Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-01-2023] Các đệ tử Đại Pháp đang bước đi trên con đường cứu độ chúng sinh, trong quá trình này các đệ tử Đại Pháp sẽ gặp các loại biểu hiện khác nhau của chúng sinh, cả chính diện và phụ diện. Bất kể biểu hiện của chúng sinh như thế nào, chính niệm của chúng ta là hy vọng duy nhất để họ được cứu.

Một lần tôi và con gái đi phát lịch giảng chân tướng cho các hộ gia đình. Tại một giao lộ, chúng tôi đi theo hai con đường khác nhau. Một lúc sau, nhận thấy có người đang theo dõi mình, tôi cảm thấy có chút sợ hãi. Tôi bước nhanh hơn để thoát khỏi anh ta, rồi cứ thế đi tiếp.

Sau đó, tôi gặp một phụ nữ, bà ấy hỏi tôi đang phân phát thứ gì. Tôi hơi sợ trước câu hỏi này và lưỡng lự có nên giảng chân tướng cho bà ấy không. Nhưng cuối cùng, tôi quyết định nói với bà ấy chân tướng. Tôi đưa cho bà một cuốn lịch và nói: “Tôi tới đây để mang đến cho bà phúc báo và bình an.” Bà ấy nhìn cuốn lịch và nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không cho phép phát hành những thứ này.” Tôi vẫn cố gắng giải thích, nhưng bà ấy không nghe. Bà ấy đã trả lại lịch và từ chối thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Chúng tôi chia tay và tôi bước đi tiếp.

Lời cảnh tỉnh đánh thức lương tâm của cảnh sát

Sau đó tôi bị một số người chặn lại và báo cho cảnh sát. Tôi bị đưa đến đồn cảnh sát. Khi đến nơi, tôi xuất ra ý niệm dùng một cái lồng đặt trên toàn bộ đồn cảnh sát, không cho tà ác bức hại chúng sinh. Tôi bước vào một căn phòng có rất nhiều cảnh sát, vẻ mặt của ai cũng nghiêm trọng. Một trong số họ quát lên: “Ngồi xuống!”

Đột nhiên, tôi nghĩ: “Tất cả những chúng sinh này ở đây là để nghe chân tướng và được cứu độ.” Vì vậy, tôi liền bắt đầu nói chuyện với họ: “Hôm nay, tất cả chúng ta có mặt ở đây là một cơ duyên. Thần Phật đã yêu cầu tôi cứu các anh.” Ngay khi tôi khởi chính niệm, không ai nói gì, và cũng không còn ai tỏ vẻ hằn học nữa. An bài do cựu thế lực tạo ra đã bị giải thể. Nếu không có các nhân tố tà ác thao túng họ, mọi người sẽ lắng nghe bất cứ điều gì các học viên Đại Pháp nói với họ.

Tôi nói tiếp: “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Ngay bây giờ, thần ôn dịch đang tuân theo mệnh lệnh của các vị Thần và Phật cao hơn để tiêu diệt những kẻ tà ác đã tham gia vào cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông cha ta có câu đời cha ăn mặn đời con khát nước. Nếu chúng ta tích đức cho con cháu, con cháu chúng ta sẽ giàu có và hạnh phúc. Nhưng nếu chúng ta làm điều ác, họ sẽ phải chịu khổ đau.” Càng nói, chính niệm của tôi càng mạnh mẽ và tôi không còn sợ hãi nữa.

Sau đó, một cảnh sát nói: “Đừng nói nữa. Chị nói to quá đấy.” Tôi nghĩ có lẽ mình đã không đủ từ bi.

Sư phụ giảng,

“Từ bi năng dung thiên địa Xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân” (Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm II)

Vì vậy, tôi liền hạ giọng và nói tiếp: “Nếu tôi không giảng chân tướng cho các anh, làm sao mọi người có thể được cứu?” Những lời này phù hợp với Pháp, nên họ lại lặng im, lắng nghe tôi. Sau đó, các nhân tố tà ác lại can nhiễu và cố ngăn cản tôi nói, vì thế tôi đã phát chính niệm để giải thể can nhiễu này.

Họ bảo tôi sang phòng khác để lấy dấu vân tay và chụp ảnh, nhưng tôi không đi. Khi một vài người trong số họ cố gắng kéo tôi vào phòng, tôi nhớ những gì Sư phụ đã giảng:

“Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Họ không thể kéo tôi ra khỏi phòng. Họ hỏi tôi: “Nội dung trên tờ lịch của chị có gì?” Tôi nói: “Đó là chân tướng có thể cứu các anh. Nó cho mọi người biết cách để được an toàn trong đại dịch.” Họ đã hiểu ra.

Khi họ hỏi tên tôi, tôi nói: “Tôi không thể nói cho các anh biết. Nếu tôi làm vậy, nó sẽ có hại cho các anh. Nếu ghi lại tên tôi, đó sẽ là bằng chứng cho tội ác của các anh. Đó không phải là lý do tôi ở đây. Tôi ở đây là để cứu các anh, vậy nên tôi phải quan tâm đến điều này, nghĩ cách giúp mọi người. Tôi không thể để các anh phạm tội thêm nữa. Thần Phật trên khắp trường không gian này đang theo dõi từng cử chỉ, suy nghĩ và lời nói của các anh giống như một chiếc máy quay khổng lồ đang ghi lại mọi thứ. Là cảnh sát, trách nhiệm của các anh là bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân và truy bắt những kẻ xấu. Vậy tại sao các anh lại đi bắt giữ những người tốt như tôi? Họ nói rằng tôi đang phá rối trật tự xã hội, tôi liền nói: “Các học viên Đại Pháp chỉ nói với mọi người rằng thần ôn dịch ở đây để loại bỏ những người xấu.”

