Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 27-02-2023] Tôi sinh năm 1992, cũng chính là năm Sư phụ bắt đầu hồng truyền Đại Pháp ra công chúng. Hôm nay tôi muốn kể với các đồng tu về hành trình tu luyện của bản thân mình.

Sư phụ giảng:

“Từ lúc đó thì năm nào cũng có, Thần vẫn luôn hạ xuống. Đợi tới khi tôi truyền Pháp, những vị Thần đó cũng là đến đây như hoa tuyết rơi. Chính là nhiều như thế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016, Giảng Pháp ở các nơi XIV)

Hành trình tìm kiếm Đại Pháp

Cha tôi mắc nhiều bệnh mãn tính như hen suyễn và viêm xoang nặng. Dù đã dùng đến các phương pháp chữa trị từ Trung y đến Tây y nhưng đều không hiệu quả. Từ khi còn nhỏ, tôi đã quan tâm tới vấn đề tâm linh nhưng bản thân lại không nhận ra điều đó. Tôi thường hỏi cha mẹ: “Tại sao các hòa thượng lại xuất gia đi tu? Tại sao đạo sĩ lại đốt bùa? Làm thế nào mà người ta giao tiếp được với Thần Phật?”

Khi học lớp ba, tôi thường vẽ tranh các tráng sĩ, phía trước ngực hoặc trên áo giáp có hình chữ vạn hoặc thái cực. Khi tôi học lớp 6, giáo viên piano của chúng tôi, là một tín đồ Phật giáo, đã tặng học sinh trong lớp mỗi người một vòng hạt ngũ hành đã được gia trì, tất cả học sinh đều đeo nó. Thế nhưng tôi đeo được vài hôm thì sợi dây của chiếc vòng đã bị đứt.

Tôi luôn nghĩ: Mình muốn tìm một vị sư phụ cao đức có thể đưa mình trở về ngôi nhà thực sự. Chỉ sau khi đắc Pháp tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì tôi mới ngộ ra rằng Sư phụ đã quản đệ tử ngay từ trước khi chúng ta bước vào tu luyện.

Sư phụ điểm hóa cho tôi trong một giấc mơ

Vào kỳ nghỉ Đông, cha tôi dẫn tôi đến tham gia hoạt động cắm trại do một học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức ở trường của ông ấy.

Chúng tôi đã học luyện công ở đó và cảm thấy vô cùng dễ chịu sau ngày đầu tiên. Tôi cũng được nghe băng thu âm các bài giảng Pháp của Sư phụ và cảm nhận Sư phụ là một người tốt và chính trực.

Sau đó cha tôi đã sớm bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã từng rất nóng tính, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tính cách ông trở nên nhã nhặn và tốt bụng, sức khỏe cũng trở nên tốt hơn. Tuy nhiên, tôi cũng biết rõ rằng đây là môn công pháp mà mình đang tìm kiếm, nhưng tôi vẫn luôn dừng lại ở một trung sĩ văn đạo và nhận thức Pháp một cách cảm tính, do đó đã buông lơi tu luyện trong suốt 10 năm.

Năm 2017, sau khi bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, sức khỏe tôi gặp một số vấn đề. Tôi chỉ nghĩ đến việc học Pháp khi tôi cảm thấy đau đớn.

Vào một đêm, trong giấc mơ tôi nhìn thấy một vị Phật lấp lánh vàng kim. Kế bên vị Phật là một tảng đá khổng lồ khắc 4 chữ: “Quay đầu là bờ.” Tôi đã không nhận ra tính nghiêm túc của vấn đề cho tới khi gặp tai nạn xe hơi khiến cả hai chân đều bị chấn thương. Tối hôm đó, tôi mở cuốn Chuyển Pháp Luân và nhìn vào bức ảnh của Sư phụ trong sách. Từ tận đáy lòng, tôi nói: “Trước đây con đã không biết nắm bắt cơ hội để tu luyện và lãng phí rất nhiều thời gian quý báu. Kể từ bây giờ, con muốn trở thành một đệ tử Đại Pháp chân tu và tu luyện tinh tấn.”

Tôi nhắc nhở bản thân hàng ngày phải học xong ít nhất một bài giảng Pháp trong sách Chuyển Pháp Luân và một bài kinh văn. Chưa đến một tháng, tôi đã đọc xong tất cả các kinh văn. Chân tôi lúc này cũng đã hồi phục, tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã từ bi cứu độ!

