Bài viết trong Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm qua Internet lần thứ tám của các đệ tử ở Trung Quốc

Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trầm Minh, tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ-10-11-2011]

Kính chào Sư phụ tôn kính!

Kính chào các bạn đồng tu trên toàn thế giới!

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực khi Sư phụ muốn làm như thế nào đó, thì quyết không phải là nghĩ chỉ thế là xong, tôi phải làm rất nhiều ‘trải thảm’ [chuẩn bị đằng sau], mà chư vị không nhìn thấy, những vị Thần cũng làm nữa. Thậm chí đều đã ‘trải thảm’ xong cả rồi, chỉ thiếu chư vị bước ra làm thôi, thế mà chư vị không đi bước ấy.”

và:

“Trong chúng ta thật sự có những vị làm rất tốt, đàng hoàng đi khắp nơi các cộng đồng xã hội tốt [cao cấp], sau nói với người ta rất tự nhiên, [người ta] lập tức biểu thị ra rất là vui mừng, như thể vẫn đang đợi chư vị đến vậy. Trên thực tế chính là như thế, đều đã được trải thảm [chuẩn bị] tốt cả rồi, chỉ thiếu chư vị dùng chính niệm để làm tốt việc đó mà thôi, vậy mà vẫn chưa có chính niệm ấy. ” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp)

Ngay sau khi đọc xong đoạn này, tôi lập tức có nhiều lĩnh ngộ mới

Tôi là một học viên lâu năm, đã đắc Pháp vào năm 1996. Mỗi khi tôi làm tốt việc gì đó, đó đều là nhờ tôi đã học Pháp tốt và làm việc với chính niệm mạnh mẽ. Trái lại, khi tôi làm không tốt, đó là bởi tôi không học Pháp một cách thanh tỉnh, và tôi không có chính niệm. Kết quả là, tôi đã đánh mất nhiều cơ hội cứu người.

Sư phụ đã an bài mọi thứ cho chúng ta

Năm 2005, tôi trở về nhà sau hai năm bị giam giữ trái phép. Vào một ngày tháng Bảy, tôi nhận được một cú điện thoại từ một người đàn ông làm việc cho chính quyền địa phương. Ông ấy bảo tôi tới một phòng ban nào đó và mang theo sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân, và ông ấy hỏi tôi có muốn đi làm không. Tôi trả lời “”. Ông ấy cũng cho tôi số điện thoại của ông ấy. Vợ tôi không muốn tôi đi bởi nhiều đệ tử Đại Pháp đã bị dụ dỗ và bị bắt theo cách này.

Tôi bảo vợ mình đừng lo lắng và đi tới phòng đó và mang theo các giấy tờ được yêu cầu. Khi tôi tới đó, tôi đã giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công cho các nhân viên ở đó. Một nhân viên nữ lịch sự bảo tôi hãy ngồi xuống và nói rõ hơn cho họ về việc đó. Cô ấy vừa nghe, vừa giải quyết các giấy tờ. Tôi nghĩ tôi phải để những nhân viên nhà nước này biết sự thật. Người phụ nữ đó đưa tôi một thẻ ngân hàng để tôi có thể lấy lại 10000 Nhân dân Tệ đã từng bị trừ bớt từ lương của tôi. Sau đó, cô ấy xem đĩa Thần Vận hàng năm.

Sau đó, tôi tới phòng nhân sự để gặp người đàn ông đã gọi cho mình trước đó. Tuy nhiên, khi tôi vừa bắt đầu nói về Pháp Luân Công, ông ấy nói: “Nếu chúng tôi sắp xếp cho anh một công việc, chúng tôi có thể cắt trợ cấp của vợ anh.” Tôi nói với ông ấy rằng có hai quyển sách đang được truyền rộng rãi, một là Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản, và quyển kia là Câu truyện thật về Giang Trạch Dân. Tôi bảo ông ta rằng bây giờ ngày càng có nhiều người biết sự thật và đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Ông ấy trả lời: “Anh có thể đi và hãy tới gặp chủ tịch của ủy ban. Nếu bà ấy đồng ý, thì không có vấn đề gì.” Tôi tới ủy ban và giảng chân tướng cho nhân viên ở đó về Pháp Luân Công. Sau khi họ biết sự thật, người chủ tịch nói: “Anh có thể đi và nói chuyện với bí thư đảng.”

