Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-12-2022] Tôi thường ra ngoài nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và việc chính quyền Trung Quốc đang bức hại môn tu luyện như thế nào. Dưới đây là một vài trải nghiệm thú vị mà tôi đã trải qua.

Cảnh sát trưởng nghỉ hưu

Một ngày khi tôi đang ngồi trên ghế bên ngoài trung tâm mua sắm, một người đàn ông ngoài 80 tuổi đi ngang qua. Ông ăn mặc bảnh bao, đeo dây chuyền và nhẫn. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện, và ông cho tôi biết tên ông là Han, là một cảnh sát trưởng nghỉ hưu. Ông từng gặp các vấn đề về sức khỏe, và sau đó, ở tuổi 40, ông từng bị đột quỵ. Nhưng bằng cách nào đó, nhờ một loại thuốc bí mật, ông đã được chữa khỏi và bây giờ ông có thể đi lại tốt.

Tôi nói ông rất may mắn vì nhiều người – bao gồm cả các quan chức cấp cao – đã mất mạng trong nhiều cuộc vận động chính trị ở Trung Quốc. Từ Nạn đói lớn (1959-19611) cho tới Cách mạng Văn hóa (1966-1976), rất nhiều bi kịch đã xảy ra. Ông Han đồng ý và nói rằng ông biết nhiều câu chuyện nội bộ về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thối nát như thế nào. Thực tế, ông đã bảo vệ các tăng ni trong Cách mạng Văn hóa và đó là lý do tại sao một vị ni cô đã tặng ông công thức của loại thuốc bí mật. Đối với cuộc bức hại Pháp Luân Công, ông Han nói rằng ông cũng đã bí mật bảo vệ một học viên. Tôi cảm tạ ông và hỏi xem ông đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ chưa vì nó đã quá tà ác rồi. Ông nói rằng ông cần thêm thời gian để cân nhắc.

Chúng tôi gặp lại nhau một vài lần sau đó gần trung tâm mua sắm, nhưng ông vẫn chần chừ việc thoái Đảng. Sau đó, tôi không gặp ông một thời gian và biết tin ông bị ốm. Tôi đã đến nhà thăm ông và ông tỏ ra rất hài lòng. Ông nói: “Ông biết không, chi phí nằm viện của tôi mất hơn 100.000 nhân dân tệ. Tôi đã suýt chết ở đó.”

Tôi đáp: “Phải rồi, cuộc sống có nhiều điều không chắc chắn. ĐCSTQ bị hủy diệt vì vô số tôi nghiệp nó đã phạm phải. Tôi biết ông là người tốt. Nhưng một người tốt nếu không thoái Đảng, cũng sẽ chìm theo chế độ khi nó sụp đổ. Ông nói xem.”

Ông đồng ý và nói: “Phải rồi.” Tôi tặng ông một lá bùa hộ mệnh có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Ông nhận lá bùa và nói ông sẽ ghi nhớ chín chữ chân ngôn. Trước khi tôi ra về, ông Han nói ông sẽ quyên góp một chút tiền cho Pháp Luân Công. Tôi cảm ơn ông và giải thích rằng các học viên Pháp Luân Công chúng tôi không nhận tiền quyên góp, và chúng tôi đã dùng tiền tiết kiệm của mình để in tài liệu. Ông đã rất cảm động. Sau đó, ông Han thường nhẩm niệm chín chữ chân ngôn và đã khỏe mạnh kể từ đó.

“Ông là giáo sư đại học sao?”

Tôi gặp ông “Lôi” gần một trung tâm mua sắm. Ông từng là phó hiệu trưởng một trường đại học và sau đó là giám đốc sở văn hóa nhưng giờ đã nghỉ hưu. Chúng tôi đã nói về việc ĐCSTQ đã làm hại rất nhiều người như thế nào, bao gồm cả việc giết hại 80 triệu người trong Nạn đói lớn và đủ các cuộc vận động chính trị khác của nó. Tôi nói: “Đặc biệt trong Cách mạng Văn hóa. Tất cả 800 triệu người chúng ta đều là con tốt của ĐCSTQ – chúng ta đã làm bất cứ điều gì ĐCSTQ bảo chúng ta làm, bao gồm cả việc công kích Khổng Tử.” Ông lặng lẽ lắng nghe và gật đầu.

