Bài viết của Phất Trần-một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-04-2023] Sau khi lịch năm mới 2023 đăng tải trên trang web Minh Huệ, chúng tôi đã in lịch. Sau đó, tôi và một học viên khác ra ngoài để phát lịch. Ngày đầu tiên, chúng tôi mang 6 cuốn và nhanh chóng phát hết. Chúng tôi nói với mọi người rằng lịch có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Nhìn thấy hình tiểu anh hài xinh đẹp trên trang bìa, nhiều người đã vui vẻ nhận lịch và cảm ơn chúng tôi.

Ngày hôm sau, chúng tôi mang 10 cuốn và phát chúng trong khi giảng chân tướng và đề nghị giúp mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tôi và học viên kia đã phối hợp với nhau rất tốt và phân phát hết chỗ lịch đó.

Biết rằng Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đang khích lệ chúng tôi, chúng tôi thêm tự tin. Chúng tôi đọc Pháp và phát chính niệm vào mỗi sáng, và đi ra ngoài để phát lịch cùng các tài liệu thông tin khác vào buổi chiều.

Một ngày sau khi học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi ra ngoài và mang theo 15 lịch để bàn cùng nhiều tài liệu giảng chân tướng khác.

“Vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn là dàn dựng”

Chúng tôi đã gặp một phụ nữ trong một chung cư cao cấp. Tôi tặng lịch cho bà và nói: “Xin chào! Tôi muốn tặng chị một cuốn lịch để bàn năm mới.” Bà nhận lịch, giở ra và bắt đầu đọc. Tôi nói: “Lịch có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Tiểu thiên sứ tốt lành sẽ mang lại hạnh phúc và bình yên cho cả gia đình chị.”

Ngay khi nghe thấy những từ “Pháp Luân Đại Pháp,” cô ấy lập tức nói: “Tôi không muốn lấy lịch.” Khi tôi thấy cô ấy hiểu lầm Pháp Luân Đại Pháp và không biết chân tướng, tôi bình tĩnh nói: “Chị không muốn nhận lịch cũng không sao, nhưng đừng nghe tuyên truyền của ĐCSTQ. Nó phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Sự kiện tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn là do ĐCSTQ dàn dựng để bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp. Đừng tin nó.” “Điều chị nói có đúng không?” Cô ấy hỏi. Tôi đáp: “Là sự thật. Hãy đọc những câu chuyện ngắn trong lịch. Tất cả đều là người thật việc thật. Pháp Luân Đại Pháp là pháp môn tu luyện tâm tính ở cao tầng dạy mọi người làm người tốt.” Cô ấy nói: “Thật sao? Vậy là vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn là giả sao! Tôi phải xem kỹ hơn.” Cô ấy cầm lấy cuốn lịch và bước đi.

Vì tôi vẫn chưa nói với cô ấy về việc thoái ĐCSTQ, tôi đuổi theo cô ấy và nói: “Có một việc quan trọng hơn mà tôi vẫn chưa nói với chị.” Cô ấy hỏi tôi đó là việc gì. Tôi nói: “Xin hãy thoái các tổ chức của ĐCSTQ vì an toàn của chị.”

Cô ấy nói rằng cô ấy không phải là Đảng viên nhưng là Đội viên và Đoàn viên. Tôi nói: “Vậy tôi có thể giúp chị thoái hai tổ chức Đoàn, Đội để giữ an toàn cho chị nhé?” Cô ấy đồng ý, và sau đó vui vẻ rời đi cùng với cuốn lịch.

Thông qua việc này, tôi cảm thấy rằng giảng chân tướng là cấp bách. Bao nhiêu người vẫn chưa biết chân tướng đã bị lừa dối bởi những dối trá của ĐCSTQ? Thật nguy hiểm biết bao cho họ! Tôi thực sự hy vọng rằng các đồng tu có thể bước ra để giảng chân tướng cho mọi người.