Cơ hội tu luyện ở nơi làm việc

Tôi đã đi làm được hơn 5 năm và đã trải qua 3 môi trường làm việc khác nhau. Ở nơi làm việc, tôi có rất nhiều cơ hội để tu bỏ chấp trước và đề cao tâm tính bản thân.

Công việc đầu tiên tôi làm rất chăm chỉ và có trách nhiệm nên cấp trên rất tin tưởng tôi. Có một nữ đồng nghiệp có lối ăn mặc kỳ lạ và cư xử thô lỗ. Cô ấy thường khen ngợi tôi trong công việc và xen vào cuộc nói chuyện giữa tôi và cấp trên.

Tôi nghĩ lúc nghỉ giải lao là dịp tốt để giảng chân tướng cho cô ấy. Tôi dẹp những suy nghĩ tiêu cực về cô ấy sang một bên và giảng cho cô ấy về cuộc bức hại. Cô ấy rất có thiện cảm với Pháp Luân Đại Pháp.

Sau đó tôi giới thiệu với cô ấy về Shen Yun. Cô đọc tờ giới thiệu chương trình và nói: “Tôi không muốn xem bởi vì chương trình có nói về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi lại là một tín đồ Cơ đốc giáo.”

Tôi hướng nội và nhận ra rằng có những nhân tố đang can nhiễu cô ấy được cứu độ. Tôi đã cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm để có thể giúp cô ấy. Tôi bình tĩnh lại và nói với cô ấy rằng Shen Yun là một chương trình nghệ thuật biểu diễn thuần thiện thuần mỹ, tái hiện nền văn minh 5.000 năm của Trung Hoa. Cô ấy nói rằng mình sẽ đến xem chương trình.

Cô ấy đã đến xem chương trình và rất yêu thích Shen Yun. Sau đó cô dần thay đổi cách ăn mặc và kiểu tóc kỳ quặc trước đây. Tính khí của cô cũng trở nên dịu dàng hơn và không lâu sau cô đã kết hôn.

Sau đó, tôi chuyển sang làm một công việc mới trong một ngành rất có tiềm năng. Lúc đó cũng có một đồng tu mới đến làm cùng công ty. Trong môi trường làm việc thoải mái, một lần nữa tôi lại buông lơi tu luyện.

Tôi làm việc không hiệu quả và bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn với đồng nghiệp và cấp trên. Tôi nhận ra mình cần phải trừ bỏ tâm tranh đấu, tâm hiển thị, tâm danh lợi và oán hận. Khi bị đồng nghiệp trách mắng, tôi hướng nội và thanh trừ tâm vị tư và bất cẩn của bản thân. Tôi biết vì những nhầm lẫn trong công việc của mình đã khiến các đồng nghiệp phải làm thêm việc và gặp thêm nhiều khó khăn. Thật kỳ diệu là khi tôi có thể hướng nội và tu chính bản thân, mọi mâu thuẫn đều biến mất.

Hiện tại tôi đang làm thủ thư ở một trường tiểu học tư thục. Tôi nghiêm khắc với bản thân mình hơn và thường giúp đỡ mọi người. Tôi luôn luôn mỉm cười và giữ một tâm trí bình hòa khi đối diện với những mâu thuẫn. Các đồng nghiệp nhận xét rằng tôi là một người ấm áp và vui vẻ. Cấp trên và đồng nghiệp cũng thường khen ngợi tôi hết lời, các em học sinh cũng yêu mến tôi.

Trường học tổ chức một sự kiện đặc biệt, đó là một chuyến leo núi tuyết kéo dài 3 ngày 2 đêm. Khi cấp trên đề nghị tôi tham gia, tôi liền lập tức từ chối. Tôi nghĩ: “mình không có thời gian để vui chơi. Mình cần học Pháp, luyện công, phát chính niệm và tham gia các hạng mục giảng chân tướng.”

Cấp trên của tôi không hài lòng và lớn giọng yêu cầu tôi phải tham gia. Tôi nghĩ: “Vậy thì mình sẽ vượt qua sự sợ hãi và hạn chế về sức khỏe để leo núi. Đây có thể là một cơ hội tốt để chứng thực Pháp.”

Trong suốt những ngày đó, tôi học thuộc Pháp và phát chính niệm khi leo núi và luyện công khi mọi người đi ngủ.

Kết quả là tôi không hề bị sốc độ cao. Các chỉ số sức khỏe đều bình thường. Các đồng nghiệp rất ngạc nhiên hỏi tôi có bí quyết gì quyết gì hay trải qua khóa huấn luyện đặc biệt nào không. Tôi vui vẻ trả lời: “Tôi không hề được huấn luyện gì đặc biệt. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi chỉ luyện công và tu luyện tâm tính theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn.” Các đồng nghiệp và học sinh đều đã được chứng kiến vẻ đẹp của Đại Pháp và nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đem đến sự lạc quan, năng lượng tích cực và sức khỏe tốt cho mọi người.

