Từ Pháp hội chia sẻ tâm đắc thể hội lần thứ tám dành cho các học viên ở Trung Quốc

Bài viết của Chính Tín, một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-11-2011] Kính chào Sư Phụ và các bạn đồng tu!

Tôi là một học viên đã bắt đầu tu luyện từ năm 1996. Đã bảy năm kể từ lần đầu tiên tôi bắt đầu sản xuất tư liệu giảng chân tướng. Dưới sự chăm sóc của Sư Phụ, tôi tiến bộ từ chỗ không có bất kỳ hiểu biết nào để là một người thành thục trong sản xuất những tài liệu này. Dưới đây tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm của tôi trong việc sản xuất tư liệu và giảng chân tướng.

Thiết lập một điểm tư liệu tại nhà

Bảy năm trước đây, sau khi chồng của tôi qua đời do bị bức hại, tôi đã mua một máy tính và một máy photocopy. Thoạt đầu, tôi chẳng biết gì về việc thao tác thiết bị này. Sau đó, một học viên đã dạy tôi cách vào internet để tải xuống các tài liệu. Năm đó, mặc dù tôi chỉ nhận được 150 Nhân dân tệ (NDT) tiền bảo hiểm trả hàng tháng và một chút tiền mà con trai tôi gửi cho, tôi đã có đủ tiền để mua một máy in. Lúc đó, tôi dành toàn bộ thời gian của mình để in tài liệu giảng chân tướng. Tôi đã hỏi một bạn đồng tu để dạy tôi cách gõ phím, nhưng anh ấy chỉ bảo tôi rằng đầu tiên phải tự làm quen với việc định vị ngón tay trên bàn phím và sau đó thì không tới nữa. Khi tôi nhận được hết bài báo này tới bài báo khác từ các học viên, tôi đã lúng túng. Tôi nhận ra rằng tùy thuộc vào tôi làm gì và tôi không nên nhờ cậy vào những người khác. Do vậy, tôi học từng chút từng chút và gõ từng ký tự một. Đôi lúc tôi mất cả ngày để gõ một bài báo ngắn. Sau đó, tôi có một đứa cháu trai và phải trông nó suốt 24 giờ một ngày. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ ngừng sản xuất tài liệu giảng chân tướng.

Ba năm trước đây, tôi bị giam suốt một tháng và sau đó bị tống vào một trung tâm tẩy não nơi mà tôi bị bức hại thêm nữa. Máy tính của tôi tại nhà bị tịch thu bởi công an từ Bộ phận An ninh Nội địa. Sau khi tôi thoát khỏi giam cầm bằng chính niệm, tôi trở nên sợ hãi rằng thông tin của tôi trong máy tính có thể bị lấy trộm. Tôi sau đó nhớ ra những lời giảng của Sư Phụ:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (“Bài trừ can nhiễuTinh tấn yếu chỉ II)

Tôi đã trầm tĩnh lại và học Pháp. Một ngày, tôi đọc những từ này: “Tuy nhiên chúng ta là người luyện công, thì về lý là do Pháp thân của Sư phụ quản; người khác có muốn lấy thứ gì của chư vị thì cũng không lấy được.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi không phải là một học viên sao? Pháp Thân của Sư Phụ quản mọi thứ. Tà ác không thể lấy đi những pháp khí thần thánh của tôi. Ngay lập tức, tôi xả bỏ sự sợ hãi của mình. Tôi biết rằng Sư Phụ ngay lập tức đã loại bỏ nghiệp tư tưởng và sự tin tưởng của tôi vào Sư Phụ và Đại Pháp trở nên kiên định hơn.

Một tháng sau, máy tính của tôi được trả lại cho tôi. Lúc đó, tôi đã hy vọng rằng các học viên có kỹ năng máy tính có thể giúp tôi cài đặt lại phần mềm trong máy của tôi để tôi có thể truy nhập lại vào internet một cách an toàn. Một thời điểm sau đó, tôi đã mua một máy tính mới và lại tiếp tục yêu cầu các học viên giúp tôi cài đặt nó, nhưng tôi đã thất vọng. Khi tôi tập trung cam đảm để vào trang web, tôi không thể nào tải về bất kỳ cái gì và cũng có một thông báo cứ xuất hiện: “cái mà bạn đang gửi đi có thể bị người khác phát hiện, bạn có muốn gửi nó không?” Vài lần tôi đã khóc vì sốt ruột không thể nào in các báo cáo đều đặn về những tình huống hiện tại xảy ra trong khu vực địa phương của tôi. Tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc gửi những báo cáo này từ máy tính của các học viên khác.