Tôi tới ủy ban và nói chuyện với bí thư đảng cùng hai người phụ trách việc đàn áp Pháp Luân Công ở địa phương. Sau đó, bí thư đảng nói với tôi: “Anh hãy về nhà và chờ tin tức của chúng tôi. Chúng tôi đã gửi trường hợp của anh lên quản lý cấp cao hơn.

Mùa xuân năm 2006, tôi tham gia vào một lớp đào tạo tin học và bắt đầu công việc vào ngày 6 tháng Sáu. Tôi nhận được tiền lương lần đầu tiên vào tháng Bảy, và tôi cũng được bồi thường 4000 Nhân dân Tệ. Một đồng tu giúp tôi mua một chiếc máy tính và máy in với số tiền đó và dạy tôi cách truy cập vào trang web Minh Huệ và cách tải và in tài liệu. Vậy là, một điểm sản xuất tư liệu đã được thiết lập tại nhà tôi.

Trước đó, vào năm 2001, tôi đã bị công ty sa thải với lý do là tôi đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Sau đó, tôi bị kết án ba năm cải tạo lao động, nhưng tôi đã thoát ra được sau 60 ngày.

Trong hơn hai năm, từ năm 2001 tới năm 2003, tôi liên tục tới công ty cũ, tới ủy ban, và sở cảnh sát để giảng chân tướng cho những người tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công và yêu cầu họ trả lại công việc cho mình. Trong quá trình đó, tôi gặp các can nhiễu khác nhau từ các tâm chấp trước người thường, và thỉnh thoảng tôi bị những người mà tôi tới gặp đuổi đi. Nhưng không gì có thể lay chuyển được cái tâm của tôi. Tôi đã hành động chiểu theo những lời giảng của Sư phụ. Anh bức hại tôi, vì thế tôi sẽ giảng chân tướng cho anh. Nhiều người đã biết sự thật về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp.

Tôi biết Sư phụ tôn kính đã an bài mọi thứ, và tất cả những gì chúng ta cần phải làm là giảng chân tướng và cứu chúng sinh.

Phân phát đĩa Thần Vận để cứu những người có tiền duyên

Lần đầu tiên tôi xem “Chương trình đón mừng Tết cổ truyền Trung Hoa toàn cầu năm 2006”, tôi đã khóc. Khi vợ tôi xem Thần Vận, cô ấy xem mỗi màn biểu diễn tới vài lần. Khi cô ấy xem vở múa “Mở cổng thiên đường” và thấy cảnh sóng thần đang tới và con người ở trong thảm họa bị hủy diệt, và ngay lúc đó, một vị Phật chủ xoay một Pháp Luân vĩ đại để ngăn cơn sóng thần, cô ấy nói: “Mỗi màn diễn của Thần Vận đều rất sâu sắc.” Một vài năm gần đây, năm nào cô ấy cũng xem Thần Vận và thái độ của cô ấy với Pháp Luân Công đã trải qua những thay đổi cơ bản.

