Bài viết trong Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua mạng Internet lần thứ 8 của các học viên Trung Quốc

Bài viết của học viên Pháp Luân Công Nghệ Long, đến từ thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2011]

Kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào toàn thể đồng tu!

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công bốn năm trước. Mặc dù tôi đắc Pháp khá muộn, tôi không hề cảm thấy nản chí. Tôi phải kiên định bước đi trên con đường tu luyện đã được Sư phụ an bài, để có thể xứng đáng với sự cứu độ từ bi của Sư phụ.

Tôi chủ yếu phụ trách việc điều phối các điểm sản xuất tài liệu, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật cho những điểm sản xuất tài liệu tại nhà. Trong bài viết này, tôi muốn báo cáo với Sư phụ kinh nghiệm của tôi trong việc sản xuất DVD Biểu diễn Thần Vận năm 2011.

Xả bỏ chấp trước sợ hãi

Chất lượng đĩa DVD Thần Vận chúng tôi sản xuất trong những năm trước không được tốt lắm. Năm nay chúng tôi phát nguyện muốn sản xuất đĩa DVD chất lượng cao. Chúng tôi phải bước đi trên con đường của chính mình.

Khi chúng tôi nhận được yêu cầu sản xuất DVD Biểu diễn Thần Vận năm 2011 của Ban biên tập Minh Huệ Net, chúng tôi đã thảo luận kỹ càng. Yêu cầu năm nay đặt ra là cao hơn: chúng tôi “không được thay đổi bất cứ điều gì trên DVD Thần Vận, ví dụ như không được thay đổi hay bỏ đi vỏ ngoài của DVD, và không được viết tiêu đề bằng tay.” Mỗi chiếc DVD đều có vỏ bọc được thiết kế để sao cho nhìn tổng thể thật đẹp và chuyên nghiệp. Thêm vào đó, chúng tôi có nhiệm vụ phải thu thập ý kiến phản hồi từ người xem; đây cũng là một nhiệm vụ thần thánh và là sứ mệnh mà đệ tử Đại Pháp phải hoàn thành. Nhận thức được ý định của Sư phụ khi tạo ra Thần Vận nên chúng tôi nhất định sẽ phối hợp thật tốt trong việc sản xuất DVD Thần Vận để cứu độ nhiều chúng sinh hơn, theo yêu cầu của Sư phụ.

Biểu diễn Thần Vận 2011 có hai phiên bản. Phiên bản VCD có ba đĩa, mỗi đĩa có hơn 60 tệp tin với dung lượng tổng cộng khoảng 600MB. Phiên bản DVD có hơn 400 tệp tin với dung lượng tổng cộng là hơn 4GB. Khi tôi nhìn thấy dung lượng của các tệp tin, tôi có một suy nghĩ là, “Những tệp tin này quá lớn. Tải những tệp tin này xuống có thể sẽ không an toàn.” Chấp trước sợ hãi bắt đầu nổi lên để ngăn tôi làm việc này. Trong đầu tôi chỉ nghĩ làm thế nào để tải các tệp tin xuống một cách an toàn.
Sau khi cảm thấy được chấp trước sợ hãi, ngay lập tức tôi phát chính niệm để tiêu trừ nó. “Tôi là đệ tử của Sư phụ Lý. Những gì tôi đang thực hiện là những việc chính nhất trong vũ trụ – đó là cứu độ chúng sinh. Tôi phải tiêu trừ hết thảy cựu thế lực và những vật chất đang ngăn cản tôi thực hiện công việc của Đại Pháp. Tôi phải giữ vững chính niệm và bước đi cho chính trong việc tải xuống những tệp tin của Biểu diễn Thần Vận 2011.” Bằng chính niệm mạnh, tôi đã tiêu trừ những can nhiễu trong quá trình tải xuống, và phủ nhận hết thảy những tư tưởng sinh ra từ chấp trước sợ hãi.