Tôi phát hiện ra rằng tôi vẫn có những chấp trước dựa dẫm vào những người khác và sợ hãi. Tôi phải giải thoát bản thân mình khỏi những chấp trước này. Các đệ tử Đại Pháp phải hòa tan chính họ vào trong Pháp, và chỉ khi đó phía thần của chúng ta mới hiển hiện. Ngay khi tôi có chính niệm này, một học viên đã gửi cho tôi một hệ điều hành. Tôi biết là Sư Phụ đang khuyến khích tôi.

Tổ chức một nhóm học Pháp để hướng dẫn mọi người bám sát theo Minh Huệ Net trong những vấn đề quan trọng

Nhóm học Pháp của chúng tôi được thành lập chính thức vào năm 2006. Nhóm này được mở rộng từ một nhóm thành ba nhóm. Vào tháng Ba năm 2008, nhiều học viên trong quận của chúng tôi đã bị bắt và những điểm thông tin chính bị phá vỡ. Những học viên trong nhóm học Pháp của chúng tôi đã hỏi liệu tôi có muốn duy trì nhóm học Pháp không. Tôi đã trả lời không do dự: Tiếp tục! Và thế là chúng tôi duy trì thêm sáu tháng, nhưng nhóm của chúng tôi bị phá vỡ sau khi tôi bị bức hại.

Khi tôi trở về nhà một tháng sau, tôi lại tổ chức các học viên để học Pháp tại nhà tôi. Tuy nhiên, một số học viên trở nên sợ hãi khi họ nghe thấy những âm thanh bên ngoài. Buổi họp bị phá vỡ sau một bài chia sẻ ngắn gọn. Bởi vì chúng tôi có sợ hãi, tà ác đã lợi dụng kẽ hở của chúng tôi. Sau đó tôi tải về các bài báo từ Minh Huệ Net và mang chúng tới nhóm học Pháp để tăng cường chính niệm của các bạn đồng tu.

Khi trên trang Minh Huệ Net đăng bài nói về Giang Trạch Dân bị kiện ở những tòa án quốc tế, tôi ngay lập tức in hơn 100 đề can dính và tập hợp mọi người lại để đi dán những thông báo này. Một số học viên nghi ngờ nhưng tôi bảo họ rằng điều này là từ trang Minh Huệ Net. Sư Phụ đã bảo trước đây rằng chúng ta nên nhìn Minh Huệ Net cho hướng dẫn về những vấn đề quan trọng. Sau đó các học viên sao chép thêm thành vài trăm tờ tin và dán chúng ở những nơi công cộng, làm kinh ngạc tà ác trong khu vực của chúng tôi. Sau đó, mọi người có một khám phá sâu sắc: Làm theo những chỉ dẫn của Minh Huệ Net là đúng. Vào tháng Bảy năm nay, Minh Huệ Net đã đăng một bài báo về việc đốt pháo sau khi các phương tiện truyền thông nước ngoài báo cáo về cái chết của Giang Trạch Dân. Chúng tôi ngay lập tức hành động và có nhiều người đã tuyên bố thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Một học viên đã chia sẻ hiểu biết với tôi về liệu nó là đúng hay sai. Tôi bảo anh ấy rằng đó là điều mà tôi đã ngộ ra được và đọc một đoạn trong bài giảng của Sư Phụ trong “Giảng Pháp tại Pháp Hội New York 2010“:

“Những lời vừa rồi của tôi, thực ra là để nói với mọi người, rằng chư vị làm được rất là tốt, không cần Sư phụ đến khẳng định cho chư vị từng việc một, hoặc khẳng định từng cá nhân một đâu. Chư vị có thể tiến bước đến hôm nay, có thể làm công việc cứu độ chúng sinh, thì chư vị chính là đang khai sáng con đường của chính mình, đang gây dựng uy đức của chính mình, chư vị cũng chính là đang hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.”

Miễn là chúng ta hành động theo Pháp và có thể thực thi mục đích cứu độ người, thế thì chúng ta sẽ không đi trệch đường được.

Khi các học viên trong nhóm học Pháp của chúng tôi nhận được tin rằng các học viên bị giam giữ chuẩn bị được thả sớm, chúng tôi sẽ phát chính niệm cho họ trước thời gian và gửi cho họ những bài giảng của Sư Phụ để họ không bị dẫn sai đường bởi các học viên đã bị lạc lối. Một số học viên có khó khăn về tài chính và nhà cửa tan vỡ. Chúng tôi đã trợ giúp họ cả về vật chất lẫn tinh thần để họ có thể cảm thấy ấm sự ấm áp của Đại Pháp.