Mẹ tôi đã bị những tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ về Pháp Luân Công tẩy não, và buổi tối, bà thường khóa cửa phòng ngủ vì sợ tôi sẽ giết bà. Vào tháng Tám năm 2007, mẹ tôi tới thăm gia đình tôi, và tôi đã bật “Chương trình đón mừng Tết cổ truyền Trung Hoa toàn cầu” và “Gió mưa quả cảm” cho bà xem. Sau khi xem những chương trình này, mẹ tôi đã biết sự thật và nói: “Chúng ta không chống đối Pháp Luân Công; chúng ta ủng hộ Pháp Luân Công.” Hai năm sau, tôi bật đĩa Thần Vận cho bà xem. Bà rất thích nó. Sau đó, tôi bật cho bà xem video Sư phụ giảng Pháp ở Đại Liên. Khi xem tới bài giảng thứ sáu, mẹ tôi nói: “Hãy làm theo những gì Sư phụ con nói. Nó không có gì sai cả.” Sau khi mẹ tôi biết sự thật, bà đã thoái ĐCSTQ.

Giống như Sư phụ giảng:

“Tuy nhiên, tôi cũng thấy một tình huống thực tế, biểu diễn Thần Vận mang đến cho tình huống tại địa phương một biến hóa rất to lớn; có nhiều người đến thế lập tức minh bạch ra về Đại Pháp, lập tức chuyển hướng sang chính diện; mọi người lúc bình thường rất khó làm được điều ấy. Thông qua diễn xuất của Thần Vận, một số người bắt đầu tiếp xúc với Đại Pháp, tu Đại Pháp, việc đó cũng thường gặp.”

“Mà những ai xem xong Thần Vận, trên 90% là có cải biến về thái độ đối với Đại Pháp, có nhận thức minh xác về tà ác, người ta đã hoàn toàn là phía chính diện.” (Trích từ “Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế NewYork [2009]”)

Ở địa phương của chúng tôi có một đồng tu 90 tuổi. Mỗi năm, tôi đưa cho bà một đĩa biểu diễn Thần Vận. Năm người cháu gái của bà cũng xem màn biểu diễn đó hàng năm. Năm nay, đồng tu này nhờ tôi đưa cho mỗi người cháu gái đó một cuốn Chuyển Pháp Luân. Giờ đây, cả năm người cháu gái đó đều đang đọc Chuyển Pháp Luân. Hơn mười người quanh tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân sau khi xem Thần Vận.

Chương trình biểu diễn của Thần Vận có tác động lớn mạnh tới mọi người, cả về tâm và thân của họ. Trong một vài năm qua, hàng năm, tôi đều phân phát Thần Vận. Lúc đầu, tôi để chúng trong hòm thư của mọi người, trên kệ cửa sổ hoặc cửa ra vào của họ, hoặc phát nó cho những người mà tôi quen biết. Sau khi đọc bài chia sẻ trên trang Minh Huệ về việc các học viên phân phát đĩa Thần Vận cho mọi người một cách trực diện, tôi đã cảm động sâu sắc. Vì thế, từ năm 2010, tôi bắt đầu phân phát đĩa Thần Vận cho mọi người một cách trực diện. Can nhiễu lớn nhất đối với tôi là sự lo sợ và hồi hộp. Tôi lo lắng rằng mọi người có thể từ chối nhận, hoặc họ có thể ném nó đi và hủy nó đi, và tôi rất sợ bị trình báo. Vì thế, tôi dành nhiều thời gian hơn để học Pháp và nhẩm lại Pháp. Bằng cách đó, tôi có ít tâm chấp trước của người thường hơn và có chính niệm mạnh mẽ hơn. Trong lúc phân phát đĩa Thần Vận, tôi liên tục phát chính niệm. Tôi thấy mọi người đều đang chờ đợi Thần Vận. Một vài người còn nhận ra và nói rằng Thần Vận rất tốt khi nhìn thấy vỏ đĩa. Một vài người, sau khi nhận đĩa Thần Vận, đã chắp tay hợp thập với tôi và liên tục nói: “Cảm ơn!” Mọi người xem xong Thần Vận đều yêu thích nó. Một vài người bảo tôi: “Tôi đã xem nó bốn lần, và tôi sẽ xem lại nó.” Tôi thường gửi đăng phản hồi về Thần Vận mà mọi người gửi cho tôi cho Minh Huệ.