Dần dần, tâm thái của tôi bình hòa trở lại. Tôi sử dụng máy tính như một Pháp khí để chiến đấu và tiêu trừ tà ác. Tốc độ tải xuống nhanh đến mức chiếc VCD đầu tiên được tải xuống trong một thời gian ngắn. Tôi tiếp tục tải xuống hai chiếc VCD khác mà không có cơ hội để lo lắng.
Tôi nhận ra rằng, “Nếu tôi coi mình là người tu luyện chân chính, hết thảy ý niệm của tôi đều là vô tư vô ngã, nghĩ đến người khác trước tiên, và đang cứu độ chúng sinh. Đây chính là những thần niệm, cũng là sử dụng phép thần thông. Vật chất trong không gian của người thường không thể ảnh hưởng đến tôi và những can nhiễu của tà ác không có hiệu lực nữa. Hiệu quả đạt được rất mạnh mẽ và phi thường.” Tôi bật lại chương trình ở tốc độ bình thường để kiểm tra và thấy chất lượng rất tốt. Âm thanh và hình ảnh đều rõ nét.

Mua đĩa trắng trong khi không ôm giữ quan niệm

Học viên B rủ tôi đi mua đĩa VCD và DVD trắng. Cô ấy mang chiếc ba lô cũ và chuẩn bị lên đường. Tôi bảo cô ấy để lại ba lô và chỉ mang tiền đi thôi. Cô ấy đã làm theo, nhưng sau đó tôi nhận ra mình đã có chấp trước vào việc đánh giá hay ra lệnh cho người khác bằng nhân tâm. Tôi đã không thích chiếc ba lô đó và yêu cầu học viên kia làm theo lời mình. Sau khi nhận ra chấp trước, tôi lập tức xả bỏ nó.

Một học viên khác dặn chúng tôi cẩn thận với công an mặc thường phục hay những hệ thống theo dõi gần những nơi bán đĩa trắng. Nếu chúng tôi mua nhiều đĩa cùng một lúc, điều đó có thể gây chú ý cho công an. Chúng tôi nghĩ rằng nếu mình học Pháp tốt, xả bỏ tâm chấp trước vào sự sợ hãi, và thực hiện mọi việc bằng trí huệ và chính niệm, thì sẽ không có việc gì xảy ra. Không ai sẽ chú ý đến chúng tôi vì người thường không bao giờ có thể bức hại Thần.

Có rất nhiều loại đĩa trên thị trường. Nhưng loại nào có chất lượng tốt? Tôi bắt đầu lo lắng mình có thể mua phải đĩa chất lượng không tốt. Lúc đó, tôi nhận ra rằng quan niệm người thường của tôi lại nổi lên. Nó làm cho tôi lo lắng và không thể quyết định được. May thay, với lòng tin kiên định vào Sư phụ và Pháp, tôi đã nhờ Sư phụ giúp đỡ trong việc chọn đĩa có chất lượng tốt.

Tu luyện là phải tịnh hóa các tư tưởng bản thân. Nếu chúng ta có chính niệm để có thể vô tư vô ngã và chứng thực Pháp, Sư phụ sẽ dọn sẵn đường cho chúng ta đi. Chúng tôi đã mua đĩa trắng thành công, và chất lượng đĩa cũng rất tốt.

Sản xuất đĩa với tâm thanh tỉnh

Việc sản xuất đĩa Thần Vận không phải chỉ để cứu chúng sinh, mà còn để đề cao tầng thứ tu luyện của chúng tôi. Chất lượng đĩa có liên hệ trực tiếp với số lượng người chúng tôi có thể cứu. Vì thế, trong khi sản xuất đĩa, chúng tôi cần giữ tâm thanh tỉnh, học Pháp cho tốt, và phát chính niệm nhiều hơn, để cho chính niệm và tinh thần trách nhiệm dẫn dắt, và nỗ lực hết mức trong việc cứu độ nhiều chúng sinh hơn.