Tận dụng các cơ hội để cứu người

Trong kỳ nghỉ hè năm nay, tôi đã gặp một cô gái thôn quê trẻ là một sinh viên đại học. Cô ấy phải làm việc bên ngoài thị trấn trong kỳ nghỉ bởi vì gia đình cô ấy nghèo. Tôi đã giảng chân tướng về cuộc bức hại cho cô ấy và bảo cô ấy thoái ĐCSTQ, nhưng cô ấy đã không coi nó một cách nghiêm túc. Tôi đã thuyết phục cô ấy rất nhiều lần, nhưng thái độ của cô vẫn không thay đổi. Tôi gần như là muốn từ bỏ. Rồi một ngày tôi nghe thấy rằng cô ấy đang ở nhà một ai đó và cô ấy không thể ngủ suốt đêm vì nóng quá. Tôi cảm thấy thương cô ấy. Sư Phụ từ bi tới mức mà Ngài thậm chí cứu độ cả những đặc vụ; do đó, làm sao tôi có thể quay đầu với một cô gái trẻ không hiểu sự thật? Tôi đã mở trang dynaweb và cô ấy khá thích thú đọc Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản. Tôi biết rằng có hy vọng với cô ấy. Tôi bảo cô ấy rằng người ta không tới thế giới này tình cờ và khuyến khích cô ly khai khỏi chế độ Cộng sản để có một tương lai tốt. Cô ấy mỉm cười một cách hạnh phúc và yêu cầu tôi giúp cô ấy thoái Đội thiếu niên và Đoàn thanh niên. Sau hơn một tháng, khi cô ấy tham gia một phần việc với tôi một cách miễn cưỡng tôi đã đưa cho cô ấy phần mềm để đột phá tường lửa và hướng dẫn cô ấy truyền cho những người bạn học của mình để mọi người có thể được cứu.

Một lần khác, khi tôi mang cháu trai của tôi đi chơi ở công viên, nó nắm tay tôi và kéo tôi lên những bậc thang thoát hiểm. Tôi bảo cháu là không có ai trên đó đâu nhưng cháu cứ khăng khăng là có người ở đó. Tôi đi theo và quả thật có một trường mẫu giáo. Cháu trai của tôi chạy vào trong và từ chối rời đi. Sư Phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Thủ đô nước Mỹ“:

“Pháp thân của Sư phụ cũng vậy, các chính Thần cũng vậy, hay trường cự đại do Đại Pháp tại thế gian tạo dựng ra cũng vậy, đều có thể khiến những người có duyên, khiến những người có thể được cứu độ theo các loại hoàn cảnh ấy mà đến trước mặt chư vị, cho họ một cơ hội để biết được chân tướng; nhưng chư vị phải làm, nếu chư vị không làm thì không được.”

Vì vậy, tôi trả phí trường học cứ hai lần một tuần mang cháu trai của tôi tới học trong lớp mẫu giáo.

Thoạt đầu, tôi trở nên gần gũi với những giáo viên và các phụ huynh và đưa cho họ những tài liệu giảng chân tướng. Họ coi tôi như là một người tốt. Một lần họ tổ chức một buổi dã ngoại cho lũ trẻ. Một giáo viên và bạn trai của cô cứ khăng khăng đòi đưa tôi và cháu trai tôi đi bằng xe của họ. Tôi đã giảng chân tướng cho họ và nói về vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn. Cháu trai của tôi cũng giúp thuyết phục giáo viên của nó thoái đảng để tránh thảm họa. Tôi bảo với họ, “thoái đảng và các vị sẽ có một tương lai tốt đẹp.” Vì vậy, cặp thanh niên đã tuyên bố hủy tư cách đảng viên của họ bằng chính tên thật.

Tôi cũng giảng chân tướng cho những giáo viên khác trong thời gian nghỉ giữa các tiết học và giúp họ thoái đảng. Sau khi các buổi học kết thúc, tôi đưa cho mỗi phụ huynh một đĩa DVD Thần Vận.

Kể từ đó, bất kể là lớp học nào mà cháu trai tôi tham dự, tôi sẽ để lại những tài liệu mà tôi đã in và những đĩa DVD mà tôi đã ghi để giảng chân tướng về cuộc bức hại. Tôi luôn tận dụng các cơ hội để giúp các giáo viên thoái ĐCSTQ.

Tôi chân thành cảm ơn các bạn đồng tu đã giúp đỡ tôi. Xin hãy từ bi chỉ ra những bất kỳ điều gì chưa thích hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/15/明慧法会–溶于法中才无所不能-249152.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/24/129680.html
Đăng ngày 09-12-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên gốc.

Share