“Tôi chỉ muốn lịch Pháp Luân Đại Pháp”

Một ngày nọ, tôi thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang ngồi trong ô tô, xem điện thoại. Tôi gõ nhẹ vào cửa kính ô tô, và anh ấy kéo cửa kính xuống. Tôi lịch sự cầm cuốn lịch và nói: “Tôi muốn tặng anh một cuốn lịch năm mới. Nó có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi chúc anh một năm mới hạnh phúc, bình an và tốt lành!” Anh ấy nhận lịch không nói một lời nào. Tôi cũng đưa cho anh ấy các tài liệu thông tin khác, và anh ấy nhận hết. Cuối cùng, tôi giúp anh ấy thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Tôi đi tiếp và gặp một ông lão. Tôi chào ông và tặng ông một cuốn lịch. Ông ấy từ chối. Tôi nói: “Nó có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.” Ông ấy quay lại và hỏi: “Có thật là của Pháp Luân Đại Pháp không?” Tôi nói đúng vậy. Ông ấy nói: “Tôi chỉ muốn lịch Pháp Luân Đại Pháp.” Ông ấy nhận lịch và nhanh chóng rời đi.

“Bất cứ thứ gì liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp đều thực sự tốt”

Học viên kia đưa một cuốn lịch cho một phụ nữ lớn tuổi, và bà ấy vui vẻ nhận nó. Có một người đàn ông lớn tuổi đứng cạnh bà ấy. Tôi nghĩ họ là vợ chồng, vì vậy tôi bắt đầu giảng chân tướng cho ông ấy.

Ông ấy nói mình chưa bao giờ gia nhập tổ chức nào của ĐCSTQ. Tôi lấy ra một tấm thẻ bình an với hàng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi đưa nó cho ông ấy và bảo ông ấy hãy chân thành niệm cửu tự chân ngôn này.

Ông ấy nhận thẻ bình an và nói trong khi đọc hàng chữ trên thẻ: “Tấm thẻ này được làm rất tốt! Bất kỳ thứ gì liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp đều thực sự tốt.”

Người phụ nữ nói: “Cô cũng nên tặng ông ấy một cuốn lịch.” Tôi hỏi: “Hai người không phải cùng một gia đình sao?” Bà ấy trả lời không phải. Tôi tặng người đàn ông lớn tuổi một cuốn lịch, ông ấy vui vẻ nhận nó và cảm ơn tôi.

“Tôi may mắn biết bao!”

Một ngày nọ, chúng tôi chỉ còn lại một cuốn lịch. Chúng tôi thấy một phụ nữ đang tập thể dục và bước tới. Tôi rút cuốn lịch ra và nói: “Đây là cuốn lịch cuối cùng. Tôi tặng nó cho chị.”

Người phụ nữ vui vẻ nhận nó và liên tục thốt lên: “Cảm ơn cô! Những hài tử trên bìa trông thật đẹp. Đây là cuốn cuối cùng của cô ư? Tôi thật là may mắn!” Tôi thực sự cảm động trước sự cảm kích của cô ấy.

Lúc đó, tôi đột nhiên nhớ đến lời của Sư phụ:

“Bạn chờ đợi những lời này hàng nghìn năm rồi” (“Thoại hữu duyên”-Hồng Ngâm III)

Người phụ nữ này có thể đã chờ đợi hàng ngàn năm để biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã có nhiều trải nghiệm cảm động trong khi phát lịch. Miễn là chúng ta nỗ lực, Sư phụ sẽ đưa những người có duyên đến với chúng ta. Chúng ta chỉ cần nói và đi làm. Sư phụ đang chăm lo mọi thứ trong các không gian khác. Chính Sư phụ đã cứu người, nhưng uy đức lại cấp cho chúng ta.

Cảm ơn Sư phụ đã bảo hộ! Cảm ơn các đồng tu vì sự phối hợp vô tư!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/1/458338.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/2/207916.html

Đăng ngày 15-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share