Biết ông Lôi từng là giám đốc văn hóa, tôi tập trung vào những gì ĐCSTQ đã làm để phá hủy văn hóa truyền thống Trung Quốc. Ví dụ, Trung Quốc từng có mối liên hệ sâu sắc với thần, nhưng ĐCSTQ đã cắt đứt mối quan hệ của chúng ta với thần và thậm chí còn đổi chữ phồn thể thành chữ giản thể. Ông Lôi rất ấn tượng và hỏi: “Ông có phải là giáo sư đại học không?”

Tôi mỉm cười đáp: “Không, tôi không phải là giáo sư đại học. Thực tế, tôi còn chưa học hết cấp một. Nhưng các bài giảng Pháp Luân Công sâu sắc đến nỗi đã giúp tôi học được rất nhiều và có trí huệ.“

Bất cứ khi nào chúng tôi gặp nhau, tôi sẽ nói chuyện với ông Lôi từ nhiều góc độ khác nhau. Cuối cùng, ông đã vui vẻ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Một trí thức: Tám năm tù vì tám lời khuyên

Có người từng mở một bàn bán đồ tạp hóa gần cửa hàng của tôi. Một ngày, tôi đi qua đó nói chuyện với một trong những khách hàng. Ông ấy nói tên là Shen. Ông là một trí thức hơn 60 tuổi, và chúng tôi có nhiều điểm chung, đặc biệt là khi nói đến sự suy thoái đạo đức ở Trung Quốc.

Ví dụ, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Đặng Tiểu Bình từng nói rằng mèo đen hay mèo trắng không quan trọng miễn là nó bắt được chuột. Mặc dù bản thân cụm từ này có vẻ vô hại, nhưng thông điệp cơ bản là đáng báo động: ĐCSTQ không có nguyên tắc và sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để duy trì quyền lực. Ví dụ, nó không quan tâm đến số tiền mà nó thu được là tiền trung thực, tiền được rửa hay thậm chí là tiền từ người chết. Tương tự như vậy, để giành quyền kiểm soát dân chúng, ĐCSTQ đã phát động hết chiến dịch chính trị này đến chiến dịch chính trị khác. Chế độ không quan tâm đến 80 triệu người đã mất mạng. Miễn là nó có thể duy trì kiểm soát đối với người dân – thông qua sự tàn bạo, đe dọa và dối trá – thì không có bi kịch hay mất mát nào trong số này là mối lo ngại đối với chế độ.

Khi chúng tôi nói về Cách mạng Văn hóa, ông Shen rất xúc động và tức giận. Ông kể: “ĐCSTQ thật nhẫn tâm. Nó kéo cả đất nước vào một đầm lầy. Trong những năm cuối của Cách mạng Văn hóa, tôi đã viết một lá thư cho Trung Ủy ĐCSTQ với tám lời khuyên. Vì điều đó, tôi đã bị bỏ tù tám năm.” Mãi sau khi sự tàn phá kết thúc, lời khuyên của ông mới được xem xét và sự vô tội của ông đã được xác lập lại. Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy. Nhiều người đã bị bức hại đến chết.

Tôi chỉ ra rằng, ngoài việc nhắm vào các giá trị truyền thống, ĐCSTQ còn bức hại các môn tín ngưỡng như Pháp Luân Đại Pháp. Ông Shen đồng ý. Sau đó, tôi tặng ông một cuốn Cửu Bình, và ông thực sự thích cuốn sách. Ông nhận xét: “Cuốn sách này hay vì nó giải thích chi tiết Đảng là gì. Nó nhắm đúng mục tiêu và rất sâu sắc. Tôi mong mọi Đảng viên sẽ đọc cuốn sách.” Khi tôi nói rằng tôi có nhiều hơn, ông đã xin 20 cuốn để tặng cho những người bạn của mình là đảng viên ĐCSTQ.

