Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại miền Nam Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-02-2023] Tôi 83 tuổi và chồng tôi 86 tuổi. Chúng tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp gần 30 năm. So với hầu hết những người cùng tuổi, chúng tôi có đầu óc minh vẫn và thân thể dẻo dai. Chúng tôi thậm chí còn sung sức hơn một số người trẻ. Những người biết chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đều nói: “Hãy nhìn cặp vợ chồng siêu thường này, họ thoăn thoắt như chim én vậy!”

Nhiều kỳ tích đã xảy đến với tôi sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995.

Tôi từng là một đứa trẻ ốm yếu và sau khi kết hôn thì sức khỏe của tôi xuống dốc, tinh thần sa sút và tôi không còn hứng thú với bất kỳ điều gì. Tôi tự hỏi: Rốt cuộc thì ý nghĩa của sinh mệnh là gì?

Là một học viên mới, tôi không hiểu rõ về những gì mình nên và không nên làm dựa trên Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Chẳng hạn như, trước khi tu luyện, vợ chồng tôi thích xem bói. Sau khi bắt đầu tu luyện, chúng tôi vẫn làm việc đó mỗi khi mọi thứ không diễn ra như dự định.

Một ngày mùa đông, trên đường đi xem bói, tôi đã mất kiểm soát tay lái và ngã xuống rìa sông. Đầu tôi đập vào một trụ bê tông và tôi bất tỉnh.

Có hai người trông thấy tôi bị ngã. Họ đưa tôi đến nơi an toàn và giúp tôi liên lạc với gia đình sau khi tôi tỉnh lại. Đầu tôi bị đau và gia đình đã đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra vào ngày hôm sau. Bác sỹ nói rằng tôi bị chấn thương và nên ở lại bệnh viện để theo dõi xem có bị chảy máu trong hay không.

Sau khi về nhà, tôi nghĩ: Mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý đang quản mình. Miễn là mình có tín tâm đầy đủ vào Sư phụ và vào Pháp, mình sẽ ổn thôi. Đột nhiên tôi thấy rằng mình nên tập trung vào học Pháp. Chỉ có lý giải Pháp tốt, tôi mới có thể trợ Sư cứu người một cách hiệu quả.

Tôi cùng với các học viên khác đi phát tờ rơi và treo biểu ngữ để mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp. Cứu người là sứ mệnh của chúng ta. Chỉ khi tâm tính chúng ta đề cao, Sư phụ mới có thể tịnh hóa thân thể cho chúng ta, và tất cả các triệu chứng chấn thương của tôi đã không còn nữa.

Hầu hết các nghiệp bệnh của tôi đều đã biến mất sau chưa đầy năm ngày. Đôi khi tôi cũng bị đau lưng. Tuy nhiên, có lần cơn đau lưng của tôi đã kéo dài hơn thường lệ. Tôi đã không tập trung vào việc đề cao tâm tính và cứ tự hỏi làm sao mà cái lưng của mình vẫn đau sau nhiều năm tu luyện. Sau đó tôi nghĩ về việc tới bệnh viện để kiểm tra toàn diện và tìm ra căn nguyên của bệnh. Suy nghĩ này là không phù hợp với Pháp, vì vậy cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở, và lưng tôi càng đau hơn.

Tôi đã không thể trở mình khi nằm xuống. Ngay cả bước một bước cũng đau không chịu nổi, và không thể tự mình đi vệ sinh.

Cảm thấy chán nản, tôi nóng nảy và la hét vào mặt chồng: “Anh không thấy tình trạng của em sao. Anh thậm chí còn không quan tâm.” Chồng tôi đáp lại: “Em muốn anh phải giúp thế nào cơ?”

“Hãy đưa em tới bệnh viện!”

Anh ấy tức giận, nhưng tôi càng khó chịu hơn và bắt đầu khóc. Con gái tôi đã tham gia vào và nói: “Vậy thì chúng ta hãy đi bệnh viện thôi.”

Hình chụp X quang cho thấy tôi bị gai cột sống. Bác sỹ đề xuất cho làm vật lý trị liệu và tiêm. Tôi được yêu cầu quay lại vào ngày hôm sau để làm thủ tục.

Trước khi chúng tôi bước qua cổng bệnh viện, tôi quay sang con gái và hỏi: “Tại sao mẹ lại đến đây nhỉ? Mẹ đã sai rồi!”

Tôi biết mình đã làm Sư phụ thất vọng. Là một học viên Đại Pháp, tôi nên tu luyện tinh tấn. Vì vậy thay vì đi xe buýt, tôi đi bộ khập khiễng về nhà. Sau hôm đó, tôi chú trọng việc tu luyện bản thân. Cơn đau đã khỏi sau vài ngày và không bao giờ xuất hiện nữa.

Con xin tạ ơn Sư phụ. Con sẽ tu luyện tinh tấn và cứu thêm nhiều chúng sinh hơn.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/20/456488.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/3/207927.html

Đăng ngày 17-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share