Giảng chân tướng cho người Đài Loan và Trung Quốc Đại Lục

Khi Shen Yun không thể đến Đài Loan biểu diễn do tình hình dịch bệnh Covid, một vài học viên gợi ý chúng tôi nên tham gia biểu diễn trống lưng trong các sự kiện ở địa phương. Tuy nhiên, một số đơn vị tổ chức không hiểu chân tướng Đại Pháp và không đề cập đến việc chúng tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi cảm thấy không vui và thất vọng. Sau đó tôi nhận ra mình có tâm xem thường người khác và cơ điểm cứu người của tôi không thuần tịnh. Tôi thảo luận với các học viên những điều chúng tôi nên làm và tôi tình nguyện đứng ra tổ chức một số sự kiện ở địa phương.

Tôi tự tin mình có thể làm tốt việc này. Tuy nhiên, tôi lại bị run khi lên sân khấu. Khi tôi cảm thấy nản lòng, tôi đã đọc một bài viết trên trang web của Shen Yun có tiêu đề: Vai trò của một người dẫn chương trình

Tác giả bài viết nói: “Nó cũng nhắc nhở tôi lý do tại sao ngay từ đầu tôi muốn trở thành người dẫn chương trình, để trở thành cầu nối giữa các nền văn hóa, giữa các cá nhân và giữa các thế giới quan khác nhau. Để thúc đẩy sự công nhận và quan tâm đối với những giá trị nhân văn phổ quát của nhân loại. Nó cũng giúp mọi người thưởng thức và tiếp cận với những giá trị văn hóa một cách gần gũi hơn.”

Tôi nghĩ: “Chẳng phải mình cũng là cầu nối giữa các học viên biểu diễn và những chúng sinh đáng quý đó sao? Quả thật là một cách tuyệt vời để gắn kết với mọi người bằng một hình thức dựa trên văn hóa truyền thống rất thú vị.” Nghĩ đến đây, tôi không còn cảm thấy run sợ nữa mà tràn đầy chính niệm.

Tôi đã được trải nghiệm rất nhiều tình huống khác nhau trong quá trình tương tác với khán giả. Hầu hết mọi người đều vui mừng chấp nhận chân tướng. Một số người nhiệt tình khích lệ, một số người đồng cảm. Tuy nhiên cũng có một số người không chịu đón nhận chân tướng và một số người không thân thiện lắm.

Tôi cũng giảng chân tướng trên Wechat. Năm ngoái, tôi đã phối hợp với một nhóm các học viên. Tôi cũng tham gia các nhóm WeChat khác và giảng chân tướng trên các kênh khác nhau. Chúng tôi đã giúp hơn 200 người ở Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Tôi sẽ tiếp tục công việc này bất kể khó khăn như thế nào.

Lời kết

Trong đợt quảng bá Shen Yun năm nay, tôi đã có một giấc mơ rất sống động. Tôi dùng sức mạnh để thanh trừ những tà ác đang bám theo và ngăn cản tôi trở nên tinh tấn. Tôi nhìn lên bầu trời và khóc lớn: “Con muốn trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh.” Vào lúc này, hình ảnh Sư phụ vĩ đại và trang nghiêm xuất hiện trên bầu trời. Thân thể ngài rất to lớn, Sư phụ khoác một chiếc áo cà sa màu vàng. Trong khi Sư phụ đang chính Pháp trong vũ trụ, Ngài mạnh mẽ tiến về phía trước, phát ra vạn đạo kim quang và năng lượng thanh tẩy toàn bộ thiên vũ.

Tôi nhận ra mình vẫn luôn đi theo quá trình Chính Pháp của Sư phụ và không ngừng tiến về phía trước. Con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi khích lệ!

Nhìn lại tất cả những can nhiễu, khảo nghiệm và áp lực trong những năm qua, tôi ngộ được một cách sâu sắc rằng tu luyện là một hành trình vĩ đại từ con người trở thành Thần, từ nhận thức Pháp đến hình thành một đức tin kiên định vào Sư phụ và Đại Pháp.

Tôi hy vọng mình có thể tu luyện tinh tấn như thuở đầu và hoàn thành thệ ước của mình.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/24/451726.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/4/207550.html

Đăng ngày 30-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share