Trong suốt những năm qua, một nhóm người “hâm mộ Thần Vận” đã hình thành quanh tôi. Hàng năm, ngay khi đĩa Thần Vận vừa được công bố, tôi đưa cho họ một bản, và tất cả bọn họ có thể thưởng thức vẻ đẹp mà Thần Vận mang tới cho con người. Có một người đàn ông đã từng bị gửi tới trại cải tạo lao động hai lần, và ông ấy thường chửi mọi người. Sau khi ông ấy xem xong Thần Vận, ông ấy trở nên tốt bụng hơn. Ông ấy nói đi nói lại với tôi: “Khi nào anh có đĩa Thần Vận, anh phải nhớ cho tôi một bản đấy. Sau khi xem xong chương trình này, mọi người đều thay đổi.” Những năm gần đây, hàng năm tôi đều đưa cho ông ấy đĩa Thần Vận và các tài liệu giảng chân tướng. Ông ấy cũng thoái Đoàn Thanh niên Cộng sản mà ông ấy đã gia nhập khi còn trẻ.

Một người bảo vệ ở trung tâm giam giữ, một người bảo vệ nhà tù, và một người bảo vệ ở trại cải tạo lao động đã tới sống trong vùng của chúng tôi. Hàng năm, tôi đều tặng họ đĩa Thần Vận. Người bảo vệ nhà tù tin rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Mẹ và con gái của ông ấy cũng thoái các tổ chức của ĐCSTQ. Người bảo vệ ở trại cải tạo lao động phải chịu nghiệp báo vì đã đàn áp các đệ tử Đại Pháp. Ông ấy bị ngã gẫy chân và phải nghỉ ở nhà một vài tháng để hồi phục chấn thương. Tôi tặng đĩa Thần Vận cho vợ ông ấy. Sau khi cô ấy hiểu ra sự thật, cô và con trai cô đều thoái các tổ chức của ĐCSTQ. Người bảo vệ ở trung tâm giam giữ cũng tham gia bức hại Pháp Luân Công. Ông ấy cũng bị nghiệp báo và bị kết án tù hơn một năm. Sau khi mãn hạn tù, ông ấy bị sa thải. Tôi nói với vợ ông ấy: “Chị hãy để anh ấy xem đĩa Thần Vận và các tài liệu giảng chân tướng và bảo anh ấy hãy thoái các tổ chức của ĐCSTQ. Như vậy, anh ấy có thể sẽ được phù hộ.” Người cảnh sát bảo vệ muốn vào trang Minh Huệ và tự đọc Đại Kỷ Nguyên. Vì thế tôi đã cho ông ấy phần mềm vượt phong tỏa internet của ĐCSTQ cũng như một vài tài liệu giảng chân tướng. Vợ và con gái của ông ấy đều đã thoái các tổ chức của ĐCSTQ.

Khi tôi phân phát đĩa Thần Vận, tôi thường không giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Tôi chỉ làm như những gì Sư phụ bảo chúng ta làm. Tôi nghĩ rằng tất cả những người xem biểu diễn Thần Vận đều sẽ được cứu. Tôi thường phân phát đĩa Thần Vận cho nhân viên ở các trung tâm mua sắm. Ở các trung tâm mua sắm, mọi nơi đều có máy quay. Lúc đầu, tôi hơi lo sợ vì điều đó. Vì thế tôi đã phát chính niệm để diệt trừ mọi can nhiễu. Tôi chỉ giữ một suy nghĩ duy nhất trong đầu: “Đệ tử Đại Pháp phân phát đĩa Thần Vận để cứu chúng sinh là việc làm chân chính nhất. Không có máy quay nào có thể thấy được tôi.” Miễn là tâm của chúng ta đặt trên Pháp, Pháp thân của Sư phụ và các chính thần sẽ giúp chúng ta và bảo vệ chúng ta.

