Bài viết của Hồng Mai, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-01-2023] Hai năm trước, khi đại dịch đột ngột bùng phát, các học viên chúng tôi càng nhận ra trách nhiệm quan trọng và cấp bách của mình. Tại địa phương, chính quyền đã phong tỏa các đường phố và khu dân cư nhưng có phân chia thời gian để chúng tôi ra ngoài mua sắm. Tôi lấy cơ hội này để đi giảng chân tướng cùng các học viên khác. Chúng tôi dán áp phích ở bất cứ nơi nào có thể và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho những người mà chúng tôi gặp. Tất cả họ đều rất lo lắng về đại dịch. Hầu hết họ lắng nghe những gì chúng tôi nói và đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Điều này càng khuyến khích chúng tôi ra ngoài giảng chân tướng mỗi ngày.

Một hôm, chúng tôi gặp người anh họ xa của chồng tôi. Anh ấy là trưởng đồn cảnh sát. Tôi vội vã đi tới chào anh ấy. Nhìn anh ấy không được khỏe, tôi hỏi: “Dạo này sức khỏe anh sao rồi?” Anh ấy kể cho tôi nghe về những căn bệnh của mình. Tôi đã giảng chân tướng cho anh ấy, và anh ấy vui vẻ tiếp nhận. Anh ấy cũng thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi đưa cho anh một số tờ thông tin về Đại Pháp, anh nhận chúng rất vui vẻ. Lần sau gặp lại, anh ấy hồ hởi chào đón tôi. Trông anh tràn đầy năng lượng, như thể vừa được thoát thai hoán cốt. Tôi thầm cảm ơn Sư phụ đã cứu anh ấy.

Một ngày nọ, tôi cùng một số đồng tu đến một ngôi làng để giảng chân tướng. Chúng tôi chia thành 2 nhóm và đi vào làng theo hướng khác nhau. Làng này nằm trên một ngọn đồi, dân cư thưa thớt; chỉ có hai hoặc ba ngôi nhà trên một quãng đường dài. Chúng tôi đến thăm bốn ngôi nhà. Hầu hết những người chúng tôi gặp đều lắng nghe chân tướng Đại Pháp và đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Chúng tôi đến một ngôi nhà có rất nhiều phụ nữ từ trung tuổi tới cao tuổi đang ngồi với nhau trong phòng khách. Chúng tôi đưa cho họ tờ thông tin về Đại Pháp và giảng chân tướng cho họ. Khi mọi người đang lắng nghe, thì một cụ bà tầm 80 tuổi nói: “Các cô tu luyện Pháp Luân Công, là người phản Đảng. Con trai tôi là Bí thư Đảng ủy thôn. Tôi sẽ gọi nó tới bắt giữ các cô.” Chúng tôi cố gắng để bà bình tĩnh trở lại, nhưng bà không nghe. Một số người ở đó đã lắng nghe chúng tôi và thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Nhưng một số người khác thì không.

Chúng tôi không để tâm đến bà cụ đó mà tiếp tục đi sang một nhà khác. Khi quay lại, chúng tôi lại gặp bà ấy. Bà chặn đường chúng tôi ở lối vào một con đường gần chân đồi, không cho chúng tôi ra. Chúng tôi giảng chân tướng cho bà ấy đồng thời phát chính niệm. Bà ấy đã không thể nhúc nhích được bước nào.

Một đồng tu nói: “Chúng ta không thể nhượng bộ bà ấy vì như thế bà ấy sẽ phạm tội với Đại Pháp.” Chúng tôi thấy con dốc bên cạnh tuy dốc nhưng có thể đi qua được nên chúng tôi nhảy xuống đó và rời đi. Tôi đã nhìn thấy chính niệm của đồng tu kia vào thời điểm quan trọng, khẩn cấp đó: không thể để một chúng sinh phạm tội với Đại Pháp.

