Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-01-2023] Tôi sống ở một thành phố ven biển. Người dân từ khắp Trung Quốc đến đây vào mùa xuân, mùa hè và mùa thu trong kỳ nghỉ. Tôi xin Sư phụ giúp tôi được gặp họ và nói cho họ chân tướng Đại Pháp để họ được cứu. Tôi đã có nhiều trải nghiệm cảm động muốn chia sẻ cùng các đồng tu.

Trên bãi biển, tôi gặp một quan chức cấp cao đã về hưu, ông rất hào hứng khi tôi nói với ông về Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Chà, cuối cùng tôi cũng được gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã chú ý đến các vị trong suốt những năm qua. Các vị không làm gì sai cả. Các vị đã phải chịu khổ rất nhiều. Các vị phải kiên trì. Các vị là niềm hy vọng của người dân Trung Quốc.”

Cả vợ tôi và tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một ngày nọ, khi chúng tôi đi bộ xuống đồi về phía bãi biển, một đôi vợ chồng đang đứng ở đó, như thể họ đang đợi chúng tôi. Chúng tôi trò chuyện một chút và được biết rằng người chồng là một điều tra viên hình sự đã nghỉ hưu. Tôi hỏi ông ấy: “Là một sỹ quan cảnh sát, tôi hy vọng ông không bức hại Pháp Luân Đại Pháp.” Ông nói: “Không, tôi không làm việc đó.”

Tôi nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia trên thế giới và ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Tôi nói: “Các học viên trên toàn thế giới sẽ kỷ niệm ngày mà môn tu luyện lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Nhiều thượng nghị sỹ và dân biểu ở Hoa Kỳ và Canada đều ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Năm nay, một số thành phố ở Canada đã treo cờ Pháp Luân Đại Pháp bên cạnh quốc kỳ.”

Viên điều tra viên ngạc nhiên và nói: “Pháp Luân Đại Pháp bắt nguồn từ Trung Quốc – tại sao Canada lại treo cờ Pháp Luân Đại Pháp?” Tôi nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều học viên đã bị bắt giữ và bỏ tù hoặc thậm chí bị tra tấn đến chết chỉ vì dán một tấm áp phích hoặc treo biểu ngữ có dòng chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.’ Nhiều người bên ngoài Trung Quốc biết về cuộc bức hại và muốn tham gia biểu đạt sự ủng hộ của họ.”

“Ông Lý Hy Vọng từ Thiên Tân đã bị cầm tù và tra tấn đến chết vì treo biểu ngữ. Anh trai của ông bị bức hại đến chết trước khi Lý Hy Vọng bị sát hại. Ông Dương Ngọc Vĩnh từ quận Vũ Thanh thuộc Thiên Tân đã bị nhân viên Trại tạm giam Vũ Thanh đánh đến chết vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông bị đánh thậm tệ đến nỗi tai ông gần như đứt lìa và lưng ông bê bết máu. Sở cảnh sát Vũ Thanh đã đồng ý bồi thường cho gia đình khi họ khởi kiện nhưng chỉ với điều kiện họ không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào, nếu không hai con của họ sẽ bị bắt giữ. Ông có thể thấy ĐCSTQ tà ác như thế nào. Tôi sẽ tặng ông một ổ USB flash để xem.” Họ cảm động và cảm ơn tôi.

Tôi gặp một người đeo khẩu trang vội vã xuống phố. Tôi hỏi: “Tại sao ông phải đeo khẩu trang? Không khí biển thật trong lành.” Ông ta tháo khẩu trang ra và tôi hỏi ông đến từ đâu. Ông nói mình đến từ Khai Phong và đã ở thị trấn này được bốn ngày.

Tôi nói: “Khai Phong sao? Có một cảnh sát trưởng ở đó tên là Ren Changxia, người đã theo sát Giang Trạch Dân để phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp cũng như bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà ta bị văng ra khỏi ô-tô trong một vụ tai nạn và tử vong, trong khi những người khác trong ô-tô vẫn an toàn. Chồng bà chấp nhận bồi thường cho cái chết của bà, nhưng hai năm sau ông cũng qua đời vì bệnh ung thư.”

“Pháp Luân Đại Pháp tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn trong khi ĐCSTQ được biết đến là giả – ác – đấu. Họ đã tự dàn dựng vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn để bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp. Họ thậm chí còn đưa vụ việc đó vào sách giáo khoa tiểu học.”

Ông nói: “Chúng tôi biết tất cả những điều này. Họ đã dối trá và bịa đặt để vu khống Pháp Luân Đại Pháp.” Tôi nói: “ĐCSTQ thật tà ác. Chúng ta không nên là một phần tử của nó. Nếu ông đã gia nhập Đảng hoặc các tổ chức liên đới của nó, xin hãy thoái.” Ông ấy nói: “Tôi đã ủng hộ hoạt động ngày 4 tháng 6 của sinh viên đại học vào năm 1989.” Tôi nói: “Chúng ta cần công khai tuyên bố rằng chúng ta đã thoái ĐCSTQ để việc đó có hiệu lực.” Ông đã đồng ý.

Tôi đã gặp ông ấy vào ngày hôm sau. Tôi đã tặng ông một ổ USB và số xác nhận rằng ông đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó qua trang web Đại Kỷ Nguyên.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên website này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ có thể sẽ kết tập nội dung trên website để xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/19/454650.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/2/207520.html

Đăng ngày 02-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share