Thiết lập cơ sở để cứu chúng sinh

Do tình trạng sức khỏe của vợ tôi, tôi không thể ra ngoài hàng ngày cũng như không thể đi xa nhà. Tôi đọc một bài báo trên trang Minh Huệ khuyến khích các học viên ở Trung Quốc Đại Lục thu thập số điện thoại, số fax và địa chỉ email để cung cấp cho các học viên ở hải ngoại giảng chân tướng. Vì thế tôi bắt đầu thu thập những dữ liệu này và gửi chúng tới trang web Minh Huệ.

Lúc đầu, tôi gặp phải nhiều can nhiễu, và máy tính của tôi cũng liên tục bị trục trặc. Tôi dành nhiều giờ ngồi trước máy tính hàng ngày. Tôi biết rằng mỗi số điện thoại mà mình thu thập được là một sinh mệnh có cơ hội được cứu.

Giờ đây, tôi thu thập số điện thoại trực tiếp trên mạng, như thế hiệu quả hơn. Can nhiễu lớn nhất trên các trang web của người thường là nội dung của chúng chứa đầy dục vọng và các thứ khiêu dâm . Tôi phát chính niệm để diệt trừ mọi nhân tố tà ác và mọi can nhiễu của dục vọng. Cùng lúc đó, tôi vững tin vào những gì Sư phụ giảng:

“Về tất cả những vấn đề xuất hiện trong kiểm nghiệm tà độc mang tính phá hoại này ngay từ trước sự việc tôi đã giảng trong Pháp cho chư vị [những vấn đề ấy] rồi. Không thực tu một cách chân chính, thì rất khó vượt qua được. Hiện nay mọi người đã hiểu rõ vì sao tôi thường xuyên nhắc chư vị đọc sách cho nhiều! Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (“Bài trừ can nhiễu” trong Tinh tấn yếu chỉ II)

Tôi biết rằng can nhiễu của dục vọng đang nhắm thẳng vào cái tâm của tôi. Tôi liên tục nhẩm Pháp và dành nhiều thời gian hơn để học Pháp và phát chính niệm để làm sạch các chấp trước vào dục vọng. Sau đó, những thứ khiêu dâm trên những trang web này đã biến mất.

Một đêm, tôi nhìn thấy bầu trời hiện đầy các số điện thoại. Trong giấc mơ tôi gặp nhiều người mà tôi không quen biết đến cạnh tôi để thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi biết đó là Sư phụ đang khích lệ mình và nhiều người đã được cứu. Tôi bật máy tính lên và nhìn thấy biểu tượng hình tròn thường thấy của ổ đĩa ảo đã chuyển sang hình bông hoa sen màu hồng, và nó cứ như vậy trong một khoảng thời gian.

Gần đây, tôi học cách ghi đĩa DVD nhỏ. Mọi người thích các đĩa DVD nhỏ, và tôi thường để nó trên các kệ hàng ở siêu thị, nơi mà mọi người dễ trông thấy nhất. Cùng lúc đó, tôi làm một vài đĩa CD nhỏ và gửi chúng cho những người có máy tính.

Dùng ngòi bút để chứng thực Pháp và phơi bày tà ác

Sư phụ giảng:

“Vậy khi là người tu luyện, quý vị cần tận dụng mọi thời cơ khả thi để phổ biến Đại Pháp và minh xác tính đúng đắn và tính khoa học của Đại Pháp, chứ không phải tán tụng hay lý tưởng hóa – đây là nghĩa vụ của mỗi người tu. Không có Phật Pháp vĩ đại này sẽ không có gì cả, bao gồm mọi thứ trong vũ trụ, từ vi mô nhất đến vĩ mô nhất cũng như kiến thức khoa học của loài người.” (“Chứng thực” trong Tinh tấn yếu chỉ)

“Không có cái Thiện của đệ tử Đại Pháp thì không phải người tu luyện; đệ tử Đại Pháp mà không có khả năng chứng thực Pháp thì không phải là đệ tử Đại Pháp.” (“Bình ‘Uy nghiêm của Đại Pháp’” trong Tinh tấn yếu chỉ II)