Chia sẻ những câu chuyện về quả báo

Tôi kể cho họ nghe hai câu chuyện có thật. Một nữ cảnh sát trưởng tham gia bức hại các học viên Đại Pháp. Bà ấy thường bắt giữ các học viên, lục soát nhà của họ và lấy hết tiền bạc và tài sản để giữ cho riêng mình. Một ngày nọ, con trai bà bị ngất xỉu ngay tại lớp ở trường đại học. Cậu bé được đưa đến bệnh viện và bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Bà ấy đến bệnh viện và nhìn thấy con trai mình nằm trên giường bệnh với ống thở oxy và rất đau đớn. Sau đó, bà ấy nhớ lại những gì các học viên Đại Pháp đã nói với mình về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và bù đắp cho tội ác của mình bằng cách bảo vệ các học viên. Bà vội vã trở về, trả lại tất cả số tiền và đồ đạc bà đã lấy và trả lại cho các học viên Đại Pháp, và cả gia đình bà đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Sau đó, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Con trai bà đã gọi và nói với bà rằng cháu đã bình phục.

Có một cảnh sát trưởng khác đã bức hại các học viên Đại Pháp. Một ngày nọ, cậu con trai 20 tuổi của ông ấy qua đời trong một tai nạn xe hơi. Sau khi thi thể của con trai ông được hỏa táng, linh hồn của cậu nhập vào người dì của vị cảnh sát trưởng này, và nói với ông: “Bố ơi, bố đừng bức hại Pháp Luân Đại Pháp nữa. Pháp Luân Đại Pháp là một Pháp môn chân chính!” Ông ấy sững sờ. Nhiều người lớn tuổi trong nhà biết chuyện liền trách mắng: “Ông không nghe thấy sao! Nhanh lên và đồng ý đi! Ông vội đáp: “Được rồi.” Kể từ đó, vị cảnh sát trưởng này đã cố gắng hết sức để bảo vệ các học viên Pháp Luân Đại Pháp, và nói với nhân viên của mình rằng: “Nếu một học viên Đại Pháp bị báo cáo và bắt giữ, hãy thả người đó trên đường đến đây. Đừng ghi lại lời khai của họ. Đừng tham gia bức hại các học viên Đại Pháp.” Thần Phật đã từ bi nói với con trai của ông để cháu đề nghị cha mình ngừng bức hại các học viên, để cháu cũng có thể đến một nơi an toàn và tốt đẹp.

Tất cả đều im lặng lắng nghe, không ai ngắt lời. Để khơi dậy thiện tâm nơi họ, tôi đã kể cho họ nghe một câu chuyện khác về nhân quả của việc hành ác và làm điều thiện. Tôi nói với họ rằng làm việc tốt sẽ được phúc báo.

Cảnh sát trưởng, vốn trước đó đối xử không tốt với tôi, giờ đã thay đổi thái độ. Ông ấy yêu cầu tôi ký, tôi liền từ chối. Tôi thầm nghĩ rằng tất cả hồ sơ của họ sẽ bị mất.

Một cảnh sát khác hỏi tôi làm thế nào để thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi nói rằng đường dẫn trang web để thoái xuất được in trong các tài liệu chân tướng. Tôi nói: “Những ai đã gia nhập ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên hoặc Đội Thiếu niên Tiền phong nên thoái xuất càng sớm càng tốt.

“Đảng Cộng sản được thành lập bởi Marx, một người vô thần và một người theo chủ nghĩa Satan. Bất cứ ai tham gia các tổ chức của ĐCSTQ sẽ rơi vào tay của Satan. Satan điều khiển ĐCSTQ để tiêu diệt Trung Quốc và người dân Trung Quốc, gây mâu thuẫn và xung đột giữa những người dân Trung Quốc, khiến con cái đánh đập và từ bỏ cha mẹ. Hiếu kính cha mẹ là thiên đạo, làm như vậy là đi ngược lại ý trời. Thần ôn dịch ở đây để loại bỏ những người tuân theo mệnh lệnh của ĐCSTQ để bức hại người tốt. Các anh phải nhanh chóng bù đắp những lỗi lầm mà mình đã phạm phải và trả tự do cho các học viên Đại Pháp vô điều kiện. Sau này đừng bắt giữ họ nữa.”

Vị cảnh sát trưởng nói: “Hôm nay chị rất may mắn. Vì đại dịch, chị có thể về nhà. Nếu không thì chị sẽ phải ngồi trong tù 10 ngày.”

Khi tôi rời đi, tất cả cảnh sát trẻ (khoảng 20 người) tiến lại gần tôi. Tôi bảo họ mang lịch về nhà và để được an toàn, họ nên thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ càng sớm càng tốt.

Hai cảnh sát đứng gần tôi ở cửa mỉm cười với tôi, dường như họ thể hiện niềm vui khi được nghe chân tướng và được cứu.

Một tình huống rất căng thẳng đã được hóa giải bằng chính niệm chính hành. Tôi nhận ra rằng, trong trường hợp này, chúng ta không nên bị đánh lừa bởi thân phận của thế nhân hoặc lo lắng về thái độ của họ đối với chúng ta. Chúng ta chỉ cần giảng chân tướng và cứu họ bằng chính niệm. Khi chúng ta làm được như vậy, Sư phụ sẽ khai sáng cho chúng ta và ban cho chúng ta trí huệ, mọi người sẽ lắng nghe, hiểu được chân tướng và được cứu.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/7/453865.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/15/207335.html

Đăng ngày 22-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share