Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-01-2023] Gần đây dịch bệnh xuất hiện trên quy mô lớn ở thành phố của chúng tôi đã khiến nhiều gia đình bị lây nhiễm hàng loạt. Bệnh nhân có các triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở nghiêm trọng và thậm chí tử vong. Bệnh nhân phải xếp hàng chờ nhập viện, nhưng không đủ giường bệnh.

Vợ tôi là một trong số những người có xét nghiệm dương tính. Cô ấy vốn bị teo não trong nhiều năm, và hoàn toàn mất khả năng tự chăm sóc. Ngay trước Tết Nguyên đán, vợ tôi bị sốt 38-39 độ C, cổ họng đặc quánh đờm, và cô ấy trở nên rất yếu. Tôi đưa vợ đến bệnh viện vào tối hôm đó, cố gắng để nhập viện nhưng cả ba bệnh viện lớn mà chúng tôi đến đều đã hết giường. Sau đó, tôi xin được số thứ tự để xếp hàng tại khoa cấp cứu của một bệnh viện thành phố. Tôi thức trắng đêm chờ đợi ở hành lang của khoa cấp cứu mà đến 4 giờ sáng vẫn chưa đến lượt. Nhìn thấy một bác sĩ đi ở hành lang, tôi túm lấy anh ta và hỏi: “Anh có thể khám cho vợ tôi được không?” Bác sĩ khám nhanh cho cô ấy và nói với tôi: “Tình trạng của cô ấy rất nghiêm trọng, phải đặt nội khí quản.” Điều đó có nghĩa là cô ấy cần thở bằng ống thở.

Cuối cùng, đến 5 giờ sáng, khoa hô hấp cũng xếp giường cho vợ tôi. Bác sĩ yêu cầu chụp CT, tôi và con trai vội vã thu xếp. Sau khi kiểm tra kết quả chụp CT, bác sĩ xác định rằng tình trạng của vợ tôi rất nghiêm trọng. Với tình trạng nghiêm trọng này, một người nằm liệt giường ở độ tuổi của cô ấy sẽ khó vượt qua được. Nhân viên y tế ngay lập tức đặt máy theo dõi bệnh nhân và máy thở. Khi đó, nhịp tim của vợ tôi tăng cao lên 135, nồng độ ôxy trong máu chỉ 70-80%, huyết áp thấp.

Tôi nghĩ: “Mình là người tu luyện, sẽ được Sư phụ chăm sóc.” Tôi giữ điềm tĩnh và thành tâm nhẩm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trước mặt vợ tôi. Khi tôi niệm như vậy, nồng độ oxy trong máu của cô ấy tăng lên 87-90%, rồi 92-96% vào ngày thứ hai, rồi 96-100% vào ngày thứ ba. Nhịp tim của cô cũng ổn định ở mức 70-80. Đến ngày thứ tư, huyết áp của cô ấy đã trở lại bình thường và cô ấy đã hồi phục. Nhân viên bệnh viện đã tháo máy thở. Tuy nhiên, vẫn còn đờm trong cổ họng nên bác sĩ đã chưa cho rút ống thở.

Khi tôi đề nghị cho vợ tôi được rút ống thở, bác sĩ không cho phép vì vẫn còn đờm và nó có thể chặn đường thở của cô ấy. Vì tôi cứ năn nỉ nên bác sĩ yêu cầu tôi ký cam kết bồi thường trước khi rút ống thở cho cô ấy. Tình trạng của vợ tôi vẫn ổn định và cô ấy đã được xuất viện vào ngày hôm sau. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi đã cứu sống vợ của con.

Nằm chung phòng với vợ tôi ở giường số 1 là một cụ bà 82 tuổi. Sau khi xét nghiệm dương tính, bà được đưa vào bệnh viện cùng ngày hôm đó. Ngoài sốt và khó thở, ảnh chụp CT còn cho thấy phổi bà có những mảng trắng lớn. Với nồng độ oxy trong máu ở mức 86-88%, tình trạng của bà rất nghiêm trọng và bà vẫn phải thở máy, dùng máy theo dõi qua màn hình.

Tôi quyết tâm giảng chân tướng cho hai con gái của bà. Tôi cảm giác nếu hai cô sẵn sàng đón nhận chân tướng và thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), họ sẽ có thể cứu được mạng sống của mẹ mình. Chiều hôm đó khi chúng tôi đang ăn bữa trưa, tôi nói với hai cô gái: “Niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ là có thể cải thiện tình trạng của mẹ các cháu. Chín chữ này chứa đựng nội hàm quy luật của vũ trụ, có thể huy động năng lượng tích cực vô biên của vũ trụ để thanh lọc cơ thể con người và môi trường xung quanh họ, đồng thời loại bỏ các loại vi-rút. Nếu các cháu thành tâm niệm thì bệnh của mẹ các cháu sẽ thuyên giảm.” Hai chị em cô ấy đồng ý thử.

Tôi cũng hỏi họ đã từng vào ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên Cộng sản hay Đội Thiếu niên Tiền phong chưa. Cô con gái lớn, Xiaoyun, nói với tôi rằng cô đã từng là Đội viên Thiếu niên Tiền phong. Em gái của cô ấy Aiyun, từng vào cả Đoàn và Đội. Lúc chúng tôi đang nói chuyện thì con gái của Xiaoyun tới thăm bà ngoại. Tôi hỏi cháu, và cháu nói đang là Đội viên Thiếu niên Tiền phong. Cả ba đều đồng ý thoái ĐCSTQ. Con gái của Xiaoyun nói thêm với tôi: “Cháu biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Cháu có một người họ hàng tập môn này.” Ngay sau đó, nồng độ oxy trong máu của bà cụ tăng lên 96% và bà không còn thở hổn hển nữa. Các bác sĩ đã dừng máy thở và máy theo dõi tình trạng của bà trong hai ngày sau đó. Đến ngày thứ ba, khi thấy nồng độ oxy trong máu, nhịp tim và huyết áp của bà đều trở lại bình thường, bác sỹ cho bà xuất viện.