Chưa đầy ba tháng sau khi tôi thoát khỏi trung tâm giam giữ, Sư phụ công bố một kinh văn mới, trong đó Ngài giảng:

“Vạch trần cảnh sát tà ác và kẻ xấu, công bố ở xã hội những hành vi ác của họ, cách làm đó là có tác dụng làm những kẻ ác không còn lý tính kia phải kinh hãi vô cùng, đồng thời giảng chân tướng tại địa phương [của tà ác] cũng khiến cho dân chúng thấy rõ và nhận thức một cách trực tiếp được bức hại của tà ác, đồng thời cũng là biện pháp rất tốt để cứu độ dân chúng bị vu khống đầu độc và lừa dối. Hy vọng toàn thể đệ tử Đại Pháp cũng như các học viên mới ở Trung Quốc đều làm thật tốt việc này” (“Bình chú của Sư phụ cho bài ‘Vạch trần tà ác cho dân chúng ngay nơi tà ác sinh sống’ của một học viên”)

Tôi nhận ra rằng việc tu luyện của mình cũng bao gồm cả sứ mệnh dùng ngòi bút để vạch trần tà ác, để cứu độ chúng sinh.

Khi tôi bị giam, một đồng tu nói với tôi: “Khi ra khỏi đây, tôi sẽ viết báo về những kẻ tà ác này và các hành vi của chúng và gửi chúng cho Minh Huệ. Điều này sẽ làm tà ác phải kinh sợ.

Một vài ngày sau, một đồng tu bảo tôi viết bài vạch trần tà ác. Lúc đó, tôi rất sợ hãi và đã liên tục trì hoãn việc đó. Một hôm, một đồng tu chở tôi tới gặp một đồng tu khác. Trên đường đi, anh ấy bảo tôi hãy viết bài vạch trần tà ác và bảo tôi khi nào xong hãy đưa cho anh ấy. Khi về tới nhà, tôi bắt đầu viết, nhưng cảm giác lo sợ vẫn liên tục xuất hiện. Những lời giảng của Sư phụ hiện lên trong tâm của tôi:

“Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (“Bài giảng thứ nhất” Chuyển Pháp Luân)

Tôi biết Sư phụ đang ở bên mình. Tôi hoàn thành bài báo một cách nhanh chóng, và nó đã được đăng trên Minh Huệ.

Kể từ đó, tôi thường xuyên viết bài. Tôi thu thập các trường hợp của những kẻ ác phải nhận quả báo vì đã bức hại Pháp Luân Công và gửi chúng cho Minh Huệ. Tôi thu thập thông tin chi tiết về những cảnh sát tà ác và gửi lên Minh Huệ địa chỉ theo đường bưu điện của họ, và địa chỉ của gia đình và họ hàng họ, để những học viên ở hải ngoại có thể viết thư cho họ. Một người họ hàng của tôi làm việc cho cục quản lý nhà tù địa phương. Một hôm ông ấy và lãnh đạo đơn vị nhận được ba lá thư vạch trần một sỹ quan cảnh sát nữ. Một người họ hàng của vợ tôi cũng là một cảnh sát. Điều này có vai trò quan trọng trong việc phơi bày những cảnh sát đồi bại và cứu chúng sinh.

Có rất nhiều người vẫn chưa biết sự thật. Tôi sẽ tiếp tục học Pháp tốt và tu luyện bản thân tốt để nhiều chúng sinh có thể được cứu hơn nữa.
Tôi muốn nhân cơ hội này để một lần nữa cảm ơn Sư phụ vì sự cứu độ từ bi của Ngài!

Cảm ơn ban biên tập Minh Huệ đã làm việc rất vất vả!


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/10/明慧法会–在师父给我铺垫好的路上坚定走下去-248915.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/18/129552.html
Đăng ngày: 07-12-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên gốc.

Share