Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 29-12-2022] Phần lớn những người làm việc tại đơn vị của chồng tôi đã dương tính với virus Trung Cộng và chồng tôi cũng vậy. Anh ấy sợ lây bệnh cho tôi nên muốn tôi chuyển sang ở phòng khác. Tôi nói: “Thân thể người tu luyện chúng em có công và năng lượng, virus không thể xâm nhập. Em muốn chăm sóc tốt cho anh.” Vì vậy chúng tôi vẫn như bình thường, nấu cơm ăn cơm chung. Thỉnh thoảng tôi kiểm tra xem anh ấy còn sốt không.

Ngày hôm sau, tôi cảm thấy đầu, cổ họng và toàn thân khó chịu. Tôi nghĩ: Mình là đệ tử Đại Pháp, tâm nhất định phải chính. Tôi tuyệt đối không bị nhiễm Covid. Sư phụ đã giảng rồi:

“Các đệ tử Đại Pháp chân chính đều có năng lượng, bản thân chính là người trừ nghiệp trừ khuẩn, là sứ giả cứu độ [thời] mạt hậu [cuối cùng]” (Lý Tính)

Ngày thứ ba, tôi có hiện tượng sốt. Ban ngày tôi đi dán tờ thông tin chân tướng, sau đó đến siêu thị mua đồ. Lúc về đến nhà tôi thấy khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng lên giường đi ngủ. Nhưng tôi lo lắng nếu chồng tôi nhìn thấy biểu hiện này sẽ ảnh hưởng không tốt đến Đại Pháp. Vì vậy, tôi vào bếp làm bữa cơm đơn giản, ăn cơm tối xong, đặt bát đũa vào bồn nhưng không thể rửa, rồi vào phòng nằm xuống giường. Chồng tôi xem TV xong vào phòng, chạm vào người tôi và nói: “Thân nhiệt của em cao quá.” Tôi nói: “Máy sưởi để nhiệt độ cao, trong phòng nóng quá.” Lúc chồng tôi bị sốt, anh ấy đắp chăn mà toàn thân vẫn rét run, tôi mặc quần áo cộc nằm bên cạnh cũng không lạnh. Chỉ là tôi nhức đầu, thân thể không thoải mái, có chỗ cảm thấy dây thần kinh giật đau nhói, nhưng đều có thể chịu được. Hai mắt đau nặng hơn một chút; tôi nghĩ mắt tôi bị cận, Sư phụ đang tiêu đi nghiệp lực của tôi.

Đến ngày thứ tư, tôi cần đi siêu thị mua đồ cho mẹ chồng. Lúc xuống nhà, tôi cảm thấy có chút không khoẻ, toàn thân yếu ớt, tim đập mạnh. Nhà tôi cách siêu thị khoảng 25 phút đi bộ; vốn định lúc về sẽ ngồi xe buýt, nhưng cũng không biết vì sao lại không đi. Về được nửa đường tôi mới nhớ ra vì sao không ngồi xe buýt nhỉ? Lúc ấy trên lưng tôi đeo một túi đầy hoa quả, hai tay xách túi sữa, cảm giác đi mãi vẫn chưa tới nhà. Vất vả về đến nhà, tôi đi vào phòng biểu hiện như không có chuyện gì, nhưng chồng tôi phát hiện điều bất thường, nhất quyết bắt tôi đo nhiệt độ, đo được 38,3 độ C. Chồng tôi vô cùng tự trách, nói: “Em cũng bị nhiễm bệnh rồi, anh không nên về ở nhà.” Tôi nói: “Em không giống các anh. Không phải là nhiễm dịch, mà là đang tiêu nghiệp, em sẽ nhanh khỏe thôi.” Chồng tôi biết tôi không uống thuốc, liền nói: “Em uống một chút sữa đậu nành nhé?” Bởi vì trên mạng nói uống sữa đậu nành sẽ hạ nhiệt. Tôi nói: “Em không uống.” Nhưng trong đầu lại xuất ra ý nghĩ: Sao tôi lại bị sốt cao thế? Liệu có xảy ra chuyện gì? Một lúc sau, chồng tôi hỏi: “Em uống chút nước cam không?” Tôi nói: “Em không uống.” Bởi vì cựu thế lực đang chăm chăm nhìn vào đệ tử Đại Pháp, nhất tư nhất niệm của đệ tử Đại Pháp đều vô cùng quan trọng, không thể động chút tâm người thường nào, nhất định phải đứng trong Pháp mà nhìn nhận vấn đề. Tôi nói với chồng: Em muốn đọc sách Đại Pháp.

Tôi mở bài kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006]”. Sư phụ giảng:

“Người tu luyện giảng là chính niệm. [Khi] chính niệm rất mạnh mẽ, chư vị sẽ là không gì cản trở được, và điều gì cũng làm được. Vì chư vị là người tu luyện, chư vị là người đang trên đường trở thành Thần, chư vị là người không bị các nhân tố của người thường và Pháp Lý ở tầng thấp khống chế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Tôi đã minh bạch ra, là đệ tử Đại Pháp, tôi không bị các nhân tố người thường và Pháp lý ở tầng thấp khống chế, những thứ như phát sốt đều là lý của người thường, là nhận thức của người thường.

Học Pháp xong, tôi càng minh bạch thêm Pháp lý. Sáng sớm ngày hôm sau, đo nhiệt độ còn 36,9 độ C, đến chiều nhiệt độ còn 36,4 độ C, tất cả đều bình thường.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/29/心正明法理-体温正常了-453840.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/2/205936.html

Đăng ngày 07-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share