Chúng tôi đã nhận được một số phản hồi từ các đồng tu đi phân phát đĩa Thần Vận, “Giờ đây, nhiều nhà sử dụng đầu đĩa DVD hơn là VCD. Chúng ta nên làm nhiều đĩa DVD hơn VCD. Chất lượng đĩa DVD cũng tốt hơn đĩa VCD, và dung lượng cũng lớn hơn, vì thế chúng ta sẽ có thể tiết kiệm chi phí sản xuất. Nếu chúng ta phát đĩa trực tiếp, chúng ta có thể hỏi xem họ sử dụng đầu đĩa loại nào.” Chúng tôi đã tiếp thu đề xuất đó và thay đổi tỷ lệ sản xuất đĩa DVD và VCD. Điều đó không những giúp cho các học viên phân phát đĩa, mà còn giảm chi phí.

Một học viên cao tuổi A, phụ trách việc sản xuất đĩa với số lượng lớn. Học viên B muốn đảm nhiệm thay cho học viên A, vì cô ấy thấy học viên A đã ngồi liên tục mấy ngày liền mà không nghỉ. 10 phút sau khi học viên B bắt đầu làm chiếc DVD đầu tiên, cô ấy đã bắt đầu thấy nản. Cô ấy bắt đầu học Pháp. Sau một lúc cô ấy nhận ra đầu ghi DVD dừng lại ở mức 21% hoàn thành và chiếc DVD trong đầu ghi không dùng được nữa. Cô ấy thử hai lần nữa và kết quả cũng vẫn như vậy. Cô ấy phàn nàn, “Tại sao tôi bắt đầu làm thì lại có vấn đề?” Tôi trả lời, “Chúng ta nên hướng nội tìm xem chấp trước nào đã gây ra việc này. Sau đó, phát chính niệm để tiêu diệt can nhiễu và cựu thế lực.

Tôi nhận ra, “Chúng ta đã không thật tập trung trong việc làm đĩa. Con số 21% rõ ràng đã chỉ ra mức độ tập trung của chúng ta, và đó là do trong tâm chúng ta không được thuần tịnh. Nếu chúng ta không có tâm trí thanh tỉnh, trường năng lượng cho việc làm đĩa Thần Vận cũng sẽ bị ảnh hưởng, vì thế đã khiến đầu ghi đĩa bị dừng lại. Bởi vì trước đó tất cả đều suôn sẻ, chấp trước hoan hỷ và tâm hiển thị dần dần khởi phát. Vì các học viên khác đã đảm nhiệm cả quy trình làm đĩa, tôi nghĩ rằng mình không phải chú tâm nữa và chấp trước an nhàn của tôi lại nổi lên. Tôi phải nắm lấy cơ hội mà Sư phụ đã an bài này để xả bỏ chấp trước của bản thân và đề cao.” Các học viên khác cũng đã nhận ra nhiều chấp trước từ những xích mích trong gia đình và giữa các học viên với nhau. Họ thừa nhận rằng họ không từ bỏ các chấp trước của mình kịp thời, vì thế cựu thế lực đã lợi dụng cơ hội này để can nhiễu tới công việc Đại Pháp của chúng tôi. Tôi đã xin Sư phụ giúp tôi thanh lọc những vật chất không thuần tịnh trong không gian của tôi. Tất cả chúng tôi đã phát chính niệm để tiêu trừ những tâm bất thuần và cựu thế lực cùng những nhân tố của chúng đang can nhiễu đến công việc Đại Pháp của chúng tôi.

Sau đó, chúng tôi khởi động lại đầu ghi DVD. Một âm thanh lạ phát ra. Chúng tôi tháo vỏ hộp đầu ghi đĩa ra và thấy âm thanh đó phát ra từ ổ cứng. Tôi tháo ổ cứng ra và khởi động lại. Kỳ lạ thay, đầu ghi DVD lại hoạt động trở lại! Nhờ có Pháp và Sư phụ, các học viên có thể tạo được những kỳ tích. Mọi thứ đều trở lại bình thường và đầu ghi DVD lại hoạt động trở lại.

