinh trong hơn hai năm qua. Tôi đã mua một chiếc điện thoại di động và hợp tác với một đồng tu để làm việc này. Chúng tôi đã tới tất cả những nơi đông đúc nhất như các công viên, trung tâm mua sắm, và siêu thị. Khi đi trên đường, một trong hai chúng tôi đọc số điện thoại của từng nhà một và người kia gửi tin nhắn.

Giảng chân tướng bằng điện thoại di động cũng là một bước đề cao tâm tính trong quá trình tu luyện. Lần đầu tiên sử dụng điện thoại di động, tôi không dùng quen và hay bị nhầm nên thường phải làm phiền cho đồng tu biết sử dụng thiết bị này. Vì quyết tâm có thể tự sử dụng được điện thoại, tôi đã thực hành nhiều lần và cuối cùng cũng có thể cùng một lúc gửi tin nhắn cho vài trăm người.

Thiết lập điểm sản xuất tư liệu giảng chân tướng

Năm 2009, với sự giúp đỡ và khích lệ của một cặp vợ chồng đệ tử Đại Pháp cao tuổi, tôi đã học cách truy cập trang web Minh Huệ và tải các tài liệu về máy. Tôi không còn dựa dẫm vào đồng tu trong việc in tài liệu, do vậy về cơ bản đã giảm bớt gánh nặng cho họ. Các điểm sản xuất tư liệu ngày nay phát triển mạnh và nở rộ một cách phổ biến, trong đó mỗi học viên là một bông hoa nhỏ.

Gần đây, tôi cũng học được cách ghi đĩa CD và DVD. Tôi quan sát thấy máy in không hoạt động êm xuôi mỗi khi tôi không kiên nhẫn hoặc nóng vội. Một khi chấp trước vào hiệu quả thực hiện nhanh được loại bỏ, máy in lại làm việc tốt. Tôi quan sát và ngộ ra rằng sự thiếu kiên nhẫn ảnh hưởng tới việc vận hành của máy móc.

Một lần, trong một ngày hè nóng nực, máy in ngừng hoạt động. Tôi hướng nội và phát chính niệm để tiêu diệt can nhiễu. Tôi nói với máy in: “Tôi có lỗi vì tâm đã không thuần tịnh và tập trung. Chúng ta có quan hệ nhân duyên. Tôi cần sự hợp tác của bạn để trợ Sư Chính Pháp.” Thật kinh ngạc, máy in đã lập tức hoạt động trở lại. Lúc đó, tôi vô cùng cảm kích!

Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ và sự chỉ dẫn của Pháp, tôi đã vững bước đi theo Sư phụ kể từ khi bắt đầu tu luyện. Mỗi lần tôi có tư tưởng người thường hoặc khi tôi làm các việc không chiểu theo Pháp, Sư phụ luôn điểm hóa cho tôi ngay lúc đó để tôi hướng nội và tìm thấy thiếu sót của mình.

Tôi không thể làm Sư phụ thất vọng trong giai đoạn cuối cùng của thời kỳ chính Pháp này, tôi phải liên tục làm tốt ba việc và chân chính tu luyện bản thân cho tới cùng. Tôi phải để bản thân trưởng thành nhanh hơn để trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính.

Tầng thứ tu luyện của tôi có thể không đủ cao để phản ánh đúng suy nghĩ của tôi về huyền năng của Đại Pháp. Xin từ bi chính lại giúp tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/13/明慧法会–样样不落-249112.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/22/129636.html
Đăng ngày 08-12-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share