Một người thu gom rác

Shi là người từ tỉnh An Huy. Khi anh ấy đang đạp xe gần cửa hàng của tôi để tìm rác thu gom đem bán thì tôi nhận ra phanh xe của anh không hoạt động. Tôi khuyên anh nên sửa trước khi gặp rắc rối. “Nếu anh đụng phải ai đó, anh có thể sẽ phải trả nhiều tiền. Nếu anh mất lái và đâm vào xe, nó còn nghiêm trọng hơn. Sửa chiếc phanh sẽ giúp anh tiết kiệm được nhiều tiền trong dài hạn.” Nhận thấy tôi có thiện ý, Shi cảm động và chúng tôi trở thành bạn.

Sau đó, tôi giải thích cho anh Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao cuộc bức hại là sai trái. Anh đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và bảo cả gia đình anh làm điều tương tự. Anh rất biết ơn và nói sẽ ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Có một lần, tôi bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và bị tống giam. Shi tìm gặp gia đình tôi và xin đi cùng họ vào thăm tôi. Hơn 10 năm qua, bất cứ khi nào về thăm quê ở tỉnh An Huy, Shi đều mang cho tôi một số đặc sản địa phương. Tôi không muốn từ chối khiến anh không hài lòng, nên đã tặng anh một chút quà để đáp lại. Tôi mừng cho Shi vì anh tin tưởng các học viên và tin vào Pháp Luân Đại Pháp.

15 người già và một chiếc máy tính

Ông Yong bằng tuổi tôi và sống ở vùng nông thôn. Từ khi còn trẻ, ông đã biết ĐCSTQ là xấu xa. Ông đã thấy tôi bị bắt giam nhiều lần qua nhiều năm vì đức tin của mình như thế nào. Ông thường đến gặp tôi và muốn nghe thêm những câu chuyện về Pháp Luân Đại Pháp. Một số người bạn của ông nói ông đừng nên làm vậy, lo rằng ông có thể bị liên lụy trong cuộc bức hại. Nhưng Yong không để tâm đến họ. Ông thường nói: “ĐCSTQ tàn nhẫn, thối nát hơn những gì chúng ta có thể hình dung.”

Ngoài việc tự mình tìm hiểu chân tướng, ông Yong thường xin tôi những lá bùa hộ mệnh có chín chữ chân ngôn để tặng cho bạn bè và người thân của ông. Ông cũng tặng phần mềm mà tôi đưa cho cháu ông để vượt tường lửa Internet và truy cập thông tin từ nước ngoài. Cháu trai của ông đã chia sẻ thông tin với đồng nghiệp của mình và nhiều người trong số họ cũng có thể truy cập những thông tin không bị kiểm duyệt.

Ông Yong đã cài đặt một bộ chuyển đổi tín hiệu TV để xem Truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV), kênh phát sóng tin tức không kiểm duyệt từ nước ngoài. Sau đó, ông cũng làm như vậy với 14 cụ già khác trong vùng. Tuy nhiên, khi ĐCSTQ thiết lập giới hạn trên Internet, bộ chuyển đổi không còn hoạt động nữa.

Thất vọng vì điều này, 15 cư dân lớn tuổi đã góp tiền và mua một chiếc máy tính. Họ đã học cách từng bước vượt qua phong tỏa Internet. Bây giờ họ đọc thông tin không bị kiểm duyệt ở nước ngoài mỗi ngày. Một người trong số họ nói: “CCTV chỉ phát tin giả. Chúng ta có thể tin tưởng thông tin mà chúng ta được đọc ở đây.”

Trên đây là một vài trải nghiệm của tôi. Tôi chân thành hy vọng sẽ có nhiều người ở Trung Quốc minh bạch chân tướng như những người này và không bị lừa dối bởi tuyên truyền thù hận của ĐCSTQ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên website này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ có thể sẽ kết tập nội dung trên website để xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles /2022/12/6/452323.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/2/207513.html

Đăng ngày 08-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share