Hướng nội trước, rồi sửa máy in

Bước cuối cùng trong việc sản xuất đĩa Thần Vận là in nhãn đĩa, và cho đĩa vào túi đựng. Với một hộp mực mới, máy in của chúng tôi có thể in ảnh hoàn hảo trên giấy khổ A4. Tuy nhiên chúng tôi lại không thể in trên bìa đĩa. Máy tính luôn báo lỗi. Nếu không thể in tiêu đề lên bìa đĩa, thì hết thảy nỗ lực của chúng tôi sẽ là vô nghĩa. Chúng tôi đã phủ nhận những can nhiễu trong bước cuối cùng này và bắt tay vào giải quyết vấn đề. Tôi tải về từ trang web tiandixing.com tất cả những phương pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến in ấn và làm theo hướng dẫn từng bước một. Tuy nhiên, không những không tìm ra vấn đề mà tôi còn làm gẫy một cái móc nhựa bên trong máy in. Vì thế tôi dừng lại.

Bất kể khi nào khó nạn xảy ra, các học viên luôn luôn hướng nội. Tôi bắt đầu hướng nội và rất ngạc nhiên khi nhận ra tôi thực ra đang chứng thực bản thân và cố gắng chứng tỏ khả năng của mình! Động cơ đó đã là sai. Kỹ năng về máy tính chỉ là kỹ năng của người thường. Đối với một học viên, việc nâng cao tâm tính và chứng thực Pháp mới là điều quan trọng nhất! Tôi luôn nghĩ rằng những vấn đề về kỹ thuật có thể được giải quyết bằng kỹ năng và hiểu biết mà không cần xem xét từ khía cạnh tu luyện. Vì thế, tôi đã bị can nhiễu và để lãng phí rất nhiều thời gian quý giá. Tôi nhớ mình đã đọc một bài viết trên Minh Huệ Net “Đề cao tâm tính trước, rồi mới sửa máy.” Nếu chúng ta hướng nội ngay sau khi vấn đề xảy ra và chỉnh lại bản thân dựa trên Pháp, vấn đề về kỹ thuật của chúng ta sẽ nhanh chóng được giải quyết. Đây cũng là cách chứng thực Pháp.

Các học viên khác nghe nói chúng tôi có vấn đề về máy in. Một học viên đã gửi cho chúng tôi bộ phận thay thế cho máy in, một học viên khác đưa chúng tôi bản hướng dẫn giải quyết trục trặc, và một học viên thứ ba thậm chí đã mang đến một chiếc máy in cũ để chúng tôi lấy bộ phận thay thế. Một học viên không hay tới điểm luyện công, đã đề xuất, “Việc cứu người là khẩn cấp, chúng ta hãy mang đĩa ra cửa hàng in!” Sau khi trao đổi nhanh, chúng tôi đã đồng ý rằng. Dù là bận bịu thế nào, chúng ta cũng phải học Pháp cho tốt. Học Pháp tốt là cơ bản để thực hiện các công việc Đại Pháp được tốt. Thêm vào đó, chúng ta phải hướng nội vô điều kiện và đối xử với vấn đề một cách nghiêm túc.

Việc nâng cao kỹ năng kỹ thuật cũng đồng hành với việc đề cao trong tu luyện. Nếu tâm tính của tôi nhanh chóng đề cao, kiến thức về kỹ thuật của tôi cũng nhanh chóng nâng cao. Sau khi tôi học Pháp, nhận thức Pháp, hướng nội, và chính lại tâm thái của mình, tình huống đã thay đổi. Tôi đã thất bại hai lần trong việc sửa cái móc nhựa trong máy in mà tôi đã làm gẫy lúc trước. Lần thứ 3 tôi thử thì đã thành công và máy in lại hoạt động trở lại. Khi máy in in ra thành công được trang in thử, chúng tôi đã nhận ra rằng vấn đề đã được giải quyết. Chất lượng của nhãn CD in ra rất tốt.