Sau khi bà cụ 82 tuổi ra viện, một bệnh nhân 68 tuổi hen suyễn nặng được đưa vào giường số 1 đó. Các bác sĩ ngay lập tức cho bà thở máy và gắn máy theo dõi bệnh nhân. Nồng độ oxy trong máu của bà ấy ở mức thấp 70-80%. Mặc dù đã được điều trị bổ sung để hút hết đờm ra nhưng nồng độ oxy trong máu của bà vẫn không tăng.

Người phụ nữ lớn tuổi này có hai người con trai chăm sóc. Thấy bà ấy phải vật lộn với căn bệnh rất khổ sở, tôi quyết định giảng chân tướng cho họ. Tôi dẫn người con trai lớn đến một góc và giảng chân tướng cho cậu ấy, bảo cậu thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để giúp mẹ. Tuy nhiên, cậu ta im lặng nhìn tôi chằm chằm với vẻ hoài nghi.

Bác sĩ hướng dẫn người con trai cả mua sáu bình oxy lớn. Tất cả sáu bình đã được sử dụng hết trong đêm, nhưng nồng độ oxy trong máu của bà vẫn không tăng. Sáng hôm đó, gia đình đã mua tiếp sáu bình oxy nữa. Mặc dù được bổ sung oxy, nhưng nồng độ oxy trong máu của bà lại bắt đầu giảm. Đến 10 giờ sáng, mức oxy giảm xuống còn 40% và tim bà ngừng đập. Bệnh nhân 68 tuổi không may mắn này đã qua đời.

Giường bệnh số 3 là bệnh nhân nam ở độ tuổi năm mươi. Anh ấy nhập viện sau vợ tôi một ngày, bị sốt cao, hen suyễn và đờm đặc. Với nồng độ oxy trong máu ở mức 80-90%, tình trạng của anh không được tốt. Mặc dù tôi đã nhiều lần khuyên bệnh nhân và vợ của anh ấy rằng hãy chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để vượt qua tình trạng này, nhưng cặp vợ chồng đã từ chối, nói: “Chúng tôi không tin điều này.” Tôi đành chịu.

Bà cụ nằm giường số 1 và vợ tôi đã nhanh được xuất viện vì người thân chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Ngược lại, bệnh nhân ở giường số 3 từ chối và tình trạng bệnh của anh ấy không hề được cải thiện.

Khi giảng chân tướng cho một công nhân vệ sinh ở bệnh viện, tôi hỏi cô ấy đã từng tham gia các tổ chức của ĐCSTQ chưa. Cô ấy trả lời: “Tôi chưa bao giờ tham gia bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ trong đời mình.” Tôi nói với cô rằng thật tốt khi cô chưa tham gia tổ chức nào, và hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được bình an. Sau khi cô ấy đồng ý, tôi hỏi: “Tôi có thể tặng cô một vật kỷ niệm bảo hộ của Đại Pháp được không?“ Đến lượt cô ấy hỏi: “Nếu anh đưa nó cho tôi, anh sẽ lấy gì mà dùng?” Tôi nói với cô ấy rằng tôi còn nhiều, cô ấy vui vẻ nhận món quà kỷ niệm từ tôi và nói: “Được nhận phước lành trong đợt dịch bệnh này, thật là một món quà tuyệt vời!”

Máy theo dõi sức khoẻ được sử dụng trong bệnh viện chỉ có thể đo sức khỏe lâm sàng cho người bệnh, trong khi chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” có thể cung cấp năng lượng tích cực giúp bệnh nhân khỏe lên. Những bệnh nhân thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” thoái ĐCSTQ, và những người tin vào sự tốt lành của Đại Pháp, sẽ thấy tình trạng của họ được cải thiện và hồi phục nhanh chóng. Ngược lại, những người không tin vào Đại Pháp thì tình trạng của họ không hề cải biến hoặc nếu có thì rất ít, thậm chí họ còn có thể bị mất mạng.

Trải nghiệm của tôi cho thấy, kết quả phù hợp với nguyên lý Đại Pháp của Sư phụ. Sư phụ giảng:

“Người ta chỉ cần thoái xuất khỏi tà đảng Trung Cộng, họ liền không bị tà đảng Trung Cộng quản nữa. Người đó khi đã không còn bị tà đảng Trung Cộng quản nữa, họ sẽ nhanh chóng lại có biến hoá tiếp tục phát sinh. Biến hoá nào? Trong thân thể họ chính là sẽ được thanh trừ độc tố, và nhân tố của đảng Trung Cộng; họ sẽ nhận thức lại mới về Pháp Luân Công và vấn đề bị bức hại. Đó là [điều] được mang đến một cách tương ứng; do đó họ sẽ bước sang tương lai. Tuy nhiên, nếu họ nói, ”Tôi phản đối tà đảng Trung Cộng, tôi cũng không đồng ý Pháp Luân Công”, [vì] không có lựa chọn thứ ba, vậy tương đương với họ chưa có biểu [đạt] thái [độ].” (Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net 10 năm,” Giảng Pháp tại các nơi trên Thế giới)

Miễn là các học viên giảng chân tướng tốt, thì chúng sinh sẽ được cứu.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên website này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ có thể sẽ kết tập nội dung trên website để xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/25/456073.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/7/207583.html

Đăng ngày 23-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share