Một lần, chúng tôi đến chợ nông sản để giảng chân tướng. Ngày hôm đó trẻ em được nghỉ học, vì vậy chúng tôi đã giảng chân tướng cho các cháu. Chúng tôi đã giúp hơn 30 em trong nhóm học sinh thoái xuất khỏi các tổ chức thanh thiếu niên của ĐCSTQ mà các em đã gia nhập. Kết quả là, tôi đã khởi tâm hoan hỷ. Nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình, chộp lấy nó và loại bỏ nó ngay. Tôi hiểu đó chính là Sư phụ cứu độ chúng sinh, và chúng tôi cần phải cảm tạ Sư phụ.

Tôi và hai học viên tiếp tục ra ngoài giảng chân tướng, lần này chúng tôi gặp một nữ sĩ quan trẻ. Một học viên đi tới để nói cho cô ấy biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, còn một học viên khác và tôi phát chính niệm. Cô ấy đã chăm chú lắng nghe. Khi chúng tôi gần kết thúc, một người phụ nữ khác đột nhiên đến và kéo cô ấy đi mà không nói lời nào. Lúc đó tôi cảm thấy rất tiếc. Chúng tôi thực sự muốn cứu cô ấy! Nên chúng tôi quay trở lại con đường vừa mới đi qua. Đi được một quãng, chúng tôi quay lại nhìn thì thấy cô sĩ quan trẻ đang một mình đi sau chúng tôi. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã nhìn thấy ý nghĩ muốn cứu cô ấy của tôi và an bài để cô ấy đi theo chúng tôi. Tôi chạy đến gặp cô ấy, và vì người học viên trước đã nói chuyện với cô ấy nên tôi không phải thuyết phục lâu, cô ấy đã nhanh chóng thoái ĐCSTQ.

Một hôm, khi đang trên đường đi học Pháp, tôi bị đau thắt ngực và đau bụng. Vì vậy, tôi đã nghỉ một lát. Trong tâm tôi biết rằng đó là cựu thế lực can nhiễu tôi và tôi không thể để nó can nhiễu. Tôi phát chính niệm và tiếp tục đi về phía nhà của đồng tu có điểm học Pháp. Tôi hy vọng khi đến nơi các đồng tu sẽ phát chính niệm cho tôi.

Khi tôi sắp tới nơi thì gặp một đồng tu khác. Cô ấy chào tôi. Ngay lúc đó, bụng tôi ngừng đau, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi đã kể câu chuyện cho cô ấy nghe. Cô ấy nói điều đó có nghĩa là cựu thế lực muốn ngăn cản tôi đến nhóm học Pháp. Thật vậy, lâu rồi tôi đã không tham gia học Pháp nhóm, mặc dù tôi vẫn ra ngoài giảng chân tướng hàng ngày. Tôi tự nhủ tương lai sẽ phải làm tốt ba việc.

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 15 năm và đã trải qua đủ loại khảo nghiệm. Tôi bị bỏ tù và gặp rắc rối tại nơi làm việc, ở nhà thì gia đình gây bao khó khăn cho tôi. Đôi khi tôi cảm thấy khó có thể tiếp tục được. Thông qua học Pháp và với sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi đã dần dần tăng cường chính niệm của mình. Tôi đã đi từ chỗ không dám đối mặt với khổ nạn đến việc đối mặt với chúng một cách bình tĩnh, từ việc không dám giảng chân tướng đến việc trực tiếp thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ. Trong quá trình này, tôi đã nhiều lần vấp ngã, nhưng tôi đã vượt qua. Sư phụ đã đổ rất nhiều công sức để chúng ta cứu người. Không có Sư phụ và Đại Pháp, tôi đã không thể bước một bước nào. Vậy nên tôi không có lý do gì để không làm những gì tôi cần làm. Trong thời gian ngắn ngủi còn lại, tôi phải tu luyện bản thân và cứu nhiều người hơn nữa.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên website này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ có thể sẽ kết tập nội dung trên website để xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/30/440717.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/7/207582.html

Đăng ngày 23-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share