Tôi đã nhận ra rằng Sư phụ không chỉ muốn tôi sửa máy in, mà còn muốn tôi tìm ra vấn đề trong tu luyện của bản thân. Qua toàn bộ quá trình, tôi đã có thể tìm ra thiếu sót của mình và đề cao. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta nên nhận thức minh bạch việc gì phải được ưu tiên mỗi khi vấn đề nào đó xảy ra. Hướng nội phải luôn luôn được đặt trước việc tìm hiểu nguyên nhân về mặt kỹ thuật. Phát chính niệm cũng rất quan trọng. Điều đó thể hiện lòng tin vào Sư phụ và Đại Pháp. Niệm đầu tiên của một học viên thường quyết định tầng thứ của người đó.

Phân phát đĩa

Việc quảng bá Thần Vận trong thời kỳ Chính Pháp là một hạng mục quan trọng. Vì năm nay đĩa được làm xong sớm, các đồng tu đã có thể phân phát đĩa trong dịp Tết Nguyên đán khi thăm bạn bè và người thân.

Học viên B phụ trách việc phân phát đĩa. Cô ấy đã đưa đúng số lượng đĩa cho mỗi học viên trong vùng và đặt đúng số lượng đĩa khi cần. Mọi việc đều được phối hợp tốt đẹp. Cô ấy đã nói chuyện với mỗi học viên về nội hàm của đĩa Thần Vận. Cô ấy đã giúp tất cả các học viên nhận ra mỗi chiếc đĩa đều đáng trân quý, chúng ta phải đối xử với nó nghiêm túc, và sử dụng chúng như những Pháp khí để cứu độ chúng sinh.

Các học viên địa phương đã phân phát đĩa Thần Vận một cách hiệu quả với chính niệm và chính hành. Ở những ngôi làng làm nghề nông, các học viên phát đĩa trực tiếp. Ở thành phố, các học viên đã gửi đĩa tới bạn bè và người thân trong dịp năm mới. Những phản hồi mà các học viên nhận được cho thấy người dân rất ủng hộ biểu diễn Thần Vận. Giờ đây, tất cả các học viên địa phương có thể phát đĩa rất hiệu quả, thay vì chỉ đơn thuần đưa cho mỗi nhà một bản. Có một vài học viên lo lắng rằng chúng tôi có thể phát DVD cho những người chỉ có đầu đĩa VCD. Sau khi học Pháp, chúng tôi đã đồng ý rằng, “Cứu độ chúng sinh chính là do Sư phụ thực hiện. Khi chúng ta phân phát đĩa, pháp thân của Sư phụ sẽ bảo hộ cho chúng ta. Nếu chúng tôi không có chấp trước vào sự sợ hãi và giữ tâm thái từ bi thuần khiết, chúng tôi tin rằng người nhận được đĩa là người có tiền duyên với chúng tôi.

Đĩa Biểu diễn Thần Vận là những Pháp khí có uy lực, mà Sư phụ đã cấp cho các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, để cứu độ chúng sinh. Chúng ta phải chiểu theo những yêu cầu của Sư phụ và tiến trình Chính Pháp, và sử dụng đĩa Thần Vận để cứu người. Đó thực sự là vinh dự lớn nhất khi được giao phó sứ mệnh này. Các đệ tử Đại Pháp cần trân quý cơ hội mà Sư phụ đã mang đến cho chúng ta!

Con xin cảm tạ Sư phụ! Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/11/明慧法会–制作神韵光盘的修炼过程-248907.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/21/129611.html
Đăng ngày 10-12-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share